Khi chiều nghe điện thoại mà thấy vui vui thế nào ý. Lúc đầu nghe giọng chẳng nhận ra ai, đến khi cô nói tên thì mình mới nhận ra. Thế là thầy cô đã rời quê hương cùng với tâm trạng lo âu đã được 1 tháng rồi. Lần trước mình điện sang thì không gặp được thầy cô, nghe con thầy kể chuyện thì thấy mới khá lên có chút thôi. Bây giờ thầy khoẻ nhiều rồi, buổi sáng thầy cô cùng nhau đi tập thể dục rồi đi chợ, chiều lại cùng nhau đi dạo công viên. Mỗi bữa cơm cũng được lưng chén, vậy là thầy không còn làm nũng cô nữa rồi, dạo trước nhìn thầy ăn chán lắm cơ. Thầy bảo thèm cơm gạo quê, nghe mùi lúa, mà ngộ cái là bên này toàn thấy trồng cỏ mà sao nước họ giàu thế, còn nước mình trồng lúa sao mà nghèo thế. Trồng cỏ dễ hơn mà được như thế chắc nước mình sắp đi theo hướng đó thầy nhỉ, hihi, làm mình thèm đặt chân đến đó xem thực hư thế nào... Sa đà rồi, thầy cô đi ra công viên đây, tết thầy cô về sẽ gặp lại mà.
Sức khoẻ thế đấy mà lúc thầy cầm lấy điện thoại là lo hỏi thăm tổ chức SN vào ngày 3 hay ngày 4? Hồi năm ngoái dự định trực tuyến cả 3 miền mà không làm được thế năm nay có làm được không? Công tác chuẩn bị đến đâu rồi?.... Thế là mình được phen kể lể, kể cả vụ họp trù bị nữa, vui thôi rồi... Rồi thầy gởi lời hỏi thăm đến cả nhà, đặc biệt là gởi đến các thành viên MT tham dự buổi SN. Thầy chúc cho diễn đàn, cho mọi người!
Cầu mong cho những điều tốt đẹp nhất đến với thầy cô!!!