Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Sáng nay mình giật mình khi quá bất ngờ gặp Littlemonkey (Huyền) ở một nơi mà mình nghĩ không thể gặp nhau. thật đúng là trái đất tròn, hic..... gặp nhau, nhìn nhau mà chẳng thốt lên được lời nào cả.
 
Sáng nay mình giật mình khi quá bất ngờ gặp Littlemonkey (Huyền) ở một nơi mà mình nghĩ không thể gặp nhau. thật đúng là trái đất tròn, hic..... gặp nhau, nhìn nhau mà chẳng thốt lên được lời nào cả.
Thế không nói được lời nào, vậy có làm cái gì không? (Để chào nhau chứ lị!) }}}}}
 
Anh chàng đẹp trai, sún răng, bụng to ơi, anh khỏi đau lưng chưa?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay có người đặt cho nhóc cái tên là ngố...
 
Hôm nay đi gặp 1 anh về..............rất vui nhưng lại rất buồn............phức tạp quá đi ngủ cho nó khỏe --=0--=0--=0--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người ấy ơi, từ sau 16h33 khi người ấy nói chuyện với tớ, cho đến bây giờ, tớ thấy nhớ người ấy lắm.:((@$%@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kỹ niệm lung linh, ngọt ngào đến nghẹt thở!!!. }}}}}}}}}} Chỉ yêu mình anh thôi, anh biết không?! -\\/.

Ôm gối đi ngủ. --=--. Cả nhà ngủ ngon!. /-*+/
 
Đứng cả buồi chờ xem cầu quay mà hôm nay nay cầu không quay mới chán chớ...!$@!!

Giờ này thì cả nhà hẳn đã ngon giấc rồi!!!
--=--
 
Thứ 5 roài đây, hị hị ngày mai bắt đầu lên thớt
 
Đang chuẩn bị quyết toán 3 năm và kiểm tra sau hoàn thuế. Đúng là khổ thân tôi, ước gì.........
 
Đang chuẩn bị quyết toán 3 năm và kiểm tra sau hoàn thuế. Đúng là khổ thân tôi, ước gì.........

Điều ước của em sẽ trở thành hiện thực đây. Chị lên phụ em 1 tay; cạo bớt vài con số để gảim lỗ tăng lợi nhuận cho em được hông? Nói gì nói, quả là khổ thân cho em trai tơ của chị. Em gỡ cái mác trai tơ xuống đi, gắn cái mác khác lên nhìn nó mới đaẽ. Để vậy khó ngóc đầu lên lém
 
Điều ước của em sẽ trở thành hiện thực đây. Chị lên phụ em 1 tay; cạo bớt vài con số để gảim lỗ tăng lợi nhuận cho em được hông? Nói gì nói, quả là khổ thân cho em trai tơ của chị. Em gỡ cái mác trai tơ xuống đi, gắn cái mác khác lên nhìn nó mới đaẽ. Để vậy khó ngóc đầu lên lém

Em gợi ý cho cậu ấy đặt một cái mác cho phù hợp; và lúc nào cũng ngóc đầu đi...
 
Anh Ngọc yêu dấu, sao em không thấy anh đăng ký dự sinh nhật lần 4 vậy. Kể từ chị nhà sinh đến giờ không nhẻ giữ chân anh miết. Thôi chịu khó dời bước ngọc xuống núi để tụi em thỉnh giáo đi bác Lỗ Trí Thâm ơi. Lâu lắm tụi em rất nhớ mong được gặp lại anh.
 
Anh Ngọc yêu dấu, sao em không thấy anh đăng ký dự sinh nhật lần 4 vậy. Kể từ chị nhà sinh đến giờ không nhẻ giữ chân anh miết. Thôi chịu khó dời bước ngọc xuống núi để tụi em thỉnh giáo đi bác Lỗ Trí Thâm ơi. Lâu lắm tụi em rất nhớ mong được gặp lại anh.

Anh cũng... nhớ em quá... mà hổng dám đi em ơi;
Thằng cu con anh nó... không cho đi e ạ!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom