Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Tưởng nộp bài dự thi không kịp. Hóa ra mình cũng giỏi gớm, không ngờ...
Nộp rồi mà lại sợ. Sợ lắm.. sợ rinh phải cái giải nhất thì ...
 
Hôm qua bực mình quá, đã vậy ta không thèm gặp để xem ai cần ai cho biết. Bực mình.
 
Tưởng nộp bài dự thi không kịp. Hóa ra mình cũng giỏi gớm, không ngờ...
Nộp rồi mà lại sợ. Sợ lắm.. sợ rinh phải cái giải nhất thì ...

... chia cho em gái 1 nửa nha hi hi

@cc: Bực mình nhanh già lắm, cuộc sống cũng có lúc nọ, lúc kia, nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu. Cười 1 cái đi nào
 
Tẩu hỏa nhập ma - Bực không chịu được.
 
Hic, sao càng làm nó càng dài , để mai xem cắt được khúc nào không?!. Giờ mờ mắt rùi. Ôm gối đi ngủ. --=--

---

Châu Bá Thông đã viết:
Lão trên núi quen rồi, xuống núi thấy bực bội quá.

Vậy lên núi lại đi. --=0
 
29/06
Sau mấy hôm mệt mỏi liên tục, hôm nay mình đã nhớ mang gói sâm Hàn Quốc đi uống -=09= Hôm trước xem mấy chú "củ sâm" HQ đá rất hăng, rất dẻo dai. Hôm nay mình uống sâm HQ, hi vọng là cũng có thể chiến đấu dẻo dai với cái đống tài liệu này!
)(&&@@)(&&@@)(&&@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@$@!^%@$@!^%@$@!^%-\\/.-\\/.-\\/.
 
Thế...th..ế ...lão được ai xinh như xì wít hun nhiều như thế này chưa?
Mà chung quy lão hết bực bội chưa?

Trời! Lão anh họ chưa từng được em họ dỗ dành thế này bao giờ. Toàn là ngược lại, lão phải "dỗ em nín" không à!
 
Đi Hà Nội..........không đi Hà Nội..........đi....không đi....đi.....không đi...............RỐI QUÁ KHÔNG BIẾT TÍNH SAO ĐÂY -\\/.-\\/.-\\/.
 
Đi Hà Nội..........không đi Hà Nội..........đi....không đi....đi.....không đi...............RỐI QUÁ KHÔNG BIẾT TÍNH SAO ĐÂY -\\/.-\\/.-\\/.

Nếu là hôm nay thì khoan đi...
Nhưng nếu là thứ Sáu hoặc thứ Bảy tới đây (02, 03/7) thì.... rất nên đi, để ăn Sinh Nhật GPE ngoài nớ.
 
Vẫn là 29/06
Buồn quá! Sao chuyện gì cũng chẳng cẩn thân được nhỉ? Sao lớn rồi mà vẫn đoảng thế?...............
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom