Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Start chương 7.
Phù, dạo này mình viết lên tay ghê.
 
Ngồi nhâm nhi ly cafe
Bên ngoài mưa rơi lách tách
Một người bạn cởi mở
Một giọng nói Sài Thành giữa HN vừa xa vừa gần.
Một buổi tối thoải mái.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu là hôm nay thì khoan đi...
Nhưng nếu là thứ Sáu hoặc thứ Bảy tới đây (02, 03/7) thì.... rất nên đi, để ăn Sinh Nhật GPE ngoài nớ.

Tigon-ETC

Nó ra dắt nó đi chơi, nó ra không dắt đi chơi, đi...không đi... đi.... Nó chả ra đâu mà đi

violetdylan
Ra Hà Nội đi, anh dắt bé chuột đi chơi

Nó đâu được quyền quyết định vì vậy nó phải suy nghĩ....không thèm nghĩ....lại nghĩ.........không thèm nghĩ.........đúng là thiệt khổ cái thân -\\/.-\\/.-\\/.
 
Tự nhiên đến, tự nhiền đàn, hát ca. Rồi bỗng.... tự nhiên đi, làm một người nhớ nhung!. Bỗng dưng thèm được nói câu "Chúc anh ngủ ngon" và nhận được sự đáp lại "Chúc em ngày mới tốt lành".

Nước mắt pha lê

Sáng tác: Nguyễn Minh Anh

Ngày xưa ta yêu nhau, mỗi khi em dỗi hờn là bật khóc để anh vỗ về, an ủi.
Và anh nói nước mắt như những giọt pha lê, đừng làm rơi tình ta sẽ vỡ đôi.

Tình yêu em trao anh với trái tim chân thành, còn anh đến với em chỉ là gian dối
Lời anh nói như gió trăng ngọt ngào trên môi, đành lòng quên anh bỏ rơi tình em.

ĐK: Giọt nước mắt như pha lê rơi tan vỡ cõi lòng em
Quạnh vắng gối chiếc đơn côi em mong nhớ anh từng đêm.
Người có biết trái tim em đã khô héo bao ngày qua, còn mình em với niềm xót xa.

Giọt nước mắt như pha lê rưng rưng ướt trên bờ mi
Người nỡ cất bước ra đi sao không nói câu biệt ly
Để nửa mảng vỡ trăng tan nay lẻ bóng riêng mình em
Kỷ niệm ngày xưa như giấc mơ phai tàn mau.
 
Quả Sầu riêng rất to rơi vào đầu
Có nhiều ưu tư và lo lắng quá.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay mình mệt quá, người uể oải và chỉ muốn đi nằm. Nhưng công việc thì không có ai làm thay thế nên lại cố gắng vậy.

Mong hết giờ làm nhanh để về nghỉ ngơi. :(
 
Đúng 1 năm 22 ngày.

-------------------------


Tâm trạng đang lâng........bỗng "tụt" cảm xúc.........sao lại là ngày hôm nay.
 
Còn 33% nữa là được đi ngủ rùi!

-------

Xong rùi, ôm gối đi ngủ. kkkkkkkkkk :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhận được tin nhắn lên mạng đi có xí việc cần nói.............sao khi ló mặt trên mạng lúc 12h55 PM........buzz hơn trăm cái.....ding cả ngàn lần.....cái nick đó vẫn sáng chói nhưng mà hình như đang bất tĩnh nhân sự.........nên không trả lời..............thế là mình bị cho leo cây lúc giữa đêm khuya@$@!^%@$@!^%@$@!^%. Nghĩ lại thiệt là ấm ức, bực tức......ghét kẻ độc ác đó, hận 1 đứa ngu ngốc như mình (@$%@
 
Nhận được tin nhắn lên mạng đi có xí việc cần nói.............sao khi ló mặt trên mạng lúc 12h55 PM........buzz hơn trăm cái.....ding cả ngàn lần.....cái nick đó vẫn sáng chói nhưng mà hình như đang bất tĩnh nhân sự.........nên không trả lời..............thế là mình bị cho leo cây lúc giữa đêm khuya@$@!^%@$@!^%@$@!^%. Nghĩ lại thiệt là ấm ức, bực tức......ghét kẻ độc ác đó, hận 1 đứa ngu ngốc như mình (@$%@

Nhìn mặt biết dại chai ời--=0--=0
 
Ngày mai, mình sẽ là con cá trên thớt. Không biết mấy thầy định chế biến mình thành món gì ta? Sợ quá đi thôi!-0-/.!$@!!
 
Nhắn tin hối lộ thầy đi cưng. :d

Xúi tầm bậy tầm bạ hông à!
Thuý Diệp ơi, cháu cứ an tâm mà thi, tối nay lên thắp nhang bàn thờ ông bà, khấn vái các cụ, ngày mai đầu óc sẽ sáng suốt ngay. Có khi các cụ lại còn đi theo nhắc bài nữa đó.

BNTT đã viết:
Đầu: Nấu canh chua
Phần còn lại: Chiên xù
Cháu tui đó nha quý zị! Hông tin coi kỹ coi: Phạm Thuý Diệp! Hông có chọc ghẹo cháu tui à nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xúi tầm bậy tầm bạ hông à!
Thuý Diệp ơi, cháu cứ an tâm mà thi, tối nay lên thắp nhang bàn thờ ông bà, khấn vái các cụ, ngày mai đầu óc sẽ sáng suốt ngay. Có khi các cụ lại còn đi theo nhắc bài nữa đó.


Cháu tui đó nha quý zị! Hông tin coi kỹ coi: Phạm Thuý Diệp! Hông có chọc ghẹo cháu tui à nha!
Muốn bảo vệ cháu, thì phải có mặt ở đấy nhá. Vắng mặt người ta xử mất cháu thì đừng có mà khóc...
 
Sáng mai mình cũng đi gặp thầy, chỉ sợ thầy cho vài thang nữa thì ngủ li bì!. :.,

-------

Mệt wa', ôm gối đi ngủ. --=--
 
Po_Pikachu đã viết:
Nếu bàn thờ của em còn trống thì em sẽ thỉnh máy của bác về! khakhakhakhakhakha :D
Chiếc PC đời cổ có giá lắm đó. Bác chịu khó viết di chúc để lại con cháu đi. Xem như của hồi môn đó mà. Sau vài chục năm nữa mà nó còn chạy thì đem nó ra viện bảo tàng đổi thế nào cũng được kha khá đó. hihi :D
Thân.

Buồn ơi là buồn, được tin này đau như bị chuồn chuồn cắn rốn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom