Gặp gỡ 17h30 ngày 2/9 tại HN, quán Bò tùng xẻo

Liên hệ QC
Thịt rắn còn gọi là Xà nhục chứa protid, nhiều acid amin, trong đó có những loại cần thiết cho cơ thể như leucin, lysin, arginin, valin, chất mỡ và chất saponosid.
Có vị ngọt, mặn, mùi tanh, tính ấm, vào kinh can, có tác dụng khử phong, giảm đau, trừ thấp, tiêu độc chữa các bệnh thần kinh đau nhức, bán thân bất toại, khớp xương sưng đau, chân tay tê mỏi, kinh phong, nhọt độc, lở loét, giang mai, tràng nhạc.

Cháo thịt rắn để làm mạnh gân xương, chống co rút, tăng sức dẻo dai trong thời gian "luyện tập".
Chữa đau lưng mạn tính: Thịt rắn 200g, nấu hoặc xào với hoàng kỳ 50g và gừng tươi 3 lát. Ăn nóng.
Chữa xuất huyết dưới da: Thịt rắn nấu với thịt mèo, ăn trong ngày.
Chữa mẩn ngứa: Thịt rắn nấu với thịt cóc và gạo nếp thành cháo mà ăn

Rượu Rắn có loại: Tam xà - Hải sâm (hổ mang, cạp nong hay cạp nia và rắn ráo - Hải Sâm) để tăng cường sinh lực. Sinh động hơn là rượu ngũ xà (5 con rắn là hổ mang, cạp nong, hổ trâu, rắn ráo và rắn sọc dưa ngâm với một con chim bìm bịp)

Chú ý: Người có máu nóng, huyết hư phong nhiệt, đơn sưng, trẻ em và phụ nữ có thai không được dùng thịt rắn.
chẹp ...chẹp.... mình ăn tốt!
(nguồn suckhoedoisong.vn)
Đề nghị thành lập Ban thi hành án, Tổ cưỡng chế để áp dụng đối với các trường hợp không thi hành án hoặc cố tính dây dưa kéo dài! --=0
Bác Minhlev ơi! nói vậy thôi chứ cứ theo quyết định mà làm, sợ gì! Trong quyết định không có nói off hay khợp cái gì đâu
Quan điểm của HB là tiết kiệm, chống lãng phí: HideBoy chỉ ăn baba, Sweet chỉ ăn gà, anh PTH chỉ ăn thịt rắn, Anh TuânVNUI ăn thịt bò, bác Nghĩa chắc chỉ thích ăn cá hấp bia,... Anh em uống ít thôi để còn sức đi tăng 2, hết 2,3 két He-ni-cần thôi! :-=
(HN có quán thập cẩm như thế không nữa? --=0 Em chỉ dám ví dụ thế thôi! Rau muống, đậu phụ, gà, cá, rắn rết tùy bác Minhlev!)
 
Oan quá, oan quá. Ngày 13/09 này nhà tôi có việc. Có bác Hamvui, bác Hướng, em Gôn, em Cẩm Chướng biết mà còn có cả em Cuncon_kiss biết nữa.
Xin hẹn hôm khác vậy.
 
Oan quá, oan quá. Ngày 13/09 này nhà tôi có việc. Có bác Hamvui, bác Hướng, em Gôn, em Cẩm Chướng biết mà còn có cả em Cuncon_kiss biết nữa.
Xin hẹn hôm khác vậy.

Theo thông tin từ Cơ quan tình báo, bác MinhLev sẽ vào Sài Gòn vào dịp cuối tháng 9/2009. Bác MinhLev xin vui lòng cho biết độ tin cậy của thông tin này.
 
Nếu em hay bất kỳ ai từ Hà Nội hay nơi khác đến Sài Gòn muốn đi ăn rắn, anh sẽ dẫn đi ăn. Welcome!
Ăn rắn xong tráng miệng bằng món kem Gôn à, không biết kem và rắn đánh nhau trong bụng không nữa?
Sweet chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi, ăn lại món bánh bèo ở Bình Dương, có ai dẫn đi không nhỉ?-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu em hay bất kỳ ai từ Hà Nội hay nơi khác đến Sài Gòn muốn đi ăn rắn, anh sẽ dẫn đi ăn. Welcome!

Hi hi, iu anh trai thế, nhưng chưa bít khi nào mới vô được SG, chán thế chứ

@ chị xì quýt: Muốn bít có bị uýnh nhau không thì hôm nào "dụ" bác Minh, thực hiện quyết định là okie ngay he he
 
Ở..... quận 7 có được gọi là "nơi khác" không ?
Quận 7 đến HN mới là nơi khác, ra HN đi em dẫn đi ăn thịt rắn ở HN, Rắn HN ngon hơn SG nhiều
@ Gôn : Làm thế nào để dụ bác Minh, em bày cách đi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ăn rắn xong tráng miệng bằng món kem Gôn à, không biết kem và rắn đánh nhau trong bụng không nữa?
Sweet chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi, ăn lại món bánh bèo ở Bình Dương, có ai dẫn đi không nhỉ?-\\/.
Bình Dương có bánh bèo ở chợ Búng. Khi nào vô Sài Gòn thì làm một chuyến đi ăn. Rồi sau đó đi tham quan vài nơi ở Bình Dương luôn.

Ở..... quận 7 có được gọi là "nơi khác" không ?
Tui sợ anh gài bẫy nên đã ghi rõ là
Nếu em hay bất kỳ ai từ Hà Nội hay nơi khác đến Sài Gòn muốn đi ăn rắn, anh sẽ dẫn đi ăn. Welcome!
Vậy mà còn hỏi nữa. Lêu ... lêu ... BNTT.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chẹp chẹp, thế này phải bám càng anh Minh thui

Anh Minh ới ời, nhớ cái thỏa thuận hôm trước nhá

----
Bản tin chiều đài GPE MB: Hiện nay, tốc độ 8 khu vực Hà Nội đang lên cao, điển hình một số gương mặt khá quen thuộc. Tuy nhiên thì "một số" nhân vật chính chưa xuất hiện. Các bạn hãy chờ xem điều gì xảy ra nhé
 
Chợ Búng anh nói có phải là bánh bèo Mỹ Liên không????
Sweet không nhớ đó là quán bánh bèo gì, nó ở ngay thành phố Bình Dương, có hai tầng rất đông khách vì vậy Sweet đoán chắc là quán ngon, vì lần đầu tiên ăn nên không biết để so sánh, mà cũng ngon thật. Cô bạn dẫn đi kể, quán này có từ hồi cô ý chưa biết mặc quần, từ lúc giá chỉ có 2000/ đĩa giờ đã lên đến 20.000/đĩa.
Vào SG không thích gì, chỉ thích mấy quán ăn vặt, đồ ăn vặt trong đó sáng tạo thật
 
Nghe các bạn bàn về ăn uống nghe phát thèm. Khi nào các bạn đi thì cho mình đi theo với nhé.
 
Sweet không nhớ đó là quán bánh bèo gì, nó ở ngay thành phố Bình Dương, có hai tầng rất đông khách vì vậy Sweet đoán chắc là quán ngon, vì lần đầu tiên ăn nên không biết để so sánh, mà cũng ngon thật. Cô bạn dẫn đi kể, quán này có từ hồi cô ý chưa biết mặc quần, từ lúc giá chỉ có 2000/ đĩa giờ đã lên đến 20.000/đĩa

Cái Thành Phố này Bình Dương đang xây dựng gọi là Thành phố mới Bình Dương. Hỏng biết có quán bánh bèo nào nằm trong đó nữa.
 
Ăn rắn xong tráng miệng bằng món kem Gôn à, không biết kem và rắn đánh nhau trong bụng không nữa?
Sweet chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi, ăn lại món bánh bèo ở Bình Dương, có ai dẫn đi không nhỉ?-\\/.

Từ trước tới giờ anh mới chỉ thấy trên phim ảnh, truyện tranh cảnh: Đại bàng và Rắn "quýnh" nhau...--=0. Rắn gặp kem chắc chết rét! Chỉ sợ ăn Rắn xong có cảm giác rắn bò trên người thôi! Hình như Gocbinhyen sau khi nhậu rắn xong có cảm giác rắn bò khắp người thì phải ....--=0.. (xem ảnh GBY một mình cầm chén rượu bé xíu mà uốn éo ghê...)!
Sweet ơi! vào SG rồi lại đi Bình Dương nữa, anh cũng chỉ mong có nhiều cái nhỏ nhoi như thế thôi!
Tigon-ETC đã viết:
Chẹp chẹp, thế này phải bám càng anh Minh thui
Thế này thì bác Minhlev "tội lỗi" ngày một nhiều rồi! chắc mấy bữa Rắn nữa quá!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom