Gặp gỡ 17h30 ngày 2/9 tại HN, quán Bò tùng xẻo

Liên hệ QC
Hiện tại SS (Gocbinhyen) đang tiếp tục tận dụng thời gian còn lại để thăm quan Hà Nội, và giờ đang "chén" thịt rắn với anh Minhlev!

Chết nhá, đánh quả lẻ sang Gia Lâm (ăn thịt rắn nhé)

Tiếc là hum nay, busy k đi chơi với SS được.
 
Chết nhá, đánh quả lẻ sang Gia Lâm (ăn thịt rắn nhé)

Tiếc là hum nay, busy k đi chơi với SS được.
Bây giờ ở đâu cũng thịt rắn bán cả em ạh! đâu cần sang Gia Lâm! Xa thế chắc chẳng dám đi đâu (vì sợ ra Sân bay chậm đó!), Mà anh nghe SS nói vậy thôi chứ biết "thịt rắn, thịt nhão gì đâu! --=0
 
Thật tiếc là tăng 2 vắng 2 vị khách Đà Nẵng của chúng ta, vì lý do "nhớ chiếc giường" quá! --=0 nên không có dịp được thưởng thức .... . Hôm nay, kẹt công việc nên không có tiễn CunconGocbinhyen được!
Bây giờ là 2h! Cuncon đang ở phi trường và vừa làm thủ tục xong (Có thể nước mắt đầm đìa vì nhớ Hà Nội, nhớ các bác GPE Miền Bắc đẹp trai --=0)!
Cuncon nhắn tin cho HB nói "chúc anh và gia đình GPE Miền Bắc nhiều niềm vui, .. mong gặp lại tại Đà Nẵng city".
Hiện tại SS (Gocbinhyen) đang tiếp tục tận dụng thời gian còn lại để thăm quan Hà Nội, và giờ đang "chén" thịt rắn với anh Minhlev!

May quá có Bác Minh dẫn Gocbinhyen đi chơi, không thì hôm nay Sweet có lỗi quá, hôm nay bị kẹt ở nhà.
Bác Minh vừa gọi Sweet ra Lý Thường Kiệt ăn kem, thay quần ao xong, ra đến cửa bác ý gọi lại là sếp đột ngột gọi,phải về luôn. Bác này cho mình ăn kem tưởng bở!$@!!. Bác ý hẹn lần sau chiêu đãi sau, lần sau keo cả Gôn đi nhé, chị cũng nợ Gôn một bữa kem thì phải--=0
@ Anh Hidebody quyết định bỏ chữ đổi thành Hideboy ha
 
Lần chỉnh sửa cuối:
May quá có Bác Minh dẫn Gocbinhyen đi chơi, không thì hôm nay Sweet có lỗi quá, hôm nay bị kẹt ở nhà.
Bác Minh vừa gọi Sweet ra Lý Thường Kiệt ăn kem, thay quần ao xong, ra đến cửa bác ý gọi lại là sếp đột ngột gọi,phải về luôn. Bác này cho mình ăn kem tưởng bở!$@!!. Bác ý hẹn lần sau chiêu đãi sau, lần sau keo cả Gôn đi nhé, chị cũng nợ Gôn một bữa kem thì phải--=0
@ Anh Hidebody quyết định bỏ chữ đổi thành Hideboy ha

Ủa, nợ có một bữa thôi hả? Tưởng nhiều hơn 2 chứ nhỉ? he he
 
Thật lòng là anh HB rất là tiếc vì HideBody tuy thô nhưng mà sao chị em mê lắm! Còn HideBoy thì nghe lãng mạn, nhẹ nhàng hơn nhưng mà anh thấy dịu dàng quá. Chắc nghe bác Hướng đổi qua: StrongBody cho máu. Đùa vậy thôi! chứ HB chỉ muốn giữ lại nick của mình là HideBody (Ai lại từ bỏ "dê" cơ chứ?) nhưng em Sweet lấy và giữ cho riêng mình chữ "dê" rồi còn đâu! Thôi thì anh tặng "dê" cho em đó, giờ chỉ còn lại HideBoy xem ra vẫn còn lại một chữ "dê". --=0
 
Thêm 1 số hình ảnh đây, đặc biệt có 4 thành viên nhí:

HideBody, VioletDylan, Tigon-ETC, Sweet_girl:
IMG_4067.jpg


gocbinhyen (nick cũ là Siêu Spam)
IMG_4068.jpg


TuanVNUNI và vợ:
IMG_4069.jpg


IMG_4072.jpg


Mạn phép nhé --=0
IMG_4075.jpg


IMG_4089.jpg


IMG_4079-1.jpg


IMG_4077.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
IMG_4093.jpg


IMG_4078.jpg


IMG_4080.jpg


IMG_4091.jpg


IMG_4095.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
IMG_4104.jpg



Tranh chụp với "dì" --=0:
IMG_4107.jpg


Ca sỹ chuyên nghiệp:
IMG_4136.jpg


Anh MinhLeV đang "thèm" !$@!!
IMG_4146.jpg


IMG_4134.jpg




IMG_4133.jpg
 
Trùi, sau 1 tuần ngoài vùng phủ sóng giờ mới vào được GPE. GBY rất bất ngờ về việc mọi người lên kế hoạch gặp gỡ GBY, gọi điện thoại nhiều lần khi máy GBY ngoài vùng phủ sóng. Tuy có 1 hôm nhưng GBY thấy rất vui vì tình cảm của mọi người dành cho mình. Từ lúc không liên lạc được đến lúc off, lúc say. Buổi sáng hôm sau Pác Hướng tranh thủ uống cafe cùng, Pác Minh thì gác công việc chở GBY đi ăn thịt rắn, ăn kem... Những cuộc điện thoại và tin nhắn quan tâm của mọi người đến GBY... ui vui không tả nổi. Do 1 tuần lao đao trên xe và máy bay, bị say xe nên uống bia vào là say lun ko tham gia được tăng 2 tiếc ơi là tiếc. GBY xin cảm ơn GPE MB rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa. Hic.. còn nhiều chỗ chưa được đi quá....
 
Trùi, sau 1 tuần ngoài vùng phủ sóng giờ mới vào được GPE. GBY rất bất ngờ về việc mọi người lên kế hoạch gặp gỡ GBY, gọi điện thoại nhiều lần khi máy GBY ngoài vùng phủ sóng. Tuy có 1 hôm nhưng GBY thấy rất vui vì tình cảm của mọi người dành cho mình. Từ lúc không liên lạc được đến lúc off, lúc say. Buổi sáng hôm sau Pác Hướng tranh thủ uống cafe cùng, Pác Minh thì gác công việc chở GBY đi ăn thịt rắn, ăn kem... Những cuộc điện thoại và tin nhắn quan tâm của mọi người đến GBY... ui vui không tả nổi. Do 1 tuần lao đao trên xe và máy bay, bị say xe nên uống bia vào là say lun ko tham gia được tăng 2 tiếc ơi là tiếc. GBY xin cảm ơn GPE MB rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa. Hic.. còn nhiều chỗ chưa được đi quá....

Theo thông tấn xã GPE cho hay, GBY mất tích trong một thời gian rất dài! mọi kênh thông tin đều bị khóa chặt từ 6h sáng ngày 01/09/2009. Khoảng 14h30 ngày 02/09/2009 GBY bất ngờ xuất hiện trở lại tại 57A Quang Trung và bắt xe ôm tới Phố Chùa Láng lúc 18h30. GPE Miền Bắc cho hay khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cân đều đã phủ sóng điện thoại, internet với cường độ dày đặc. Hiện tại GPE-MB đang xác định người lái xe ôm là ai? Hình ảnh nhận từ VINA-SAT1 và NASA cho thấy người đàn ông "xe ôm" này không giống "xe ôm" bình thường, có thể liên quan tới sự mất tích bí ẩn của GBY không? Hiện chưa có phát biểu chính thức nào từ phía GBY về vấn đề này.

Trên đây là bản tin chào buổi sáng của Kênh "Không tin thì thôi",... chúc quý vị một ngày đẹp trời và hẹn gặp lại!
 
Thêm 1 số hình ảnh đây, đặc biệt có 4 thành viên nhí:

TuanVNUNI và vợ:
IMG_4069.jpg

Bác Hướng ơi cho em hỏi với, vợ bác TuânVNUNI ở bên phải hay bên trái của hình? Hay cả hai? Nếu cả hai thì e ngưỡng mộ bác TuânVNUNI này quá :-=
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@All: Chỉ sợ khổ chủ không chịu được nhiệt thôi! Em có mấy cái nóng máy ảnh lắm! Bác Dylan cần thì em gửi tới Email cho (trừ cái của bác Dylan ra...--=0)
@ bác TuanVNUI: Hai chị này HB thấy giống nhau ở điểm: Cùng diện đầm màu đen có số lỗ bằng nhau, đeo vòng cổ và cười mĩm môi (Không --=0), cùng ngồi cạnh bác TuanVNUI và cùng không thèm nhìn bác, lúc đó cả hai nhìn em đấy!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@All: Chỉ sợ khổ chủ không chịu được nhiệt thôi! Em có mấy cái nóng máy ảnh lắm! Bác Dylan cần thì em gửi tới Email cho (trừ cái của bác Dylan ra...--=0)
@ bác TuanVNUI: Hai chị này HB thấy giống nhau ở điểm: Cùng diện đầm màu đen có số lỗ bằng nhau, đeo vòng cổ và cười mĩm môi (Không --=0), cùng ngồi cạnh bác TuanVNUI và cùng không thèm nhìn bác, lúc đó cả hai nhìn em đấy!

Không ngờ lúc uống bia zô zô... đ/c Hideboy nhà mình vẫn quan sát kỹ ghê. Khó qua mắt đây!!!
 
Thấy mấy anh chị ngoài Bắc gặp gỡ vui quá, thấy "THÈM" thiệt đó. Nam thì mạnh mẽ, sôi nổi, Ga lăng, và đẹp trai nữa. Nữ thì quá tuyệt vời rồi. Chúc tất cả các anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mong được gặp các anh chị.
 
Web KT
Back
Top Bottom