Gặp gỡ 17h30 ngày 2/9 tại HN, quán Bò tùng xẻo

Liên hệ QC
Đang ngồi lò dò tìm đường trên mạng để đến chỗ off như thế nào? Đi bằng gì? Thì điện thoại kêu reng ring reng ring

Alo, Gôn hả
Ăn kem không chị
Ok, nhưng chị không có xe ôm.
Thì em làm xe ôm cho chị, chị có mũ bảo hiểm không?
Đã làm xe ôm thì phải có mũ bảo hiểm chứ, thôi đến đi kiếm sau

Ra là nàng Gôn gọi, sao lại rủ mình đi ăn kem giờ này, chả thấy cô nàng đả động gì đến việc đi off ẹp gì là sao? Thôi kệ, chắc ăn kem xong là đi, may quá có Gôn, không gọi người ta từ trưa có phải đỡ mất công dò đường ?

Gôn đến thì cũng là lúc bác Dyland gọi điện, đại khái là hoãn vụ kem, đến thẳng chỗ off luôn. Ra là bác Dyland hẹn đón spam ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Tigon định nhận vụ này ăn theo, đòi ăn kem luôn nhưng Dyland bị Hideboy lẫng tay trên đến đón Spam trước rồi, cũng đúng thôi người ta chưa vợ chưa con, trẻ trung bị lẫng là phải.

Hai chị em vừa tới nơi, Dyland cử cô công chúa ốc ra đón hai cô (Ốc gọi hai cô bằng cô ) cô công chúa công chúa nhỏ đón công chúa lớn. Lúc đó có bác Dyland, kèm theo công chúa ốc, Hideboy( tên cũ là Hidebody nhưng làm dớt chữ dê giờ chỉ là Hideboy thôi) bác Hướng cùng phu nhân với chân dài và quỷ sứ nhà bác. Và nhân vật chính là siêu spam. Spam thật xinh xắn và nữ tính với mái tốc xõa trong bộ váy màu hồng, thay vào vẻ năng động khi làm MC như trong lần sinh nhật GPE.

Ngồi dô một lúc bác Tuân cùng vợ và con đến. Xưa nay người ta bảo nồi nào úp vung đó nhưng cứ nhìn vợ bác Tuân mọi người cứ thắc mắc, không hiểu sao một cài nồi méo như bác ý đang so sánh về mặt nhan sắc sao lại có cài vung tròn thế , vợ bác Tuân xinh lắm. và kế đó vài phút sau là anh bạn của bác Hướng.

Ngồi uống đến tầm 9h mọi người kéo nhau đi hát, hôm nay là ngày lễ chỗ nào cũng đông, phải đi đến 3 nới mới tìm được một quán. Lúc này Spam đã khá say, một phần do hôm nay Spam bay cả một chặng đường dài, người cũng khá thấm mệt, chưa được nghỉ ngơi nên uống ty bia nào ngấm luôn tý đó. Spam đòi về vì quá mệt nhưng mọi người cứ nài nỉ và một phần cũng muốn đợi bác Minh, nên cũng vào trong phòng hát nằm dài một chút, nhìn Spam nằm Sweet liên tưởng đến cảnh bác minhlev bị say, nằm dài trong Sài Gòn. 5 phút sau xem chừng không trụ lại được, Spam đành phải về, Cuncon đưa Spam về, chút quên, không nhắc đến Cúncon, dường như Cúncon xuất hiện để làm nhiệm vụ đưa Spam về thì phải, thấy đến một chút giới thiệu là Cún con, sau đó đưa Spam về bảo quay lại thấy mất hút luôn.

Mở màn là tiết mục của các siêu quậy nhà bác Hướng, Tuân và Dyland sau đó mới tới lượt các cô các chú. Hát được một lúc mới thấy minhlev tới, nghe đâu thiên hạ đồn thổi bác ý phải ngồi nài nỉ vợ hai tiếng đống hồ mới được đi, do vậy mới đến muốn như vậy.

Tiết mục hát, các bác đứng khoác tay nhau ở dưới, ở trên có các vũ công nhí nhảy múa loạn xạ, thỉnh thoảng có vũ công già Hướng nhảy cùng. Vợ chồng bác Tuân hát rất hay và tâm đầu ý hợp ( cái khoản hát thì em đồng ý nồi nào úp vung đấy) vợ bác Hướng không thấy hát bài nào, nói chung mọi người đa phân đồng ca. đồng ca luôn cả bài “ cháu lên 3 “ của công chúa Ốc.

Hát hò xong khoảng tầm 10h30 thì kết thúc, có vẻ ai cũng thấm mệt, nhưng thật sự rất vui. Lúc chuẩn bị về, bác Hướng ghé vào tài Sweet nói “ Vợ anh bảo là….” Đang nói dở câu, thì vợ bác ý gọi, đúng là lệnh bà hơn lệnh vua, bác Hướng lon ton chay ra luôn chỗ vợ, để lại câu nói dở dang với Sweet, mọi người nhìn cảnh đấy chỉ muốn lăn ra cười, không ngờ bác Hướng lại ngoan đến vậy. Mà thấy bác nào trên GPE cũng ngoan và nghe lời vợ hết thì phải, kiểu này sweet phải rủ Gon và camchuong lên đây tìm chồng mới được
Đến đây thì mọi người chia tay, ai về nhà đấy
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghe đồn là mọi người đi ăn vitamin gâu gâu... sao không thấy kể hè?
 
Nghe đồn là mọi người đi ăn vitamin gâu gâu... sao không thấy kể hè?

À, là vì trong quán bò nhưng vẫn có món Hai Mơ, nhưng tại Sweet k có kể tới món ăn.

Chẹp chẹp, đầu tiên khi tới quán Gôn thấy 1 cái cây nướng rất lớn, xuyên ngang là một con bò (dù còn lại cái khung xương sống, nhưng vẫn thấy rất to). Quán này nổi tiếng là món bò tùng xẻo, nên bác Hướng đi chợ, chọn luôn món đó. Quả thực, món bò đó rất ngon. Sau đó, mùng tơi thì nấu canh thôi, nhưng hôm nay mọi người ăn thử món mùng tơi luộc nhé, vèo cái đĩa rau đi đâu mất (ai cũng gật gù: ăn rau cho xanh ruột). Không biết Đà Nẵng có món đậu tứ xuyên không nhỉ? Thôi cứ gọi ra chiêu đã siêu spam nào, chà hấp dẫn quá. Thêm món bê nữa nhỉ? Và đang phân vân không bít Siêu spam có dùng được món nổi tiếng ở Hà Nội không, bác Hướng ghé tai hỏi:

- Siêu spam ơi, ở đây có món "Hai Mơ" cũng ngon lém, ăn thử nhen?
- Dạ, món nào cũng được anh, Siêu spam thỏ thẻ
Thoáng cái trên bàn đã xuất hiện món "Hai Mơ" (thực tế là cái quán này phục vụ hơi bị chậm chạp). Hôm nay rằm, có còn ai kiêng không nhỉ?
- Không sao đâu anh ơi, không bít ai ham ăn trả lời đấy
Món này có vẻ rất thú vị hay sao mà sau khi "đánh chén" xong phần vừa gọi, bác Hướng nhà mình quyết định gọi thêm một phần nữa.

Giải quyết gần hết những món bác Hướng gọi, cũng là thời gian chuyển tới 9h, những "giọng ca chích chòe" dường như rất muốn "Nối vòng tay lớn" nên cùng kéo nhau đi hát hò.

Một buổi tối với nhiều niềm vui còn đọng lại.

Chúc cả nhà ngày mới tốt lành.
 
Chào cả nhà!
Phục các Bác quá! Sau khi làm 2 tăng, HB về nhà mệt nhoài! Leo lên giường luôn, vậy mà các bác đã kịp post bài ngay trong đêm --=0. Hiện HideBoy đang rà soát lại ảnh và cũng băn khoăn vô cùng vì không biết "tiêu chí nóng" là như thế nào nữa đây?:-= ... nhưng HideBoy cảm thấy chị em nhà mình đẹp quá nên tính post cả! Xem ra các em teen còn thua! HideBoy tuy rất là "phê" nhưng không hề quên ống kính của mình, để còn nhanh tay "chộp" ...hơn cả Paparazoo ....--=0
 
...Dyland bị Hideboy lẫng tay trên đến đón Spam trước rồi, cũng đúng thôi người ta chưa vợ chưa con, trẻ trung bị lẫng là phải.

Thông báo một tin buồn cho sweet và mấy nhỏ chưa chồng: Hideboy (không dê) đã một vợ dại, một con thơ rồi (vợ con chính thức, còn không chính thức thì không biết)
 
Chẹp chẹp, đầu tiên khi tới quán Gôn thấy 1 cái cây nướng rất lớn, xuyên ngang là một con bò (dù còn lại cái khung xương sống, nhưng vẫn thấy rất to).

Chị đã bảo hai chị em đứng chụp hình bên bộ xương đó để làm chứng thì em không nghe, có phải giờ có hình để phụ họa không.

Thông báo một tin buồn cho sweet và mấy nhỏ chưa chồng: Hideboy (không dê) đã một vợ dại, một con thơ rồi (vợ con chính thức, còn không chính thức thì không biết)

Một tin buồn thê thảm,(@$%@ nhưng không sao, cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác lại mở ra.

Tình hình là hôm nay sweet là ngưởi rảnh rang thời gian, hứa dẫn Spam đi dạo quanh phố phường Hà Nội, nhưng hiện giờ cái khóa cửa nhà bị hỏng, không ai trông nhà vì vậy chắc chiều nay mới đi được, vì vậy bà con chiều nay ai đi được nữa đi chung cho vui thì alo nha, chả mấy khi spam lận đận từ Đà Nẵng ra.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Coi bộ SS được ưu ái ghê thật. Chúc bác luôn luôn tỉnh táo để ghi nhận tình cảm của anh chị em Hà Nội nói chung và các thành viên GPE nói riêng.

Các bác đưa hình ảnh lên để mọi người xem với.
 
@ Dylan: bác chơi ác quá àh!
@ Sweet: Em ơi! anh có đóng...cửa đâu! Anh mở toang cánh cửa để đón em vào thì có! Cá vào ao ta, ta được mà! Mà em nên nhớ: Em là người lấy và giữ cho riêng em cái "dê" của anh đó! Nhớ hôm qua nói với anh Minhlev vậy không?
 
HideBody;183399@ Sweet: Em ơi! anh có đóng...cửa đâu! Anh mở toang cánh cửa để đón em vào thì có!
Cửa không đóng nhưng có thần hộ mệnh đứng chặn ở ngoài, cái này còn ghê gớm hơn.
Anh còn chờ gì nữa, post hình lên đi.
 
Sau đây là buổi gặp mặt bạn SiêuSpam (đã đổi tên mới rồi!). Đầu tiên là hẹn hò nhau tại BÒ TÙNG XẺO.

Màn chào hỏi bắt đầu.... zô zô
IMG_2887.jpg

Cạch và cạn, sau đó là bắt tay: Anh VioletDylan và cò nhà bác PTHuong đã 100% .... chỗ còn lại ....--=0

bác VioletDylan: cộp cộp .. "ngọt" ơi! lại đây anh chụp cùng cái nào!
IMG_2889.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
IMG_2933.jpg

HideBoy và bác Dylan đang say sưa hát đây!

@All: vì sự cố gì đó mà GPE không show được một số ảnh lên đây. HB đang cố gắng để kiểm tra lại! Do vậy mà ảnh đã không theo trình tự được! Mong cả nhà thông cảm cho ạh!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào cả nhà!
Phục các Bác quá! Sau khi làm 2 tăng, HB về nhà mệt nhoài! Leo lên giường luôn, vậy mà các bác đã kịp post bài ngay trong đêm --=0.

Mình đang thắc mắc, bác HB làm gì mà mệt nhỉ --=-- Liệu có phải chăm sóc mấy em xinh đẹp nhiều quá nên mệt??? Thôi lần sau học tập mấy MOD, đưa vợ đi nhé.
 
Cảnh đẹp, người đẹp, không khí vui vẻ. Tiếc quá em không biết để đến.
 
Tigon và bác Minh
IMG_2941.jpg


Vợ chồng bác Tuân, coi vẻ tình củm nhỉ? khoác vai nhau như chỗ không người

IMG_2904.jpg


Siêu quậy nhỏ, siêu quậy lớn
IMG_2920.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
h sweet và HB
IMG_2928.jpg

h các dance nhí nghỉ giải lao để lót dạ dày
IMG_2932.jpg

Sweet bị ket giữa dyland và HB
IMG_2930.jpg

Nồi méo và vùng tròn, vợ chồng bác Tuân
IMG_2894.jpg


IMG_2900.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
IMG_2916.jpg

Siêu quậy nhà bác Tuân
IMG_2942-1.jpg

Ai đẹp trai hơn nhỉ?
IMG_2892.jpg

Spam ( gocbinhyen) và bác Hướng
IMG_2895.jpg

Đố bác BNTT tìm thấy vitamin dog là đĩa nào?
IMG_2901.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bé Châu Anh đang hát bài "Cháu lên ba"

"Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì cháu có ba đón về
Ba đón về là về nhà cô giáo
Về nhà cô giáo là ở luôn tới chiều"

Hướng đang phân bua, chiều mai e cũng sẽ đi đón con và về nhà cô giáo --=0
 
Bé Châu Anh đang hát bài "Cháu lên ba"

"Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì cháu có ba đón về
Ba đón về là về nhà cô giáo
Về nhà cô giáo là ở luôn tới chiều"

Hướng đang phân bua, chiều mai e cũng sẽ đi đón con và về nhà cô giáo --=0
Vui thật, ước j mình ở HN nhỉ.
@bác Hướng ơi trẻ con hay nói thật lắm! ^^
 
Thật tiếc là tăng 2 vắng 2 vị khách Đà Nẵng của chúng ta, vì lý do "nhớ chiếc giường" quá! --=0 nên không có dịp được thưởng thức .... . Hôm nay, kẹt công việc nên không có tiễn CunconGocbinhyen được!
Bây giờ là 2h! Cuncon đang ở phi trường và vừa làm thủ tục xong (Có thể nước mắt đầm đìa vì nhớ Hà Nội, nhớ các bác GPE Miền Bắc đẹp trai --=0)!
Cuncon nhắn tin cho HB nói "chúc anh và gia đình GPE Miền Bắc nhiều niềm vui, .. mong gặp lại tại Đà Nẵng city".
Hiện tại SS (Gocbinhyen) đang tiếp tục tận dụng thời gian còn lại để thăm quan Hà Nội, và giờ đang "chén" thịt rắn với anh Minhlev!
 
Web KT
Back
Top Bottom