Gặp gỡ 17h30 ngày 2/9 tại HN, quán Bò tùng xẻo

Liên hệ QC
Cái Thành Phố này Bình Dương đang xây dựng gọi là Thành phố mới Bình Dương. Hỏng biết có quán bánh bèo nào nằm trong đó nữa.
Thế Bình Dương chưa lên thành phố ha? Sweet thấy nó đẹp và rộng nên gọi là TP chứ đi lòng vòng biết chỗ nào với chỗ nào đâu.
 
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Nghe có vẻ bạn tungnguyen_kt rành Bình Dương quá đi. Khi nào mình đi Bình Dương nhờ bạn là hướng dẫn viên nhé. Mình cám ơn bạn trước nhé.
Bạn này không biết rồi, Tùng là ma của Bình Dương mà, chết nhầm, hoàng tử Bình Dương
 
[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Nghe có vẻ bạn tungnguyen_kt rành Bình Dương quá đi. Khi nào mình đi Bình Dương nhờ bạn là hướng dẫn viên nhé. Mình cám ơn bạn trước nhé.

Bạn ý đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương mà

Khi nào vô cứ liên hệ với bạn ý, chắc chắn bạn sẽ thấy nhớ "con người" ở đó khi về
 
Nghe có vẻ bạn tungnguyen_kt rành Bình Dương quá đi. Khi nào mình đi Bình Dương nhờ bạn là hướng dẫn viên nhé.

Rất vui được đón tiếp, chăm sóc bạn khi đến với Bình Dương.

@ Sweet: Sweet cứ thế làm mình tủi thân. hic......:=\+
 
Bạn ý đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương mà

Khi nào vô cứ liên hệ với bạn ý, chắc chắn bạn sẽ thấy nhớ "con người" ở đó khi về
"Con người " ở đây mà bạn sẽ thấy nhớ là cao cao, đen đen, và rất nhiệt tình, anh ta còn có nghề tay trái là làm người mẫu nghiệp dư, bạn có nhu cầu cứ liên hệ nhé Simple
 
Bạn ý đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương mà

Khi nào vô cứ liên hệ với bạn ý, chắc chắn bạn sẽ thấy nhớ "con người" ở đó khi về

@ Tigon: Có cần tô đậm "Con người" lên như thế không, chẳng lẽ gặp mình rồi lại nhớ đến con gì khác nữa sao.?????????

@all: Hình như chúng ta đang đi lạc nội dung của Topic rồi. nếu thế thì sorry chủ nhân của Topic nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ Tigon: Có cần tô đậm "Con người" lên như thế không, chẳng lẽ gặp mình rồi lại nhớ đến con gì khác nữa sao.?????????
Tùng nói vậy làm mình đang cố gắng tưởng tượng ra con gì khác ngoài "con người":bleh:
@ Tùng : Sweet nghĩ không lạc đâu, đây là nơi gặp gỡ liên lạc giữa các địa phương, chẳng phải chúng ta mỗi người ở một địa phương khác nhau đó thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ Tigon: Có cần tô đậm "Con người" lên như thế không, chẳng lẽ gặp mình rồi lại nhớ đến con gì khác nữa sao.?????????

@all: Hình như chúng ta đang đi lạc nội dung của Topic rồi. nếu thế thì sorry chủ nhân của Topic nha.

Con chim non... trên cành cây... hót líu lo... hót líu lo ... em yêu chim .... em mến chim... vì mỗi lần chim hót em nghe!
Chắc là nhớ đến bài hát này, vì mình nghe nói trong Bình Dương có quán coffe rất nhiều cây xanh và chim cảnh hót suốt ngày!
Nhân vật chính của Topic này (BGY) sau vụ ăn rắn bị "rắn bò" nên nhường sân lại cho cả nhà rồi! --=0
 
Con chim non... trên cành cây... hót líu lo... hót líu lo ... em yêu chim .... em mến chim... vì mỗi lần chim hót em nghe!
Chắc là nhớ đến bài hát này, vì mình nghe nói trong Bình Dương có quán coffe rất nhiều cây xanh và chim cảnh hót suốt ngày!
Nhân vật chính của Topic này (BGY) sau vụ ăn rắn bị "rắn bò" nên nhường sân lại cho cả nhà rồi! --=0
Anh Hideboy hát hay ghê, lại còn nhí nhảnh nữa.......nhưng bài hát của anh làm Sweet nhớ đến món chim quay ở Bắc Ninh (chủ đề của chúng ta là ăn uống mà), Hai Kiệt đã ăn rồi, còn ai chưa có dịp, Sweet xin mời về Bắc Ninh thưởng thức
 
Con chim non... trên cành cây... hót líu lo... hót líu lo ... em yêu chim .... em mến chim... vì mỗi lần chim hót em nghe!
Chắc là nhớ đến bài hát này, vì mình nghe nói trong Bình Dương có quán coffe rất nhiều cây xanh và chim cảnh hót suốt ngày!
Nhân vật chính của Topic này (BGY) sau vụ ăn rắn bị "rắn bò" nên nhường sân lại cho cả nhà rồi! --=0

Đâu có nhường đâu, do bận bịu quá, vô lại thì thấy pà kon trả lời quá trời he he. Pac Hideboy và chị girl hình như đi nhầm nghề. thấy 2 người văn chương lai láng, khâm phúc thật. Hèn gì boy HN có vợ hít trơn, kím người sót lại mà chả có :.,Mà phải công nhận mấy pác GPE MB đẹp "chai" cực, he he tiếc qué
 
@ Tigon: Có cần tô đậm "Con người" lên như thế không, chẳng lẽ gặp mình rồi lại nhớ đến con gì khác nữa sao.?????????

Hì hì, tại vì ý Gôn là, bạn ý sẽ nhớ tới bạn Tùng, chớ không phải người khác, hix chả bít giải thích sao nữa
 
Anh Hideboy hát hay ghê, lại còn nhí nhảnh nữa.......nhưng bài hát của anh làm Sweet nhớ đến món chim quay ở Bắc Ninh (chủ đề của chúng ta là ăn uống mà), Hai Kiệt đã ăn rồi, còn ai chưa có dịp, Sweet xin mời về Bắc Ninh thưởng thức

Đúng như Sweet nói, món chim ở Bắc Ninh đa dạng lắm. Chế biến rất ngon.
 
@ Tigon: Có cần tô đậm "Con người" lên như thế không, chẳng lẽ gặp mình rồi lại nhớ đến con gì khác nữa sao.?????????

@all: Hình như chúng ta đang đi lạc nội dung của Topic rồi. nếu thế thì sorry chủ nhân của Topic nha.

Các bạn bàn tán sâu rộng quá, mình là người mới nên không dám ý kiến gì cả. Nhưng giờ mới để ý cái logo của bạn tungnguyen_kt là TRAI TƠ. Bạn có thể giải thích được không hả?
 
Các bạn bàn tán sâu rộng quá, mình là người mới nên không dám ý kiến gì cả. Nhưng giờ mới để ý cái logo của bạn tungnguyen_kt là TRAI TƠ. Bạn có thể giải thích được không hả?

Là chưa vợ và chưa người iu, còn trong trắng (anh Tùng xác nhận lại giùm vụ này nhá, hí hí)
 
Các bạn bàn tán sâu rộng quá, mình là người mới nên không dám ý kiến gì cả. Nhưng giờ mới để ý cái logo của bạn tungnguyen_kt là TRAI TƠ. Bạn có thể giải thích được không hả?

Xem Logo của bác tungnguyen_kt thì thấy thế này ạh:
Bộ Y tế
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cục đăng kiểm
Qua đó cho thấy nhà bác hoặc quê bác tungnguyen_kt có bán trai non, chắc là quảng cáo trên GPE kiểu không muốn trả tiền phí quảng cáo. Trai này có thể bắt từ khắp nơi đem về gỡ bỏ áo (luộc để bỏ vỏ), rửa sạch, bóp cho ra chất nhờn và ra phần không ăn được; sau đó xoa dầu, tẩm hương vị,.... chúng ta sẽ có món trai trai sào rau răm, canh trai trai, trai trai chua ngọt.....--=0

TRAI TƠ là vậy phải không bác Tùng? Mạn phép bác ạh!
 
Anh Hideboy hát hay ghê, lại còn nhí nhảnh nữa.......nhưng bài hát của anh làm Sweet nhớ đến món chim quay ở Bắc Ninh (chủ đề của chúng ta là ăn uống mà), Hai Kiệt đã ăn rồi, còn ai chưa có dịp, Sweet xin mời về Bắc Ninh thưởng thức

Mình là quê Bắc Ninh đây, nhưng mình vẫn chưa biết món đặc sản này đấy. Khi nào ra đấy chắc nhờ Sweet dẫn đi quá.
 
Mình là quê Bắc Ninh đây, nhưng mình vẫn chưa biết món đặc sản này đấy. Khi nào ra đấy chắc nhờ Sweet dẫn đi quá.
Chắc bác rời bỏ quê hương lâu rồi nên không biết, rất sẵn lòng đưa bác đi

Đâu có nhường đâu, do bận bịu quá, vô lại thì thấy pà kon trả lời quá trời he he. Pac Hideboy và chị girl hình như đi nhầm nghề. thấy 2 người văn chương lai láng, khâm phúc thật. Hèn gì boy HN có vợ hít trơn, kím người sót lại mà chả có :.,Mà phải công nhận mấy pác GPE MB đẹp "chai" cực, he he tiếc qué
Chị và anh Hideboy không đi nhầm nghề đâu em à, chị và anh ấy chuyên bán dưa trên GPE, bán nhiều quá nên giờ văn chương mới lai láng như vậy đấy
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom