Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Bực mình, bực không chịu được. Suốt từ mấy ngày nay, phát điên lên mất. Về nhà cũng như người bị câm, muốn đập phá cái gì đó cho hết.
Hồi xưa mỗi lúc em bực mình, hay ấm ức chuyện gì em lấy một cái chén ra ngoài tìm một chỗ nào đó đập thật mạnh. Chị cứ thử như em xem sao. Đập khi nào hết bực thì thôi --=0
 
Hồi xưa mỗi lúc em bực mình, hay ấm ức chuyện gì em lấy một cái chén ra ngoài tìm một chỗ nào đó đập thật mạnh. Chị cứ thử như em xem sao. Đập khi nào hết bực thì thôi --=0

uh em, cảm ơn em nhé, tại chị có nhiều việc không thể nói ra hay tâm sự với ai nên thấy mệt mỏi quá thôi. Đọc tin nhắn của em đang muốn kiếm con gấu để đập phá đây, hiii.
 
Im lặng là món nữ trang đẹp đẽ và quý giá của phụ nữ. Mỗi tội, dạo này mình một anh chàng, anh ta làm mình ít đeo quá, bình thường mình cũng ít đeo thì phải? Có phải ko nhỉ Lão chiit tiệt?
 
uh em, cảm ơn em nhé, tại chị có nhiều việc không thể nói ra hay tâm sự với ai nên thấy mệt mỏi quá thôi. Đọc tin nhắn của em đang muốn kiếm con gấu để đập phá đây, hiii.

Con gấu ăn thua gì... Túm cổ một anh chàng nào đó mà đập cho một trận, thế mới đã tay và hết bực!
 
Buồn ngủ quá đi!!!! "Ai kia" về ôn lại drumba đi nhá. Để mốt offline nhảy cho đẽee.... Hehe.
 
Cuộc sống cũng giống như 1 ly café. Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách café lên…nhấp 1 ngụm…và chợt nhận ra rằng ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly café đắng. Khi ly café đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly…Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo…, và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi bản thân ta chỉ cần khuấy nó lên!!!
 
Nhức đầu quá! Còn 10 ngày nữa mới hết năm con trâu!
 
Oe...oe...Thầy ui thầy! Sao trò ăn ở hiền thế mà hổng gặp lành chút nào, suốt ngày bị giang hồ hiểm ác lừa gạt vậy thầy??? Huhu. Buồn quá thầy ui! Trò có bao giờ đi lừa ai đâu mà giờ bị gạt quá trời vậy thầy?? Huhu. Tội nghiệp trò quá. Huhu. Thầy dẫn trò đi ăn cho nỗi buồn tan biến đi thầy ui. Huhu.

Dư âm chuyến amateur Vũng Tàu : ho khụ khụ cả ngày, giọng khàn khàn vịt đực, đầu âm ấm. Cho chừa cái tội ngắm trăng trên biển và 4h30 thức dậy ngắm bình minh!
 
Oe...oe...Thầy ui thầy! Sao trò ăn ở hiền thế mà hổng gặp lành chút nào, suốt ngày bị giang hồ hiểm ác lừa gạt vậy thầy??? Huhu. Buồn quá thầy ui! Trò có bao giờ đi lừa ai đâu mà giờ bị gạt quá trời vậy thầy?? Huhu. Tội nghiệp trò quá. Huhu. Thầy dẫn trò đi ăn cho nỗi buồn tan biến đi thầy ui. Huhu.

Dư âm chuyến amateur Vũng Tàu : ho khụ khụ cả ngày, giọng khàn khàn vịt đực, đầu âm ấm. Cho chừa cái tội ngắm trăng trên biển và 4h30 thức dậy ngắm bình minh!
Em cũng trông cho có người bị lừa như chị để sau này còn cảnh giác, chứ mình không bị lừa rồi sau này gặp phải không biết đường đỡ. Ước gì mình bị ai đó lừa thử xem sao há há há
 
Huhuhu. Con buồn quá thầy ui! Thầy đâu rồi??? À không! Nói đúng hơn là bực bội. Điều ghét nhất trên đời là bị người ta lừa. Huhu.
 
Cuộc sống cũng giống như 1 ly café. Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách café lên…nhấp 1 ngụm…và chợt nhận ra rằng ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy để lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly café đắng. Khi ly café đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly…Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn tại sao cuộc đời lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo…, và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khi bản thân ta chỉ cần khuấy nó lên!!!

Thầy còn khuấy được, chứ em khuấy lên lại thêm đục. Như Thầy đã biết, em kinh doanh mua bán chuối, nếu bốc lên bốc xuống (Khuấy như Thầy bảo) chỉ có nước là chuối bị bầm dập hết.

ptm0412 - Nhức đầu quá! Còn 10 ngày nữa mới hết năm con trâu!

Cố lên - Hãy lãng quên mọi phiền não để sum vầy với đàn trẻ thơ Thầy ơi.

Số em là tủi thân - nên em lại sợ con cộp sắp đến nó bẩm dập, xé nát thân em đây. (Dần Thân Tỵ Hợi - Tứ Hành xung)

Em mới học được 1 câu nói: "Sống phải nhẫn tâm"

Sống sao không thẹn với kiếp này
Phải hòa vi quý mới là đạo nhân
Nhẫn nhịn hơn chi một tiếng anh hùng
Tâm thanh hưởng lạc muôn đời vẫn hơn
 
Dư âm chuyến amateur Vũng Tàu : ho khụ khụ cả ngày, giọng khàn khàn vịt đực, đầu âm ấm. Cho chừa cái tội ngắm trăng trên biển và 4h30 thức dậy ngắm bình minh!

Lúc trước chị đi biển cũng thế, thích ngắm trăng trên biển lắm và còn dậy sớm ngắm bình minh chứ. Có một kỷ niệm là chị và chị bạn chị dậy sớm để ngắm mặt trời trên biển mọc thế nào, ngắm mãi, ngắm mãi mà không thấy. Hóa ra tụi chị ngồi trên mỏm đá bên biển và ngắm mặt trời ở ... hướng Tây, haha, thảo nào mà không thấy ông bình minh đâu.

Đi biển bao giờ cũng nhẹ nhàng em nhỉ.
 
Lúc trước chị đi biển cũng thế, thích ngắm trăng trên biển lắm và còn dậy sớm ngắm bình minh chứ. Có một kỷ niệm là chị và chị bạn chị dậy sớm để ngắm mặt trời trên biển mọc thế nào, ngắm mãi, ngắm mãi mà không thấy. Hóa ra tụi chị ngồi trên mỏm đá bên biển và ngắm mặt trời ở ... hướng Tây, haha, thảo nào mà không thấy ông bình minh đâu.

Đi biển bao giờ cũng nhẹ nhàng em nhỉ.

Hi...Vậy em hơn chị rùi. Em đã được nhìn thấy giây phút huy hoàng ấy rùi đó. Mà cũng hú hồn, suýt nữa ngắm bình minh nhầm ở hướng Tây như chị. May quá! Không bõ công 4h30 thức dậy đi canh me mặt trời mọc. Hihi.
 
Im lặng là món nữ trang đẹp đẽ và quý giá của phụ nữ. Mỗi tội, dạo này mình một anh chàng, anh ta làm mình ít đeo quá, bình thường mình cũng ít đeo thì phải? Có phải ko nhỉ Lão chiit tiệt?
Anh đau đầu gần chết, đọc xong chả hiểu gì làm sao trả lời!

trò tramy đã viết:
Oe...oe...Thầy ui thầy! Sao trò ăn ở hiền thế mà hổng gặp lành chút nào, suốt ngày bị giang hồ hiểm ác lừa gạt vậy thầy???
Huhuhu. Con buồn quá thầy ui! Thầy đâu rồi???
Thầy gần đi die rồi trò ơi!
 
Muốn đợi hết cái năm xui xẻo này mới bắt đầu công việc mới. Vậy mà người ta kêu đi làm ngay tối nay. Sao đây?
Từ chối thì sợ lỡ mất một cơ hội. Đồng ý thì sợ cái xui xẻo vẫn còn đeo bám.
Nhức đầu quá, chỉ còn có 1 tiếng đồng hồ để quyết định...
Chắc lây luôn cái nhức đầu của lão sư phụ cưng rồi, trời ơi!
 
Di chúc làm sẵn

Hôm nay ngày .. tháng ... năm 2010
Tôi là ptm0412 biệt danh "chết tiệt" hiện đang trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo (chưa có khùng, dù có nhức đầu muốn chết) và không bị ai dí súng đe dọa.
Do tình hình cuối năm căng thẳng không biết khi nào mới hết, mỗi ngày 1 chuyện phát sinh điên cả cái đầu, nay tôi làm di chúc này với tinh thần vẫn còn đủ sáng suốt.
Nếu tôi lỡ ra đi die thì sẽ để toàn bộ tài sản liệt kê trong danh sách kèm theo cho bất kỳ người nào, không phân biêt già trẻ trai gái, đồng ý làm 3 việc:

1- Mở topic rủa lão chếttiệt ra đi quá sớm
2- Canh topic để nhấn cám ơn bài trả lời.
3- Mỗi tháng bỏ ra ít nhất 5 phút rủa lão chết tiệt liên tục trong 10 năm

Nếu có nhiều người đăng ký sẽ ưu tiên cho người làm việc số 1 trước nhất.

Danh sách tài sản:

- 1000 người ghét lão chết tiệt thậm tệ
- 100 người chỉ muốn lão chết đi
- 1 số bài spam chưa xóa
- 1 số dự án chưa làm

Danh sách này gòm 04 (bốn) mục trị giá 100 tỷ đồng APD do tôi cày liên tục 20 năm qua kiếm được.

Người làm chứng thứ nhất

hai2hai (Đang nhờ)

Người làm chứng thứ hai

Đang tìm
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom