Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Ước gì mình cũng có một chuyến du ngoạn như bạn tramykt86nt nhỉ. Thèm được đi du lịch quá.
"Bạn tâng bốc đưa mình lên mây,
Rồi tự nhiên đạp xuống sình lầy,
Làm như thế bạn coi sao được?
Coi chừng tui oánh bạn bầm thây"
--=0--=0--=0
 
Mấy hôm nay dạ dày lại giở chứng, mệt mỏi không muốn làm cái gì cả trong khi công việc bề bộn.

Đành phải kiêng khem vậy, huỷ toàn bộ các cuộc offline từ giờ đến Tết.
 
Huhu. 2h sáng, quất một lúc 2 trái ổi lai đào => để rồi dạ dày cũng trở chứng. Sáng ra như người say xỉn. Huhu.
 
Một ngày cuối tuần lăn xả chụp hình, bơi lội, ... và hội ngộ tại TQCáp.

Kết quả: một giấc ngủ ngon.--=--
Hậu quả: sáng nay đi làm muộn và không ăn sáng... **~****~**
- Sếp hỏi : Tại sao?
- Sếp ơi, tại vì "traffic jam" (kẹt xe)

--=0--=0--=0
...

Một vài hình ảnh tại 36 TQCáp ngày 31-01-2010

DSCF0942.JPG



http://picasaweb.google.com/betudethuong/Hinh31012010#

 
Nhỏ lớn giờ mỗi khi chui vào bếp chỉ biết mỗi món cơm chiên và trứng quậy. Bữa nay bày đặt làm gà kho sả ớt (nịnh vợ tí mà).
Làm thì ok, tới lúc nếm thử vẫn ok... Thằng bạn gọi điện thoại, lâu ngày quá không gặp, tám hươu tán vượn... Hậu quả: cái nồi bốc khói khen khét. Hic, sao đời bất công thế!
Cũng may là còn măm được chừng một phần ba. Hic...
 
Nhỏ lớn giờ mỗi khi chui vào bếp chỉ biết mỗi món cơm chiên và trứng quậy. Bữa nay bày đặt làm gà kho sả ớt (nịnh vợ tí mà).
Làm thì ok, tới lúc nếm thử vẫn ok... Thằng bạn gọi điện thoại, lâu ngày quá không gặp, tám hươu tán vượn... Hậu quả: cái nồi bốc khói khen khét. Hic, sao đời bất công thế!
Cũng may là còn măm được chừng một phần ba. Hic...

Chẹp, "đoảng" thế chứ. Nhưng may là vẫn được ăn thịt gà
 
Huynh đúng là chết tiệt mà. Con người ta đã chạy xa box English của huynh rồi mà huynh cũng hông có tha. À, huynh nói to be another object là ám chỉ kí rì đó? Cái bàn, cái ghế, hay vật thể bay không xác định?
Mấy hôm nay mình cứ ngẫm nghĩ chả biết tại sao mình không ám chỉ gì mà vẫn bị hạch hỏi thế này. Bây giờ sực nghĩ ra rồi, khà khà khà!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic. Mình buồn quá đi thôi. Bao nhiêu công gây dựng, chỉ một chút sai sót công cốc đã tan thành mây khói. Công-Tội chỉ cách nhau trong gang tấc. Anh ơi em trả lại cho anh nè, trả lại những gì thuộc về chúng mình, trả lại ghế đá hàng cây, trả lại .... Hy vọng sẽ ít người biết, để ý tới con nhỏ khùng Nguyễn Vũ Nhi này @$@!^%
 
Úi giời! Tối qua lại bò bía. Hic hic. Đời sao bất công. Người thì được rủ đi ăn liên miên, còn có người nằm ở nhà chèo queo như tungnguyen_kt thì hổng ai rủ hết. Tội nghiệp! Há há.
Về đến nhà lăn ra ngủ như chết. Huhu. Sáng nay nhìn cái mặt đỡ ngu ngơ rùi, nhưng mà tắt tiếng mất tiêu. Chiều nay mà có ai rủ đi Karaoke thì chết. Hic hic. Lại thêm hôm bữa leo núi -> Giờ mới thấy phát huy tác dụng -> Chân tay mỏi rã rời. Huhu.
Ah! Tối qua lại dzụ thêm được một thành viên nữa của GPE đi học dancing. Yeah yeah yeah!
 
Úi giời! Tối qua lại bò bía. Hic hic. Đời sao bất công. Người thì được rủ đi ăn liên miên, còn có người nằm ở nhà chèo queo như tungnguyen_kt thì hổng ai rủ hết. Tội nghiệp! Há há.
Về đến nhà lăn ra ngủ như chết. Huhu. Sáng nay nhìn cái mặt đỡ ngu ngơ rùi, nhưng mà tắt tiếng mất tiêu. Chiều nay mà có ai rủ đi Karaoke thì chết. Hic hic. Lại thêm hôm bữa leo núi -> Giờ mới thấy phát huy tác dụng -> Chân tay mỏi rã rời. Huhu.
Ah! Tối qua lại dzụ thêm được một thành viên nữa của GPE đi học dancing. Yeah yeah yeah!

Híc, hôm qua là một ngày thật buồn chán. Chẳng biết nói sao để diễn tả được tâm trạng đây nữa.
 
Úi giời! Tối qua lại bò bía. Hic hic. Đời sao bất công. Người thì được rủ đi ăn liên miên, còn có người nằm ở nhà chèo queo như tungnguyen_kt thì hổng ai rủ hết. Tội nghiệp! Há há.
Về đến nhà lăn ra ngủ như chết. Huhu. Sáng nay nhìn cái mặt đỡ ngu ngơ rùi, nhưng mà tắt tiếng mất tiêu. Chiều nay mà có ai rủ đi Karaoke thì chết. Hic hic. Lại thêm hôm bữa leo núi -> Giờ mới thấy phát huy tác dụng -> Chân tay mỏi rã rời. Huhu.
Ah! Tối qua lại dzụ thêm được một thành viên nữa của GPE đi học dancing. Yeah yeah yeah!

Cẩn thận không lại thành xe lu
 
Ui, sáng nay phải dậy sớm hơn thường lệ, vào cơ quan sớm hơn thường lệ và cập nhật số liệu cũng sớm hơn thường lệ (vô CQ đúng 6g). Bởi một lẽ là 7g30 phải có mặt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh để dâng hương và dự Diễn đàn "..." tại Hội trường của Bảo tàng nữa chứ. Cái vui là trong buổi lễ ấy, diễn đàn ấy lại gặp hoadaivothuong chứ! Cô này phát biểu cũng khá sâu sắc. Vui vui.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ui, sáng nay phải dậy sớm hơn thường lệ, vào cơ quan sớm hơn thường lệ và cập nhật số liệu cũng sớm hơn thường lệ (vô CQ đúng 6g). Bởi một lẽ là 7g30 phải có mặt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh để dâng hương và dự Diễn đàn "..." tại Hội trường của Bảo tàng nữa chứ. Cái vui là trong buổi lễ ấy, diễn đàn ấy lại gặp doahoavothuong chứ! Cô này phát biểu cũng khá sâu sắc. Vui vui.

doahoavothuong là ai thể nhỉ, "nghe" nick thấy yêu ..yêu.
 
Giao diện mới!
Có vẻ rộng rãi hơn

Nhưng nick thành viên để cỡ chữ nhỏ quá ^_^

Nếu lớn hơn 1 chút nữa thì dễ nhìn, và trông có điểm nhấn hơn :D
 
Bực mình, bực không chịu được. Suốt từ mấy ngày nay, phát điên lên mất. Về nhà cũng như người bị câm, muốn đập phá cái gì đó cho hết.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom