Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Nếu có nhiều người đăng ký sẽ ưu tiên cho người làm việc số 1 trước nhất.

Danh sách tài sản:

- 1000 người ghét lão chết tiệt thậm tệ
- 100 người chỉ muốn lão chết đi
- 1 số bài spam chưa xóa
- 1 số dự án chưa làm

Danh sách này gòm 04 (bốn) mục trị giá 100 tỷ đồng APD do tôi cày liên tục 20 năm qua kiếm được.

Người làm chứng thứ nhất

hai2hai (Đang nhờ)

Người làm chứng thứ hai

Đang tìm
em xin đăng ký trước nhất
không biết có được không?
chúc anh ptm hết nhức đầu.
 
Hôm nay là cái ngày gì mà hai thầy trò lão chết tiệt thi nhau kêu gào thế hử
 
Hôm nay là cái ngày gì mà hai thầy trò lão chết tiệt thi nhau kêu gào thế hử

Lão chết tiệt có 2 trò, 1 đệ tử, 2 em, 1 lão, 1 em họ, tất cả là người cưng. Muadongkhonganh mà chọc 1 trong mấy người này là coi chừng bị đòn tập thể, gẫy hết mấy cái xương cách trí, không còn đâu mà nấu xí quách ăn tết nha.

Khà khà khà!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lão chết tiệt có 2 trò, 1 đệ tử, 2 em, 1 lão, tất cả là người cưng. Muadongkhonganh mà chọc 1 trong mấy người này là coi chừng bị đòn tập thể, gẫy hết mấy cái xương cách trí, không còn đâu mà nấu xí quách ăn tết nha.

Khà khà khà!

Há há..đúng đó thầy! Đập cho muadongkhonganh gãy hết hàng "dao găm" trên người đi thầy. Haha. Cho chừa cái tội "phạm thượng" đến thầy trò nhà mình. Haha.
 
Há há..đúng đó thầy! Đập cho muadongkhonganh gãy hết hàng "dao găm" trên người đi thầy. Haha. Cho chừa cái tội "phạm thượng" đến thầy trò nhà mình. Haha.
Chị ơi em có làm gì đâu mà thầy trò chị đe dọa em vậy hic hic. Về méc mẹ cho coi, chị ăn hiếp em @$@!^%
 
Trưa nay, vừa kịp ăn xong cơm thì bị "điều" đi mua đồ tết. Ngày thường có vẻ không đông lắm, sau một hồi chọn lên, chọn xuống cũng mua xong đồ, dù vậy vẫn được coi là lập kỷ lục về mua đồ nhanh. 2 xe đầy ụ.

Sau 2h chờ đợi xe, rốt cuộc nhận được thông tin "anh không tới đón được, mọi người bắt taxi về đi", hix hix, thế thì có tức không cơ chứ.

Đường cấm, lòng vòng 1 đoạn đường xa tít mù mới zìa tới công ty lúc hơn 5h. Ôi, chân rã rời

Tối, hẹn bà chị rồi đi măm xong đi coi phim. Eo ơi, phim hay thật cười một trận khoái trá. Lần sau, ai rủ mình đi coi phim nữa đây nhỉ?

Một ngày trôi qua rồi
 
Giờ này cả nhà ngủ rồi nhỉ?
"Biển cạn" - lời bài hát nhè nhẹ sâu lắng giữa đêm khuya. Đêm - lúc con người ta sống thật với cảm xúc của mình nhất. Tự nhiên nhớ biển, nhớ những thứ vô hình. Cảm xúc bây giờ lạ lắm. Vừa gần lại vừa xa. Muốn viết, viết thật nhiều, nhưng chữ chẳng có bao nhiêu. "...sóng xô não nề, hải âu không về...." - có chút gì đó vụt thoáng qua, nhanh lắm, không kịp nắm giữ. Chắc phải học Sa, trùm mền để níu giữ cảm xúc, giữ lại tất cả những kỉ niệm đẹp.....
Nhỏ bạn cùng lớp vừa mới thông báo : "Có điểm rồi đó. Thủy đậu rồi". Ẹc...đậu chi cho mắc công zậy trời! Sao không die quách đi cho đáng đời. Bích Thủy ơi là Bích Thủy. Ghét mày quá đi!
 
Nếu có nhiều người đăng ký sẽ ưu tiên cho người làm việc số 1 trước nhất.

Danh sách tài sản:

- 1000 người ghét lão chết tiệt thậm tệ
- 100 người chỉ muốn lão chết đi
- 1 số bài spam chưa xóa
- 1 số dự án chưa làm

Danh sách này gòm 04 (bốn) mục trị giá 100 tỷ đồng APD do tôi cày liên tục 20 năm qua kiếm được.

Người làm chứng thứ nhất

hai2hai (Đang nhờ)

Người làm chứng thứ hai

Đang tìm

Thời buổi này làm gì có chuyện nhờ vả nhỉ. Bán cho em mấy cái spam để em
Mod_Spammer.gif
, cafe rửa cái tiền nhuận bút trên báo của wkt đi (nhờ thành viên trong SG đi hộ) thì em làm chứng cho.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buồn quá! Tự nhiên thấy buồn vô hạn. Có khi t7 này phải về quê gấp rồi, chuyến xe cuối cùng nhà chị Tâm. Có khi không kịp offline với cả nhà GPE yêu dấu rồi. Hic..Chia tay không một lời tạm biệt. Sao bất chợt thấy buồn quá zầy nè.
"....Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển chẳng nỗi đau...." - lời bài hát sao nghe da diết quá. Mình đang cảm thấy thế nào đây? Huhu. Một lúc nữa sẽ để nước mắt rơi tự do mất.
Chán cty này lắm rồi. Có khi lần này về quê ở luôn mấy tháng rồi vào tìm việc khác, quay lại với Finance. Lần này phải quyết tâm ra đi không nuối tiếc, cho dù JLow có nói gì đi nữa. Hic...Về quê ở lâu sẽ nhớ cả nhà GPE lắm. Nhớ lắm!

(Pass exam nhưng sao chẳng thấy vui chút nào)

Chẳng phải khóc sao mắt cứ đỏ hoe, sao nước mắt cứ đòi rơi tự do. Chẳng phải buồn sao cứ thấy trống rỗng, hụt hẫng một điều đó chẳng rõ....

"....sóng ru não nề, hải âu không về..."

Là BT đây sao? Không! Chẳng phải đâu!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau lêu lêu lớn rùi mà còn khóc nhè
 
Hôm nay ngày .. tháng ... năm 2010
Tôi là ptm0412 biệt danh "chết tiệt" hiện đang trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo (chưa có khùng, dù có nhức đầu muốn chết) và không bị ai dí súng đe dọa.
Do tình hình cuối năm căng thẳng không biết khi nào mới hết, mỗi ngày 1 chuyện phát sinh điên cả cái đầu, nay tôi làm di chúc này với tinh thần vẫn còn đủ sáng suốt.
Nếu tôi lỡ ra đi die thì sẽ để toàn bộ tài sản liệt kê trong danh sách kèm theo cho bất kỳ người nào, không phân biêt già trẻ trai gái, đồng ý làm 3 việc:

.....
Danh sách này gòm 04 (bốn) mục trị giá 100 tỷ đồng APD do tôi cày liên tục 20 năm qua kiếm được.

Người làm chứng thứ nhất

hai2hai (Đang nhờ)

Người làm chứng thứ hai

Đang tìm

Con gởi cho Thầy thêm tiền để cho giải thêm hấp dẫn

Sưu tập các loại tiền gởi Thầy và các bạn chọn lựa để gởi lì xì cho ông bà, dì dượng, cô bác quá cố của mình


Tien_Am_Phu.jpg


1841447972_images1852163_nam_tram_nghin_mat_trc.jpg


Người làm chứng thứ hai - Đang tìm

Con xin làm nhân chứng thứ hai cho Thầy

To: Thầy hai2hai

cafe rửa cái tiền nhuận bút trên báo của wkt đi

Thầy là nhà kinh doanh lớn thì cần gì cái tiền nhuận bút này nhỉ. Chỉ Thầy trò em lui cui, mày mò ngồi cặm cụi viết bài để kiếm chút đỉnh làm quà Tết cho con cháu mừng vui ngày Tết í mà.
Ghẹo Thầy 1 tí vậy thôi nhe. Nhân đây, năm mới sắp đến chúc Thầy Hải kinh doanh thuận lợi, có bài viết nào hay thì pass qua Thầy trò tụi em để Thầy trò tụi em kiếm chút nhuận bút mời Thầy uống cafe
 
Ui, tối qua dự lễ Chào mừng 80 năm... do đài Truyền hình HTV trực tiếp tại CẢNG SÀI GÒN, khuya quá, mình chạy về nhà cũng đã trễ, sáng nay lại ngủ dậy trễ, đi làm trễ, mình bị Sếp nhắc nhở, ... hic hic...
 
Có những nỗi buồn không tên, len lỏi vào tận sâu thẳm tâm hồn.....
Lại thích đi lang thang trên biển, chụp những bước hình hoàng hôn và bình minh.....
 
Trời ơi! Đen đủi! Cuối tuần này về quê sớm, xin nghỉ phép 1 tuần sau. Zậy là sếp bắt mùng 6 phải có mặt ở công ty để làm mỗi 1 ngày thứ 6. Huhu. Sao kì dzạ! Có con nhỏ ở tp làm giùm sao sếp ko chịu, bảo phải fair mới được. Huhu. Mới có mùng 6 mà phải có mặt ở tp thì mùng mấy vào đây?? Huhu. Mọi người mùng 9 mới đi làm lại mà. huhu
 
Hic sao nhiều người quê ở Quảng Ninh thế không biết
 
Everything will be alright. Yeah yeah yeah!
 
Trời ơi! Đen đủi! Cuối tuần này về quê sớm, xin nghỉ phép 1 tuần sau. Zậy là sếp bắt mùng 6 phải có mặt ở công ty để làm mỗi 1 ngày thứ 6. Huhu. Sao kì dzạ! Có con nhỏ ở tp làm giùm sao sếp ko chịu, bảo phải fair mới được. Huhu. Mới có mùng 6 mà phải có mặt ở tp thì mùng mấy vào đây?? Huhu. Mọi người mùng 9 mới đi làm lại mà. huhu

các sếp đi coi ngày đó mà, mùng 3 và mùng 6 là ngày đẹp
mùng 3: giành cho sếp nào mở công ty ở nhà
mùng 6: giành cho sếp nào thuê văn phòng làm công ty
Bên mình cũng rứa, đi chơi mùng 4,5, mùng 6 thì 4g chiều lên cty đánh bài gọi là khai trương rồi mùng 7,8 đi tiếp, mùng 9 vô làm ^.^
mất cả hứng -\\/.
 
Buồn quá! Tự nhiên thấy buồn vô hạn. Có khi t7 này phải về quê gấp rồi, chuyến xe cuối cùng nhà chị Tâm. Có khi không kịp offline với cả nhà GPE yêu dấu rồi. Hic..Chia tay không một lời tạm biệt. Sao bất chợt thấy buồn quá zầy nè.
"....Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển chẳng nỗi đau...." - lời bài hát sao nghe da diết quá. Mình đang cảm thấy thế nào đây? Huhu. Một lúc nữa sẽ để nước mắt rơi tự do mất.
Chán cty này lắm rồi. Có khi lần này về quê ở luôn mấy tháng rồi vào tìm việc khác, quay lại với Finance. Lần này phải quyết tâm ra đi không nuối tiếc, cho dù JLow có nói gì đi nữa. Hic...Về quê ở lâu sẽ nhớ cả nhà GPE lắm. Nhớ lắm!

(Pass exam nhưng sao chẳng thấy vui chút nào)

Chẳng phải khóc sao mắt cứ đỏ hoe, sao nước mắt cứ đòi rơi tự do. Chẳng phải buồn sao cứ thấy trống rỗng, hụt hẫng một điều đó chẳng rõ....

"....sóng ru não nề, hải âu không về..."

Là BT đây sao? Không! Chẳng phải đâu!


đi off đi Thủy, cuối năm rùi, gặp nhau cái, hihi. có người dọa không off sẽ bị thịt đó. ép người ^.^
 
đi off đi Thủy, cuối năm rùi, gặp nhau cái, hihi. có người dọa không off sẽ bị thịt đó. ép người ^.^

Èo....nghe nói sợ quá xá! Nếu tối t7 chưa về quê kịp thì T đi off (tại thèm đi lắm rùi. Nhớ cả nhà quá!). Còn nếu về luôn tối hôm đó thì......huhu.
Nghe dọa "bị thịt" sợ quá trời ơi! Bố nuôi còn chưa dám thịt mà ai dám thịt con gái nuôi của bố hả trời??? Huhu. Méc thầy với bố bi giờ!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom