Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Èo....nghe nói sợ quá xá! Nếu tối t7 chưa về quê kịp thì T đi off (tại thèm đi lắm rùi. Nhớ cả nhà quá!). Còn nếu về luôn tối hôm đó thì......huhu.
Nghe dọa "bị thịt" sợ quá trời ơi! Bố nuôi còn chưa dám thịt mà ai dám thịt con gái nuôi của bố hả trời??? Huhu. Méc thầy với bố bi giờ!

Mèn đéch chu choa ơi, có vụ gì bố nuôi còn chưa dám thịt ở đây nữa chị ơi.
Ai dám thịt chị; hãy nói cho em, em trảm 1 cái là tiêu luôn.

Tết này Hoa phải về quê ăn Tết, Bà Nội ở nhà đang chờ Hoa về có người xem mắt đây. Hụ hụ hụ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mèn đéch chu choa ơi, có vụ gì bố nuôi còn chưa dám thịt ở đây nữa chị ơi.
Ai dám thịt chị; hãy nói cho em, em trảm 1 cái là tiêu luôn.

Tết này Hoa phải về quê ăn Tết, Bà Nội ở nhà đang chờ Hoa về có người xem mắt đây. Hụ hụ hụ
Đưa bạn trên GPE về cho cụ xem mắt luôn có tốt hơn không?
 
Chiều tối nay từ quê lên HN, đang lơ ngơ ở bến xe, có kẻ mà người đời vẫn gọi là "con người", dám móc túi của sweet định cuỗm cái ví, may mà giác quan thứ 6 mách bảo, sweet quay lại, cho luôn một cái "đốp" vào má.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều tối nay từ quê lên HN, đang lơ ngơ ở bến xe, có kẻ mà người đời vẫn gọi là "con người", dám móc túi của sweet định cuốm cái ví, may mà giác quan thứ 6 mách bảo, sweet quay lại, cho luôn một cái "đốp" vào má.

1. Tại sao lại là con người.....không lẽ còn có con khác ah???? (Person?)
2. Cái "đốp vào má" là bằng cái gì vậy sweet_girl? Một hòn gạch to hay bằng ....???
 
có kẻ mà người đời vẫn gọi là "con người", dám móc túi của sweet định cuỗm cái ví, may mà giác quan thứ 6 mách bảo, sweet quay lại, cho luôn một cái "đốp" vào má.

Ôi, em họ gan thế à? Thế ngoài vụ cuỗm ví, còn vụ gì sẽ bị ăn đốp nữa, em kể cho mọi người đề phòng nào?
 
Nhật ký, ngày 04 tháng 02 năm 2010


Bắt độ với một “ẽm”, thế là … ôi, đau xót cho cái thân già này!

!$@!!!$@!!
 
Thời buổi này làm gì có chuyện nhờ vả nhỉ. Bán cho em mấy cái spam để em "bum bum",
Bán là thế nào, tặng không đây, chỉ cần làm 3 việc thôi.
cafe rửa cái tiền nhuận bút trên báo của wkt đi (nhờ thành viên trong SG đi hộ) thì em làm chứng cho.
Đã đãi hết với mấy người trò cưng, em cưng, đệ tử cưng, lão cưng rồi, mấy người đó có được tính là "đi hộ" không?
bacbinhtieuthu đã viết:
Con gởi cho Thầy thêm tiền để cho giải thêm hấp dẫn
Con xin làm nhân chứng thứ hai cho Thầy
Cám ơn tiểu thư, nhưng tiểu thư nhận làm nhân chứng vậy là từ chối quyền làm người thừa kế sao? Lão chết tiệt cũng muốn nhận tiểu thư làm trò nhưng chỉ sợ ngocmai muội hông chịu, vì tiểu thư đã làm học trò của muội ấy rồi còn đâu. Muội ấy mà giận thì sẽ biến lão ấy thành "vật thể bay không xác định" ngay. (change someone to be objects)
 
Ôi, em họ gan thế à? Thế ngoài vụ cuỗm ví, còn vụ gì sẽ bị ăn đốp nữa, em kể cho mọi người đề phòng nào?

Hôm nay là ngày gì không biết, tên trôm của em không thoát được khỏi cái đốp của em, thì có một người mà GPE chúng ta gọi là " The Wind" tối nay có ghé qua nhà sweet để xin ít niềm vui vì sweet không bị mất ví. The Wind để chiếc xe dưới cầu thang, sau một tiếng xuống nhà chiếc xe không có cánh, mà bay như chim
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng. Người em yêu tìm quên trong cuộc sống....". Là lá la. Hôm nay em mặc váy mới, lòng bỗng nhẹ bước thênh thang....Hahaha.

Ây dza....hắt xì.....Úi giời! Vẫn chưa hết cảm và nghẹt mũi (dư âm Vũng Tàu amateur tour). Há há. Đáng đời con nhỏ! :D
 
đi off đi Thủy, cuối năm rùi, gặp nhau cái, hihi. có người dọa không off sẽ bị thịt đó. ép người ^.^

Tuyết của Mùa Hè ơi, mình đã có nghe qua từ “thịt” mà không hiểu rõ ý của từ này. Nghĩa là dùng con dao, mổ mổ … xẻ xẻ… rồi đem đi nấu món ăn… có phải vậy hông?


Sao mà dã man thế! **~****~**
 
Tuyết của Mùa Hè ơi, mình đã có nghe qua từ “thịt” mà không hiểu rõ ý của từ này. Nghĩa là dùng con dao, mổ mổ … xẻ xẻ… rồi đem đi nấu món ăn… có phải vậy hông?


Sao mà dã man thế! **~****~**

Trời ơi! Nghe chị camcamtu miêu tả thấy gớm quá. Đến nỗi gì mà dã man zậy chứ! Hihi. Chỉ là nói cho vui với nnghĩa bóng thôi. Há há.
 
Ta yêu anh trong giấc mơ này,
Ta yêu anh trong những cơn say.
Một trời ân ái...
Mình Hãy sống buông lơi thời gian!
Ta bên nhau quên hết u sầu,
Vui bên nhau quên hết đêm thâu.
Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau...
 
Hôm qua thật là một ngày may mắn.


Mới sáng vào cty đã có người mời đi ăn sáng, trưa lại được ăn ở cty, chiều thì cũng tiếp tục được ăn ở cty.


Vui nhất là giải được câu đố khóóó (chỉ thương cho người thắng cuộc một chút tíu…vì phần thưởng hơi bị yếu yếu như … bún bún thiu) --=0


Đêm nằm mơ, thấy lòng nao nao… thế là nhắn nhắn tin…
 
Tuyết của Mùa Hè ơi, mình đã có nghe qua từ “thịt” mà không hiểu rõ ý của từ này. Nghĩa là dùng con dao, mổ mổ … xẻ xẻ… rồi đem đi nấu món ăn… có phải vậy hông?


Sao mà dã man thế! **~****~**

Đôi khi chả cần tới dao...
 
Ở đây là nhật ký ngắn, có nghĩa là chỉ được viết ngắn thôi chứ ko được Viết dài. Buồn!
Hoalan_chi xin hét 1 bài Trở về cát Bụi ạ!

Sống trên đời này, người giàu sang sướng hơn người nghèo khó.
Nghèo khó ăn rau, ăn cháo ăn chè. Còn người giàu ăn tôm cua.
Mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu có cũng hơn xa....
Người giàu khi chết để lại đô la, còn nghèo thì chết cha!
 
"Xuân xuân ơi xuân đã về. Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến...." Xuân đang đến thật gần, gần lắm....
Trưa nay lại được đi ăn bánh canh và uống sữa bắp với thầy và anh Ca. Há há. Ráng vỗ béo để lên được 3kg nữa là ok, có thể lăn đi được. Haha.
 
Ngày này có hứng viết nhật ký, vì khi viết nhật ký mình nhận được 1 nút thank. Tuy nó ko có giá trị về vật chất nhưng nó rất có giá trị về tinh thần. Nút thank thể hiện mình viết bài ko quá sến như mình đã tưởng tượng. Và sau đây hoalan_chi xin hát tặng 1 bài hát "Nội Tôi" đến tất cả những anh chị và các bạn, những ai may mắn còn bà nội, và những ai kém may mắn khi phải lìa xa bà.

Chiều về thăm quê, thăm nội tóc đã bạc phơ.
Lòng chợt bâng khuâng, nội ơi con đã trở về.
Ngày nào thơ dại nội yêu thương,
Bắt con cua đồng cho tôi vui.
Đêm về Nội gói, gói bánh lá dừa khi cháu thèm ăn!

Giờ về thăm quê ,thăm lại kỷ niệm ngày thơ .
Kìa hàng rau xanh, ngày xưa nội đã vun trồng.
Bờ rào trước nhà giờ liêu xiêu,
Khóm hoa cúc vàng buồn quạnh hiu.
Hàng cau thầm nói, nội đã xa rồi thương quá người ơi...
Hớ....hơ.....

Chiều nay thương nhớ,
Nhớ sao nội tôi một đời.
Một đời nuôi cháu thương con,
Một đời chèo ghe đưa đò.
Dãi dầu mưa nắng,
Tóc trắng, lưng còng thương quá nội ơi!
Hớ....hơ
Chiều nay con nhớ,
Nhớ sao nội tôi hiền hòa.
Nội cười móm mém yêu thương,
Nội ngồi tay ngoái cơi trầu.
Nhắc thằng Hai nhỏ,
Đã lâu lắm rồi sao không về thăm quê.
Lòng buồn miên man, bây giờ con về thăm quê.
Kỷ niệm thân yêu, từ nay vắng bóng nội rồi.
Nhìn hàng chuối già còn trổ bông,
Nhánh sông quê mình còn mênh mông.
Mà sao nội nỡ bỏ con đi rồi,
Con đứng chờ a....?
 
Chao ui! Một tô bánh canh với một ly sữa bắp đủ chết rùi. Haha. Cảm ơn thầy với anh Cadafi "đẹp chai". Giờ mà ngủ không được là bắt đền thầy với anh. Hihi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom