Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Há há...Hôm nay thầy cũng biết "nhật kí ngắn" hả ta? Èo...
Ui dza! Trưa mai dzọt xuống Vũng Tàu ngắm hoàng hôn, chiều chủ nhật dzề. Đi một mình hà. Hổng biết có ai muốn bám càng hông nhỉ?
Xuống xin chút gió biển Vũng Tàu, xả bớt cái ồn ào khói bụi nơi chốn Sài thành.
"Bỏ lại sau lưng chốn Sài thành khói bụi
Ta về đây, xin chút gió Vũng Tàu."

(Èo...vét hết chút chất xám xịt còn lại trong cái đầu bã đậu này mới nặn ra được 2 câu thơ cụt ngủn. Hehe)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hi hi, Tui cũng để mặc kệ người ta cứ là người ta, còn tui thì iu con người thật của tui, chí lý, chí lý!

Bởi zậy, tui thấy lão chết tiệt cứ việc chết tiệt đi, ha bà con!

Thầy ui, không mặc kệ cũng hổng được cơ mà (mà người ta ở đây là ai thía???)
 
Người ta là person trong câu của bacbinhtieu đó mà. Lẽ ra viết ở English Diary, sao lại viết ở đây thì trời biết.
À, mà lẽ ra câu đầu là:
I can not change one's characteristics chứ nhỉ! Nghe giống như change a person to be another object í!
 
Huynh đúng là chết tiệt mà. Con người ta đã chạy xa box English của huynh rồi mà huynh cũng hông có tha. À, huynh nói to be another object là ám chỉ kí rì đó? Cái bàn, cái ghế, hay vật thể bay không xác định?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Object là object, hông có ám chỉ kí rì hết. Muội đừng có xài chữ cuả huynh nha, chữ kí rì là có bản quyền đó.
 
Huynh đúng là chết tiệt mà. Con người ta đã chạy xa box English của huynh rồi mà huynh cũng hông có tha. À, huynh nói to be another object là ám chỉ kí rì đó? Cái bàn, cái ghế, hay vậy thể bay không xác định?

Tỷ ơi, thầy thì vẫn là thầy mà. Phải mọi lúc mọi nơi thế thì "lũ" học trò của thầy mới có cơ hội "chạm mặt" English chớ
 
Tỷ chỉ biết lão ấy có 2 trò, 1 đệ tử, còn tiểu thư con người ta đâu có chịu ổng làm thầy. Lão ấy nếu không phải trẻ không tha già không thương thì là thấy người sang bắt quàng làm họ đó Gôn ơi.
 
Bó tay với muội, thì ra huynh thì cứ chết tiệt, còn sorceress muội thì cứ là độc ác. Cứ là chọc ngang hông huynh thôi.
 
Khya quá rồi, Mệt quá. Tui đi ngủ thôi.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
 
Tối nay có một người làm mình cười cả tối.
Tối nay đi ăn đêm, gặp người Sài Thành, ngẩn ngơ nhớ mọi người trong đó.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sắp xa em vài buổi, càng nhớ em nhiều!
 
PHP:
Sắp xa em vài buổi, càng nhớ em nhiều!
Gặp lại chưa bác? Chỉ 1 buổi thôi.
 
Ôi, trưa nay vào trang web mình thấy thật là lạ! Mai vàng đầy nền luôn, kèm theo dòng chữ "nâng cấp...". Bây giờ vào đây, mai vàng mất tiêu, nhưng khoái cái là mình có chỗ xã xì-trét rùi, sướng tơi! Giao diện đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn và thân thiện hơn!
Cảm ơn sự cố gắng hết mình vì diễn đàn của Ban Quản Trị mạng!
 
Ôi, em thích GPE ngày hôm qua. Bữa nay GPE khó coi bài quá
 
Trò đã vô rồi à? Đang sửa từ từ Gôn ơi, lúc trưa còn mờ ảo hơn nữa kia.
 
Sao lại nhớ GPE.
Đúng 2:59:38 khuya ngồi dậy viết vài dòng nhật kí mang tính "Triết lí cuội".
Người ta nói:
-Trăng tròn rồi lại khuyết.
-Hoa nở rồi tàn.
-Nước lớn nước ròng.
-Hết ngày tới đêm.
-Vợ chồng có thương yêu nhau mấy đi nữa thì sau một "cơn mưa tầm tã" thì cũng ngoãnh mặt quay lưng.
...........Hỡi ôi chứ không phải hỡi ơi!!!
 
Trò đã vô rồi à? Đang sửa từ từ Gôn ơi, lúc trưa còn mờ ảo hơn nữa kia.

Trước nhất mong bạn thông cảm nha. Qua lời nói chắc bạn cũng là thành viên trong BQT của GPE.
Tôi có một ý kiến ở đây không biết có đúng hay không?
Trong những danh mục, ý kiến,... nên hạn chế tiếng nước ngoài cho thành viên dễ tiếp xúc hơn. Ngoại trừ những danh từ riêng hay ...
 
Ui chao! Giao diện GPE lạ quá. Phải tập làm quen dần thui.
Sáng nay....dư âm "Vũng Tàu tour" vẫn còn -> Hụ hụ. Hai ngày cuối tuần vừa rồi - thật tuyệt vời và ý nghĩa! Mình đã có những kỉ niệm không bao giờ quên. Hai anh em vi vu trên chiếc xe đạp đôi và nghêu ngao hát. Nhớ cả chuyến leo núi mệt nghỉ, gặp bà cụ 82 tuổi chân bò thoăn thoắt như khỉ (trong khi 2 anh em phải vất vả lắm mới lên được nửa đường). Nhớ cả cái gió lạnh tê người dọc bờ biển, ngồi nghe sóng vỗ và ngửa mặt lên trời ngắm trăng, rồi thưởng thức món mực nướng, sò đá thơm thơm. Nhớ sáng sớm hai anh em quyết tâm dậy 4h30 để....ngắm mặt trời mọc. Há há. Cuối cùng thì cũng chộp được cái giây phút tuyệt vời ấy. Bình minh trên biển - lạ lẫm và diệu kì thay!
Về tới nhà 18h, lại có cuôc gọi của bacbinhtieuthu hú đi ăn nhậu ở Trần Quý Cáp. Ẹc...Thế là tắm rửa xong, dzọt lẹ. Đến 23h30 mới về đến nhà. Ui chao! Hai con mắt...cá díp lại, không kịp thay áo quần, lăn đùng ra ngủ. Vậy mà định về đến nhà sẽ viết cái entry tường trình chuyến đi, để kịp lưu lại những gì đẹp đẽ nhất (kẻo lại quên vài chi tiết. Hihi). Nhưng mà.....đêm t7 ngủ 2 tiếng đồng hồ => để rồi hậu quả là đêm chủ nhật nhắm mắt không kịp ngáp. Và hậu hậu quả nữa là...sáng nay đi làm, nhìn mặt cứ ngu ngu, ngơ ngơ. Mong sao nhanh đến 12h trưa, lăn ra khò một giấc để lấy lại sức.
Chà! Dù sao thì cũng đã có một chuyến du hí amateur đầy lý thú, bằng xe máy, một mình. Há há.
 
Nhìn nhà mình hôm nay lạ quá, chắc tại mới nâng cấp, riết rồi sẽ quen mắt thui ^.^!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom