Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
hihi em hợp với tuổi 90 nhất không phải là tín ngưỡng đâu chị nhé ( Mẹ em nói thế nên nói lại với chị hihi)
Em nói như thế tức là chị biết em rùi chứ. hihihi chúc chị ngủ ngon. Và mai cho em đáp án nha.**~**
Vũ ơi, sao Vũ lại chọn em 90, Cái bụng của Minh Anh ưng Vũ rồi, Vũ chọn như vậy Minh Anh buồn lắm.:.,
 
Mọi thứ không bao giờ tự mất đi chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, Cai được chat thì lại nghiện tám trên GPE, không hiểu sao trước khi đi ngủ không vào đây viết nhăng viết quậy thì không ngủ được.
Hôm nay không ăn bánh cũng có ngủ được đâu, chán ghê.
 
Chắc vào "chit chat" chẳng được ai quan tâm nên lang thang vào đây hả Bác? Bác muốn được nhiều người trò chuyện không nè? Dễ thôi:

1) Thường xuyên post bài có chất lượng

2) Mấy cuộc offline, opla, oplet gì đó thường xuyên có mặt.

3) Tám nhiều, Tám tăng tốc và Siêu Tám như MINHTHIEN321!

Làm được 1 trong các điều trên là Bác có nhiều người cùng Tám rồi đó.

Cám ơn minhthien321 đã tư vấn.
1-.Mình cũng thường xuyên post bài đấy chứ nhưng mà chất lượng sao không thấy.
2-.Offline, opla, oplet có thấy mà ở nhà có "óp mé" nữa.
3-.Muốn là tám hoài đó nhưng sao cứ 7 mãi.
Hy vọng tương lai sẽ cải thiện hơn.
 
Mình không thích ốm, cái cảm giác đó thật khó chịu. Đầu thì đau, người thì ê ẩm. Hix

Ngủ nguyên buổi sáng rồi mà vẫn chưa ăn thua, chắc đi ngủ tiếp quá hu hu
 
Ôiiiiiiii ! Tại sao lòng ta trống trải nhường này mặc dù vừa sơi 3 bát cơm và uống 1 cốc sữa?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em nhầm rồi, anh nói tô xe lửa là tô cỡ lớn, không phải nói cái bụng. Cadafi đang sức ăn sức lớn -=.,, phải ăn nhiều lên. Vả lại đang cào ruột. Không giống như em, ăn nhỏ nhẹ từ tốn có 1 tô rưỡi và 2 ly nước mía thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em nhầm rồi, anh nói tô xe lửa là tô cỡ lớn, không phải nói cái bụng. Cadafi đang sức ăn sức lớn -=.,, phải ăn nhiều lên. Vả lại đang cào ruột. Không giống như em, ăn nhỏ nhẹ từ tốn có 1 tô rưỡi và 2 ly nước mía thôi.
Anh đừng có gộp như vậy nha, mang tiếng em ăn nhiều, ai dám lấy. Tô rưỡi là hôm trước, còn hai lý nước mía là hôm sau, mà ăn thêm nửa tô là do thương anh quá, ăn phụ hộ anh thôi chứ, không tính.
 
Tự nhiên thấy thèm tết thế, thèm được về nhà ngủ (dẫu bít rằng chả tết nào được ngủ, vì phải dành thời gian chơi với mấy nhóc tỳ). Hôm rồi bà chị gọi điện lên hỏi mình khi nào về. Con bé trả lời: chắc 29 or 30. Bà chị bảo "vậy về làm gì, về sớm đi trông cháu".

Hình như từ hồi đi làm, năm nào cũng 29, 30 mới về thì phải. Năm nay quyết định về sớm thôi.

@ xì quýt: Hôm nào dắt em đi ăn đi, để em coi xem có phải chị ăn nhiều không
 
@ xì quýt: Hôm nào dắt em đi ăn đi, để em coi xem có phải chị ăn nhiều không
Em họ của thầy ăn nhỏ nhẹ từ tốn lắm trò ơi. Phải bình tĩnh mà chờ thôi. Hôm nọ ... Mà thôi, không nói nữa.
 
Buồn ngủ quá! Lý do tại vì sao thì nó biết quá rõ, cả thầy của nó cũng biết nữa....Hehe.
 
Hôm nay đã là ngày rầm, nhớ năm nào đi thấp nhang chùa Một Cột, cùng đón giao thừa, và cùng mọi người đón Tết tại Suối Tiên. Kí ức lúc nào cũng đẹp.

Đã năm năm rồi còn gì, lúc đó mình chỉ là một sinh viên năm thứ ba, lon ton theo đoàn trường đi múa hát. Làm đêm, làm ngày vào những ngày lễ tết… bận rộn nhưng cảm thấy vui lắm. Đã lâu rồi không quay về nơi ấy, nghe nói đã đổi khác nhiều.

Hôm nay ký ức như lại hiện về, gợi ta nỗi nhớ…


Chỉ còn hơn mươi ngày nữa là mình sẽ tạm xa cái nơi đây, về quê nhà… xa những con đường ồn ào và thường bị kẹt xe lúc đi cũng như lúc về, xa cái lan can ở công ty mà mỗi chiều hay đứng để ngắm ánh chiều tà, nhìn xuống con đường Điện Biên Phủ nhiều tấp nập…

…và sẽ xa mọi thứ…

Sao bỗng dưng lại nghĩ ngợi linh tinh thế chứ… thiệt là… -0-/.-0-/.
 
I cannot change another person. I let others be who they are, and I simply love who I am.
 
Hi hi, Tui cũng để mặc kệ người ta cứ là người ta, còn tui thì iu con người thật của tui, chí lý, chí lý!

Bởi zậy, tui thấy lão chết tiệt cứ việc chết tiệt đi, ha bà con!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom