Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Chị liên hệ với anh bebo đó, anh ấy ở lại Hà Nội đến ngày kia với vô Sài Gòn cơ! He he!!
ơ anh ý vẫn ở HN ạ, em tưởng sáng nay về sớm rồi
Bỏ bì thư 2 suất đi, mai có người đi với em
hê hê, thế chị có ra đi đcưới với em không, đang buồn thối ruột vì đi đcưới 1 mình đây này huuuuuuuuu:((
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bỏ bì thư 2 suất đi, mai có người đi với em hê hê, thế chị có ra đi đcưới với em không, đang buồn thối ruột vì đi đcưới 1 mình đây này huuuuuuuuu:((

Chị thì ko hứa với em được, nhưng chị có anh bạn (chưa vợ, chưa người yêu, ngoài 30, cao 170, trình độ đại học, gia đình cơ bản, ko rượu chè cơ bạc..) giới thiệu người này đi với em được ko ta
 
Chị thì ko hứa với em được, nhưng chị có anh bạn (chưa vợ, chưa người yêu, ngoài 30, cao 170, trình độ đại học, gia đình cơ bản, ko rượu chè cơ bạc..) giới thiệu người này đi với em được ko ta
chài ơi, thích thế }}}}}, giới thiệu cho em luôn đi chị yêu quý--=0 :D
 
Ngộ kỳ thời, sao em test lại các files hướng dẫn lập thang lương, bảng lương đều tải về được cả, mà mọi người cứ nhắn tin xin và bảo là tải không được nhỉ. Hay chỉ lười đăng nhập, rồi lại bảo là em cũng là thành viên của giaiphapexcel.com và webketoan.vn đây chời?
 
Lạnh kin, mình chủ quan quá chẳng mang áo ấm gì cả
 
Bùn ngủ kin, cả ngày đi đuối quá trời
 
Hôm nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Em nhớ chăn, nhớ lắm chăn ơi
Chăn ấm áp ủ ấm cho em
Khỏi cái lạnh băng giá của mùa đông
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Em nhớ chăn, nhớ lắm chăn ơi
Chăn ấm áp ủ ấm cho em
Khỏi cái lạnh của mùa đông băng giá
muốn chăn về nhà có ngay chị ạ, hẳn cái chăn 37 độ cơ, em thì ước mãi chả được, hic thật là buồn phiền
Bùn ngủ kin, cả ngày đi đuối quá trời
đã đuối rồi hả chị, còn nữa mà
 
ngộ ghê, có người tò mò về mình hehe???? bó tay +-+-+-+
 
9 cái tháng 10 rồi mà vẫn chưa ngửi mùi mưa dầm lập đông Hà Nội. Nhớ!
 
Ta lại đến Hà Nội vào tháng 10, mình nhớ thời điểm này năm ngoái, nghìn năm Thăng Long tổ chức làm chật kín cả phố phường, không khí vui vẻ, thời tiết đẹp, năm nay mưa, mưa, mưa, -+*/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối được nghỉ học mà chán, k muốn về nhà mà chả biết đi đâu cho đến 9h tối hị hị,
 
Huhu ngồi ở sân bay chờ hơn 4 tiếng huhu
 
Trời mua chán như con gián đất - buồn hơn con chuồn chuồn. Mất cả công chuẩn bị đồ đạc đi học. Mưa cái tèo luôn. Ghét trời mưa kinh khủng..vừa ướt át lại không được đi học. Ước gì thầy thay đổi quy định"Trời mưa nghỉ học " bằng " Khi nào thầy cho nghỉ mới được nghỉ"+-+-+-+
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom