Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
+-+-+-+Cái tội hóng ko chịu đi học nè


4 á nhiều kinh thế lại đánh nhau về vụ tranh đổ vỏ ốc rồi. -\\/.
o ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ e về rồi mà, sao uýnh đầu thế thì rơi hết kiến thức của e chứ à, hị hị
k phải đổ vỏ đâu chị, em chỉ đứng lên phát là có đứa nó đổ hộ rồi =))
 
Cả ngày tập chạy xe 1 mình trên đường phố, 1 số đường phố chính HN đông đúc, dày đặc xe !$@!! !$@!! !$@!!. Lái mà oải, không kiên nhẫn thì tai nạn là chắc. Xin đường rẽ đến sát hè rồi mà xe máy, xe đạp cứ đua nhau lách qua. Tối về vào chỗ đỗ khó quá, làm 1 vệt ở đầu xe khi cố lùi xe (đúng là tay lái non :=\+)! Bảo hiểm thân vỏ miễn phí 1 năm nên vô tư đi, chỉ mong đừng móp làm xấu xe! --=0 --=0 --=0

Nhìn chung là về đến nhà mới thấy mệt!!!!!
 
Không thích bệnh viện sau mấy tiếng vật vã ở đấy lê lết về đến nhà thấy đuối luôn. Chả muốn làm gì cả +-+-+-+
 
22h điện thoại có tin nhắn: "...ra biển dạo không?" đọc xong tin mà oải kinh. Với mình biển mùa nào cũng đẹp, bất kể mùa hè hay mùa đông nhưng hôm nay đành thất hẹn vậy???
 
22h điện thoại có tin nhắn: "...ra biển dạo không?" đọc xong tin mà oải kinh. Với mình biển mùa nào cũng đẹp, bất kể mùa hè hay mùa đông nhưng hôm nay đành thất hẹn vậy???
Yêu biển nhớ biển quá, lâu lắm rồi em k được đi dạo trên biển thì phải
 
đau bụng quá má ơi huuuuuuuuuuuuu
 
Cả ngày tập chạy xe 1 mình trên đường phố, 1 số đường phố chính HN đông đúc, dày đặc xe !$@!! !$@!! !$@!!. Lái mà oải, không kiên nhẫn thì tai nạn là chắc. Xin đường rẽ đến sát hè rồi mà xe máy, xe đạp cứ đua nhau lách qua. Tối về vào chỗ đỗ khó quá, làm 1 vệt ở đầu xe khi cố lùi xe (đúng là tay lái non :=\+)! Bảo hiểm thân vỏ miễn phí 1 năm nên vô tư đi, chỉ mong đừng móp làm xấu xe! --=0 --=0 --=0

Nhìn chung là về đến nhà mới thấy mệt!!!!!

Anh Hướng nhà ta chắc mua bằng quá. kakak+-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Nói vui chứ phần ra vào nhà xe là khó nhất, anh Hướng chú khi vào hay bị lỗi quẹt đầu xe (do tập trung quá nhiều phần "đít") và khi ra nhà xe coi chừng quẹt phần đui do lấy lái gấp quá.

Nghe đâu anh cũng vừa cưới bà 2 giống như anh Nghĩa nhà mình.

Ở GPE nhà mình hình như em thấy bác solomon là tay lái lụa nhất mà em biết .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ở bệnh viện từ 7h sáng, khó chịu cái cách làm việc của mấy em y tá. Bó tay??? xiền thì cứ nhận còn làm chẳng có trách nhiệm gì, ôi bao giờ cho hết quá tải đây. Bỏ tiền ra cho người nhà nằm phòng dịch vụ, nhưng muốn đc thế cũng mất tiền??? +-+-+-+
 
Ở bệnh viện từ 7h sáng, khó chịu cái cách làm việc của mấy em y tá. Bó tay??? xiền thì cứ nhận còn làm chẳng có trách nhiệm gì, ôi bao giờ cho hết quá tải đây. Bỏ tiền ra cho người nhà nằm phòng dịch vụ, nhưng muốn đc thế cũng mất tiền??? +-+-+-+

Vào viện là mệt rồi! Biết làm thế nào được. Thằng cu nhà mình đợt gần đây vào BV Nhi TW, mỗi ngày nó "đốt" 800.000đ, nằm mất 7-8 ngày.
 
Vào viện là mệt rồi! Biết làm thế nào được. Thằng cu nhà mình đợt gần đây vào BV Nhi TW, mỗi ngày nó "đốt" 800.000đ, nằm mất 7-8 ngày.

Nhà cháu nằm phòng dịch vụ chất lượng cao mà có tận 8 người lận, mỗi người 100.000ngày. Cũng chẳng biết làm sao cả, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là tại xã hội mà thoai pác PTH nhỉ
 
sắp ốm đến nơi rồi, mệt quá . phù
 
sao vào mà toàn thấy than vãn vậy hihi. chán tập thể cùng anh chị nhé
 
Nhà cháu nằm phòng dịch vụ chất lượng cao mà có tận 8 người lận, mỗi người 100.000ngày. Cũng chẳng biết làm sao cả, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là tại xã hội mà thoai pác PTH nhỉ

Lại đến đứa cháu ruột bị viêm tai ăn vào xương, chuẩn bị mổ nội soi ở BV Hồng Ngọc (BV xịn thật). Bố mẹ nó chỉ không chú ý mà đến mệt! Lại vất vả trông cháu mấy hôm đây
 
Lại đến đứa cháu ruột bị viêm tai ăn vào xương, chuẩn bị mổ nội soi ở BV Hồng Ngọc (BV xịn thật). Bố mẹ nó chỉ không chú ý mà đến mệt! Lại vất vả trông cháu mấy hôm đây

Hình bv này ở đường Yên Ninh, BV không chỉ xịn mà thái độ phục vụ cũng rất tận tình và chu đáo.
 
Hình bv này ở đường Yên Ninh, BV không chỉ xịn mà thái độ phục vụ cũng rất tận tình và chu đáo.

Chính xác, 55 Yên Ninh. Có cả nhà hàng, phòng ở gồm 2 giường, nền lát gỗ như khách sạn 3 sao, 2 vi ti màn hình phẳng (1 triệu/ 1 đêm!!!!). Đúng là vào đây để đốt tiền!

Cô cháu gái bị từ lâu, chữa không dứt điểm, lỗi phần lớn do BS không phát hiện được (thằng cu Tôm cũng như vậy). Mà toàn những vị BS có tiếng trong ngành!
 
Chính xác, 55 Yên Ninh. Có cả nhà hàng, phòng ở gồm 2 giường, nền lát gỗ như khách sạn 3 sao, 2 vi ti màn hình phẳng (1 triệu/ 1 đêm!!!!). Đúng là vào đây để đốt tiền!

Cô cháu gái bị từ lâu, chữa không dứt điểm, lỗi phần lớn do BS không phát hiện được (thằng cu Tôm cũng như vậy). Mà toàn những vị BS có tiếng trong ngành!

HIHI chất lượng tương đương với giả cả mà pác, thay vì phải bon chen và cầu cạnh nhờ vả như các BV TW khác thì ở đây mình đc phục vụ và trả tiền thoai. Khoái nhất là không có vụ phong bì phong bao . Nhà cháu nghĩ dù pác PTH có trực đêm ở BV này mà trông cháu thì vẫn vô cũng thoải mải pác nhỉ.
 
Mưa, lạnh...đi biển. Sóng to mà sao chẳng cuốn phăng đi mọi nỗi buồn được nhỉ +-+-+-+
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom