Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Tại sao lại có người ghét trời mưa nhỉ "Ghét trời mưa kinh khủng.." cũng có kẻ đã than rằng "Giá như hôm ấy đừng mưa..." hóa ra ông trời tội lỗi khi mưa
 
Ngươi khôn ăn nói nửa chưng

Để cho người dại, nửa mừng, nửa lo.


phải nói rõ danh tính, điện thoại cho người ta chứ
keke, thế mờ e lại không biết gì chứ đểu nhỉ @$@!^%
Hehe có nguời đang ở Linh Đàm đó em liên lạc với lão ý đi.
tối qua vừa nấu cơm vừa ngóng điện thoại của chị để 8888 tiếp câu chuyện, chẹp chẹp
 
Bé đang ở HN hả? Ở tới khi nào vậy?

Em về lại SG vào chiều hôm qua rồi chị, em ra tham dự khóa học có 2 ngày và ờ 1 đêm rồi về, thấy mưa hoài với lại cũng không khỏe lắm nên em không có ra ngoài, do đó không có gọi cho ai chị ạ, cảm ơn chị đã hỏi thăm nhé.
 
keke, thế mờ e lại không biết gì chứ đểu nhỉ @$@!^%

tối qua vừa nấu cơm vừa ngóng điện thoại của chị để 8888 tiếp câu chuyện, chẹp chẹp

Hôm qua 888 với giai nhà chị hết cả pịn, sử dụng 3G của mobi có mấy tiếng mà hết 100K hic hic
 
Bực mình thế, đã làm sếp mà lại còn đòi ăn % hoa hồng bó tay??? +-+-+-+
 
Ơ ... HƠ .....Cón cun này Hay Nhỉ!!!!!!

Nếu Sếp mà không ăn hoa hồng ( mơi là lạ chứ ) thì lấy đâu ra tiền mà xây biệt thự cho .... BỒ.

.... Ối giời ơi .... cón cun là .... cón cun ÔI!!!!!
 
Ơ ... HƠ .....Cón cun này Hay Nhỉ!!!!!!

Nếu Sếp mà không ăn hoa hồng ( mơi là lạ chứ ) thì lấy đâu ra tiền mà xây biệt thự cho .... BỒ.

.... Ối giời ơi .... cón cun là .... cón cun ÔI!!!!!

Công ty tư nhân mà anh, làm vậy thấy chuối quá. ăn hết cả phần anh em +-+-+-+
 
chiều nay có đứa lĩnh lương mình hóng vụ ăn ốc vậy. @$@!^%
 
chiều nay có đứa lĩnh lương mình hóng vụ ăn ốc vậy. @$@!^%
hehe, có người ngồi thèm nhỏ dãi rùi kìa, lạnh thế này mà ngồi bên bát ốc thơm phức, bốc khói rồi suýt xoa vị cay cay của nước chấm, rồi nầm nướng oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ngon quá --=0}}}}}
 
hai, phải về đi học rồi có ai hóng ốc thì cứ hóng đi nhé, chuẩn bị cả khăn ướt nữa
nhá =))
Hiện có 3 người đang xem đề tài này. (3 thành viên và 0 khách)

 
hehe, có người ngồi thèm nhỏ dãi rùi kìa, lạnh thế này mà ngồi bên bát ốc thơm phức, bốc khói rồi suýt xoa vị cay cay của nước chấm, rồi nầm nướng oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ngon quá --=0}}}}}

Nhưng dù ốc ngon đến mấy mà ngồi 1 mình chẳng sướng bằng 2 em nhỉ -\\/.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom