Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
mỗi người một niềm vui. mỗi người mỗi nỗi buồn tất cả đều giải toả vô nhật ký ngắn..Còn mình thì cả biết là vui hay buồn..tóm lại là vừa vui vừa buồn..cảm giác khó tả sau khi ăn xong đĩa cóc của thằng e họ..Nó làm mình phải suy nghĩ
 
Ướt như chuột, ốm đến nơi rồi. +-+-+-+
 
SG, ngày 09/10/2011

Sáng thức dậy sớm, ánh nắng soi khắp phòng.

Thấy anh Bình "ú" nhắn tin, a lê hấp, bay ra quán cafe liền.

Chà! Ra là mình bị lừa. Chả phải ọp ẹp vì những kế hoạch hay chương trình gì cả, đơn giản hôm nay là sinh nhật anh ú. Hihi

Thứ 7 tuần sau,

8h sáng sẽ có mặt ở Hà Nội. Cuối cùng rối dự định từ năm ngoái cũng sắp thành hiện thực. Hà Giang - sẽ lang thang tìm những cảm xúc mới tinh tươm. Đi, chứ biết đâu sang năm cưới chồng mất tiêu rồi. Hehe.

Tramy hẹn gặp GPE Hà Nội vào tuần sau :)
 
Lại thức trắng đêm vì bệnh viện nữa rồi
 
Đôi khi thấy cs của con người mong manh và hư ảo quá. Mới ngày hôm qua thôi vẫn cười vẫn nói...rồi nay ra đi. Có những điều và những thứ trong cs muốn làm và muốn thực hiện....tất cả sẽ là hư vô khi .... Chợt nghĩ rằng khi còn sống hãy sống thật thỏa mái, thật tốt và được làm những gì mình muốn. Có thể ngày mai đây chính bản thân mình sẽ phải đặt những bông cúc trắng cho những người thân yêu nhất của mình. Chắc sẽ buồn và đau khổ đến nhường nào???
Đôi lúc tôi chỉ ước mình làm đc 1 điều là xoa dịu bớt nỗi đau của họ.
 
mình có cái mới, nhưng nhìn cái mặt thì cũ rích à -\\/.
 
Một ngày nữa lại qua
Mình sống trong hư ảo
Cuộc đời cần tinh táo
Sao mình cứ mộng mơ

.........
..............
 
Một ngày vẫn thế , GPE có vài người hỏi và vài người trả lời
Ngày lại trôi ngày
Vẫn thế, vẫn thế,..., và vẫn thế thui
 
Không việc gì phải buồn hết "đời vẫn thế, em ơi đời vẫn thế"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái đầu thì đau đau, mũi thì tắc nghẹt, người ngây ngấy sốt chắc mình ốm rồi
 
hôm qua đi xem bói thầy bói bảo là là ..................... haizzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Nghĩ lại mới thấy đường đời còn lắm chông gai.
 
Hi vọng tối nay không mưa
 
BHXH Việt Nam làm ăn ngày khấm khá quá các bác ạ.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho EVN vay 6.000 tỷ đồng để phục vụ xây dựng dự án thuỷ điện Lai Châu. Quản lý khoản vay được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam uỷ thác cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thực hiện. Đây là khoản vay được thu xếp bởi Công ty CP Tài chính Điện lực (EVNFINANCE).

Trong khi cái cần thì không lo đầu tư, muội thấy buồn muốn khóc hụ hụ hụ đây.
 
(/T:
Mưa & không mấy vui!

Gặp lại các bạn già ôn lại chuyện xưa!
 
Vừa ngồi lai rai với tungnguyen_kt; Dạo này chú ta xuống sắc quá, chắc cần có bàn tay của 1 người phụ nữ dam dang chăm sóc thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom