Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Bực mình cái lão khách hàng dê xồm, hôm nay điên tiết chửi lão một trận, mua thì mua chẳng mua cũng không cần, chung quy tiền cũng chỉ đến vậy.
Dù chỉ mới mức độ khẩu ngôn nhưng cũng không thể chịu được.
 
Mình bực mình 1 người, đàn ông mà chi chi ý đùa một tý đã giận. Chẳng lẽ tình bạn 3 năm trời ko đáng giá gì hay sao mà vì một trò đuà đã là như vậy. Đến là pó tay luôn +-+-+-+
 

Khà khà khà ...

... mấy bác nhà mình sau này có đi "tư vấn ..." nhớ cẩn thận nhe ...

Có câu này, phải thuộc nằm lòng

bieungu.jpg
 
Sao đêm nay mình thấy cô đơn quá! Có lẽ đã muốn lấy vợ!
 

File đính kèm

  • MyImage2.jpg
    MyImage2.jpg
    20.4 KB · Đọc: 30
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay đen thật! 8h15' xuất phát từ nhà đi Việt Trì cùng ông cháu = xe máy! Đến Bình Xuyên - VP thì thấy xe tròng trành biết ngay là thủng săm, 2 chú cháu lếch thếch ủn xe gần 1 Km mới có chỗ vá (vá cơ động) !$@!!. Thằng cha vá xe đưa ra cái xăm Casumina trông đểu đểu, dại dại và hét 85.000 đ! Trước khi đi nó còn nói 1 câu "Anh cứ yên tâm đi" -+*/!!!

Biết làm thế nào đc nghiến răng thay, và đi khoảng 8 Km đến TP. Vĩnh Yên thì xe lại chòng trành tiếp. May là có cửa hàng vá xe gần đó, tháo ra thì xăm gần như rách toác!**~** Đành nghiến răng lần nữa thay luôn cả săm lẫn lốp hết 300.000 đ cho nó lành. Cuối cùng 11h20' mới đến VT, nhỡ hơn 1 tiếng vì xe cộ. Lọ mọ công việc tận tối mới trở về HN!!! Oải! @#!^%
 
Lại thêm một tuần nữa chuẩn bị trôi qua. Tuần này cũng giống tuần trước, chẳng có gì khá hơn. Lọ mọ với đống tài liệu, giải quyết hoài không xong. Cơ quan xếp "sực", về nhà vợ "cằn nhằn".
Ôi cuộc đời! Mong sao sớm trở về với "cát bụi"!... hu hu.
 
Ngồi cất công ra viết và upload tài liệu lên, là thành viên của GPE mà không thèm tra cưú, search để rồi qua 4rum khác hỏi xin. Thật đáng tiếc, đáng buồn quá. Biết vậy, em khỏi viết nữa. Hụ hụ hụ.

Đã viết, post tài liệu tại đây
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đang bệnh, đang bị thanh tra quyết toán thuế --> mệt mỏi vô cùng.
 
Đang bệnh, đang bị thanh tra quyết toán thuế --> mệt mỏi vô cùng.

Sao thấy anh yêu iú xìu ạ. Bệnh hoài. Chắc phải thưa bố mẹ cưới vợ cho anh thôi.

Cặm cụi load Portable Office 2010 về dùng mà không dùng được Power Point 2010, tiếc quá. Muốn hỏi xin các sư huynh trên GPE này mà ngại quá, không dám viết bài, đành phải tâm sự tại topic này mà giọt lệ cứ tuôn trào. Hụ hụ hụ
 
6 giờ sáng mai lên xe đi Buôn Ma Thuột một chuyến, không biết liệu có gặp được thành viên nào bên Đăk Lăk không vậy ta?! Hồi hộp quá!
 
Hí hí sao thành viên mới ko thấy chữ ký của mình ta? ẹc ẹc qua đây mới thấy }}}}}
 
Hnay mình vừa vui và cũng vừa buồn, vui vì làm đc một vài việc có ích cho các em nhỏ. Nhìn thấy những ánh mắt trong veo và những nụ cười hồn nhiên cảm giác như mọi ưu phiền sẽ tan biến.

--------
Mình có một người bạn đã giận nhau mấy hôm ko chơi và trong một thời gian ngắn ngủi mình đã quên đi sự tồn tại của họ. Hôm nay tự dưng họ là khơi lên, đôi lúc thấy chán cái tính hơi bốc đồng và trẻ con quá.
 
Ngồi cất công ra viết và upload tài liệu lên, là thành viên của GPE mà không thèm tra cưú, search để rồi qua 4rum khác hỏi xin. Thật đáng tiếc, đáng buồn quá. Biết vậy, em khỏi viết nữa. Hụ hụ hụ.

Đã viết, post tài liệu tại đây

ai bỉu không có ai xem..có e xem này.. bài nào của bák viết e cũng xem mà
 
Đang vi vu ở Buôn Ma Thuột, mới tới lúc 10h50 thì 11h30 đã đi nhậu cùng đám bạn cũ. Có lẽ phải gọi ngay cho Pansy_flower, sốt ruột quá. Mem Đăk Lăk ơi!!!!!!!!!!!!!!! Offline chiều nay đi thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Phù mệt ghê bùn ngủ quá cơ???
---------
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom