Hà Nội - Offline lúc 17h ngày 14/03/09 tại quán bia Thu Hằng nhân dịp ca_dafi ra HN

Liên hệ QC
Không biết em nầy có học hỏi được gì từ buổi giảng bài của Võ Tuấn Kiệt không nhưng thấy miêu tả lại anh Kiệt thì thấy rất rõ từng chi tiết. Niếu mà mình miêu tả được như vậy thì mình chẳng hiểu được gì bài giảng của Kiệt bởi chỉ lo ngồi để ý anh chàng này rồi. Hi vọng sau lần gặp Kiệt thì bạn có thể thỏa mái khi tham gia các buổi offline của diễn đàn. Còn về tự do thỏa mái thì dân Sài Thành thì thuộc loại nhất rồi bạn, người SG không cầu kỳ khách sáo như người Hà Nội đâu.

Hai bác Kiệt ra Hà Nội làm anh em ngoài này rất vui và ghen đó, gặp các em (girls) mà không đưa tới offline cùng anh em GPE, vốn đã thiếu vắng bóng hồng.

Chị kiredesune gì đó viết bài trên không biết có phải dân Hà Nội không? Nếu phải là đáng trách lắm! Lỗi với khách quý! Lỗi không để một lần anh em Hà Nội được gặp mặt? Mà sao cách hành văn lại pha Sài Gòn thế nhỉ (pha màu quá!).

Mà ảnh chụp nhiều lắm mà sao không thấy bác nào post lên nhỉ, hay định xử lý Photoshop đấy :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Wow! [FONT=&quot]Để tớ tường thuật offline của tớ và Kiệt ha! Nhưng trước khi tường thuật tớ xin gửi lời sorry tới anh Phạm Tuấn Kiệt (nick solomon2211) và muốn nói với anh Phạm Tuấn Kiệt .....[/FONT]

Cám ơn kiredesune rất nhiều về những nhận xét ban đầu dù chưa gặp mặt.

Xin đính chính tên đầy đủ của solomon2211 là Nguyễn Tuấn Kiệt.

Bài tường thuật về buổi offline ngày 14/03/2009 tại Hà Nội xin xem tiếp tại đây.
 
Chị kiredesune gì đó viết bài trên không biết có phải dân Hà Nội không? Nếu phải là đáng trách lắm! Lỗi với khách quý! Lỗi không để một lần anh em Hà Nội được gặp mặt? Mà sao cách hành văn lại pha Sài Gòn thế nhỉ (pha màu quá!).

Hihi....may quá mình không phải người Hà Nội, chỉ đến Hà Nội sống và làm việc! Không thì mang tiếng các bạn ở Hà Nội quá! Rất rất rất xin lỗi! Nhưng cái này là bất khả kháng, vì mình luôn có ấn tượng không tốt lắm với những gì online, offline. Bởi thành nếp trong đầu rằng "thực tế gặp còn chưa tin huống chi online?", tuy nhiên giờ có thay đổi đôi chút, cái này thì không trách được! Nhưng lỡ gặp người xấu thì chắc chuyện mình cảnh giác lại là bình thường! Hihi....Có lẽ tại ngồi nhà đọc báo viết về các vụ lừa nhiều quá đâm ra mình bị hoảng! Hihi....

Không biết em nầy có học hỏi được gì từ buổi giảng bài của Võ Tuấn Kiệt không nhưng thấy miêu tả lại anh Kiệt thì thấy rất rõ từng chi tiết. Niếu mà mình miêu tả được như vậy thì mình chẳng hiểu được gì bài giảng của Kiệt bởi chỉ lo ngồi để ý anh chàng này rồi.

Có chứ ạ! Bạn Kiệt khá nhiệt tình! Và giỏi! (Dĩ nhiên là em so sánh tương đối với những người ở độ tuổi đó, với kinh nghiệm sống từng đó, và .... đó). Hihi....

Nói tóm lại, thank you cả nhà vì sau khi gặp Kiệt nói chuyện mình biết trong công việc mình đang thiếu công cụ gì, và để đạt được điều mình cần thì cần bổ sung cái gì? Hihi.....Đó là lý do tại sao có một số anh/chị già già vẫn lên forum mà thỉnh thoảng trong lòng mình vẫn thắc mắc "Quái, sao già thế mà vẫn chơi forum!" Hihi....Nghĩ lại! Nói chung mình có một số quan điểm cổ hủ như vậy! Các bạn thông cảm!
 
Kì này Offline vui vẻ quá, sao không thấy anh MrOkbab "bình loạn" gì nhỉ --=0
 
Kì này Offline vui vẻ quá, sao không thấy anh MrOkbab "bình loạn" gì nhỉ --=0

2 đồng chí Kiệt này ra Bắc offline hoành tráng ác liệt luôn. Kỳ này có đầy đủ mặt anh tài, nam thanh, nữ tú. Bõ công từ Sài Thành off ra tới Hà Nội luôn.

Chắc ông OkeBab chờ các bác post nhiều nhiều hình lên, rồi ổng pha trò luôn thể!
Hê hê!
 
2 đồng chí Kiệt này ra Bắc offline hoành tráng ác liệt luôn. Kỳ này có đầy đủ mặt anh tài, nam thanh, nữ tú. Bõ công từ Sài Thành off ra tới Hà Nội luôn.

Chắc ông OkeBab chờ các bác post nhiều nhiều hình lên, rồi ổng pha trò luôn thể!
Hê hê!

Kì này Offline vui vẻ quá, sao không thấy anh MrOkbab "bình loạn" gì nhỉ --=0

Hai bác cứ yên tâm, Mr. Okebab đang rung đùi viết bài bình loạn đây. Hãy đợi xem bác ấy pha trò cười bể bụng. Ngại lúc, bác Mr. Okebab bình loạn lên là các bác trốn luôn đấy. Rồi lúc ấy đừng yêu cầu các MOD box thư giãn xóa hình nhe. Khà khà khà
 
ca_dafi xin được chia sẻ một số hình ảnh rất rất đẹp về Hà Nội. Thực sự mà nói, lần này ra Hà Nội, Hà Nội giờ thay đổi nhiều quá, đẹp quá!

Đền Ngọc Sơn

49bd1789099dd_m.JPG


49bd179044955_m.JPG


49bd1773c75c6_m.JPG


49bd17a1dbca0_m.JPG


Cầu Thê Húc
49bd17622fdcb_m.JPG


49bd17a8ac918_m.JPG



Tháp Rùa nhìn từ nhiều góc khác nhau, thật đẹp.

49bd17bbd6672_m.JPG


49bd191a20bea_m.JPG




49bd178264bcc_m.JPG


49bd17b34871a_m.JPG
 
Một góc hồ Hoàn Kiếm vào buổi sáng sớm
49bd177dc951c_m.JPG


Tượng đài ghi công anh hùng
49bd179c36013_m.JPG

Tượng Lý Thái Tổ
49bd190c615f6_m.JPG


Bưu Điện Hà Nội
49bd192aa757f_m.JPG


Các cao ốc tại Hà Nội mọc lên sừng sững
49bd19475e361_m.JPG


49bd194c3c3ad_m.JPG


49bd193e40196_m.JPG


49bd17ada9a31_m.JPG


49bd17517769d_m.JPG
 
Hà Nội nhìn từ trên cao

49bd27c63a305_m.JPG


49bd27ca32ae5_m.JPG


49bd27cc0ac60_m.JPG


49bd27cfc1d1c_m.JPG



Hà nội về đêm
49bd27a3dc339_m.JPG



Hehe! Tối thứ sáu, hai anh em lang thang trên bờ hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức mực nướng và nhâm nhi món rượu quê! Tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Thật là sảng khoái.
49bd27c3b0bd6_m.JPG


49bd27bff336f_m.JPG


49bd27bc325f5_m.JPG
 
49bd2832ea189_m.JPG



49bd27f129050_m.JPG


49bd27f52757f_m.JPG


49bd27e047af2_m.JPG


49bd280c9db58_m.JPG



49bd27d7d51ea_m.JPG


49bd27ecca374_m.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn bác ca_dafi đã post nhưng bức hình này lên!Hịc.... nhớ HN muốn chết luôn đó! Hôm nào bác vào HCM bác cho em xin bản quyền mấy bức này, để em post lên blog của em cho bà con bạn bè của em phía nam được chiêm ngưỡng những kỳ quan of HN nhé bác! Hì....
 
Ca_dafi đang chụp ảnh bức tượng tại công viên bờ hồ.

49bd280c9db58_m.JPG
P1010484Small.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một số hình ảnh nhà của sweetgirl tại TP Bắc Ninh

Solomon2211 và bố của sweetgirl

15032009411Small.jpg


Bố của Sweetgirl, Sweetgirl, Solomon2211 và bạn Tình

15032009412Small.jpg


Và với ca_dafi

15032009414Small.jpg
 
@ Aime304: Biến cách xin như thế thì thì 2 bác chăng hẹp lượng đâu ( nhớ xin luôn chữ ký ).
2 bác Solomon và Ca_dafi hay ghê luôn ! Chỉ trong 1 thời gian rất ngắn vừa tham quan chụp ảnh đẹp nhiều nơi của Hà thành vừa giao lưu được với gần như tất cả các bác kỳ cựu ngoài bắc và lưu lại được nhiều ấn tượng tôt đẹp về “đàng trong” đối với “ đàng ngoài ‘ .Hy vọng với chuyến đi của 2 sứ giả hòa bình này sẽ là tiền đề cho buổi offline của ca 3 miền trong tương lai không xa .
 
Ồ Hà Nội đẹp quá, nhìn bác Kiệt điển trai quá luôn, Ca_dafi đúng là nhíp ảnh gia thực thụ Ca_dafi hứa với mình không sai.

Vậy là người đẹp nhờ cảnh rồi! Hà Nội làm cho solomon2211 "điển trai", Hà Nội + solomon2211 làm cho ca_dafi thành nhiếp ảnh gia "thực thụ".
 
@ Aime304: Biến cách xin như thế thì thì 2 bác chăng hẹp lượng đâu
( nhớ xin luôn chữ ký ).


Thì em cũng thành thật xin mà! Mà em xin bản mềm thôi, khôn xin bản cứng đâu? Nêu có post lên cũng ghi rõ tác giả có kèm chú thích mà! Em cũng mới xa HN có 6 tháng thôi à! Quảng cáo Hà thành với Sài thành tí chút ý mà! Mà em chỉ xin ảnh thôi không xin chữ ký đâu.Các bác ký đi em đâu dám ký lại...hizzzzzz/-*+/
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
anh Kiệt ơi gủi cho anh Ho chai rượu làm qua nhé, lúc tiễn anh ra sân bay rồi em mới nhớ ra chẳng gửi gì cho anh ý cả, chán ghê, mà nhờ anh ý em mới biết được hai anh và tham ra buổi off, đi với hai anh luống cuống chẳng nhớ gì cả
 
Web KT
Back
Top Bottom