Hà Nội - Offline lúc 17h ngày 14/03/09 tại quán bia Thu Hằng nhân dịp ca_dafi ra HN

Liên hệ QC
Ồ,

Thì giả sử tớ date riêng Kiệt vì tớ yêu bạn Kiệt thì đã sao nào? Hix...Bàn tán nhìu quá ta! Ha ha..... Kiệt thân iu, tớ mà là bạn gái Kiệt kiểu gì tớ cũng cho cái cô bị Kiệt kíttttttttttttttttt sát mẹt kia vài gáo H2SO4 đậm đặc hoặc HNO3đậm đặc!
Ke ke.....

Tim tớ sắp rớt ra ngoài rùi! }}}}} Chiện này là chiện riêng mừ! Tối thứ bảy này cho cậu chít với tớ!:-=
 
Em xin phép được lên danh sách các thành viên tham gia offline ngày 14/03/2009. Các thành viên chưa có tên xin giơ tay lên nhé
kiredesune

A, Kiệt quá đáng!

Tớ tớ tớ....khô khô khônggg khôngggg tha tha thammmm thammmm gia vụ ọp ẹp nhiều người thế này đâu! Vì mục đích của tớ gặp không phải là giao lưu uống rượu tụ tập cười nói rồi đi về! Hihi....Thú thực là tớ không thích gặp người người la la la lạ lạ....

Bỏ bỏ bỏ bỏ tớ ra! Nhìn chung không thích thì sẽ không thoải mái!

Sorry các bạn/các anh/chị/em/cô/bác!

Thích thì đi ngay không thích thì phản đối ngay!

Tim tớ sắp rớt ra ngoài rùi! }}}}} Chiện này là chiện riêng mừ! Tối thứ bảy này cho cậu chít với tớ!:-=

Tim cật cứ lung lay kiểu đó á? Hỏng? Haha......
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phen này, cho bác ca_dafi nhà em chết thiệt. Mong bác ca_dafi trước khi lên đường, hãy qua tìm bác ThuNghi hoặc bác BNTT xin trang cuối, về chưng cất 7 tô nước còn lại 3 phân; nhâm nhi lai rai cho hấp tinh đại pháp vào. Hoặc nhanh nhất, bác có thể liên hệ các bác "Lệnh Hồ Đại Hiệp, Vuongtrungduong, Châu Bá Thông, TieulongNu_duongqua" để các bác truyền các bí kíp "Cửu Âm chân kinh" cho.

Thấy các bác ca_dafi, kiredesune tâm sự mà mình chợt nghĩ "ý tưởng của người tuổi xế chiều" :

Tìm được người mình thật sự yêu thương là điều không dễ dàng, huống chi các bạn đã có những ngày tháng trên diễn đàn GPE bên nhau, giúp cho nhau và giờ yêu nhau. Khà khà khà
Hãy trực tiếp trao đổi những vấn đề trên với cô ấy và cùng đồng hành với cô ấy giải quyết bạn ca_dafi nhé!

Chúc Quý anh chị giao lưu vui vẻ.

Thân

Chuyến này cho thuyền đóng ván và cập bến luôn bác à. Khà khà khà
 
Phen này, cho bác ca_dafi nhà em chết thiệt. Mong bác ca_dafi trước khi lên đường, hãy qua tìm bác ThuNghi hoặc bác BNTT xin trang cuối, về chưng cất 7 tô nước còn lại 3 phân; nhâm nhi lai rai cho hấp tinh đại pháp vào. Hoặc nhanh nhất, bác có thể liên hệ các bác "Lệnh Hồ Đại Hiệp, Vuongtrungduong, Châu Bá Thông, TieulongNu_duongqua" để các bác truyền các bí kíp "Cửu Âm chân kinh" cho.

Chắc em phải chạy qua nhà Bác xin bửu bối mới được! Nhớ cái vụ anh tedaynui gác tay lên đùi Kế toán Già Gân hỏi: "Ông sao Gân bằng Tui!" :-=

Không biết chiều nay bác có rảnh không, để em ghé nhà Bác đàm đạo mới được!
 
Khoảng 6:00 PM, em mới có mặt tại nhà bác à.
 
KTGG đã viết:
Chuyến này cho thuyền đóng ván và cập bến luôn bác à. Khà khà khà​
Muộn rồi. Bác ơi. Đọc cái ni chưa:
kiredesune đã viết:
Mình đi cùng ông xã mình đó, nên mới bảo Kiệt xách thêm em Hải Phòng đi theo (bạn gái Kiệt đó) không thì mâm bị lẻ! Về nguyên tắc ngoại giao thì trong 1 bàn tiệc phu nhân phải ngồi bên trái phu quân và các phu nhân ngồi bên trái xen kẽ giữa các phu quân. Cái này là tài tiếp khách của chủ nhà đó ha!​
 
Đã up địa chỉ ở trang đầu, mời mọi người tham gia.

PS: ở HN có món bia hơi là có tiếng, mà toàn uống 100%, không lai rai như trong Nam anh cadafi ạ. --=--
 
Kiệt ui, anh chỉ ước có dịp ra Hà nội, nhưng chưa đi được. Dịp này ra đó cho anh nhờ 1 tí:
Anh có cô em họ, nick sweet_girl, muốn tham gia gặp mặt các cao thủ GPE nhưng chỉ sợ các anh ngoài ấy mải uống không ai chăm sóc. (coi các anh í hô hào mài răng với lại uống 100% là sợ.
Nên anh nghĩ hay là Kiệt encourage em nó 1 tí, nó nghe đồn hoàng tử (cao thủ Excel) ra cũng thích lắm.
ĐT liên hệ: (anh nhắn tin sau nha)

Xem thử tài năng Hoàng tử thế nào nha! Xem thử có thể có vụ rước dâu bằng máy bay vào Nam không nha?
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Tìm được người mình thật sự yêu thương là điều không dễ dàng, huống chi các bạn đã có những ngày tháng trên diễn đàn GPE bên nhau, giúp cho nhau và giờ yêu nhau. Khà khà khà
Hãy trực tiếp trao đổi những vấn đề trên với cô ấy và cùng đồng hành với cô ấy giải quyết bạn ca_dafi nhé!
Chuyến này cho thuyền đóng ván và cập bến luôn bác à. Khà khà khà


Thuyền tìm được bến có khi là cái may. Thuyền cập bến có khi lại là cái rủi.
Thả neo tại bến có khi lại là cái may, cột dây vào bến có khi lại là cái rủi.

Anh hùng thường gặp cảnh trái ngang, bị đạp xuống sông, té xuống giếng bao nhiêu lần. Đời chả biết tin ai ngoài bình rượu và cây kiếm.

Nhưng lần nào cũng vậy, cứ té xuống vực sâu, đi vào chỗ chết thế nào chả đào được bí kíp, chả cưa đổ được một mỹ nhân nào đó.
Cứ tưởng thế là may, tuy nhiên trong đời anh hùng thì rơi xuống vực nhiều lần nên cuối cùng có nhiều mỹ nhân quá sinh ra cãi nhau, hờn giận . . -->> đau đầu-->> nhanh già-->> nhanh chết.

Trong may có rủi, trong rủi có may.

"Mưu sựu tại nhân, thành sự tại thiên", tình trường huyền bí, rối rắm vô cùng.

Vì vậy Hoàng tử cứ ra HN nhậu thả cửa, vui thả cửa và chết sẽ nhiều lần. Biết đâu trong những lúc như thế sẽ trục vớt được một mỹ nhân xinh hơn . . hà bá.
Quên, xinh hơn . . .nàng tiên cá.

Thôi, bia rót đến đâu, ta uống đến đó. Cuộc đời ngắn ngủi, biết đâu mà lường. Vui đi đã.

-- CV --
 
PS: ở HN có món bia hơi là có tiếng, mà toàn uống 100%, không lai rai như trong Nam anh cadafi ạ. --=--
Bọn em dùng bia để chữa lửa thôi anh à! Còn rượu thì uống bằng bát anh ơi! :-=

attachment.php


attachment.php
 
attachment.php


Hồi Phong lạc nhạn kiếm Ca_dafi (Áo Kẻ) và Trưởng Lão Nhật Nguyệt Thần Giáo tung_nguyen (áo trắng)
đang hợp tấu bản Tiếu ngạo giang hồ II :
Hợp tấu :Rượu giao bôi bằng cả môi miệng


(Chú thích : Tiếu ngạo giang hồ I : Hợp tấu tiêu cầm- Sáo + Thất huyền cầm)




attachment.php

Giáo chủ Đông Phương Bất Bại vungoc(đầu trọc) :
- Bí kíp Quỳ hoa Bửu điển mua của ẩn sĩ dohuuthuc thật lợi hại, luyện nó phải "Cắt cả vầng trăng" thế này mới đau chứ.
Liên Đình hiền đệ thấy cái chén này đã đủ để đựng chưa ??


Dương Liên Đình KTGG:
- Đúng đấy Giáo chủ ạ, phải "Chặt nguyên câu thơ" thì mới có tác dụng
Cái chén hơi nhỏ, để em đi lấy . .cái tô!!


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các bác off hội đấu võ hả? Nhìn các bác đi nhậu mà thèm quá
 
Em offline rồi hôm sau đi làm không nổi nghỉ mấy ngày liền, rượu hành.
 
Thì bây giờ em mới thấy mà. Nhưng mà em hổng có tiền để đi nhậu rồi. Thèm thuồng để trong bụng thôi
 
Sao mà xa thế nhỉ? Em đi nửa vòng trái đất mới tới nơi. Để rủ rê đại ca của bé cc xem có đi k he he
 
Em ở HN mà. Kính chào các bác! mong có dịp sẽ được giao lưu cùng các bác
 
Alô Alô Alô ... Đ/c PhanTuHuong nghe thấy thì trả lời nha

Kế hoạch cụ thể thế này mà lại phone cho mình là cafe' vào tổi chủ nhật (15-3)

Mong gặp anh em từ tối thứ 7 đến hết sáng chủ nhật này
 
Web KT
Back
Top