Hà Nội - Offline lúc 17h ngày 14/03/09 tại quán bia Thu Hằng nhân dịp ca_dafi ra HN

Liên hệ QC
về buổi offline ngày 14/3/09

Tiếc quá, mình có việc hỷ nên không đi được. Chưa được gặp các cao thủ "đằng trong" nên rất tiếc, hẹn dịp khác vậy. GPE khu vực Hà Nội có Thày Hướng và các bạn đón tiếp là vui rồi.
Chúc mọi người vui vẻ !
 
Chiều mai tổ chức từ lúc 5h, các anh em GPE cố gắng thu xếp thời gian đến đúng hẹn cho vui nhé!
 
Hà nội giờ 17 độ C. Trời mát và không khí trong lành! Hẹn gặp các anh chị vào ngày mai 14/03!
 
Lịch trình buổi offline như sau:

Ca 1: từ 17h đến 21h tại quán bia Thu Hằng

Ca 2: Từ 21h đến 24h tại quán karaoke (sẽ thông báo cụ thể trong ca 1)

Ca 3: Từ 24h đến sáng chủ nhật (sẽ thông báo cụ thể trong ca 2)

Ngày chủ nhật vẫn để ngỏ, chưa xếp lịch, chờ bác xuanha_919 lên tiếng.
Vậy anh em mình tổng kết Off line vào trưa ngày Chủ nhật đi.
Làm gì cũng phải có đánh giá chứ: xem công tác tổ chức của anh Hướng làm đến đâu, thưởng phạt phân minh.

Đón chào anh Hà từ Hòa Bình xuống, nhớ mang ảnh con lợn mường xuống nhé
Ok, việc này đơn giản thôi mà.:-=
 

Pic1-11.jpg

Đường tới chỗ bạn Kiệt thuê tạm trú:

Tràng Thi, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Hàng Vôi, Hàng Tre --> Alô hỏi em lễ tân nó chỉ một hồi cuối cùng ra Hàng Vôi ngay đầu số 1 Ngô Quyền trúng chỗ Tungshing ngày xưa tớ làm ở đó. Đường này tớ thông thạo rùi, ngay sau Ủy Ban chứng khoán Nhà nước! Sát sàn sạt bờ hồ! Chỗ này có nhiều bún đậu mắm tôm hihi.....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thêm thành viên là anh Sơn (Cao Mạnh Sơn) từ Hưng Yên xuống, anh Nokia từ Thái Nguyên xuống kết hợp mua máy tính. Chà!!! toàn các bác tích cực và quá nhiệt tình!

Trưa nay mới gặp hai bác Kiệt (song Kiệt), nghe chừng khí thế lắm :-= (anh em cố gắng tối nay cho 2 bác xỉn :-= --=--). Không hiểu mai có ai rảnh thì dẫn các bác đi quanh HN cho biết vì chiều mai đã quay trở về SG rồi.


Đường tới chỗ bạn Kiệt thuê tạm trú:

Tràng Thi, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Hàng Vôi, Hàng Tre --> Alô hỏi em lễ tân nó chỉ một hồi cuối cùng ra Hàng Vôi ngay đầu số 1 Ngô Quyền trúng chỗ Tungshing ngày xưa tớ làm ở đó. Đường này tớ thông thạo rùi, ngay sau Ủy Ban chứng khoán Nhà nước! Sát sàn sạt bờ hồ! Chỗ này có nhiều bún đậu mắm tôm hihi.....

Món này chỉ dành cho đàn bà, nếu ngon thì ở ngõ xx phố Hàng Bạc, ăn từ lâu lắm rồi, nên ko nhớ lắm.
 
Tiếc quá, hôm nay em có việc riêng ko tham dự Off line được với các Anh và Cadi_fi. Chúc các anh vui vẻ. Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ được tiếp đón các anh tại Thuỷ điện Sông Đà.--=0
P/S: To Phan Tự Hướng: Em gửi ảnh lợn mán cho anh rồi nhé. Nếu anh muốn xem thêm thì liên lạc lại với em nhé. Chúc các anh vui vẻ.

Các anh nhớ chăm sóc SWEET hộ anh Mỹ nhé!
Mà anh này cũng lạ, nhờ Ca_dafi rồi lại còn nhờ mình, may mà mình tỉnh táo, nếu không Ca_dafi hôm nay cho mình phơi áo luôn.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kiệt ui, anh chỉ ước có dịp ra Hà nội, nhưng chưa đi được. Dịp này ra đó cho anh nhờ 1 tí:
Anh có cô em họ, nick sweet_girl, muốn tham gia gặp mặt các cao thủ GPE nhưng chỉ sợ các anh ngoài ấy mải uống không ai chăm sóc. (coi các anh í hô hào mài răng với lại uống 100% là sợ.
Nên anh nghĩ hay là Kiệt encourage em nó 1 tí, nó nghe đồn hoàng tử (cao thủ Excel) ra cũng thích lắm.
ĐT liên hệ: (anh nhắn tin sau nha)

Xem thử tài năng Hoàng tử thế nào nha! Xem thử có thể có vụ rước dâu bằng máy bay vào Nam không nha?

Anh họ ơi , anh Hoàng Tử Kiệt ga lăng lắm, mặc dù say ko biết gì nhưng hoàng Tử vẫn có gắng hoàn thành trách nhiệm với sự trợ giúp của một Hoàng Tử Kiệ nữa. Đã đưa em về đến tận nhà trong tình trạng ngủ sa ly bì --=--@!##từ quán karaoke đến nhà em. Khi em về đến nhà rồi em gọi Hoàng Tử dậy để chào tạm biệt Hoàng tử mơ mơ màng màng bào em " về cận thận nha"-\\/. trong khi còn vài bước chân nữa thì lên đến nhà. Chả hiểu sáng mai tỉnh dậy còn nhớ em là ai không nữa**~**
 
Chả hiểu sáng mai tỉnh dậy còn nhớ em là ai không nữa
Còn em họ thì thế nào? Chả còn biết phân biệt được Kiệt nào là hoàng tử nữa à? Hoàng tử chỉ có 1 thôi mà em?
Chết thật! Cái này phải coi lại Kiệt ơi, sao không tạo được chút ấn tượng khác biệt nào của Hoàng tử vậy?

To XuanHa: Anh có nhờ chú đâu mà chú giành? Nói nhỏ: Nhân tài xứ Bắc cũng đông nhưng hoặc là đã có gia đình, hoặc là thờ ơ thế nào, để em họ mình phải cầu viện anh họ trong Nam!
 
Các Bác ngoài đấy tối qua say quá hay sao sáng nay chẳng thấy ai post bài tường thuật gì cả
 
Bác yeudoi của em, nhờ bác xem dùm em tại đây. Em đang nhờ Thầy Mỹ, xủi cho em 1 quẻ về tình hình của các bác ấy.
 
Vì lý do không vào mạng được nên tạm thời gửi hình đầu tiên bằng điện thoại. Sẽ gửi hình sau vậy.

P1010550Small.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dưới đây là lời chúc thăm của anh boyxin

  • Tối hôm qua (14-3) gặp, giao lưu cùng 2 anh Kiệt rồi, 2 anh Kiệt trước khi vào đã có sự chuẩn bị chu đáo nên ra Hà Nội đã đón nhận đầy đủ tình cảm của tất cả anh em ở ngoài này
  • Anh em ngoài này nhận được tin 2 Kiệt ra Hà Nội, anh em đến Offline đông đủ cả, vui lắm lắm, còn có cả các anh em vùng lân cận (cách Hà Nội ngót trăm km - Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên , ...) cùng đến dự
  • Mong vào dịp gần nhất anh em ngoài này được tiếp đón các Bác cùng đông đảo anh em trong đó tại Hà Nội và Hi vọng có buổi Offline GPE có đông đủ anh em 3 miền của tổ quốc tham dự đông đủ.
  • Thay mặt anh em ngoài này, cho boyxin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đại gia đình các Bác, tới đại gia đình GPE trong đó. Chúc các Bác trong đó mọi điều tốt lành, MẠNH KHỎE-HẠNH PHÚC-AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG.

Bác solomon2211 gởi hình lên sao không chú thích tên tuổi các anh chị vậy ?
Thấy các bác vui vẻ phấn khởi quá. Sao chỉ có 1 bông hồng thế.
 
Vì lý do không vào mạng được nên tạm thời gửi hình đầu tiên bằng điện thoại. Sẽ gửi hình sau vậy.

attachment.php
Bông hồng duy nhât của buổi tiệc, trông xinh xắn ghê. Có anh nào biết giới thiệu các thành viên trong ảnh cho mọi người biết với.
 
He He
Từ trái qua phải nha
hai2hai -> bạn của boyxin từ bé, rủ đi cùng cho vui -> TuanVNUNI - > Ca_Dafi -> VioletDylan -> boyxin -> cao mạnh sơn -> He he, phần hồi hộp đây, tự tìm hiểu thêm nha ...
 
Anh hai2hai dạo này mập lên thì phải nhỉ, nhưng sao dạo này miền Bắc họp offline thấy thiếu vắng các bóng hồng nhỉ.
 
Anh họ ơi , anh Hoàng Tử Kiệt ga lăng lắm, mặc dù say ko biết gì nhưng hoàng Tử vẫn có gắng hoàn thành trách nhiệm với sự trợ giúp của một Hoàng Tử Kiệ nữa. Đã đưa em về đến tận nhà trong tình trạng ngủ sa ly bì --=--@!##từ quán karaoke đến nhà em. Khi em về đến nhà rồi em gọi Hoàng Tử dậy để chào tạm biệt Hoàng tử mơ mơ màng màng bào em " về cận thận nha"-\\/. trong khi còn vài bước chân nữa thì lên đến nhà. Chả hiểu sáng mai tỉnh dậy còn nhớ em là ai không nữa**~**

Lại vết xe đổ của anh OKêBắp --=0, mà ông em có uống nhiều đâu nhỉ -0-/.

Tiếp theo đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=144499#post144499
 
PR cho Võ Tuấn Kiệt, và anh Phạm Tuấn Kiệt

Wow! [FONT=&quot]Để tớ tường thuật offline của tớ và Kiệt ha! Nhưng trước khi tường thuật tớ xin gửi lời sorry tới anh Phạm Tuấn Kiệt (nick solomon2211) và muốn nói với anh Phạm Tuấn Kiệt mấy dòng như sau:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Anh Solo1mon221, em xin lỗi anh vì hôm đó ứng xử không được đẹp mắt lắm về khía cạnh giao tiếp thông thường! Em không biết anh cũng ra offline và ở cùng khách sạn với Võ Tuấn Kiệt và em cũng không biết sang 14/03/2009 anh có đi cùng Võ Tuấn Kiệt về đến nhà hàng Kinh Kỳ! Em hoàn toàn không biết nên đã không lôi anh vào ăn trưa vì lúc đó trưa muộn rồi! Em rất tiếc không được gặp và nói chuyện với anh Phạm Tuấn Kiệt! Đáng lý lúc đang ngồi với Võ Tuấn Kiệt em phải nhấc mobile alo cho anh thì đúng hơn nhưng em không thể nghĩ ra! Đã để anh đi lang thang buổi chiều quanh phố Lò Sũ, Hàng Vôi….Em thấy hơi áy náy và thấy mình ứng xử hơi tệ! Anh đã cất công từ Nam ra đây! Rất sorry anh! Nhưng cũng hơi giận bạn Võ Tuấn Kiệt vì chính Kiệt bảo em rằng anh Phạm Tuấn Kiệt đã đi cùng đối tác hay bạn bè anh ấy nên không vào! Lúc em uống nước với Võ Tuấn Kiệt thấy anh Phạm Tuấn Kiệt alo cho Võ Tuấn Kiệt lien tục, Võ Tuấn Kiệt có bảo anh ra quán cà phê HighLand số 1 Ngô Quyền sao anh không ra? Thôi, hẹn anh lần khác vậy! Võ Tuấn Kiệt có đưa business card của anh Phạm Tuấn Kiệt cho em xem, và đưa máy ảnh xem hình anh Phạm Tuấn Kiệt! Keke….Nhìn chung em có biết mẹt rồi! Biêt anh Phạm Tuấn Kiệt là Admin & Financial Manager của Asia Packaging Co. Ltd. Hehe…. Và có hôm em cần alo cho anh thephi99 hỏi tư vấn 1 nghiệp vụ kế toán, anh Phi có quảng cáo rằng anh Phạm Tuấn Kiệt là một tay tài chính lập trình khá tanh tưởi! Em đâu biết anh có ra offline đâu! Híc….tiếc quá, nếu không có thể gặp anh nói chuyện để sau này em có vấn đề gì khó khăn trong công việc còn cần trợ giúp! Em cũng muốn gặp các anh chị nhiều kinh nghiệm công việc để học hỏi một số thứ! Rất sorry anh Phạm Tuấn Kiệt! Và rất giận bạn Võ Tuấn Kiệt vì cứ cà cơi nói không rõ vấn đề![/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Tuy nhiên, nhận xét anh Phạm Tuấn Kiệt một câu về diện mạo “Hehe….nhìn anh khá manly!”[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Tới Võ Tuấn Kiệt! Tớ thực sự vỡ mộng khi gặp Võ Tuấn Kiệt! Keke…..Nếu anh Phạm Tuấn Kiệt nhìn manly thì Võ Tuấn Kiệt nhìn thực sự Pretty Boy. Hihi…Sau đây là đôi lời phát biểu cảm nhận về Võ Tuấn Kiệt sau 4 tiếng nói chuyện! Híc…[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Họ nhà hứa, và họ nhà hẹn: Cậu ý hẹn tớ 11h trưa qua khách sạn ở 34 Hàng Tre mà lúc tớ tới alo cậu ta vẫn đang ở Trần Duy Hưng mãi Cầu Giấy! Làm tớ phải vô Nguyễn Xí mua mất 3 cuốn sách chờ cậu ta! Ghét ghê![/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Diện mạo nhìn qua ảnh post trên forum tớ cứ nghĩ cậu ấy thấp ơi là thấp, hoá ra khi gặp thì cậu ấy cao ơi là cao (đo theo kiểu Naponion, chiều cao đo từ đầu lên trời đó, hehe….). Sở dĩ tớ tưởng Võ Tuấn Kiệt cao vì cậu ý bảo tớ cậu ý đánh võ Aikido rất giỏi, 2 giây có thể quật ngã 3 đối thủ ở cách 4m….Hehe….Tại Kiệt à nha![/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Diện mạo thật: Cậu ta bước vô tầng hai nhà hang Kinh Kỳ, miệng cười tươi như hoa, dơ tay chào, “hello, how r u, sorry for my late”, phát âm tiếng Anh khá naturally, hihi… Ngồi xuống bàn! Cứ tưởng hắn ta phải đỏ mặt khi gặp mình kia, nhưng hắn ta mặt tỉnh queo queo hihi nên lần đầu gặp mà tự nhiên vô tư luôn và thật thoải mái! Hắn mặc cái áo màu nâu nhạt, cái quần kaki trắng ống bom đóng thùng gọn gang, mobile ngang thắt lưng, tay xách túi laptop- cái hình ảnh này lại làm tớ vỡ mộng them lần nữa,,,,hihi….cứ nghĩ một Giám đốc tài chính thì phải đầu bóng mượt, comple cavạt, giày bong nhoáng….Hehe….Nhưng không sao, khá ấn tượng sau khi nói chuyện. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Phong cách nói chuyện: Khá duyên, mặt mũi như đóng kịch. Hehe….Nói cũng nhiều nhiều! Và có nhiều chủ đề để nói! Cậu ta tả cảnh lúc cậu ta nhận điểm thi đại học, tay run lập cập, lúc kể chuyện cũng run lập cập y chang, híc….Nghe cậu ta kể mà cảm giác cậu ta đang cầm tinh con run thật![/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Độ gallant: Vào quán biết kéo ghế mời phái yếu ngồi trước. Ăn cơm biết gắp cho chị em. Sang đường đoạn một chiều biết giành đi phần nhiều xe (cử chỉ này khá đẹp mắt). Đi xe máy không chịu ngồi sau chị em (cái này thể hiện ở chỗ khi tớ bảo tớ chở Kiệt về khách sạn thì Kiệt bảo “Để Kiệt lái xe, xe nào Kiệt đi cũng được hết đó! Hehe….)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Kỹ năng máy tính: Giỏi gớm nhỉ? Dùng máy tính không cần chuột mà múa rõ nhanh! Tự học lập trình amateur từ năm 2004 mà giỏi quá ha! Hihi…[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Khoa khiếu sư phạm: giảng bài có kỹ năng lắm đó, và nhiệt tình giảng tớ mất 2 tiếng cái món Access không hề chán! Trong khi tớ ngồi cầm bút và ghi sổ mãi mỏi cả tay mà cậu ta không ngừng giảng!
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Kinh nghiệm làm việc: đã từng sáng sáng pha chà ở Tập đoàn Kinh Đô…hehe….Ngoài ra còn có kinh nghiệm đóng gáy tài liệu, lưu tài liệu….Lương khởi điểm 1 triệu/tháng. Giờ thì khác rồi nha! Lương giờ gấp tới hàng mấy chục lần! Híc….khâm phục ghê! Đã từng có thời gian cực khổ làm gia sư, bồi bàn, da đen như gỗ mun (mà Kiệt tìm mãi trong nhà hang không thấy loại gỗ nào đen như vậy để ví da mình, keke….Bạn Kiệt thật là hài hước)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Kỹ năng xã hội đen: có khả năng dùng bật lửa ga mở niêm phong nhà máy, đột nhập vào nhà máy lấy trộm tài sản, sau đó niêm phong lại như cũ không để chút giấu vết! Hihi….cái này Kiệt nói à nha![/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Lý lịch trích chéo: nhà 3 anh em trai, là anh cả, là học sinh vượt khó, chịu học, chịu tìm hiểu và chăm chỉ…[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Hihi….[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Nhược điểm: Ăn nhiều quá, tớ gặp cho cậu ta 3 miếng thịt gà quay liền một lúc mà phải đến miếng thứ 3 cậu ta mới gàn "ấy gắp nhiều thế?" (vì mải nói không để ý, hihi...), còn tớ thì tiện gắp tớ gắp luôn 3 miếng lần sau đỡ phải gắp! Nói nhiều quá, cứ ngồi nói liên hồi nên ăn trưa từ 12h mà mãi tới 2h30 mới xong! Hihi….Tớ ăn xong uống cả tuần trà rồi cậu ta mới ăn xong! Híc…híc…Ngoài ra, không uống được rượu quê quán cóc Hà Nội khi cùng anh Phạm Tuấn Kiệt ăn khô mực ở quán bà bu…[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Keekee…Đó là một chút biết về Võ Tuấn Kiệt qua chút thời gian nói chuyện! Cám ơn Võ Tuấn Kiệt đã giải thích giúp tớ qui trình quản lý kho! Và cám ơn vì 1 buổi chiều không đi chơi Hà Nội để tiếp Thuỷ! Hi vọng dịp khác ra chơi dài dài sẽ hậu tạ sau! Hihi….[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Sorry các anh/chị/em vì mình không qua gặp mọi người lúc tối được bởi mình có chút việc bận! Thực ra lúc đầu không có ấn tượng lắm với offline (vì cũng chưa offline bao giờ) nhưng sau khi gặp bạn Kiệt thì thế giới quan có thay đổi một chút! Hihi…Rấ[/FONT]t ti[FONT=&quot]ế[/FONT]c không tham d[FONT=&quot]ự tối 14/3![/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Các anh/chị/bạn tường thuật tiếp offline 14/3 nhé! Thank you![/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]P/S: tớ PR cho Kiệ[/FONT]t có gì tr[FONT=&quot]ả công à nha![/FONT]
 
Anh Ca bay thẳng lun?! -=09=
 
Wow! [FONT=&quot]Để tớ tường thuật offline của tớ và Kiệt ha! ...

Không biết em nầy có học hỏi được gì từ buổi giảng bài của Võ Tuấn Kiệt không nhưng thấy miêu tả lại anh Kiệt thì thấy rất rõ từng chi tiết. Niếu mà mình miêu tả được như vậy thì mình chẳng hiểu được gì bài giảng của Kiệt bởi chỉ lo ngồi để ý anh chàng này rồi. Hi vọng sau lần gặp Kiệt thì bạn có thể thỏa mái khi tham gia các buổi offline của diễn đàn. Còn về tự do thỏa mái thì dân Sài Thành thì thuộc loại nhất rồi bạn, người SG không cầu kỳ khách sáo như người Hà Nội đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Web KT
Back
Top Bottom