Thư giãn cuối tuần

Liên hệ QC
To thích chuyên mục này,gửi 1 bài cổ vũ các bạn.

Rùa

Trong 1 cuộc liên hoan của họ nhà Rùa,Cả họ đang uống say mê thì thấy hết bia,liền cử 1 con đi mua.Nhưng đợi mãi đợi mãi hết cả thức ăn mà vẫn chưa thấy bia về.Mọi người xôn xao.
-Cái thằng này vừa đi vừa ngủ hay sao mà giờ chưa thấy đâu
-Tiên sư nhà nó,nó về phải đánh hội đông mới được.
Bỗng có tiếng nói phát ra từ cánh cửa ;
-Chúng mày mà chửi tao nữa tao ko đi mua nữa đâu?
????????.Đúng là họ nhà rùa.
 
156529_145554635493587_100001171535438_215779_6781691_n.jpg

--=0--=0
 
Không cười nổi mấy hình cuối.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Truyện cười: Khám là cởi

Có một chị ở tỉnh xa, nghi bị gút, lần đầu đi khám ở bệnh viện thành phố, chuẩn bị khám thì bác sỹ nói:
- Chị cởi tất ra, rồi nằm lên giường, tôi đi lấy y cụ sẽ quay lại sau ít phút!
Năm phút sau, bác sỹ quay lại phòng khám thì thấy nữ bệnh nhân kia đang “tô hô vạn tuế” nằm thõng thượt trên giường. Quá “khiếp đảm” bác sỹ kêu:
- Sao chị lại cởi hết quần áo ra thế này?
- Thì bác sỹ chả bảo em cởi tất còn gì!
- Trời đất, tôi bảo cởi tất là cởi bít tất chị rõ chưa?
(Bệnh nhân đỏ hết mặt mũi, lục đúc đứng dậy mặc quần áo)

Đặc điểm của đàn ông đã có vợ
Phần thi trắc nghiệm trong một trò chơi trên truyền hình, câu hỏi đặt ra là “Có thể nhận biết một người đàn ông đã có vợ qua đặc điểm nào sau đây”:
A - Tuần tắm tới 2 lần.
B - Hay càm ràm một mình và không dám nói to.
C - Trong túi không có quá 50 nghìn.
D - Da đầu gối dầy và cơ bụng khỏe.
Đa phần các thi sinh nam đều chọn đặc điểm D, mặc dù trong thâm tâm họ đều nghĩ phải là cả 4 đặc điểm trên mới đủ. Kết quả, không một thí sinh nào trả lời đúng câu hỏi này. Có lẽ những thí sinh này thua cuộc là do tính... sĩ diện.
 
Tam Quốc Hài ^_^

-\\/. @$@!^%
Lại nói về 3 anh em Lưu, Quan, Trương..

Một hôm, 3 anh em LB, QZ, TP rủ nhau sang nước Ngô do thám tranh thủ làm tí gội đầu matxa...nhưng vì 3 anh em kết nghĩa máu thịt nên thằng này tưởng thằng kia khao nên ruốt cuộc không thằng nào mang tiền...Sau khi được bọn bảo kê khuyến mại thêm món răng môi lẫn lộn thì 3 anh em bị bắt trói giải lên Tôn Quyền...

TQ : Láo, tội làm gián điệp có thể tha (???) nhưng đi gội đầu matxa không bo em út thì phải chém...Dù sao cũng có chút quen biết nên Tao sẽ củ hành chúng mày trước khi chém..

3 thằng làm cho tao 2 việc, làm được tao tha...không làm được thì ngày này năm sau là ngày sinh à quên ngày giỗ chúng mày..

Việc đầu tiên mỗi thằng đi kiếm cho tao 10 quả bất kỳ về đây...lắp mô tơ vào đít nhanh...

Ở nước Ngô kiếm hàng chat, hàng karaoke thì dễ chứ hàng hoa quả thì quá khó...nhưng để sống nên 3 anh em phải cố..

Đến chiều tối, LB kiếm được 10 quả cam, QZ kiếm được 10 quả nho còn TP thì vẫn thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được..

Tôn Quyền : good, bây giờ là việc thứ 2...nhét tất cả chỗ quả các người kiếm được vào đít..thằng nào kêu 1 câu giết. Thằng nào làm được tao tha...

LB nghiến răng trợn mắt nhét được 1 quả, đến quả thứ 2 thì không chịu nổi nhiệt la lên cái OÁi..

TQ : nhốt nó vào ngục sáng mai xử bắn...

LB mếu máo quay sang QZ nói : thôi số anh nó black, die phải chịu...với mấy quả nho rừng chắc mày sống thôi...vĩnh biệt mày với thằng Phi...nhớ báo thù cho tao..

Nhưng chỉ 1 lúc sau, LB thấy QZ cũng bị nhốt vào ngục chờ chết cùng mình..

LB : Chó chết thật, quả cam nó to, tao chết đã đành...quả nho nhỏ thế mà mày cũng chết là sao???

QZ : Má nó, 9 quả đầu tao làm ngon lành....đến quả thứ 10 tao phì cười nên die

LB : Sao tự nhiên mày cười hả thằng ngu??

QZ : Mẹ kiếp, đúng lúc đó tao thấy thằng Phi tha về 10 quả mít....
 
Người đàn ông đứng giữa quảng trường và gào lên "Tổng thống là thằng ngu"
Và sau đó dĩ nhiên anh ta bị bắt, mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử 2 năm tù vì tội "sỉ nhục quốc thể"
Nhưng cuối cùng anh ta lại bị xử tử hình vì tội "tiết lộ bí mật quốc gia"


 
12912845657276838955740.jpg

12912845907516486035740.jpg


+-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Có ai nghĩ gì khác ko thế. @$@!^%@$@!^%@$@!^%@$@!^%@$@!^%
 
Không hiểu từ bao giờ, những từ ngữ và lời nói như hình trên dẫn tới những suy nghĩ "nhạy cảm" đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người, truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, chẹp chẹp, lo lắng cho ....cháu của mình quá (chưa có con-0-/.)
 
Không hiểu từ bao giờ, những từ ngữ và lời nói như hình trên dẫn tới những suy nghĩ "nhạy cảm" đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người, truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, chẹp chẹp, lo lắng cho ....cháu của mình quá (chưa có con-0-/.)
Oh... tôi thì nghĩ ngược với bạn!
Nếu là 1 NGƯỜI BÌNH THƯỜNG mà không suy nghĩ đến những CHUYỆN BÌNH THƯỜNG (như bao người vẫn nghĩ) thì e rằng người ấy... BẤT BÌNH THƯỜNG
Cái việc DUY TRÌ NÒI GIỐNG là 1 việc BÌNH THƯỜNG, thậm chí ở một góc độ nào đó ta có thể cho đó là công việc VĨ ĐẠI... Mà đã nói đến DUY TRÌ NÒI GIỐNG thì đương nhiên sẽ phải có những suy nghĩ "nhạy cảm"... đó 2 mật của QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ.... Nghĩa vụ phải duy trì nòi giống đồng thời với cái quyền lợi nằm trong những thứ mà bạn cho là nhạy cảm đó (hổng có quyền lợi này, cóc ai thèm duy trì nòi giống làm gì cho mệt xác)
Vấn đề là: TUỔI NÀO MỚI CẦN PHẢI NGHĨ ĐẾN thôi (tuổi của các thành viên GPE có đủ để nghĩ không nhỉ?)
 
Oh... tôi thì nghĩ ngược với bạn!
Nếu là 1 NGƯỜI BÌNH THƯỜNG mà không suy nghĩ đến những CHUYỆN BÌNH THƯỜNG (như bao người vẫn nghĩ) thì e rằng người ấy... BẤT BÌNH THƯỜNG
Cái việc DUY TRÌ NÒI GIỐNG là 1 việc BÌNH THƯỜNG, thậm chí ở một góc độ nào đó ta có thể cho đó là công việc VĨ ĐẠI... Mà đã nói đến DUY TRÌ NÒI GIỐNG thì đương nhiên sẽ phải có những suy nghĩ "nhạy cảm"... đó 2 mật của QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ.... Nghĩa vụ phải duy trì nòi giống đồng thời với cái quyền lợi nằm trong những thứ mà bạn cho là nhạy cảm đó (hổng có quyền lợi này, cóc ai thèm duy trì nòi giống làm gì cho mệt xác)
Vấn đề là: TUỔI NÀO MỚI CẦN PHẢI NGHĨ ĐẾN thôi (tuổi của các thành viên GPE có đủ để nghĩ không nhỉ?)
Àh, vấn đề là quan điểm thôi anh,
Ý của em nói ở đây là ở khía cạnh ngôn ngữ và hình ảnh chứ không phải đề cập đến vấn đề duy trì nòi giống (ặc, em ko nghĩ xa tới đây đâu), em muốn nói tại sao trong nhiều vấn đề, rất đỗi bình thường như đi lấy máu ở trên, mà người ta cố tình dùng những hình ảnh và từ ngữ diễn tả để dẫn dắt suy nghĩ của chúng ta tới những suy nghĩ khác, ý là chuyện duy trì nòi giống gì đó (đương nhiên chuyện hiến máu và chuyện duy trì duy trì nòi giống là chuyện BÌNH THƯỜNG)
còn chuyện không bình thường ở đây là từ vấn đề này lại cố tình dùng từ ngữ và hình ảnh lèo lái suy nghĩ (liên tưởng) của nhiều người đến vấn đề khác và không biết từ bao giờ người ta vẫn muốn làm như vậy,
em không thích là ở chỗ đó, vì như anh nói, có những lứa tuổi mà liên tưởng đến là không phù hợp, hoặc sẽ gây tò mò, và...nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra, hì hì
Chốt lại thì đó vẫn là quan điểm của từng người, em và anh cùng thể hiện quan điểm của mình trước sự việc này thôi,
 
em muốn nói tại sao trong nhiều vấn đề, rất đỗi bình thường như đi lấy máu ở trên, mà người ta cố tình dùng những hình ảnh và từ ngữ diễn tả để dẫn dắt suy nghĩ của chúng ta tới những suy nghĩ khác
Oh... ho... muốn dẫn dắt được như vậy cũng không dễ đâu, phải có đầu óc đấy chứ. Tôi tự nghĩ nếu là tôi chắc không liên tưởng được như vậy! Xem như cũng... hay.
Mặc khác, trong câu chuyện cũng không có chổ nào nói đến cái vụ "nhạy cảm" cả ---> Chẳng qua ta đọc rồi ta tự mình suy diễn mà thôi ---> Các nhà triết học nói rằng: "Đấy là CON QUỶ ở trong mỗi con người đấy"
Lấy vị dụ thế này:
- Nàng nói: Anh ơi, em trễ mất rồi
Cũng có thể ý nàng muốn nói: Anh ơi nhanh lên, nếu không mình sẽ trễ giờ làm mất...
Nhưng với câu này, mọi người thường nghĩ đến điều gì?
Tóm lại: Từ 1 sự việc, ta nghĩ đến 1 sự việc khác... Vậy NGHĨ là chuyện của mỗi chúng ta, do cái TÂM của chúng ta mà ra Tự ta suy diễn là việc của ta, chẳng phải lỗi của người nêu sự việc và cũng chẳng nên trách ai
(Mấy tấm hình ấy nếu là trẻ con thì tin chắc chúng sẽ hiểu theo nghĩa trong sáng hơn chúng ta)
Hi... hi...
 
Hì hì, nói chuyện với anh ndu thật thú vị, hy vọng ngày nào đó gặp anh sẽ bàn tới vấn đề....ngôn ngữ và triết học, "con quỷ" đó (^_^), em cũng mê triết lắm, có điều em và anh có lẻ chênh lệch tuổi tác nhiều, có khi anh nghĩ em "trẻ người non dạ", hihi
còn giờ thì em không tham gia thảo luận nữa, kẻo người ta bảo mình "tranh giành diễn đàn", keke
 
ndu đã viết:
Tóm lại: Từ 1 sự việc, ta nghĩ đến 1 sự việc khác... Vậy NGHĨ là chuyện của mỗi chúng ta, do cái TÂM của chúng ta mà ra Tự ta suy diễn là việc của ta
Đúng là nghĩ và liên tưởng là việc của ta, không phải tại sự vật hiện tượng.Nnhưng cũng có phần do người cố tình tạo ra sự vật hiện tượng. Đã biết ai cũng có thể liên tưởng mà cố tình dùng cái mập mờ để cho người ta liên tưởng.

Như thế này chỉ là vô tình và lỗi hoàn toàn do người nghe:
ndu đã viết:
Lấy vị dụ thế này:
- Nàng nói: Anh ơi, em trễ mất rồi

Nhưng như hình của bài 288 thì là cố tình

Đây là thư giãn, thì có thể nói là chỉ chọc nhau cho vui. Nhưng gọi đúng tên, đúng bản chất thì là cố tình đánh lừa.

(PS: sao mà ghét hình vẽ style nhật thế, cái miệng rộng hoác, xấu như quỷ. Lại còn cái gì vinagame là sao?)
honeyphuc đã viết:

Trò mê triết thì trò thử nhận xét hình của bài 283 xem,
- loại người nào thấy 2 người con gái đẹp đi với nhau (hình cuối), mà gọi 2 cô đó là chữ đó?
- người vẽ muốn truyền tải cái gì?
- có nên nhấn cám ơn bài viết đó không?

Chết, xin nói rõ là tôi không định nói về những thành viên đã nhấn cám ơn nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phạt

Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng thanh hô:
- Đến muộn! Phạt! Phạt nặng!
- Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,... liên tiếp được rót ra.
- Tan tiệc, trên đường về nhà anh ta dừng xe ở quá đèn đỏ liền bị cảnh sát giao thông chặn lại: Anh bị phạt!
- Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè: Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót đi!
 
Sẽ chỉ yêu ai?

Một chàng trai soạn e-mail

- "Em thân yêu của anh, nhớ em nhiều lắm, cuối tuần này đi nghỉ cùng anh nhé! Chúng mình sẽ có 2 ngày tuyệt vời bên nhau. Anh sẽ yêu em, yêu em nữa, và chỉ yêu em thôi!".
- Xong xuôi, anh ta tự nhủ: Mình save bức thư lại, sẽ rất thuận lợi cho sau này. Rắc rối ở chỗ là chọn địa chỉ nào để gửi đi. Tuần trước cặp với Julia rồi, tuần tới không biết nên rủ Anne hay Cathy?
 
Một người đi xe máy va phải chú sẻ bay ngược chiều.
Anh ta dừng xe, thấy chưa chết bèn nhặt về đắp thuốc rồi thả vào lồng.
Tỉnh lại, thấy mình bên song sắt, chú sẻ thở dài:
- Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng đi xe máy rồi. Chắc tù mọt gông đây
 
Thuận vợ thuận chồng !

Người chồng nói với người vợ :
- Em có biết câu " Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn" nghĩa là gì ko?
Vợ trả lời :
- Nghĩa là ko có cặp vợ chồng nào sống hòa thuận vì biển đông ko thể tát cạn

+-+-+-+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chuyện vui cuối tuần

Một tên cướp trên máy bay hét to: "Tất cả phụ nữ phải bỏ tất cả đồ trang sức vào túi này nếu không sẽ bị xxx xxxx".

Mọi người sợ hãi, nhanh chóng tháo hết đồ trang sức nộp cho tên cướp. Duy chỉ có một bà già nhất quyết không chịu động tĩnh, tay vẫn đeo đầy nhẫn. Tên cướp nổi giận bước tới quát:

- Sao bà không bỏ hết trang sức vào túi? Bà già nở nụ cười nhảm hiểm:

- Hí... hí... Đồ quỷ sứ! Nói thì phải giữ lời đấy nhé
Nguồn: Càng già càng gân !

Nhưng vẫn không gân bằng bà già này và nhiều chuyện khó tin lại có thật sao chời? )*&^) )*&^) Và cuối cùng để khi lìa trần, nhớ tẩn liệm cây đàn guitare theo cùng tôi??? - Quả là chuyện phiếm xung quanh cuộc sống chúng ta )*&^) )*&^). Qua các câu chuyện trên nhớ lại môn hình học không gian 4 chiều, cuộc sống có những mặt phẳng, mặt sâu, mặt trái phải, thiện ác của nó. Cố gắng giữ vững tâm yên lành để vững bước đi lên!!!
 
Một siêu mẫu tóc vàng hoe quyết định sẽ tắm nắng trên sân thượng khách sạn cô đang ở.
Ngày thứ nhất cô diện một bộ bikini đầy gợi cảm. Đến ngày thứ hai, thấy trên sân thượng không có ai, cô liền trút cả bikini ra để tắm cho “toàn thân”.
Một lát sau, cô nghe tiếng chân người chạy tới vội vã, cô vội vơ chiếc khăn tắm che thân mình. Thì ra là ông giám đốc khách sạn. Ông hổn hển:
- Xin lỗi, tôi sẽ không phản đối việc cô tắm nắng ở đây nếu như cô vẫn mặc đồ tắm.
- Thì có sao. Ở đây ngoài tôi ra thì không có một ai…
- Vâng, nhưng cô đang nằm trên “giếng trời” của nhà ăn khách sạn đấy.

--------------------------------------

- Sự giống và khác nhau giữa di truyền và hoàn cảnh là ở chỗ nào?
- Nếu một đứa bé sinh ra mà giống cha mẹ thì đó là di truyền.
- Còn hoàn cảnh ạ?
- Sẽ là hoàn cảnh nếu nó giống… ông hàng xóm.
 

Nói dối (ST)

Một nhà khoa học tính tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra Robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai.
Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
- Sao con đi học về trễ vậy?
- Con qua nhà bạn mượn sách về học.
Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái đau điếng, khóc òa!!! (@$%@

Ông bố cười:
- Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.
Ngay lập tức, Robot đạp ông ta một cái bay vào tường. :wallbash:

Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
- Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!
Ngay lập tức Robot nhảy vào nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.... +-+-+-+
 
Web KT
Back
Top Bottom