Thư giãn cuối tuần

Liên hệ QC
Em đẹp nhất đêm nay

Lúc sáng sớm hay đêm hôm nay
Em thật dịu dàng khiến anh rung động
Lắm ánh mắt đâu chỉ riêng anh
Mang lời thì thầm đâu chỉ riêng anh
Em đẹp nhất đêm nay
Nhắn với gió hay phao trăng sao
Ta thèm một lần sánh đôi bên nàng
Bước xuống phố hay lên thiên thai
Tim này thật thà muốn nói với em: Em đẹp nhất đêm nay
Có dáng em hiền lắm
Có nét môi thật duyên
Có tiếng ai thì thầm
Ôi em đẹp nhất đêm nay
Hãy để anh dìu bước
Những sáng hay hoàng hôn
Đừng hỏi vì sao
Vì em đẹp nhất đêm nay


banner.jpg

(La plus belle pour aller danser) A ha! Đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi đây, à... ha! Đẹp xinh. A ha! Trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng ra khơi, à... ha! Sáng ngời. A ha! Đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm, à... ha! Êm êm. A ha! Em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi, à... ha! Lâu dài. Em mong cho chiếc áo, chiếc áo tươi mầu em đã chọn kỹ, một chiếc áo rực rỡ em vừa thêu. Em mong cho chiếc áo đó cũng như là mái tóc mềm rũ, được mơn trớn dưới tay người. A ha! Khi đêm buông xuống em thường hay mơ ước xa xôi, à... ha! Em mơ. A ha! Em mơ em sẽ mang lụa là. Em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian, cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiền. Em xinh em tươi em vui nhất nơi đây. Em xinh em khiêu vũ trong cuộc đời tiên. Anh cho em hơi sức, sức sống trong đời em đã từng thiếu! Một tiếng thét hạnh phúc trong tuổi yêu! Đêm nay em xin biếu hết cõi xuân nồng em cho người yêu, và cho luôn trái tim này. A ha! Đêm nay em muốn quen một nụ hôn trước tiên, à... ha! Nụ hôn. A ha! Đêm nay em biết em phải là em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian, cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiên. Em xinh em tươi em vui nhất nơi đây. Em xinh em khiêu vũ trong cuộc đời tiên. Em xinh em tươi em vui nhất đêm nay. Em xinh em khiêu vũ trong cuộc đời tiên...
 
Tối nay là ngày Rằm tháng chạp, mời mọi cùng ... Dancing under a violet moon!

Under A Violet Moon

Dancing to the feel of the Drum
Leave this World behind
We'll have a drink and toast to ourselfes
Under a violet Moon

Tudor Rose with her Hair in curls
Will make you turn and stare
Try to steal a kiss at the Bridge
Under a violet Moon

Raise your hats and your Glasses too
We will dance the whole Night throught
We're going back to a Time we knew
Under a violet Moon

Cheers to the Knights and Days of olde
the beggars and the thieves
living in an enchanted wood
Under a violet Moon

Close your eyes and lose yourself
In a medievel mood
taste the tresures and sing the lunes
Under a violet Moon

This my delight on a shiny night
the seasons of a year
to keep the lanterns burning bright
Under a violet Moon
 
CHUYỆN NGẮN NGỦN


Trong bóng đêm.
-Đồ quỹ...........
 
Một gã xỉn bước vào quán bar, ngồi xuống và kêu một ly rượu.
-Tôi không phục vụ cho mấy người say rượu", bartender nói.
Gã xỉn ngật ngưỡng đi ra cửa trước, rồi quay lại bằng cửa hông, đến bên quầy, đập tay xuống bàn đòi rượu.
-Tao vừa nói mày đi ra khỏi đây mà. Bước!
Gã xỉn rời khỏi chỗ ngồi, lập cập đi ra ngoài đường bằng cửa hông, nhưng sau đó lại lò dò quay lại quán bar bằng cửa sau. Một lần nữa, gã đến quầy yêu cầu rượu. Người bán rượu tức điên người, nhìn gã say xỉn và gằn từng tiếng.
-Tao đã nói rồi, không có rượu - Cút đi ngay lập tức.
Gã xỉn cũng nhìn lại bartender và lắp bắp
-Ít nhất thì mày cũng phải nói cho tao biết là mày làm ở bao nhiêu quán bar như thế này chứ.
 
Sự thật về hôn nhân
1) Hôn nhân là tình yêu. Tình yêu thì mù quáng. Vì vậy hôn nhân là một trường học dành cho người mù.
2) Hôn nhân là học viện nơi đàn ông đánh mất danh hiệu Bachelor (cử nhân, đàn ông độc thân) còn phụ nữ thì nhận được danh hiệu Master (thạc sĩ, người chủ).
3) Tình yêu đúng là mù quáng nhưng hôn nhân chắc chắn là một liều thuốc làm sáng mắt ra.
4) Lập gia đình cũng giống như đi nhà hàng với bạn bè - bạn gọi món của bạn và khi thấy món của người khác bạn ước gì lúc nãy mình gọi món đó.
5) Người đàn ông lầm bầm vài tiếng trong nhà thờ và thấy mình có vợ. Một năm sau anh ta lầm bầm gì đó trong giấc mơ và thấy mình đã li dị.
6) Một hôn nhân hạnh phúc là phải có cho và nhận - người chồng cho và vợ anh ta nhận.
7) Con trai: Cưới vợ phải mất bao nhiêu thưa cha? Cha: Cha không biết con trai à! Nhưng cha vẫn còn đang phải trả nợ cho việc đó. Con trai: Con nghe nói ở Trung Hoa thời cổ đại, người đàn ông không biết gì về vợ anh ta cho đến khi nào anh ta lấy vợ, phải vậy không cha? Cha: Chuyện đó xảy ra ở mọi nơi con trai à. Mọi nơi!
8) Một người đàn ông nói: "Tôi không bao giờ biết hạnh phúc là gì cho đến khi nào tôi lấy vợ.......và sau đó mọi chuyện đã trở nên quá trễ!!"
9) Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào, và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức.
10) Người ta nói rằng khi một người đàn ông nắm tay một phụ nữ trước hôn nhân thì đó là tình yêu; còn sau hôn nhân đó là sự tự vệ.
11) Khi một người đàn ông mới cưới vợ trông vui vẻ, ta hiểu vì sao. Nhưng khi một người đàn ông đã lập gia đình được 10 năm trông vui vẻ, ta tự hỏi vì sao.
12) Một người đàn ông nói với người yêu rằng anh ta sẽ vượt qua địa ngục vì nàng. Và bây giờ anh ta đang vượt qua nó!!!
13) Một người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức chi tiêu của vợ. Một phụ nữ thành công là người tìm được một người đàn ông như vậy.
14) Hầu hết đàn ông định nghĩa hôn nhân như thế nào? Việc trả một cái giá rất đắt để quần áo được giặt miễn phí.
15) Cách hữu hiệu nhất để nhớ ngày sinh nhật của vợ bạn là hãy quên nó một lần.
 
Có 1 chàng trai nói chuyện rất zô ziên. 1 hôm chàng lên máy bay đi du lịch, chàng ngồi cạnh 1 cô gái xinh đẹp, cô gái thấy buồn quá liền kêu chàng trai nói chuyện thôi, chàng trai bảo rằng tôi nói chiện zô ziên lắm, cô gái nói hem sao đâu, anh cứ nói đí. Rồi chàng trai nói: Nói thiệt nghe, cô hôi nách quá. Cô gái chửi 1 mạch: Thằng này zô ziên thịt, 1 người đàn ông ngồi ghế sau thấy thế liền lên tiếng: Người ta đã nói là nói chiện rất zô ziên, cô muốn nghe thì sao chửi người ta. Chàng trai liền lên tiếng ngay: Đúng đó, cái ông chó đẻ này nói đúng đó.
Bạn sẽ làm gì nếu là người đàn ông kia ???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có 1 chàng trai nói chuyện rất zô ziên. 1 hôm chàng lên máy bay đi du lịch, chàng ngồi cạnh 1 cô gái xinh đẹp, cô gái thấy buồn quá liền kêu chàng trai nói chuyện thôi, chàng trai bảo rằng tôi nói chiện zô ziên lắm, cô gái nói hem sao đâu, anh cứ nói đí. Rồi chàng trai nói: Nói thiệt nghe, cô hôi nách quá. Cô gái chửi 1 mạch: Thằng này zô ziên thịt, 1 người đàn ông ngồi ghế sau thấy thế liền lên tiếng: Người ta đã nói là nói chiện rất zô ziên, cô muốn nghe thì sao chửi người ta. Chàng trai liền lên tiếng ngay: Đúng đó, cái ông chó đẻ này nói đúng đó.
Bạn sẽ làm gì nếu là người đàn ông kia ???

hehehehe, mắc cười quá đi Chị Tuyet_roi_mua_he ơi heheheh
 
Có 1 chàng trai nói chuyện rất zô ziên. 1 hôm chàng lên máy bay đi du lịch, chàng ngồi cạnh 1 cô gái xinh đẹp, cô gái thấy buồn quá liền kêu chàng trai nói chuyện thôi, chàng trai bảo rằng tôi nói chiện zô ziên lắm, cô gái nói hem sao đâu, anh cứ nói đí. Rồi chàng trai nói: Nói thiệt nghe, cô hôi nách quá. Cô gái chửi 1 mạch: Thằng này zô ziên thịt, 1 người đàn ông ngồi ghế sau thấy thế liền lên tiếng: Người ta đã nói là nói chiện rất zô ziên, cô muốn nghe thì sao chửi người ta. Chàng trai liền lên tiếng ngay: Đúng đó, cái ông chó đẻ này nói đúng đó.
Bạn sẽ làm gì nếu là người đàn ông kia ???

Con lạy "SƯ PHỤ", đây là người đầu tiên con cần "thọ giáo" !!!!!!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tramy biết có một Cty cần tuyển các vị trí sau:
-Lương tháng 20.000$ / tháng cho nghề: đứng trên tòa nhà cao tầng vào những ngày mưa bão và chỉ tay lên trời.
-Lương tháng 10.000$ cho công việc ở Quốc tử Giám: sáng trực tiếp bê rùa đá ra phơi nắng, tối bê vào cất.
-Luơng tháng 10,000$ cho công việc ở bảo tàng: sáng trực tiếp đẩy xe tăng ra cho khách tham quan, tối đẩy vào cất.
-Lương tháng 50.000$ cho công việc đi làm ở công ty bia... Yêu cầu: Nam hoặc nữ, không quan trọng bằng cấp... đi làm ngay.. Mô tả công việc: đứng làm bia cho bộ đội tập bắn súng.
Ai muốn đi làm liên hệ tramy nhé!
 
Đã rất nhiều lần tui muốn bỏ rượu và bia, nhưng tui lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tui lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tui không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tui không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của bản thân. Tui uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích riêng của cá nhân mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé.

Nào chúng hãy nâng ly ... 1, 2, 3 dzô...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã rất nhiều lần tui muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của bản thân. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích riêng của cá nhân mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé.

Nào chúng hãy nâng ly ... 1, 2, 3 dzô...
Định bỏ thuốc lá, nghe đồng chí nói thế tự dưng.. chạnh lòng... Thương mấy công nhân sản xuất thuốc lá quá đi thôi ---> Vì cộng đồng, vì tương lai và mơ ước của nhiều người, phải tiếp tục hút thôi (dù rất đau khổ)
Xin các bác, những nhà sản xuất thuốc và toàn bộ công nhân ngành thuốc hãy tha thứ cho tôi (vì đã từng nghĩ đến việc BỎ THUỐC)...
Hic...
 
Trò có 1 câu chuyện thực sự trong đời trò chứng kiến,

Trò có 1 người bạn thật thân, ông bạn này nghiện rượu vô phương, cứ đến chiều là phải đỗ vào 1 hoặc 2 xị mới ngủ được để bao phiền muộn không còn ám ảnh, đeo đuổi trong giấc mộng nồng nàn.
Thế là anh quyết đi cai rượu trên Fatima, khi màn đêm buông xuống, anh lẫn thẩn đi dạo quanh khuôn viên Fatima. Vô tình anh trượt chân, đầu va vào đá của các bồn bông. Thế là từ đó, cuộc đời anh được đoàn tụ sớm, không cần phỏng vấn và nhập hộ khẩu ngay theo diện DTOB (Đoàn tụ ông bà).

Thử nghĩ, nếu anh không đi cay thì chắc giờ này anh vẫn còn sống bên cạnh người thân thương.
Không nên cãi số -
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau Mai kia chết rồi...số phận ngày sau ông trời sẽ trao Này nhà lớn lầu vàng son ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trò có 1 câu chuyện thực sự trong đời trò chứng kiến,

Trò có 1 người bạn thật thân, ông bạn này nghiện rượu vô phương, cứ đến chiều là phải đỗ vào 1 hoặc 2 xị mới ngủ được để bao phiền muộn không còn ám ảnh, đeo đuổi trong giấc mộng nồng nàn.
Thế là anh quyết đi cai rượu trên Fatima, khi màn đêm buông xuống, anh lẫn thẩn đi dạo quanh khuôn viên Fatima. Vô tình anh trượt chân, đầu va vào đá của các bồn bông. Thế là từ đó, cuộc đời anh được đoàn tụ sớm, không cần phỏng vấn và nhập hộ khẩu ngay theo diện DTOB (Đoàn tụ ông bà).

Thử nghĩ, nếu anh không đi cay thì chắc giờ này anh vẫn còn sống bên cạnh người thân thương.
Không nên cãi số -
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau Mai kia chết rồi...số phận ngày sau ông trời sẽ trao Này nhà lớn lầu vàng son ...
Theo tôi nghĩ thì ý trò này muốn nói rằng: "TRỜI CHO TA RƯỢU THỊT, THUỐC LÁ THÌ CỨ UỐNG, CỨ HÚT ĐI ---> MAI ĐÂY CHẾT XUỐNG ÂM PHỦ, CHẮC GÌ CÓ MÀ XƠI TIẾP"
Ẹc... Ẹc...
(Mà hỏng biết cha Diêm Vương có biết... Excel không nhỉ?)
 
Oh dear,
Hãy thư giãn với bộ phim "Đẹp từng centimet"
Đẹp từng centimet là cuộc gặp gỡ tình cờ làm nên duyên phận giữa một anh chàng mê nhiếp ảnh và một Hoa hậu
Phần 1
[video]http://kine.cyworld.vn/detail/12000119033/14_author_12000119033_1_3_20[/video]
Phần 2
[video]http://kine.cyworld.vn/detail/12000119033/15_author_12000119033_1_2_20[/video]
Phần 3
[video]http://kine.cyworld.vn/detail/12000119033/16_author_12000119033_1_1_20[/video]

(Mà hỏng biết cha Diêm Vương có biết... Excel không nhỉ?
Diêm Vương hiện nay cũng phải qua trường lớp tin học hết Thầy ạ. Hằng ngày phải nhập liệu xử lý thông tin các thành viên mới để xử án. Hiện Diêm Vương đang triển khai cổng thông tin từ cõi âm đến cõi trần, từ cõi trần đến cổng thiên đàng. Nhưng đôi khi mạng bị rớt hoài nên xét xử nhiều vụ còn bê bối (Theo lời táo quân vừa bẩm Thiên Hoàng cuối năm 2009)

KỊCH: DIÊM VƯƠNG XỬ ÁN

Một cảnh tại điện Diêm Vương.
Diêm Vương ngồi tại ngai.
Khán Quan đứng bên cạnh cầm sổ Thiện Ác.

Màn Một.
Hai quỷ sứ dẫn bà bán tạp hóa vào.
Quỷ sứ bảo bà bán tập hoá quỳ xuống
Diêm Vương quay qua hỏi Khán Quan: Lúc sống người phụ nữ này đã làm gì tạo tội phước ra sao ?
Thưa Diêm Vương người phụ nữ này lúc sống bán tạp hoá thường hay cân thiếu.
Diêm Vương xoa cằm ngắt lời nói: Kiếp sau cho thiếu thước tấc, còn có cái tội là hay nạt nộ người làm công, kiếp sau cho đi làm công năm năm bị nạt nộ lại.
Lúc đó bà bán tạp hóa thưa:các Ngài con hay cúng dường các Sư đi khất thực ngang qua nhà.Diêm vương nói: Kiếp sau đi đâu cũng gặp người ta cho ăn.
Khán Quan nói:Nhưng có một lần bỏ quên để Sư đứng đợi lâu.
Diêm vương nói: Kiếp sau được người ta mời tới nhà hàng ăn ngồi chờ mà người ta không tới.
Diêm vương quay sang hỏi: người bán tạp hóa lúc sống có đi chùa quy y, làm công quả không Người phụ nữ trả lời: mỗi năm con có đi chùa một lần cúng nãi chuối, bó nhang cầu làm ăn cho giàu có.
Diêm Vương rầy: sao ích kỷ quá, không biết đi Chùa cúng dường làm sao mà có phước.
Người phụ nữ nói: tại không ai dạy bảo nhắc nhở con hết.
Diêm Vương quay qua Khán Quan nói: cho người này sinh vào nhà nghèo. Nếu biết phát nguyện tu hành thì lớn lên mới được khá giả.
Diêm Vương quay xuống người phụ nữ bảo: trước khi đầu thai, ngươi phải biết phát nguyện gặp Phật Pháp tu hành.
Quỷ sứ vào dẫn người phụ nữ đi.
-Quỷ sứ lại dắt người đạp xích lô vào.
Diêm Vương hỏi: Người này tên họ gì, lúc sống người này ra sao ?
Khán quan trả lời: lúc sống người này đap xích lô, làm ăn lương thiện, có vài lần chở người nghèo, người bệnh, người tu không lấy tiền.
Diêm vương nói: kiếp sau làm nhà giàu có xe hơi.
Khán quan nói: nhưng người này hay có tật chưởi thề.
Diêm vương nói:vậy cho nó giàu mà ngọng.
Người đạp xích lô la lên: chúa tôi, đừng cho con nói ngọng, đời con ghét nhất mấy thằng nói ngọng.
Khán quan nói: người này hay giả tiếng để chọc mấy người ngọng.
Diêm vương nói: vậy là đúng rồi, cho nó ngọng luôn.
Người đạp xích lô gào lên: tha cho con kiếp sau đừng có nói ngọng.
Diêm vương nói: vậy ngươi phải phát nguyện kiếp sau lạy Phật, tụng kinh cho nhiều thì tới ba mươi tuổi sẽ hết ngọng.
Hai quỷ sứ vào dắt người xích lô đi.
Người xích lô gào lên: thấy mồ rồi, tới ba mươi tuổi mới hết ngọng.
- Quỷ sứ dắt cô phật tử vào bảo quỳ xuống.
Diêm vương hỏi khán Quan: người phật tử này tội phước như thế nào ?
Khán quan nói : người này lúc sống là một phật tử hay đi Chùa lạy Phật, tụng Kinh.
Diêm Vương nói: Kiếp sau cho làm người mặt mày đàng hoàng đẹp đẽ.
Khán quan nói: người này có lần nhịn sắm bộ đồ mới để bỏ vào chuông cúng hai trăm ngàn.
Diêm vương nói: kiếp sau cho trúng số hai chục triệu.
Khán quan nói tiếp : nhưng khi nhìn vào chuông thấy tiền nhiều quá rút lại bớt một trăm rưỡi.
Diêm vương nói:vậy cho trật một con số để trúng khuyến khích thôi. Nhưng cho được đầy đủ quần áo đẹp.
Diêm vương hỏi khán quan : ngoài ra còn tội phước gì nữa không ?
Người phụ nữ nói: con hay vào Chùa tụng thần chú.
Diêm vương hỏi: tụng mà có hiểu gì không ?
Người phụ nữ trả lời: dạ không hiểu gì hết.
Diêm vương nói: không hiểu thì đâu có đạo lý gì đâu mà có phước.
Diêm vương nói tiếp : người sống theo đạo Phật phải hiểu đạo lý để áp dụng đối xử thương yêu giúp đỡ mọi người trong cuộc sống.
Diêm vương nói: nhà ngươi có tu thiền không?
Người phật tử trả lời :dạ không, con không thích tu thiền
Diêm vương nói : không tu thiền làm sao định tâm để được giải thoát.
Diêm vương nói tiếp : cho ngươi đầu thai lại để tu cho tốt.
Người phật tử nói: con không biết tìm nơi nào học tu cho tốt.
Diêm vương nói : muốn tu học cho tốt thì phải lễ Phật cầu nguyện cho được gặp Thầy lành bạn tốt.
- Quỷ sứ dắt người sì ke vào , bảo quỳ xuống.
Diêm vương hỏi tên tuổi và tội phước. Khán quan xem sổ trả lời: Người này lúc sống có chích xì ke.
Diêm vương buột miệng: Hết đầu thai!
Khán quan nói tiếp: Sau đó hắn còn nói dối lừa gạt tiền bạc của cha mẹ, bạn bè, bà con để lấy tiền chích ma tuý.
Diêm vương nói: Đói luôn vài trăm năm, không cho ăn cái gì hết.
Khán quan: Hắn quên hết bổn phận đối với cha mẹ ông bà quê hương đất nước. Hay vô vũ trường nhảy nhót khiêu vũ.
Diêm vương: Cho nó vất va vất vưởng không nơi nương tựa. Làm ma lắc.
Khán quan: Hắn có lần đi cướp giật, sau đó mua bán ma túy lấy tiền lời để chích.
Diêm vương: Chà, đem đốt ở địa ngục vài trăm năm.
Tội nhân khóc nức nở: Không biết dưới địa ngục có người bán xì ke không?
Diêm vương : rất nhiều.
Tội nhân cười lên sung sướng: vậy xin cho con xuống địa ngục lẹ lẹ, con tới cử rồi.
Diêm vương: Tụi đó đang bị đốt ở dưới đó, rên la từng giờ, xì ke đâu mà bán cho ngươi.
Tội nhân lại gào lên. Quỷ sứ lôi tội nhân ra ngoài.
? Quỷ sứ dẫn người nông dân vào. Diêm vương hỏi tên họ tội phước.
Khán quan kêu lên: thôi rồi, quỷ sứ bắt lầm người. Ngừơi này cũng tên Trần văn Trụi, nhưng không phải làm nghề giết heo, mà làm nông dân.
Nông dân gào lên: Chết con rồi, bây giờ vợ con không ai nuôi, ruộng không ai chăm sóc, hu hu…
Diêm vương: Mau cho quỷ sứ lên giữ xác, không cho người nhà đem chôn. Nhưng sẵn coi luôn người này lúc sống tội phước ra sao.
Khán quan: Lúc sống người này có giúp làng xóm xây trường học.
Diêm vương: Kiếp sau cho thông minh học giỏi, có nhà cửa khang trang.
Khán quan: Có lần giận hàng xóm lén chặt hết cây chanh của người ta.
Diêm vương: Kiếp sau cho làm ăn mày 5 năm.
Nông dân khóc ré lên: Trời ơi, con không ưa ăn mày mà phải làm ăn mày tới 5 năm, hu hu …
Khán quan: Người này có lần đi chùa tụng kinh cầu siêu cho người bạn.
Diêm vương: Sau khi làm ăn mày thì cho vô chùa làm công quả lấy phước, rồi mói khá giả trở lại. Diêm vương quay sang nông dân: Nhà ngươi ráng lập công bồi đức tu hành, ta cho ngươi trở lên trần gian sống lại. Coi như ngươi có duyên biết được chuyện âm phủ, phải kín đáo, đừng về nói lung tung, 20 năm sau ngươi sẽ gặp ta trở lại. Còn ai nữa không?

HẾT -Sưu tầm
 
Xúc Phạm :
Có hai vợ chồng cùng lên xe buýt tại bến xe. Người chồng trông còn khá trẻ, còn cô vợ thì trông có vẻ già hơn chồng rất nhiều. Lúc lên xe, cô vợ nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà ngồi phía sau nhận xét về mình:
- Khiếp cái cô vợ sao mà trông già thế, cứ như là chị của ông chồng không bằng
Cô vợ cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, cô đỏ mặt lên vì giận dữ. Một người đàn bà đứng tuổi khác ngồi bên cạnh cô vợ thấy thái độ khác thường của cô liền hỏi:
- Sao có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế?
Tìm được người để chia sẻ, cô vợ quay sang bà khách đồng hành than thở:
- Tôi bực vì mấy người đàn bà ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi.
Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang anh chồng, trách:
- Này cậu, tại sao cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả?
Định nghĩa sai lầm
Nếu một kỹ sư mắc một sai lầm, đó là một dự án mới!
Nếu một nhà khoa học mắc một sai lầm, đó là một phát minh mới!..
Nếu một nhà thám hiểm mắc một sai lầm, đó là một sự khám phá mới!
Nếu một lái xe mắc một sai lầm, đó là một tai nạn.
Nếu một chính trị gia mắc một sai lầm, đó là một luật mới!
Nếu một giáo sư mắc một sai lầm, đó là một giả thuyết mới!
Nếu một thợ cắt tóc mắc một sai lầm, đó là một kiểu tóc mới!
Nếu một thợ may mắc một sai lầm, đó là một mốt mới!
Nếu bố mẹ mắc một sai lầm, đó là một thế hệ mới!
Nếu ông chủ mắc một sai lầm, đó là lỗi lầm của chúng ta!
Nếu một nhân viên mắc một sai lầm, đó là một sai lầm!
 
Tramy biết có một Cty cần tuyển các vị trí sau:
-Lương tháng 20.000$ / tháng cho nghề: đứng trên tòa nhà cao tầng vào những ngày mưa bão và chỉ tay lên trời.
-Lương tháng 10.000$ cho công việc ở Quốc tử Giám: sáng trực tiếp bê rùa đá ra phơi nắng, tối bê vào cất.
-Luơng tháng 10,000$ cho công việc ở bảo tàng: sáng trực tiếp đẩy xe tăng ra cho khách tham quan, tối đẩy vào cất.
-Lương tháng 50.000$ cho công việc đi làm ở công ty bia... Yêu cầu: Nam hoặc nữ, không quan trọng bằng cấp... đi làm ngay.. Mô tả công việc: đứng làm bia cho bộ đội tập bắn súng.
Ai muốn đi làm liên hệ tramy nhé!
lương cao quá không dám làm bạn ạ.
phải tìm chỗ nào có lương hợp lý với mình thôi.
 
Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: - Chỗ này là gì vậy ?. Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: - Jesu die here. Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: - Chỗ này là gì, sao đông người vậy ?. Nàng trả lời: - America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here. Ông khách há hốc mồm: - Oh my God !. Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: - Cô ơi, chỗ này là đâu vậy ?. Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: - Men - women, pằng pằng, Baby born here ^.^!
 
Đọc báo giùm người khác:
Ở một xã nọ vừa tổ chức linh đình một đám cưới "độc chiêu": chú rể 18, cô dâu 73.
Ngày hôm sau, chú rể nhập viện, các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng "Cao nhân tắt thở vô phương trị".
Cái chết không rõ nguyên nhân làm các ngành chức năng vào cuộc.
Hàng trăm mẫu xét nghiệm đủ các loại...
Sau 3 tháng hội thảo, nguyên nhân cái chết của chú rể được công bố:
"Chết do uống sữa ... quá date!".
(Tên tờ báo được giấu kín)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Học theo dê.

Có 1 anh vẫn có rất trẻ nhưng về khoản "ấy" thì tệ quá, anh đã đi rất nhiều nơi để trị bệnh nhưng vẫn không thuyên giảm tí nào cả, chỉ có uống 1 lúc 2 viên V..thì mới đỡ đỡ. Thấy anh buồn rầu suốt nên có 1 anh bạn mách nước:

Mày thấy tần suất hoạt động của loài dê không, đừng nghe như lời đồn mày cứ đi tìm "hàng" của hổ nhé (http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/khoahoc/433468/index.html ). Vì vậy thôi mày cứ đi the rình tụi nó ăn gì uống gì thì cứ bắt chướt, thế nào công lực sẽ hồi phục mà.

Thấy anh bạn nói chí phải nên anh này bỏ mất 1 tuần để đi theo 1 con dê cụ, hể con dê này ăn cọng cỏ loại này là anh ta bắt chước ăn theo, ăn bông sua đủa, anh ta cũng ăn theo, uống nước ở vũng nào anh ta cũng múc uống lấy uống để.

Và thật bất ngờ, sau 1 tuần lăn lộn theo dê, anh ta đã phát hoảng khi kiểm tra lại thì tình trạng quá bi đát. Uống 10 viên cũng kg áp phê. Quá giận anh ta đi tìm gặp con dê đó để hỏi nguyên nhân cho rõ: Ê, sư phụ dê, sao con thấy "khỏan đó" sư phụ quá trời quá đất vậy thì chắc là do chế độ dinh dưỡng quá OK rồi. Con học theo sư phụ ăn uống y chang mà sao bây giờ con "chết" ngắc rồi. Tại sao vậy?

Dê cụ nghe xong giật mình trả lời: be....he be....he, lộn rồi ông nội ơi,Tai con dữ quá đi nên Con tìm ăn, c uống mấy cái thứ đó vô để " DẰN" để "HÃM" bớt lại đó ông nội ơi, ông ăn theo con là chết òi....
Ặc ặc, anh ta bị chết đứng luôn.


Xả tí, chút cuối tuần vui vẻ, nghỉ ngơi nhiều để chiến đấu tuần sau tiếp đây.
 
Web KT
Back
Top Bottom