Tường thuật Offline Hà Nội lúc 17h ngày 14/03/09

Liên hệ QC
Ông Tuân với ông Kiệt này chơi mình hay sao, soi quá.
Tôi chỉ làm nhiệm vụ do lão chết tiệt và lão Bệnh nhân tâm thần giao cho.--=0
Việc tôi nhờ ông với anh Hải quan tâm đến em họ anh Ptm ko biết các ông làm thế nào để em ấy trách quá. Anh Hải nhận đưa em về lại lên xe về trước để em bơ vơ.:=\+
Mà sao tôi cứ ngồi chỗ nào là bị các ông tóm ấy nhỉ?
 
Sau đây, ca_dafi xin phép được trích ảnh tiết mục "Trao nụ hôn đầu xuân muộn" gửi tặng các thành viên GPE Miền Bắc yêu dấu!

49bd29556ff43_m.JPG

Trao nụ hôn đến anh boyxin


49bd295961721_m.JPG

Trao nụ hôn đến anh Cao Mạnh Sơn

49bd296185e7f_m.JPG

Trao nụ hôn đến anh Nokia282vn

49bd1bd468d64_m.JPG

Trao nụ hôn đến anh Violetdylan

49bd1beacda51_m.JPG

Trao nụ hôn đến anh TuanVNUNI

49bd1be67f5ae_m.JPG

Trao nụ hôn đến anh PhanTuHuong

49bd1bef4a896_m.JPG

Trao nụ hôn đến anh LamA0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn một số ảnh thâm cung bí sử. Chú ca_dafi cho phép mình post lên nhé!
 
Ca_dafi chuẩn bị động tác cú lộn San-To thế kỷ!
P1010595Small.jpg


2009-03-14
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hậu Offline 14/3/09

Cám ơn Sweetgirl và bạn Tình đã giới thiệu đến thăm quê hương Bắc NinhChùa Bà Chúa Kho.

15032009402Small.jpg

solomon2211, sweetgirl, bạn Tình (bạn của sweetgirl)


15032009403Small.jpg

ca_dafi, sweetgirl, bạn Tình (bạn của sweetgirl)


15032009404Small.jpg


15032009405Small.jpg


Cám ơn những chai rượu nếp sản xuất bởi chính gia đình sweetgirl
15032009421Small.jpg


Và những quả khế của mẹ bạn Tình gửi tặng các anh em Miền Nam

15032009420Small.jpg


Cám ơn sweetgirl đã tiễn bọn mình ra tận sân bay về TP.HCM

15032009416Small.jpg

ca_dafi, sweetgirl, solomon2211
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
He he, mình chỉ tội cái không ăn ảnh, ở ngoài đường các em 18-24 toàn gọi chú đấy --=0.

Thầy còn duyên dáng sao lại khiêm tốn nói thế.

Đúng là cuộc hội ngộ trai tài gái sắc của GPE từ lúc thành lập đến nay.

Thầy Cô nào trông cũng đẹp hẳn.
Hai bác Kiệt thật hân hạnh có được nhiều Thầy/Cô cùng tham dự.


Em WhoamI nghe danh đã lâu, hôm nay mới biết mặt.
Hèn chi, bác Xuân Hạ nhà em đánh rớt chiếc đũa mà không bận tâm. Cứ say sưa ngằm nhìn em WhoamI. Nụ cười và đôi môi của em WhoamI trông xinh quá em à. Lão già gân đây còn thấy thương huống chi các bậc trượng phu của GPE nhỉ.

49bd1b1df1cf3_m.JPG


Nhìn cái ảnh này thấy hai người gian gian thế nào ấy (giọng của Mr Okebab). Đ/C Hà mải mê gì mà rơi một chiếc đũa không thèm sắm lại. He he...


Anh ca_dafi trao nụ hôn đầu xuân, thấy các bác nào cũng phê.

49bd29385cfc6_m.JPG


Còn ảnh này thì sao vậy em WhoamI, ý em sao không thấy anh Kiệt trao nụ hôn cho em hay sao.

Qua offline lần này, các thành viên từ Nam ra Bắc sẽ có dịp biết :
Quý Thầy/Cô cùng anh chị của GPE: hai2hai, TuanVNUNI, PhanTuHuong, dat2007, Cao Mạnh Sơn, boyxin, xuanha_919, Nokia282vn, Violetdylan, LamA0, bạn Thúy, bạn Dung, sweetgirl, WhoamI, solomon2211, ca_dafi,...

Một kỷ niệm đáng nhớ
 
Cadafi may có đứa con gái rồi (cũng chỉ nghe vậy thôi :=\+), không mình lại nghi ngờ về giới tính!!!! --=0

Còn bản Santo trên xe taxi khi về đâu anh Solomon ơi???
 
Cadafi may có đứa con gái rồi (cũng chỉ nghe vậy thôi :=\+), không mình lại nghi ngờ về giới tính!!!! --=0

Còn bản Santo trên xe taxi khi về đâu anh Solomon ơi???

PhanTuHuong PhanTuHuong đang trong diễn đàn
Chưa có vợ .............2


Xin đính chính, Bác ca_dafi nhà em chữa có gia đình.......2, bác à. Còn "TRAI TƠ" chán chết.
 
Sau đây, ca_dafi xin phép được trích ảnh tiết mục "Trao nụ hôn đầu xuân muộn" gửi tặng các thành viên GPE Miền Bắc yêu dấu!

49bd29556ff43_m.JPG

Trao nụ hôn đến anh boyxin

Ông đứng đằng sau cầm cái ly sao thấy hư ảo quá nhỉ? (giống như trong bờ tường đang chui ra).

49bd1beacda51_m.JPG

Trao nụ hôn đến anh TuanVNUNI

49bd1be67f5ae_m.JPG

Trao nụ hôn đến anh PhanTuHuong

49bd1bef4a896_m.JPG

Trao nụ hôn đến anh LamA0





Em WhoamI nghe danh đã lâu, hôm nay mới biết mặt.
Hèn chi, bác Xuân Hạ nhà em đánh rớt chiếc đũa mà không bận tâm. Cứ say sưa ngằm nhìn em WhoamI. Nụ cười và đôi môi của em WhoamI trông xinh quá em à. Lão già gân đây còn thấy thương huống chi các bậc trượng phu của GPE nhỉ.


Anh ca_dafi trao nụ hôn đầu xuân, thấy các bác nào cũng phê.

49bd29385cfc6_m.JPG


Còn ảnh này thì sao vậy em WhoamI, ý em sao không thấy anh Kiệt trao nụ hôn cho em hay sao.



Đồng chí Kiệt này lạ thật, có mấy em xinh chả thấy hôn (nếu mấy ẻm không cho thì cứ giả xỉn mà làm liều luôn đi, chắc chả ai chấp người say!), toàn thấy Kiệt hôn đàn ông - Mấy bác trai nhà ta được hôn mà: người thì nhăn mặt (như ăn khế chua), người thì cố gồng mình (chịu trận), người thì... né..! --=0

Hê hê!
 
Cadafi may có đứa con gái rồi (cũng chỉ nghe vậy thôi :=\+), không mình lại nghi ngờ về giới tính!!!! --=0

Còn bản Santo trên xe taxi khi về đâu anh Solomon ơi???

Thành thật xin lỗi là vừa rời khỏi karaoke, máy ảnh và điện thoại đều hết pin cả. Còn máy ảnh và điện thoại của ca_dafi mình chẳng biết đâu.

Bọn mình có hứa đưa sweetgirl về nhà. Mọi người bảo chỉ ca vài bài nữa rồi về. Thế là sweetgirl phải đợi. Đợi mãi từ khoảng 10g10 đến hơn 11g (phải nói đợi cũng khá lâu). Tăng 2 tàn, mọi người ra về.

Ra đến cổng quán karaoke, ca_dafi tặng nụ hôn cho những ai chưa được nhận từ tăng 1. Có vài bạn có lẽ đã quá dư "nụ hôn" nên xin từ chối nhận, chỉ chụp ảnh.

P1010614Small.jpg


Gọi một xe taxi, ca_dafi ngồi trước, solomon2211 và sweetgirl ngồi sau. Tội nghiệp bác tài xế taxi, ca_dafi ngồi trước mà không cài đai an toàn, đầu chú ấy cứ chuối về trước, bác tài thật khó khi lái xe.

Cuối cùng, cũng đến nhà của sweetgirl. Sweetgirl gọi ca_dafi dậy để tạm biệt. Mơ mơ màng màng, ca_dafi thức giấc nói lời tạm biệt. Sau đó, lại tiếp tục ngủ.

Đi qua phố Tràng Thi, Lò Sũ rồi cuối cùng, taxi cũng đỗ tại KS Blue Paradise - 34 Hàng Tre. Lúc náy ca_dafi hầu như không biết gì cả.

Thanh toán tiền taxi xong, tôi và nhân viên khách sạn dìu chú ấy vào trong. Tôi đưa chú ấy về phòng trong khi chú ấy vẫn đang say giấc nồng.
 
Đồng chí Kiệt này lạ thật, có mấy em xinh chả thấy hôn (nếu mấy ẻm không cho thì cứ giả xỉn mà làm liều luôn đi, chắc chả ai chấp người say!), toàn thấy Kiệt hôn đàn ông - Mấy bác trai nhà ta được hôn mà: người thì nhăn mặt (như ăn khế chua), người thì cố gồng mình (chịu trận), người thì... né..! --=0

Hê hê!

Đ/C Kiệt nhà mình cố tình đấy anh Ngọc ạ. Thực hiện nụ hôn đầu xuân với tất cả các anh em xung quan bàn nhậu, còn các chị em thì để nhìn cho chết thèm. Thật là hiểm --=0
 
Đi Bắc Ninh mà bỏ qua món chim trời thì tiếc quá 2 anh Kiệt ơi!!!
 
Em WhoamI hình như cao hơn anh Kiệt nhà mình sao ta ? Tay trái của anh Kiệt để đâu rùi, trong khi 2 tay của em WhoamI đang mân mê !!!! Khà khà khà. (Xin lỗi em gái nhe, lão G2 đùa tí cho vui nhe. Đừng buồn lão G2 nhe)
 
Quý Thầy Mỹ, Tường, Vũ Ngọc, chuyến này Quý Thầy và em cùng 1 phen ra Hà Nội luôn nhỉ. Thấy thích quá.
Chi phí Thầy trò mình đi, bác Bình và chị Dung "admin" đài thọ. Khà khà khà
 


Còn về đến Khách sạn rồi mà Ca_dafi vẫn còn say thì chứng tỏ bác Solomon cao thủ thật (vẫn tỉnh táo trong khi Ca_dafi say quá chừng);


Hê hê!

Bác Solomon ngoài khả năng Financial Controller còn có khả năng vượt trội là Wine Controller, G Controller.--=0
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
49bd28df32915_m.JPG

ca_dafiWhoamI

49bd28e3a692b_m.JPG


49bd297e576b0_m.JPG

solomon2211, WhoamI, ca_dafi, bạn Thúy (bạn của WhoamI)
49bd2979e9fb7_m.JPG


Hình như em trao nụ hôn đầu xuân của Miền Nam cho Mod offline Miền Bắc lúc này đây!
49bd2a6c02337_m.JPG

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Quý Thầy Mỹ, Tường, Vũ Ngọc, chuyến này Quý Thầy và em cùng 1 phen ra Hà Nội luôn nhỉ. Thấy thích quá.
Chi phí Thầy trò mình đi, bác Bình và chị Dung "admin" đài thọ. Khà khà khà

Nếu được vậy thì vui quá bác Trí ạ. Đây sẽ là đỉnh cao của GPE offline!
 
Web KT
Back
Top Bottom