Nhật ký ngắn (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Mới cafe với "hoàng tử dậy thì" về :))

Chà! Dạo này "đằng ấy" mới lên chức "Culi manager". Haha. Nhưng dù sao nhìn cũng phong độ hơn đợt trước chút, mấy cái mụn lặn bớt rùi. Haha.

Nhớ có ai đó còn nợ mình vì không thực hiện lời hứa phải hem ta. Ghi vào đây, ghi ngay vào "Sổ tay nhỏ mọn". Ngày 1 tháng 1 năm 2011 đòi một thể. Kaka.

Chúc cả nhà ngủ ngon!
 
Éc me là gì?

8 giờ chiều qua khi về đến nhà, bật tivi kênh Thông tấn xã VN, phát ngôn viên đọc:
"....Chính sách này này ưu tiên áp dụng cho Éc-Me....".
Lỗ tai lùng bùng với phát âm bởi từ: "Éc-Me". Nhảy vào phòng tắm cho tĩnh tảo lại, vừa tắm vừa suy nghĩ: "Éc-Me" có phải là doanh nghiệp vừa và nhỏ không nhỉ? À đúng rồi, DN vừa và nhỏ được dịch ra tiếng Anh: "Small and medium enterprise" và được viết tắt bởi: "SME". Hay thay, được phát âm lai hóa tiếng Việt: "Éc-Me"

Sao không giữ gìn tiếng Việt cho trong sáng khi phát ngôn trước quần chúng?

++++++

Thời gian đúng là không chờ ai, nhưng Mùa hè có tuyết ơi với em anh vẫn luôn chờ.

Hôm nay, Cô nhận được thư của bạn trai tơ Tùng Nguyễn với nổi niềm sau:
Nhớ kỷ niệm xưa

Hôm nay đọc bài viết của Lão bà bà có đính kèm hình ảnh của chú KTGG lòng tiểu bối đây lại tràn về biết bao kỷ niệm, nhớ những năm tháng trước kia các anh chị GPE vui vẻ, nhiệt tình đậm tình biết bao. Giờ đây với những bôn ba trong cuộc sống và nhiều lý do khách quan mà chúng cháu đây ít có dịp gặp nhau.

Nói như cô bạn Mùa hè có tuyết thì: "Thời gian không chờ đợi ai cả" Có lẽ thế nhưng có một điều trong lòng cháu đây dám khẳng định: "Thời gian không thể làm xóa mờ đi những tình cảm tốt đẹp mà Đại gia đình GPE trong đó có những bậc Cha, Chú, anh chị đã dành cho cháu đây"

Noel đã đến, Xuân đã về kính chúc Lão bà bà và cũng không quên cho cháu gởi lời kính yêu vô vàng đến chú KTGG, chúc một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc. Chúc Xuân mới với tương lai sáng lạng.

Chúc sức khỏe và thành công!

tungnguyen_kt

To: Tùng trai tơ yêu dấu của Cô,

Kỳ niệm vui buồn, thành đạt, thất bại trong cuộc đời mỗi chúng ta, ít nhiều gì đó cũng đã lắng đọng trong ký ức của mỗi đời người. Cô đến với diễn đàn để tìm học hỏi và để được mọi người cùng chia sẻ cho nhau. Chứ không màn gì cả, may thay được gặp các bạn trong forum này đã cho Cô nhiều bài học để nhớ, lưu luyến về ứng xứ, chia sẻ cho nhau những lúc ta cần. Chuyện buồn cũng có nhưng phải biết filter ra không nên để trong memo nhiều quá rồi có lúc nó Over flow trên cả cái ác. Ẹc ẹc ẹc, chọc quê Thầy Bình Over_Ac cái nhe. Còn ân tình, ân nghĩa ta tạc lòng, tạc dạ mãi ghi nhớ để sống không phụ lòng những người đã giúp ta vươn lên những lúc hoạn nạn, khó khăn.

Giáng sinh về, Tết đến, kính chúc toàn thể thành viên GPE hưởng một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc và nhiều thành tựu.

Mãi mãi xin được ghi lòng tạc dạ ân nghĩa này.

linhlan,
 
..và thời gian vẫn trôi đi. Nhìn lại 1 năm qua vẫn thấy mình vẫn chưa làm được gì cả!? Mình sẽ cố gắng để năm mới sẽ đạt được thành tích hơn năm qua....!!
 
Nhớ cô bạn Carisa quá, không biết giờ bạn thế nào?
 
....Thời gian ơi! Xin đừng trôi.
 
Thời gian ko phải là trôi bình thường nữa, mà nó đang chay maraton.
Mới ngày nào mình nghĩ cô nàng 27 tuổi là già giờ mình đã bao nhiêu rồi.
Mà mình có thấy mình già đâu.

Yêu ai bây giờ nhỉ?

 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Mát xa chân bằng cá có thể lây HIV"​


Cũng may chưa thử qua mới nghe loáng thoáng một số cơ sở tại Việt Nam mới đưa vào loại hình mát xa bằng cá này. Ai đời để thân cho cá rỉa nhột thấy mồ chưa kể hồ nước có thay nước mỗi lần có người mát xa không nữa?

matxa.jpg
 
"Mát xa chân bằng cá có thể lây HIV"​

Cũng may chưa thử qua mới nghe loáng thoáng một số cơ sở tại Việt Nam mới đưa vào loại hình mát xa bằng cá này. Ai đời để thân cho cá rỉa nhột thấy mồ chưa kể hồ nước có thay nước mỗi lần có người mát xa không nữa?

Lại còn cả loại hình này nữa hả bạn? Chết thật! Cái gì cũng có chứ........!!
 
Một mùa Noel nữa lại về....

Không khí Noel tràn ngập khắp nẻo đường. Những cơn gió thoảng qua kèm theo cái lạnh se se có lúc khiến người ta nhún mình thật nhẹ và cười thật khẽ.

Không khí tràn ngập khắp các phòng ở công ty. Các nhóm thi nhau trang trí chỗ làm việc, đủ các màu sắc, hình ảnh nhấp nháy dứoi ánh đèn.

Noel, chiều qua có cả ông già Noel mang quà tặng và rồi mọi người hát cùng nhau.

Sáng nay đi thăm khách hàng, về đến công ty xơ xác vì say xe, vì sáng nay quên ăn sáng.

Trưa, anh sếp mời đi ăn bún bò. Về đến công ty thì mọi người đã khăn gói hối hả ra khỏi công ty. Chiều nay sếp cho cả công ty được nghỉ. Không khí này khiến mình rộn ràng, y hệt những ngày giáp tết âm lịch. Thế nhưng mà, vẫn phải ngồi đến bây giờ chờ nhỏ Quế chở về.

Lâu rồi, cảm xúc bị chai sạn, chẳng viết được những entry vu vơ vớ vẩn, chẳng có những chuyến đi phượt giữa đất trời bao la. Ở cái tuổi 24, người ta có lẽ đã bớt lãng mạn hơn, bớt bốc đồng hơn, và biết lo cho cuộc sống hơn. Tuổi 24, người ta đã biết yêu một cách nghiêm túc, biết thế nào là hạnh phúc đích thực, biết thế nào là trách nhiệm để xây dựng một gia đình.. Và ở tuổi 24, người ta cũng biết rằng "thích" hoàn toàn khác với "yêu", khoảng cách vô cùng rạch ròi. Và yêu một người không phải vì người đó hoàn hảo, mà vì đó là người khiến người ta có cảm giác được che chở, là người khiến người ta có suy nghĩ nghiêm túc về một gia đình ấm êm....

Noel một mình....

Nhớ khoảng thời gian lang thang qua khu quận 7...những giây phút bình yên....Lục lọi chút kỉ niệm còn sót lại....nhưng tất cả chỉ là kí ức...."Người ta" tìm "ai đó", nhưng "người ta" lại không phải là người mà "ai đó" cần. Người ta đã thực sự buông tay, đã thôi không còn muốn nghĩ đến nữa. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng công bằng với tất cả....Có phải không?

Bao giờ cảm xúc sẽ quay lại???

Ước thời gian trôi thật nhanh....Thèm những món ăn đậm mùi quê hương....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giáng sinh năm nay lòng buồn và trống trải y năm ngoái. Vậy là sau một năm mình chẳng thay đổi.
 
Giáng sinh năm nay lòng buồn và trống trải y năm ngoái. Vậy là sau một năm mình chẳng thay đổi.

Có nhiều bạn hơn, nhiều người biết tới sweet_girl trên GPE hơn, Công việc tốt hơn, Giúp được nhiều người an cư hơn (Hi..hi ... đụng đến chuyên môn roai...zzoài...) Doanh số nhiều hơn, mĩm cười nhiều hơn.... đấy chưa phải là thay đổi so với năm trước sao?
 
Noel.......ưhm cũng có khác ngày thường xíu là nhận được nhìu tin nhắn hơn, nhưng khác mọi ngày mình chẳng nhắn lại cho ai hết. Thật là ác độc và vô tâm ! Để hôm nay nói là điện thoại để quên 1 xó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nói dối quá đáng ........Cũng ko hiểu sao nữa, ko thấy vui khi bất kỳ tin nhắn của 1 ai gởi đến, dù đó là 1 nguời bạn chỉ có những dịp này mới nhắn tin chúc này chúc kia. Dạo này thấy bản thân khác quá, buồn cứ buồn sao ko chúc lại bạn bè 1 vài câu chúc chứ, ko thể hiểu bản thân, cầm cái đth trong tay ......ko mún làm gì hết !!!!!!!!!!!!!! biết vậy chẳng sửa cái đth cứ để nó như mấy bữa đó khi hơn !

Càng ngày càng thấy mình .........."xuống dốc ".................................Sắp sang năm mới rồi, tự nhủ ....Ta ơi Cố lên !
 
Noel năm nay khác hơn mọi năm rất nhiều, thời tiết thì không lạnh như mọi năm, thời gian thì không rảnh tẹo nào, vừa phải đi làm vừa phải chuẩn bị thi, vừa phải........ nói chung chẳng được ra đường hòa mình vào dòng người đón Giáng Sinh.


Mình tin là mình sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom