Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
92-ая годовщина великой октябрьской социалистической революции

Cách mạng XHCN Tháng Mười ság mãi trong sự nghiệp chúng ta!
Flower9.jpg
Flower9.jpg
Flower9.jpg
Flower9.jpg
Flower9.jpg
Flower9.jpg
Flower9.jpg
 
một lần nữa trong tuần m` lại làm một việc mà m` rất ghét.... khóc... khóc như một đứa trẻ con.... chẳg hiểu tại sao nước mắt cứ tuôn trào..rõ ràng hôm nay ko có chuyện gi` ghê gớm cả... chẳng hiểu nỗi mình nữa >"<
 
Hôm nay quyết định nghỉ học vì cái cổ họng đau rát. Sắp mất giọng "oanh vàng" tới nơi roài hu hu
 
Sài Gòn - không có mùa đông....
Một sáng chủ nhật, nghe Media Online, chợt nhớ mùa đông da diết. Nhớ những cơn gió heo may đầu mùa, nhớ những que kem lạnh buốt nơi đầu lưỡi giữa mùa đông giá rét. Nhớ...nhớ...nhiều lắm...
Ước gì SG có mùa đông....
Nhớ năm ngoái, SG cũng có chút se se, ngồi trên máy tính, đọc ở đâu đó một bài báo...Có một nhóm SV tình nguyện, vào đêm khuya cuối cùng của năm cũ, đi khắp con khố, mang chút thức ăn, một tấm chăn, 1 bộ quần áo đến cho những thân phận nghèo, không nhà không cửa, phải ngủ lang thang nơi gầm cầu, xó chợ. Nghe giống truyện Cô bé bán diêm thật đấy. Nhưng đó là những con người thật, việc thật. Và mùa đông năm nay, mình ước...ước được tham gia vào nhóm tình nguyện năm ngoái. Đem chút hơi ấm đến cho những con người ko may mắn giữa SG mùa đông....
Các anh chị GPE có muốn lập 1 nhóm làm công việc thầm lặng ấy vào đêm giao thừa năm nay?
 
Lòng không buồn, không vui, nhưng cảm thấy cần một điều gì đó.
 
Sài Gòn - không có mùa đông....
Một sáng chủ nhật, nghe Media Online, chợt nhớ mùa đông da diết. Nhớ những cơn gió heo may đầu mùa, nhớ những que kem lạnh buốt nơi đầu lưỡi giữa mùa đông giá rét. Nhớ...nhớ...nhiều lắm...
Ước gì SG có mùa đông....
Nhớ năm ngoái, SG cũng có chút se se, ngồi trên máy tính, đọc ở đâu đó một bài báo...Có một nhóm SV tình nguyện, vào đêm khuya cuối cùng của năm cũ, đi khắp con khố, mang chút thức ăn, một tấm chăn, 1 bộ quần áo đến cho những thân phận nghèo, không nhà không cửa, phải ngủ lang thang nơi gầm cầu, xó chợ. Nghe giống truyện Cô bé bán diêm thật đấy. Nhưng đó là những con người thật, việc thật. Và mùa đông năm nay, mình ước...ước được tham gia vào nhóm tình nguyện năm ngoái. Đem chút hơi ấm đến cho những con người ko may mắn giữa SG mùa đông....
Các anh chị GPE có muốn lập 1 nhóm làm công việc thầm lặng ấy vào đêm giao thừa năm nay?


Cứ mỗi chiều mưa lất phất ngoài sân
Gió hiu lạnh thổi ngang căn phòng nhỏ
Chiếc Radio hát tuồng tích cũ
Tôi bâng khuâng không khỏi nhớ nhà

Cơn mưa buồn mọi thứ sẽ quạnh hơn
Mùa nước lũ mang về bao cảnh khổ
Tôi ở đây nhớ gì đâu phương ấy
Muốn gởi về nơi ấy những niềm vui
Những niềm vui tuy rất nhỏ mà thôi
Hy vọng nó sẽ làm vơi nỗi nhớ!

 
Hôm nay bắt đầu công việc mới. Chị sếp sao mà giống mình thế, xinh như mình, nói chuyện điện thoại cũng oang oang như mình, cũng hay cười phớ lớ như mình, cũng nói không ngừng, mỗi cái không thấp bằng mình, cũng không nhỏ như mình.
 
Chiều nay học Triết, một trong những bài nhập môn Trung cấp Chính trị, Thầy giáo trình bày vấn đề Vật Chất và Ý Thức. Thầy hỏi: "Các Anh, Chị có khi nào tự hỏi vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào không?". Cả lớp "Không thưa Thấy". Thầy nói: "Uh, hoạ có điên mới tự hỏi như vậy, cơm áo gạo tiền lo còn không hết ở đó mà trước với sau!", Thầy nói tiếp: "Vậy khi nào chúng ta mới quan tâm đến Vật Chất và Ý Thức cái nào trước cái nào sau?". Cả lớp: "Triết học". Thầy giáo: "Chính xác!"...

Tôi tự hỏi, học môn này ---> là cái in đậm??? Ẹc... Ẹc...
 
Sài Gòn - không có mùa đông....
Một sáng chủ nhật, nghe Media Online, chợt nhớ mùa đông da diết. Nhớ những cơn gió heo may đầu mùa, nhớ những que kem lạnh buốt nơi đầu lưỡi giữa mùa đông giá rét. Nhớ...nhớ...nhiều lắm...
Ước gì SG có mùa đông....
Nhớ năm ngoái, SG cũng có chút se se, ngồi trên máy tính, đọc ở đâu đó một bài báo...Có một nhóm SV tình nguyện, vào đêm khuya cuối cùng của năm cũ, đi khắp con khố, mang chút thức ăn, một tấm chăn, 1 bộ quần áo đến cho những thân phận nghèo, không nhà không cửa, phải ngủ lang thang nơi gầm cầu, xó chợ. Nghe giống truyện Cô bé bán diêm thật đấy. Nhưng đó là những con người thật, việc thật. Và mùa đông năm nay, mình ước...ước được tham gia vào nhóm tình nguyện năm ngoái. Đem chút hơi ấm đến cho những con người ko may mắn giữa SG mùa đông....
Các anh chị GPE có muốn lập 1 nhóm làm công việc thầm lặng ấy vào đêm giao thừa năm nay?

Người ta bảo mùa đông là lạnh

Nhưng riêng nào chỉ có mùa đông

Trong những buổi nắng chiều rực rỡ

Nỗi cô đơn lạnh buốt trong lòng...

Ở đâu cũng có mùa đông Thuỷ ui!
 
Hôm nay bắt đầu công việc mới. Chị sếp sao mà giống mình thế, xinh như mình, nói chuyện điện thoại cũng oang oang như mình, cũng hay cười phớ lớ như mình, cũng nói không ngừng, mỗi cái không thấp bằng mình, cũng không nhỏ như mình.

Tui đọc cái nì xong, cũng chẳng hiểu mô tê gì hết! Ẹc... Ẹc...
 
Hôm qua đã quyết định từ bỏ cái diễn đàn mà mình gắn bó rất lâu, cùng thời với GPE, đó là quyết định đúng, nhưng không biết có bỏ hắn được không. Sáng nay vẫn mò vào đọc bài mất mấy chục phút.
 
Hôm qua đã quyết định từ bỏ cái diễn đàn mà mình gắn bó rất lâu, cùng thời với GPE, đó là quyết định đúng, nhưng không biết có bỏ hắn được không. Sáng nay vẫn mò vào đọc bài mất mấy chục phút.
Tại sao bạn lại muốn từ bỏ?
 
Từ bò vì nó chiếm quá nhiều thời gian, đây là diễn đàn vui chơi mà ( chuyên về dịch truyện và tám nhảm )
Nếu nó ko chiếm nhiều thời gian, cũng là một cách thư giãn. Làm việc phải có thư giãn, khi đầu óc thoải mái lúc đó mới có nhiều ý tưởng. Nhưng đến lỗi muốn từ bỏ, chắc là chiếm nhiều thời gian quá rồi.
 
Định cắt tóc ngắn.:please:
 
Cái chân bên trái thấy cái chân bên phải bị trầy xước thế là cũng a dua đua đòi, vậy 2 bên đầu gối có 2 miếng ugo hơ hơ
 
Cái chân bên trái thấy cái chân bên phải bị trầy xước thế là cũng a dua đua đòi, vậy 2 bên đầu gối có 2 miếng ugo hơ hơ
Thấy thiên hạ có người yêu, cũng nên đua đòi đi, để tối chủ nhật GPE bớt thêm một người.
 
Cái chân bên trái thấy cái chân bên phải bị trầy xước thế là cũng a dua đua đòi, vậy 2 bên đầu gối có 2 miếng ugo hơ hơ

Hix, cái chân đau quá đi mất, cộng trên, cộng dưới, cộng xuôi, cộng ngược tổng cộng đếm được 5 vết thương. Sắp lập "được" kỷ lục roài
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom