Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Chúc bà chị một ngày làm việc hiệu quả. Hì
Chị có một đề nghị nho nhỏ nghe Vũ, em gọi chị là chị thôi được hông, cất bớt từ bà đi. Thêm từ bà bà chị cứ thấy chị già già sao đó, đã chị rồi còn bà hic, chị chưa chồng chưa người yêu nghe Vũ. +-+-+-+
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic em xin lỗi nha đã làm chị tổn thọ rùi, em sẽ sửa lại là "chị"
 
Chị có một đề nghị nho nhỏ nghe Vũ, em gọi chị là chị thôi được hông, cất bớt từ bà đi. Thêm từ bà bà chị cứ thấy chị già già sao đó, đã chị rồi còn bà hic, chị chưa chồng chưa người yêu nghe Vũ. +-+-+-+

Thân trai 13 bến nước (KTGG), không biết sau này mình cập vào bến nào nữa đây!
 
Nước mắt ơi xin đừng rơi. Đã bảo là đừng có rơi nữa mà sao cứ rơi hoài!.:.,:.,
 
Hôm nay mặc váy đi xe máy, chân yếu, lúc dừng xe tự nhiên xe đổ nghiêng sang bên trái, va vào một anh. Dựng xe, lại nghiêng sang bên phải, như có chuyện thần kỳ, lại va vào một anh nữa.
Kết quả chân bị tím ngắt.
 
Lâu lâu, lắm lắm mới vào web này... Nhiều thay đổi :D
 
Tự nhiên biết một điều gì đó, mình cảm thấy không vui, và không còn hứng thú...-+*/

"Nửa sự thật, không còn là sự thật
Và tình yêu, không một nửa bao giờ"...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chắc hồi bạn vào chưa có mình nhỉ?

ơ ơ, chắc thế. Tham gia từ 11-9-08 ( ngày đẹp :-=) nhưng thi thoảng qua đọc bài của các bác thôi.
Ko có võ nên ko dám múa.

Mờ 4rum này đọc từ dưới lên nhỉ? Bài mới nằm ở trang 1 chứ ko phải trang cuối.. :D . Hay mỗi máy mình thế nhỉ :-=
 
ơ ơ, chắc thế. Tham gia từ 11-9-08 ( ngày đẹp :-=) nhưng thi thoảng qua đọc bài của các bác thôi.
Ko có võ nên ko dám múa.

Mờ 4rum này đọc từ dưới lên nhỉ? Bài mới nằm ở trang 1 chứ ko phải trang cuối.. :D . Hay mỗi máy mình thế nhỉ :-=

Cái này do chế độ cài đặt. Bạn vào phần tùy chọn cá nhân để điều chỉnh nhé

Nick này quen nhỉ?
 
Anh và em quen nhau được gần một năm. Thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để hiểu nhau. Những lúc vui và buồn anh em mình thường chia sẽ với nhau. Vậy mà đêm nay anh lại dùng những từ không nên nói để nói với em. Anh nói rằng anh sắp mổ, hỏi chuyện gì anh cũng đều không nói và quay sang trách móc em. Anh có biết những lời nói đó của anh làm em rất buồn và đau nhói!. Nếu anh còn coi em là em gái thì đừng nên nói những lời đó với em. Bịnh làm anh khó chịu nhưng đừng vì thế mà dằn vặt em!. Em ở rất xa anh vì vậy anh hãy tự chăm sóc mình. Mong mọi điều tốt lành luôn đến với anh!.
 
Hôm nay mới thấy con gái thật là khó hiểu và rắc rối.
 
Hôm nay mới thấy con gái thật là khó hiểu và rắc rối.

Hi you, you không rõ thôi.
Con gái thời nay chứ không phải con gái thời xa xưa của ông bà mình rồi U ui.@$@!^%@$@!^%@$@!^%
Họ sống văn minh hơn hẳn, tự lập rất tốt. Không khéo và nếu cần cũng cho U lên đường thôi. Ẹc ẹc ẹc)(&&@@)(&&@@)(&&@@
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom