Nhật ký ngắn

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Làm nhiều thì thấy mệt, không làm thì thấy buồn. Thứ 7 loanh quanh ở nhà cũng chán, lại mò lên cty.
 
Ngày mai anh lên đường đi Parkistan để làm nhiệm vụ. Công việc khó khăn và đầy nguy hiểm. Em không dám nói những điều không tốt. Em chỉ mong anh sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình và mình sẽ sớm được gặp nhau và nắm tay nhau. Jade luôn luôn cầu mong những điều tốt lành cho anh!.
 
hôm nay cuối tuần hơi buồn nhưng lai mở đài nghe xone fm hay lắm
 
Sáng nay nói lời chia tay với anh, nhưng không nói được hết lời vì nước mắt đã trực tuôn trào và cổ họng nghẹn đắng. Vậy là anh đã đến nơi xa xôi ấy. Mong anh luôn bình yên,may mắn và sớm trở về an lành. Mọi người và em luôn mong ngày gặp lại anh!.
 
Sáng dậy thấy tiết trời lạnh quá, lẩm bẩm 2 câu thơ của bác Sô lô mông.( Thuộc mỗi 2 câu này)
Sáng thức dậy, trời se se lạnh
Phảng phất đâu đây gió lạnh mùa đông.

Chúc cả nhà có một tuần mới vui vẻ.:::"""><
 
vậy là mình sắp phải xa miền bắc rùi chắc là sẽ không được cảm nhận cái rét cóng người ở miền bắc nữa nghĩ đến mà đã bùn rùi. Nhưng dù sao một tuần mới cũng bắt đầu rùi mọi người ơi hãy cố lên hjhj. Chúc mọi người có một tuần học tập và làm việc hiệu quả
 
Hôm nay, Thật là bực mình! Chẳng thể nào truy cập được vào GPE, cứ báo đăng nhập thành công, rồi trở lại đăng nhập! Cũng may có lưu sẳn trong đtdđ nên mở ra còn ghi nhớ username! Hic hic!
 
sáng nay lạnh quá , lười dậy tập aerobic , nhưng cái đồng hồ báo thức kêu reng inh ỏi , lại phải dậy đến phòng tập , tập một hồi thì mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa , công nhận từ dạo tập aerobic , không xuống kg nào, lúc nào cũng thấy đói , ăn thấy ngon hơn , bình thường ăn một , tự dưng cái gì giờ cũng muốn ăn hai (hic) , nhưng được cái là thấy người bớt nặng nề hơn , năng động hơn
 
Hôm qua không có độ nhậu, ở nhà ngủ sớm sáng mới 4h sáng phải dậy rồi vì không ngủ tiếp được, trời se lạnh mở cửa ra đường chạy vài dòng, gặp quán cafe bán sớm vào làm một tách trà nóng nhìn mọi người bôn ba với phiên chợ sớm lòng thấy bồi hồi suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình.
CÓ AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG TÔI ĐANG BUỒN
 
Sao hum nay bùn quá. Lập bảng tiến độ thi công hoài mà ko đẹp đâu à. Ai mách mình với nào?
 
Hôm qua không có độ nhậu, ở nhà ngủ sớm sáng mới 4h sáng phải dậy rồi vì không ngủ tiếp được, trời se lạnh mở cửa ra đường chạy vài dòng, gặp quán cafe bán sớm vào làm một tách trà nóng nhìn mọi người bôn ba với phiên chợ sớm lòng thấy bồi hồi suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình.
CÓ AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG TÔI ĐANG BUỒN

Cảm giác buổi sáng sớm thật trong lành phải không? Hãy hít thở thật sâu để cảm nhận hết cái trong lành của sáng sớm sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn

HN mùa này giờ đó thì ai ai cũng không muốn rời khỏi chăn ấm áp. Chỉ có khu chợ đêm là vẫn tấp nập người buôn bán
 
Cảm giác buổi sáng sớm thật trong lành phải không? Hãy hít thở thật sâu để cảm nhận hết cái trong lành của sáng sớm sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn

HN mùa này giờ đó thì ai ai cũng không muốn rời khỏi chăn ấm áp. Chỉ có khu chợ đêm là vẫn tấp nập người buôn bán

Nói ra các anh các chị, các bạn đừng cười cho, ngồi một mình với tách trà giữa tiết trời se lạnh tự nhiên mình thèm cái cảm giác ấm cúng của một gia đình, một gia đình với bữa ăn sáng cùng vợ con, cảm giác được ăn những món ăn vợ nấu, cảm giác được đưa con đến trường.....
CÓ AI BIẾT ĐƯỢC CUỘC SỐNG SAU NÀY SẼ RA SAO KHÔNG????????
 
Nói ra các anh các chị, các bạn đừng cười cho, ngồi một mình với tách trà giữa tiết trời se lạnh tự nhiên mình thèm cái cảm giác ấm cúng của một gia đình, một gia đình với bữa ăn sáng cùng vợ con, cảm giác được ăn những món ăn vợ nấu, cảm giác được đưa con đến trường.....
CÓ AI BIẾT ĐƯỢC CUỘC SỐNG SAU NÀY SẼ RA SAO KHÔNG????????

Hi hi, lấy vợ đi anh Tùng. Cái cảm giác đó nhiều người trải qua lắm.
 
Tối qua mạng không vô được, cỡ nào cũng không vô. Quấy rầy anh Bình OverAC đến hơn 12 giờ đêm! Chắc có lẽ tại đường truyền của mình bị lỗi!
Xin lỗi và cám ơn anh Bình vì mình đã làm phiền nhé! Anh thật là nhiệt tình!
 
Tối qua mạng không vô được, cỡ nào cũng không vô. Quấy rầy anh Bình OverAC đến hơn 12 giờ đêm! Chắc có lẽ tại đường truyền của mình bị lỗi!
Xin lỗi và cám ơn anh Bình vì mình đã làm phiền nhé! Anh thật là nhiệt tình!

Sợ anh nhất là 2 giờ sáng đó, chứ 12 giờ đâu có sợ. ẹc ẹc..............
 
Nói ra các anh các chị, các bạn đừng cười cho, ngồi một mình với tách trà giữa tiết trời se lạnh tự nhiên mình thèm cái cảm giác ấm cúng của một gia đình, một gia đình với bữa ăn sáng cùng vợ con, cảm giác được ăn những món ăn vợ nấu, cảm giác được đưa con đến trường.....
CÓ AI BIẾT ĐƯỢC CUỘC SỐNG SAU NÀY SẼ RA SAO KHÔNG????????

gửi tặng bạn, bài hát "biết ra sao ngày sau???"

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Que-Sera-Sera-Thanh-Lan.IWZ967BB.html
 
Nói ra các anh các chị, các bạn đừng cười cho, ngồi một mình với tách trà giữa tiết trời se lạnh tự nhiên mình thèm cái cảm giác ấm cúng của một gia đình, một gia đình với bữa ăn sáng cùng vợ con, cảm giác được ăn những món ăn vợ nấu, cảm giác được đưa con đến trường.....
CÓ AI BIẾT ĐƯỢC CUỘC SỐNG SAU NÀY SẼ RA SAO KHÔNG????????

anh tungnguyenkt cũng đa sầu đa cảm...
ông trời lại thêm tí mưa chiều nay cho cảm xúc thêm ướt át
anh sắp có được "cái cảm giác ấm cúng" ấy rồi, chờ :)
cuộc sống hôm nay đã tốt hơn hôm qua, thì ngày mai sẽ lại tốt hơn bây giờ
tin thế đi, chút bất ngờ. Đáng sống.
:)

(p/s: me too, dear)
 
anh tungnguyenkt cũng đa sầu đa cảm...
ông trời lại thêm tí mưa chiều nay cho cảm xúc thêm ướt át
anh sắp có được "cái cảm giác ấm cúng" ấy rồi, chờ :)
cuộc sống hôm nay đã tốt hơn hôm qua, thì ngày mai sẽ lại tốt hơn bây giờ
tin thế đi, chút bất ngờ. Đáng sống.
:)

(p/s: me too, dear)

"Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình..."
 
LỪA?!

Có người đàn ông hỏi em rằng: "Em có sợ bị lừa không?"

Trong cuộc sống này, ai chẳng có lúc bị lừa, chỉ khác nhau ở chỗ cú lừa đó ngoạn mục đến đâu mà thôi. Người thì bị lừa mà không biết, người dù biết nhưng chấp nhận để bị lừa...

Nhưng điều em băn khoăn tự hỏi rằng họ lừa nhau để đạt được cái gì? Tiền? Tình? Hay những giá trị khác, hay để chứng tỏ bản thân mình thông minh hơn người?

Em sợ bị lừa lắm, sự lừa dối có đôi lúc chỉ mang lại nỗi ấm ức, nhưng nhiều khi nó còn để lại những nỗi đau. Sự ấm ức dù nhiều nhưng chỉ thoảng qua chốc lát, nhưng nỗi đau thì tàn nhẫn hơn, nó tàn phá tâm hồn và cả niềm tin của con người. Chẳng có gì đáng buồn hơn khi niềm tin bị đổ vỡ, chẳng có gì đau đớn hơn khi tâm hồn bị tổn thương.

Mà người ta, một khi đã rắp tâm lừa ai, thì dù biết cũng khó mà tránh khỏi!!!
Ấy vậy mà cũng có người chấp nhận để bị lừa, thậm chí lại còn có cả người tự lừa bản thân mình để sa chân vào lưới cho nhanh hơn (chắc sợ mình không nhanh thì có người khác sa lưới trước).
faint.gif
Thật là nực cười!!!

Em cũng đã từng bị lừa rồi. Vậy em thuộc loại nào trong những loại ấy? Em cũng không biết nữa...
Chỉ thấy dư âm là những nỗi đau.

Nỗi đau đi qua rồi. Vậy sao em không quên nó nhỉ? Các cụ dạy rất đúng, "miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời". Con chim trúng đạn, con chim sợ cành cây cong. Em trúng đạn, em rút vào tổ kén của mình. Vết thương của em qua bao năm rồi chẳng chịu liền miệng, nó lở loét và nhiễm trùng, em tập tễnh bước vào đời bằng cái chân đau...

Giống như cái Computer, luôn bị virus đột nhập. Có loại virus có thể deleted được chỉ bằng một lệnh scan, nhưng cũng có loại virus, chẳng phần mềm nào có thể loại trừ được nó. Cái computer chỉ biết chịu đau, bất lực chịu sống cùng virus như sống cùng một loại ký sinh.

Còn bây giờ, em tự tiêm vacxin cho mình - thứ vacxin chống lừa...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom