Họp mặt tại Bình Dương lúc 16h30 ngày 18/07/2009: Nối tiếp niềm vui sinh nhật

Liên hệ QC
Anh Solomon2211
attachment.php


Để em chụp hình chút coi. Đừng phá nữa mà. Anh đi với người khác đi

attachment.php


Đuổi tui đi thì tui đi với người đẹp vậy.

attachment.php


Các bạn thấy như thế nào ???



attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • SDC12736_resize.JPG
    SDC12736_resize.JPG
    81.2 KB · Đọc: 91
  • SDC12737_resize.JPG
    SDC12737_resize.JPG
    201.2 KB · Đọc: 61
  • SDC12746_resize.JPG
    SDC12746_resize.JPG
    149.9 KB · Đọc: 60
  • SDC12742_resize.JPG
    SDC12742_resize.JPG
    164.2 KB · Đọc: 60
  • SDC12748_resize.JPG
    SDC12748_resize.JPG
    188.2 KB · Đọc: 60
  • SDC12749_resize.JPG
    SDC12749_resize.JPG
    173.6 KB · Đọc: 89
  • SDC12762_resize.JPG
    SDC12762_resize.JPG
    170.4 KB · Đọc: 58
  • SDC12766_resize.JPG
    SDC12766_resize.JPG
    183.2 KB · Đọc: 60
Nay báC Trí làm thầy dạy nhảy nửa hà, làm nhiều thầy quá và còn làm nhiều bố... chịu hết nỗi luôn.
 
attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php




attachment.php



Có 2 đoạn video rất hay. em sẽ gởi link sau.
 

File đính kèm

  • IMG_1548.JPG
    IMG_1548.JPG
    45.7 KB · Đọc: 55
  • IMG_1477.JPG
    IMG_1477.JPG
    60.3 KB · Đọc: 54
  • IMG_1434.JPG
    IMG_1434.JPG
    62.3 KB · Đọc: 54
  • IMG_1448.JPG
    IMG_1448.JPG
    73 KB · Đọc: 53
  • IMG_1563.JPG
    IMG_1563.JPG
    66.8 KB · Đọc: 54
Cậu Tùng nhà mình (webketoan.vn và giaiphapexcel.com) : Chơi hết mình - làm việc hết sức.
Tận tình giúp đỡ mọi thành viên.
Sáng 19/07/2009, tiếp tục giao lưu với các thành viên của webketoan.vn tại Bình Dương
Thật khâm phục cho "TRAI TƠ"

100_0271.jpg


Nữ vô địch Quần Vợt (Tennis) đang kéo tay với 1 lão già. Ấy chưa chắc ai thắng nhe. Cuối cùng lão gân cũng đành bó tay trước nữ vô địch quần vợt "Susi"

attachment.php
 
Lần chỉnh sửa cuối:
attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • SDC12780_resize.JPG
    SDC12780_resize.JPG
    155.8 KB · Đọc: 57
  • SDC12789_resize.JPG
    SDC12789_resize.JPG
    174.7 KB · Đọc: 57
  • SDC12792_resize.JPG
    SDC12792_resize.JPG
    208.2 KB · Đọc: 55
  • SDC12802_resize.JPG
    SDC12802_resize.JPG
    162.2 KB · Đọc: 55
  • SDC12805_resize.JPG
    SDC12805_resize.JPG
    172.4 KB · Đọc: 58
  • SDC12830_resize.jpg
    SDC12830_resize.jpg
    166.4 KB · Đọc: 56
  • SDC12829_resize.JPG
    SDC12829_resize.JPG
    179.5 KB · Đọc: 55
  • SDC12825_resize.JPG
    SDC12825_resize.JPG
    181 KB · Đọc: 57
  • SDC12808_resize.JPG
    SDC12808_resize.JPG
    164.3 KB · Đọc: 56
  • SDC12807_resize.JPG
    SDC12807_resize.JPG
    153.1 KB · Đọc: 56
Các bác vui vẻ ca hát em thấy có đồ chơi thì phải, ghê quá. Hình như dùng hết 1 viên.

IMG_1478.jpg
 
Các bác vui vẻ ca hát em thấy có đồ chơi thì phải, ghê quá. Hình như dùng hết 1 viên.

IMG_1478.jpg

Bác này tinh mắt thế. Trên đường đến dự, em có nhờ bác domfootwear mua dùm em 1 vỉ thuốc trị nhức đầu cho chị Cô Hoa từ Bến Tre lên nên người hơi mệt.
 
Các bác vui vẻ ca hát em thấy có đồ chơi thì phải, ghê quá. Hình như dùng hết 1 viên.

IMG_1478.jpg

Thế Phi này quan sát ghê thiệt, thấy cả vỉ thuốc cảm nhỏ xíu để trên bàn, rồi suy luận thành... đồ chơi!?

Cần gì phải đồ chơi, gặp anh em là vui hết mình - cưỡng lại kg nổi!
 
Cậu Tùng nhà mình (webketoan.vn và giaiphapexcel.com) : Chơi hết mình - làm việc hết sức.
Tận tình giúp đỡ mọi thành viên.
Sáng 19/07/2009, tiếp tục giao lưu với các thành viên của webketoan.vn tại Bình Dương
Thật khâm phục cho "TRAI TƠ"

100_0271.jpg

Hihihi, hèn chi, hôm sáng chủ nhật hangsf2 có người bạn làm tại Cafe RoMa trên đại lộ Bình Dương rủ lên chơi cho biết chổ làm (quán ứ ư là đẹp!!), hangsf2 có gọi mời chú Tùng ly cafe mà không liên lạc được! (chắc ngoài tầm phủ sóng !?!).
 
hangsf2 có gọi mời chú Tùng ly cafe mà không liên lạc được! (chắc ngoài tầm phủ sóng !?!).

Ước gì cô Hằng đừng gọi Tùng bằng chú nữa nhỉ. Nếu đổi xưng hô, mình sẽ khao 2 bạn 1 chầu bún bò huế rất ngon, gần nhà Cô Jenni.

Cứ gọi bằng chú thì bao chừ cũng ngoài vùng phủ sóng cả bạn à. Khà khà khà
 
Ước gì cô Hằng đừng gọi Tùng bằng chú nữa nhỉ. Nếu đổi xưng hô, mình sẽ khao 2 bạn 1 chầu bún bò huế rất ngon, gần nhà Cô Jenni.

Cứ gọi bằng chú thì bao chừ cũng ngoài vùng phủ sóng cả bạn à. Khà khà khà

Vậy để em gọi Tùng bằng Chú rồi hứa sẽ sửa lại là anh, như vậy đảm bảo sẽ có hai người khao mình đó nghen: Bác Trí (Bún bò) và chú Tùng (cafe). Vậy đi hén.

** Tùng: Chú đi Nhựt về nhớ mùa quà cho cháu nghen
 
Vậy để em gọi Tùng bằng Chú rồi hứa sẽ sửa lại là anh, như vậy đảm bảo sẽ có hai người khao mình đó nghen: Bác Trí (Bún bò) và chú Tùng (cafe). Vậy đi hén.

** Tùng: Chú đi Nhựt về nhớ mùa quà cho cháu nghen

Quả là dân nhân sự. Liệu tính đôi bề đâu vào đó cả. Bạn susi hãy gọi TONY JAA bằng chú rồi đổi lại bằng anh đi. Mình sẽ lên offline ở Đồng Nai tại nha susi nhe. Nhắc khéo "Đồng Nai" đấy nhe kẻo không kịp chú Tùng đi Nhật bổn đấy. Còn không thì chờ chú Tùng về, ốp la sau cũng được
 
Quả là dân nhân sự. Liệu tính đôi bề đâu vào đó cả. Bạn susi hãy gọi TONY JAA bằng chú rồi đổi lại bằng anh đi. Mình sẽ lên offline ở Đồng Nai tại nha susi nhe. Nhắc khéo "Đồng Nai" đấy nhe kẻo không kịp chú Tùng đi Nhật bổn đấy. Còn không thì chờ chú Tùng về, ốp la sau cũng được

Nếu tổ chức ốp la ở Đồng Nai, phải báo trước 1 vài tuần để biết đường đặt vé máy bay nhé bác KTGG và bạn surhi!

Máy bay dạo này đi cũng nguy hiểm gớm - nhớ vụ mất tích 128 người khi bay qua Đại Tây Dương cách đây chưa lâu đó?

Hay là để em mua vé xe ngựa đi cho nó chắc ăn, sẵn ngắm cảnh luôn!

Đi xe ngựa qua cửa khẩu Mộc bài, mua ít mỹ phẩm tặng các bạn gái. Tiện đường đi qua Củ Chi rủ Mr Vũ Ngọc đi luôn cho nó khoái!
 
Thế Phi này quan sát ghê thiệt, thấy cả vỉ thuốc cảm nhỏ xíu để trên bàn, rồi suy luận thành... đồ chơi!?

Cần gì phải đồ chơi, gặp anh em là vui hết mình - cưỡng lại kg nổi!
Em đâu có biết nghe các bác nói Vũ Ngọc nhảy zữ zội lém, em nghĩ chắc có ... khg có thì thui, kha khà.
 
...

Hay là để em mua vé xe ngựa đi cho nó chắc ăn, sẵn ngắm cảnh luôn!

Đi xe ngựa qua cửa khẩu Mộc bài, mua ít mỹ phẩm tặng các bạn gái. Tiện đường đi qua Củ Chi rủ Mr Vũ Ngọc đi luôn cho nó khoái!

Anh Tony Jaa ơi, anh đi qua Mộc Bài, ghé chổ Tràng Bàng vớt em đi luôn nha! Tiện quá đi chứ! Hihihi. Sau đó qua Củ Chi mời Mr Vũ Ngọc đi luôn! --=0
 
Post hình theo yêu cầu MC:

attachment.php


attachment.php


Xin phép không post tiếp vì dung lượng sắp "cháy" rồi
 

File đính kèm

  • SDC12848_resize.jpg
    SDC12848_resize.jpg
    184.5 KB · Đọc: 65
  • SDC12850_resize.jpg
    SDC12850_resize.jpg
    170.8 KB · Đọc: 63
Vui quá, cuối tuần này nhà mình mới đẹp gái, còn hiện tại thì vẫn chưa đầy đủ lắm, cho nên chắc đợi chú Tùng đi Nhựt dzìa rùi mình ốp la luôn thể.

** Chú Tùng: Chú nhớ mua mấy chai rượu Nhựt bổn về uống nghe, cháu nghe đồn rượu Nhựt bổn uống ngon.
 
Rượu Sakê mà nhậu với su si thì còn gì bằng phải không ?:-=
Nhưng nó chắc là không bằng rượu của dieptrucgiang đâu nhỉ
 
Nhìn mí người chụp hình đẹp quá, thấy mà ghét quá đi hà! ca_dafi bận việc đến trễ quá, vớt vát được cái bắt tay nồng ấm với chị dieptrucgiang! -\\/.

Chúc chị Dieptrucgiang luôn vui và hạnh phúc nhé!

Hôm bữa đó Điệp rất mệt (chắc tại do đường xa quá) thế nhưng cũng mong giật được giải trò chơi "Trúc Xanh" để được Ca_dafi trao quà, nhưng mà khi đượt giải rồi mà sao Hoàng Tử ơi ! không trao gì thế :=\+ ?
Điệp về tới nhà lúc 1h30, rất an toàn và khỏe mạnh . Buổi tiệc vui quá mà hơi mệt nên không uống được nhiều với các Bạn tiếc thật đấy ! Thui hẹn lần sau vậy .
Cảm ơn Bố KTGG, Bé Thư, Ca_dafi, Vũ Ngọc và các bạn đã tạo buổi offline đầm ấm, vui tươi và thành công tốt đẹp .
Thân !
 
Web KT
Back
Top Bottom