Họp mặt tại Bình Dương lúc 16h30 ngày 18/07/2009: Nối tiếp niềm vui sinh nhật

Liên hệ QC
VuoncauIMG_1553.jpg



VuoncauIMG_1552.jpg



VuoncauIMG_1538.jpg


VuoncauIMG_1523.jpg



VuoncauIMG_1520.jpg


VuoncauIMG_1532.jpg



VuoncauIMG_1561.jpg


VuoncauIMG_1414.jpg
 
Xin giới thiệu : thành viên mới của gia đình GPE, cháu Thủy - Nick : Sàigòn Nam Tiến (cháu ruột cuả Mr. Minhlev, xưng bằng cậu)

attachment.php


hangsf2, bác Trí có thêm 1 đưa con gái nuôi rồi, bác bỏ cháu sao? Bo bo xịt, nghỉ chơi với con nhe.
Anh Tùng đứng sau lưng, tiếp lời : Không sao đâu hangsf2, còn có anh nè.

Cám ơn cậu Tùng nhiều. Kỳ này post ảnh lên - kỹ thuật quá ta. Hình đẹp, lại có thêm hàng chữ GPE - 18/07/2009. Ảnh độc quyền của GPE há.
 
Cậu Tùng nhích lại gần bác KTGG và thỏ thẻ nói :

Nhờ bác chuyển lời với Cậu Minhlev, cho con gọi cậu Minhlev bằng cậu luôn nhe bác gân.

Bé Thủy ngoảnh mặt làm ngơ : Chưa dược đâu, để xem anh có thật là Trai tơ như quảng cáo của anh không ?

Chi Hai(của Điệp) : Bé Thủy nói phải rồi đó, Cậu Tùng đứng lên xem để cho bác gân kiểm tra coi có thật sự là tơ chăng ?

KTGG cười đắc chí : khà khà khà, cô Hoa và cháu Thủy nói đúng rồi. Phiên này cho cậu thăng đi Nhật bổn luôn. 3 tháng mới quay lại Việt Nam nhe.

VuoncauIMG_1560.jpg
 
Nè MOD con của bố : Ăn lẹ và cho no dùm nhe. Kẻo 1 lát về nói với Admin "Solomon2211" là bố không lo cho nhe.

Hôm nay, Mẹ của MOD và là (Admin của "Solomon2211") bày đặt cho đi kiểm tra tình hình nữa sao đây.

"Solomon2211" than thở: Ước gì, giờ mình chưa lặp gia đình nhỉ.***&&%***&&%

VuoncauIMG_1449.jpg
 
Bacbihhtieuthu phân trần với Mr.domfootwear : Đến anh mà cũng đã thành gia thất nữa rồi.

Vậy chỉ còn anh Hoàng Danh, TKT, tungnguyen_kt của em thôi sao ?

Sao các chú, các anh : ai cũng giỏi lại beau "trai" và sớm lập gia đình thế. Tiếc thay,tiếc thay. Hụ Hụ hụ

VuoncauIMG_1568.jpg
 
susi à (Xin lỗi chị, em thích gọi tên chị như thế cho thân mật nhe)
Bác Vũ Ngọc nói : Anh đâu phải cậu Tony Jaa từ Thailand bay về đâu. Mà em ngại dịch cúm rồi né anh như thế.

Anh với em cùng đồng môn ở mãng nhân sự mà. Có gì anh cùng susi bổ sung khiếm khuyết cho nhau nghe. Chẹp chẹp

attachment.php


Luongquynhnga nói : Không phải, chị susi có né anh bao chừ. Tại chị của em hay mắc cỡ vậy đó anh Vũ Ngọc ơi

Anh Vũ Ngọc có biết múa điệu lâm thôn cùng susi không ? Hãy xem susi múa nè

attachment.php
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
Dáng tỉ susi này dễ thương nhỉ. Nhìn tướng người thấy không khổ. Người vô tư, nụ cười luôn rạng rỡ trên mặt.

attachment.php


Và cô Hằng nhà mình cũng không kém gì. Hồn nhiên
Bác Trí mà kéo tay với con một hơi nữa, chắc gân của bác sẽ nhũng lúc nào không hay.

VuoncauIMG_1552.jpg
 
hôm qua em đến trễ nên không gặp mặt anh Tony_Jaa, tiếc qué, chẹp chẹp. ngoiquanuongcafe em cũng chưa biết mặt luôn, hụ hụ............. ^.^
 
Các bạn đi chơi vui quá nên quên post hình sẻ chia cho mọi người sao chời? Ước gì muội gặp mặt sư phụ ptm0412 nhỉ. Nghe nói, chơi trò chơi "trúc xanh" vui lắm hả. Đội nào có sư phụ ptm0412 hỗ trợ là đội đó thắng. Cũng may,sau khi sư phụ ptm0412 về thì đội của cô Hằng thua đậm. Nghe đâu, đội huynh gân nhờ sư phụ BNTT bật mí mới thắng đậm vậy chứ.

...

hangsf2 về sớm hơn cả nhà một chút (khoảng 21h30), chắc cô bạn thân biết tỏng là ham vui nên lặn rồi từ cầu Đ B Phủ đón về sớm ...hơn mọi lần!?! &&&%$R (Mà cũng may theo cổ về, chứ hỏng về chắc cổ lột da đem chiên giòn luôn, vậy thì coi như là --=----=----=--!?!)

hangsf2 chơi trò Trúc Xanh ẹ quá, hứa là vác giải về mà cuối cùng lại bị hạ đo ván (hic, tại sư phụ về bất ngờ, đệ tử không kịp ứng phó đó, hichic(@$%@). Nhưng bù lại, thi gồng tay thì (hihi, nói hỏng phải khoe đâu!) hangsf2 thắng đối thủ ...có tầm cỡ nhất nhà! -=09=
@Anh domfootwear ơi, em có tấm hình chộp chung với chị dieptrucgiang ý, anh post lên dùm em!

@chị Điệp: Lần đi Tây du em không có cơ hội đi đến quê chị, nhưng lần Đông du, nhất định chị phải đến quê em nha! (có Tây thì phải có Đông chứ, đúng không chị? --=0). Hẹn gặp chị khi có cơ hội!

@chị suhri: em đồng ý với ý kiến của ngoiquanuongcafe, hihi, chị cười rất duyên, nói chuyện lại dí dỏm!

@chị Tâm: chị hát nhạc đồng quê hay lắm đó, giọng trong vẻo, giọng em cao nhưng trầm (Giọng nam trầm, nữ cao chị hén!--=0). Có dịp em với chị lại song ca nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cuối tuần tuyệt vời

attachment.php


Luongquynhnga nói : Không phải, chị susi có né anh bao chừ. Tại chị của em hay mắc cỡ vậy đó anh Vũ Ngọc ơi
Suhri: Xấu hổ quá, ngồi trước mặt anh Vũ Ngọc mà Susi chén sạch trơn đồ ăn, khi anh Ngọc nhìn lại thì..... ôi thôi chỉ còn chén và dĩa.
 
Dù sao đi nữa cũng phải cảm ơn người đã có công sáng lập ra topic này nhỉ, đã cho mình ăn ngon, ăn no, hét to, được nhảy múa loạn xạ
 
Nhìn mí người chụp hình đẹp quá, thấy mà ghét quá đi hà! ca_dafi bận việc đến trễ quá, vớt vát được cái bắt tay nồng ấm với chị dieptrucgiang! -\\/.

Chúc chị Dieptrucgiang luôn vui và hạnh phúc nhé!
 
Rất tiếc, nếu như có thêm sự hiện diện của nhiều thành viên tâm huyết nữa thì buổi tiệc hôm đó còn vui hơn gấp bội lần. Đặc biệt là tiếc cho cái ẻm sweet_girl, 2 lần hứa off nhưng đến nay chả thấy đâu cả, tặc tặc!!... (chắc bị sư phụ PTM0412 ngăn cấm, sợ vào dự tiệc thì Tony Jaa cuỗm mất về Thailan cô học trò yêu dấu, dễ thương và vô cùng ngọt lịm của thầy…)

Thân mến cùng tất cả các bạn!
(ai có thì post hình lên nhé)
Thật lòng sweet cũng rất mong được gặp mọi người trong đó, nhất là chẹp chẹp--=0, nhưng cả hai lần đều đột xuất có việc phải thay đổi, thui lần sau vào không nói trước. Không chỉ sợ mọi người nghĩ Sweet nói xạo. Nhìn mọi người trong hình mà tiếc ngẩn ngơ.

Nhìn bác Vũ Ngọc nhảy.............chẹp chẹp--=0 giống mấy chiêu Santo của ca_dafi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em cũng ở BD nhưng em gà lắm, mới tham gia diễn đàn để học EX thôi nên ngại đi :)
 
Em cũng ở BD nhưng em gà lắm, mới tham gia diễn đàn để học EX thôi nên ngại đi :)
Không sao đâu em ơi, cứ tham ra đại đi, mọi người ở đây thân thiện lắm, hồi chị mới tham ra chị cũng chỉ là Vịt thôi, giờ vẫn là Vịt, vì chị chẳng biết mô tê gì về ếch seo
 
Nhìn hình của các bác trong đó thấy vui quá. Giá như hôm đó minhlev cũng được tham dự. Cuối tuần này, có thế minhlev sẽ vào trong đó. Hy vọng được gặp gỡ các bác, các anh, chị, em.
 
Web KT
Back
Top Bottom