Họp mặt tại Bình Dương lúc 16h30 ngày 18/07/2009: Nối tiếp niềm vui sinh nhật

Liên hệ QC

thephi oi, sao không cắt ra rồi bỏ lên Youtube đó. Đỡ phải downlown mà xem trực tiếp luôn sướng hơn.
 
Sao giờ thấy trong SG nhiều mỹ nhân xinh đẹp thế. Chẳng bù cho hồi trước, lác đác có vài chị em thôi.

@Vungoc: giờ mới nhìn kỹ, anh quả tình giống anh trưởng phòng cũ của em quá cơ.:-=

Đó là chuyện ngày xưa.
image-1.gif
do diễn đàn mới thành lập nên ít người biết về điễn đàn mình. Ngày nay cả thế giới còn biết diễn đàn mình mà em.. Em có xem các tạp chí thế giới không ?

Chuyện ngày xưa có ai biết ai. Có ai biết và thấy được má lúm đồng tiền của Quý Thầy/anh cùng các chị mình xinh xắn, hồn nhiên vô tư như hôm nay không ?


Ấy cũng nhờ có box giao lưu, thư giãn mà mọi người mỗi ngày hiểu nhau thêm, càng gắn bó và thân thương hơn.

Hữu duyên thiên lý nan tao ngộ
 
Công nhân bác KTGG khoẻ thiệt, buổi sáng off, buổi tối off, không biết sau đó còn off ở đâu nữa không???
 
Sao khi xem em mới phát hiện Bác KTGG hát bài như vầy nè ||||| .
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người

Em nhớ Hồng Nhung đâu có lắc dử vậy ta ?
Thanks!!!
 
Sinh nhật đâu mà SN, đó là nhân vật phụ trong bộ phim Live show của bác KTGG

Có tội thì nhận, đừng đổ thừa lão ơi.

Dạ thưa không đâu Thầy ạ. Thầy không tin thì Thầy liên hệ với Thầy Phương xem sao. Đó là ảnh tăng 2 nhân ngày sinh nhật lần thứ hai của GPE đấy.

Bình hoa này là do đội em (Hoàng Danh, KTGG, Sing,....) cắm và đoạt giải 2 trong ngày sinh nhật đó Thầy à.

IMG_0094_resize.jpg
IMG_0095_resize.jpg


Và có ai còn nhớ bài ca này của ai ca nhân ngày sinh nhật lần thứ 2 của GPE không ?

Lời bài hát "Con Tim Ghen Ghét"
Này anh này chị này em, con tim không bao giờ ghen ghét.
Ngày anh này chị này em, con tim không bao giờ ghét ghen.
Tim ghét ghen là tim héo hon, Tim ghen ghét là tim úa tàn.
Tim xanh xao là tim thiếu máu.
Tim ghen ghét là tim ghét ghen. (Rep 2).

Nếu chưa biết xin mời xem bài Hình ảnh và tường thuật Sinh Nhật GPE 2 tuổi tại Tp.HCM
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao khi xem em mới phát hiện Bác KTGG hát bài như vầy nè ||||| .

Em nhớ Hồng Nhung đâu có lắc dử vậy ta ?
Thanks!!!

Đoán bài ca trong live show của mình trình diễn trật lất. Đó là bài "Mưa Phi Trường", bác ạ
Cậu trốn đi đâu, sinh nhật cũng không đến dự. Hãy đợi đấy.
 
Đố bác chạy trốn được đấy. Mời mọi người hãy đoán xem bác KTGG nhà ta đang làm gì đây

Anh010.jpg

Tay chị này chưa có gì vẫn chưa có gì hay sao Anh Trí ơi .Anh Nhớ lại xem ?Em nhìn không ra nữa .Cành hoa đó chắc không có sâu đâu sao anh nói gì với chị ấy vậy anh ?
Cậu trốn đi đâu, sinh nhật cũng không đến dự. Hãy đợi đấy.
Em về quê không có ở Tp .Thanks anh !
 
Xin chuyển nhượng các phim ảnh độc quyền

Em xem nè, nhờ anh Hoàng Danh cắm hoa như thế mà đội anh được giải nhì đó em à.

Nhân đây, em xin các bác có backup lưu giữ hình ảnh của em. Nay em làm đơn này hoặc hợp đồng thỏa thuận xin chuyển nhượng bản gốc các phim ảnh liên quan của em để em được độc quyền trưng bày ở viện bảo tàng. Giá thỏa thuận - hợp lý. Đôi bên cùng có lợi.
Trường hợp các ảnh, phim lưu giữ trên máy tính hoặc điện thoại, em sẽ mua tất kể cả các công cụ lưu giữ của các bác.
 
Trường hợp các ảnh, phim lưu giữ trên máy tính hoặc điện thoại, em sẽ mua tất kể cả các công cụ lưu giữ của các bác.
Trong tất cả các trường hợp, muội xin mua giá gấp đôi giá của huynh Gân.
 
Ấy chết, sư tỉ lại dành với em nữa rồi. Cũng nên dành cho em 1 lối exit chứ.

Dạo này, sư nương đi touche lại nên thấy hình ảnh cũng xinh gái ra hẳn. Không còn như xưa. Cũng may là sư nương rút kinh nghiệm tuổi xế chiều của bà già bán chuối "Thùy An - thuyan.acc" trên Đà Lạt.

Avatar, đẹp lắm. Lại có dây chuyền kim cương đeo nữa.
 
Dạo này, sư nương đi touche lại nên thấy hình ảnh cũng xinh gái ra hẳn.Cũng may là sư nương rút kinh nghiệm tuổi xế chiều của bà già bán chuối "Thùy An - thuyan.acc" trên Đà Lạt.
Avatar, đẹp lắm. Lại có dây chuyền kim cương đeo nữa.

Khỏi, khỏi nịnh huynh ơi, muội đã lỡ làm sorceress rồi, tút bao nhiêu cho đủ, chỉ thương cho tỷ tỷ Thanh Mai ngày đêm vò võ, đêm năm canh ngày sáu khắc mỏi mòn trông chờ huynh.

Còn bà già bán chuối xí xọn thì kệ bà ấy, muội không đua đòi chạy theo.

Cái này không phải dây chuyền nha, cái này là ông lão nhà muội tặng muội năm xưa, lâu không lấy ra phơi nắng chỉ sợ nó mốc đó mà.

attachment.php
__________________
attachment.php
 

File đính kèm

  • diamondsHeart.gif
    diamondsHeart.gif
    22.2 KB · Đọc: 101
  • RingNgocmai.gif
    RingNgocmai.gif
    60.4 KB · Đọc: 99
Lần chỉnh sửa cuối:

Chắc máy của mình dỏm, down về rồi mà cũng vẫn ko mở được. Ko có biểu tượng nào để mở hết, híc híc.
 
Chắc máy của mình dỏm, down về rồi mà cũng vẫn ko mở được. Ko có biểu tượng nào để mở hết, híc híc.
À quên, mình cắt file kiều này khó nối 1 tý, mình gừi chương trình nối file lại, bạn join lại bắt đầu từ file số 1 và nhớ bỏ tất cả các file cùng 1 folder
 

File đính kèm

  • Cat và noi file.rar
    1.3 MB · Đọc: 8
Mình up Youtube nhưng mà dung luợng lớn quá sao nó không cho xem được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
À quên, mình cắt file kiều này khó nối 1 tý, mình gừi chương trình nối file lại, bạn join lại bắt đầu từ file số 1 và nhớ bỏ tất cả các file cùng 1 folder

Hu Hu, mấy hôm down về mãi mà không xem được, tức quá xóa luôn rồi, giờ phải down lại từ đầu sao??+-+-+-+,,,,,,,
 
To : Mr. thephi99 yêu dấu,

Chắc bác phải tìm 1 chỗ vắng vẻ yên lặng nào đó để mời quý thành viên thân yêu đến để bác show cho tiện bác ơi. Anh em down về cực quá. Và nếu có xem được cũng lặng ngồi cười mình ên. Nhiều người xem cùng lúc, tiếng cười sẽ được rộn rã cả lên. Khà khà khà
 
em vừa back up lại máy tính của em xong, phù phù, cũng may là lấy được, nhưng ngặt nỗi, em dốt vi tính quá, lấy cái file *** và nối của bác thephi rồi mà cũng chả biết làm sao cho nó dính vào nhau
 
Web KT
Back
Top Bottom