Họp lớp VBA tại Hà Nội

Liên hệ QC
Giờ vào đọc sweet mới biết, sweet không biết VBA là gì nhưng sweet biết nhậu, tiếc ghê. Lê văn Lương ngay gần cty sweet, mà hum qua lụi hụi 7h mới về.

Mình đọc được đoạn này

tramykt86nt: "Sweet_girl – cái tên nghe ngọt thiệt, ngọt đến nỗi mình phải liếm mép vài cái khi nghĩ đến. Quen nhau, gặp nhau chưa được bao lâu thì "Quýt" ta lại quay trở về cố xưa (ý quên! Là cố đô), đăng tin "tuyển chồng". Vậy mà lâu lâu vẫn gọi điện vào hỏi thăm mình. Nhớ buổi trưa nắng cả hai nhong nhong xuống tận quận 1 chỉ để…..cafe với anh Cadafi. Hồi đó sao siêng quá xá! Tiện đây quảng cáo xíu luôn: “Chị Xì-quýt là một cô gái ngọt ngào, ngọt hơn chanh hơn giấm. Đang cần tuyển chồng gấp gấp gấp. Không cần đẹp trai, không cần to cao, không cần trình độ, miễn là man 100%. Các anh chàng còn độc thân vui tính mau nhanh chân gửi hồ sơ ứng tuyển. Ưu tiên cho người đến trước sẽ được…..xếp ở đằng sau trong cuộc tuyển chọn. Nhanh lên nhanh lên nào! Số lượng không giới hạn”. Hehe."
Xét thấy mình đủ tiêu chuẩn xin nôp HS, Không biết Sweet_girl còn nhận hồ sơ không nhỉ?

Ngoài giấy khám SK gần nhất chưa quá 6 tháng bác sĩ kết luận SK tốt, (Moithudaydu), giới tính MAN

còn có chứng nhận của hội đây nè:

cndt1.JPG

Nếu đồng ý cho nộp HS thì thanks 1 cái Sweet_girl nhé.

Nếu qua đc vòng gửi xe là vui rùi --=0--=0--=0
 
@Tigon: lần sau chị Huế mà vắng mặt là AE phạt đó nha.hum trước zui lắm chị ah. nhưng lực lượng bên kia đông đảo quá, làm em bị lép vế. huhuhu....tại ko có đồng minh mà
 
Thầy Tuân với thầy Hướng ơi. ảnh chương trình 2+ đâu rùi ah? thầy post lên cho bọn em xem với. thiếu mấy cái ảnh đấy là thiếu hẳn 1 phần quan trọng của buổi tối hôm qua đấy.
--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0--=0
Xin lỗi hôm qua em say quá hôm nay mới lên đây thăm anh em được.
Các thầy post ảnh 2+ lên đây đi, đảm bảo giaiphapexcel.com sẽ trở thành 1 diễn đàn đình đám, kể cả các cụ già không biết gì về excel cũng có thể biết tên trang web của mình :))
 
Dù sao thì mình cũng phải chuẩn bị một cái gì đó trước khi ra Hà Nội chứ, (mình hơi nhát tí). Mong rằng đủ can đảm và tự tin xuân này sẽ có mặt Hà Nội nơi mà mười mấy năm nay chỉ biết có trong mơ.

Tự nhiên "trai tơ" dạo này "ỏn ẻn" quá là sao vây?
 
Ngọc export video ra dạng MP4 rồi upload vào Youtube thì chất lượng ảnh sẽ tốt.
 
Mình đọc được đoạn này

Xét thấy mình đủ tiêu chuẩn xin nôp HS, Không biết Sweet_girl còn nhận hồ sơ không nhỉ?

Ngoài giấy khám SK gần nhất chưa quá 6 tháng bác sĩ kết luận SK tốt, (Moithudaydu), giới tính MAN

còn có chứng nhận của hội đây nè:

View attachment 55105

Nếu đồng ý cho nộp HS thì thanks 1 cái Sweet_girl nhé.

Nếu qua đc vòng gửi xe là vui rùi --=0--=0--=0

Anh nộp hồ sơ vào hộp thư của Sweet nhé, sweet vẫn chưa tìm được minh chủ nên cánh cửa luôn mở rộng đón chào anh@$@^#
 
Công nhận nhìn mình trên ảnh đẹp thật :=\+ khác xa ngoài đời &&&%$R
lâu lắm rồi mới lại nghe bài Casablanca, hay thế.
 
Anh nộp hồ sơ vào hộp thư của Sweet nhé, sweet vẫn chưa tìm được minh chủ nên cánh cửa luôn mở rộng đón chào anh@$@^#

Không biết hs "thi tuyển" bao gồm những gì nhỉ. ?

Liệu mình có được vào vòng phỏng vấn không?

Nhờ các mod "chạy chọt" may ra qua được vòng nộp HS. Xin vào vòng phỏng vấn luôn, nếu qua được phỏng vấn chắc phải thi thử nữa.

Không biết đề thi có khó không....đọc cái này: “Người phụ nữ thông minh không ngồi ở góc văn phòng” cũng đoán được phần

nào rồi :( chắc là khó. Mà sao, ở VP công ty mình có ông suốt ngày chỉ ngồi ở góc văn phòng... Người thì đã béo, lại hay ăn, mà chủ

yếu là ăn hoa quả. Ngày nào cũng ăn, nhưng mỗi tháng chỉ có 2 bữa chính. Ngừơi phụ nữ không thông minh chắc ngồi chung với ông

này. Phải ko Sheet_girl
 
Dù sao thì mình cũng phải chuẩn bị một cái gì đó trước khi ra Hà Nội chứ, (mình hơi nhát tí). Mong rằng đủ can đảm và tự tin xuân này sẽ có mặt Hà Nội nơi mà mười mấy năm nay chỉ biết có trong mơ.
Lâu rồi không gặp anh Tùng, sao thấy ... khác khác thế nhỉ, phải anh Tùng nói không ta "mình hơi nhát tí", hụ hụ, "đủ can đảm và tự tin" nữa, chẹp chẹp
xuân này là khi nào? có muốn hẹn găp nhau giữa...thủ đô không nà? em honey sẽ mời anh và 1 người nữa đi ăn trưa (có hứa với người này là mời ăn trưa, nhưng hôm rồi ra vẫn chưa mời được)
 
@ anh Vũ Minh and Hương: Tại hôm đó đi học, anh Minh "lép" có gọi điện mà lúc đó đang ngồi trong lớp, học xong thì cuộc vui cũng sắp tàn. Hẹn mọi người hôm bế giảng vậy, nhưng... đừng chọn vào tối thứ 6 hen
 
Không biết hs "thi tuyển" bao gồm những gì nhỉ. ?

Liệu mình có được vào vòng phỏng vấn không?

Nhờ các mod "chạy chọt" may ra qua được vòng nộp HS. Xin vào vòng phỏng vấn luôn, nếu qua được phỏng vấn chắc phải thi thử nữa.

Không biết đề thi có khó không....đọc cái này: “Người phụ nữ thông minh không ngồi ở góc văn phòng” cũng đoán được phần

nào rồi :( chắc là khó. Mà sao, ở VP công ty mình có ông suốt ngày chỉ ngồi ở góc văn phòng... Người thì đã béo, lại hay ăn, mà chủ

yếu là ăn hoa quả. Ngày nào cũng ăn, nhưng mỗi tháng chỉ có 2 bữa chính. Ngừơi phụ nữ không thông minh chắc ngồi chung với ông

này. Phải ko Sheet_girl

Em là Sì Wít chứ không phải Sít Sót gì đâu nha.
He he, Anh diễn giải làm em bùn cười quá :lol2:, thui vì 10 thang thuốc bổ anh cho em, anh được vào thẳng lun vòng uống cafe.:meeting:
Em để câu đó rung cây dọa khỉ ý mà. -+*:boxing:Chẳng là cái nghề của em là nghề chạy và đi nhiều :plane:nên để câu đó cho hoành tráng-\\/. Chứ em cũng hay ăn hoa quả như cái ổng béo béo ở công ty anh thui
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không biết hs "thi tuyển" bao gồm những gì nhỉ. ?

Liệu mình có được vào vòng phỏng vấn không?

Nhờ các mod "chạy chọt" may ra qua được vòng nộp HS. Xin vào vòng phỏng vấn luôn, nếu qua được phỏng vấn chắc phải thi thử nữa.

Không biết đề thi có khó không....đọc cái này: “Người phụ nữ thông minh không ngồi ở góc văn phòng” cũng đoán được phần

nào rồi :( chắc là khó. Mà sao, ở VP công ty mình có ông suốt ngày chỉ ngồi ở góc văn phòng... Người thì đã béo, lại hay ăn, mà chủ

yếu là ăn hoa quả. Ngày nào cũng ăn, nhưng mỗi tháng chỉ có 2 bữa chính. Ngừơi phụ nữ không thông minh chắc ngồi chung với ông

này. Phải ko Sheet_girl

a.Minh khun dữ ta. mới đầu là xin qua vòng gửi xe==> qua vòng hồ sơ==>> qua vòng phỏng vấn, thế thì loại được kha khá đối thủ đáng gườm rùi còn gì. thế này mà về nhà cô nào xin làm RÊ thì chắc là các cụ gật đầu cái rụp
 
Lâu rồi không gặp anh Tùng, sao thấy ... khác khác thế nhỉ, phải anh Tùng nói không ta "mình hơi nhát tí", hụ hụ, "đủ can đảm và tự tin" nữa, chẹp chẹp
xuân này là khi nào? có muốn hẹn găp nhau giữa...thủ đô không nà? em honey sẽ mời anh và 1 người nữa đi ăn trưa (có hứa với người này là mời ăn trưa, nhưng hôm rồi ra vẫn chưa mời được)

@tungnguyen_kt: bạn chưa ra HN mà đã có lời mời rùi nhé. thế này đã đủ cho bạn thêm can đảm và tự tin chưa.?
 
Em là Sì Wít chứ không phải Sít Sót gì đâu nha.
He he, Anh diễn giải làm em bùn cười quá :lol2:, thui vì 10 thang thuốc bổ anh cho em, anh được vào thẳng lun vòng uống cafe.:meeting:
Em để câu đó rung cây dọa khỉ ý mà. -+*:boxing:Chẳng là cái nghề của em là nghề chạy và đi nhiều :plane:nên để câu đó cho hoành tráng-\\/. Chứ em cũng hay ăn hoa quả như cái ổng béo béo ở công ty anh thui
Em là Sì Wít chứ không phải Sít Sót gì đâu nha.
Toàn có Honey với là Sweet thế này nên phải lái lái đi chút chứ không thì....flies cả đàn đến thì nguy cơ cao.
(--=0--=0vụng chèo....không khéo chống --=0--=0)

Đoạn này
anh được vào thẳng lun vòng uống cafe.:meeting:
Mới là quan trong đây. Hôm nào Sheet_Girl qua lớp mình (vào Thứ 3 và Thứ 5) gặp gỡ các thầy và mọi ngừơi làm wen cho zui...
 
a.Minh khun dữ ta. mới đầu là xin qua vòng gửi xe==> qua vòng hồ sơ==>> qua vòng phỏng vấn, thế thì loại được kha khá đối thủ đáng gườm rùi còn gì. thế này mà về nhà cô nào xin làm RÊ thì chắc là các cụ gật đầu cái rụp
Phải "nhờ nhọt" & "Chạy chọt" đấy. Cái vụ gặp các cụ thì không khó lắm, khó ở chỗ con các cụ thui. chứ bi giờ "Con cái đặt đâu các cụ ngồi đấy" phải không vậy ta.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Phải "nhờ nhọt" & "Chạy chọt" đấy. Cái vụ gặp các cụ thì không khó lắm, khó ở chỗ con các cụ thui. chứ bi giờ "Con cái đặt đâu các cụ ngồi đấy" phải không vậy ta.

Câu này có vẻ đúng với nhiều người. Riêng với sweet thì còn phải qua cửa ải lão anh họ chết tiệt nữa đấy.

(Xin lỗi post bài, nhấn nút trích dẫn mà nhấn nhầm nút sửa bài)

 
Phải "nhờ nhọt" & "Chạy chọt" đấy. Cái vụ gặp các cụ thì không khó lắm, khó ở chỗ con các cụ thui. chứ bi giờ "Con cái đặt đâu các cụ ngồi đấy" phải không vậy ta.

nếu khó ở chỗ con các cụ thì em nghĩ a ko phải lăn tăn đâu. vì anh được đến vong uống cafe rùi mừ. nếu có phải "nhờ nhọt" & "chạy chọt" 1 chút thì cũng đáng đồng quà tấm bánh. khakhakha
/-*+//-*+//-*+//-*+//-*+/
 
Web KT
Back
Top Bottom