Họp lớp VBA tại Hà Nội

Liên hệ QC
Thật lòng xin lỗi các anh/chị. Hôm qua em có việc ngoài ý muốn nên không tham dự với cả nhà được.

Chúc cả nhà tuần mới tốt đẹp

Tigon
 
Sorry các bạn, đi công tác về mệt quá nên không ra vui cùng mọi người được, thông cảm nhiều nhé.

Thân
 
huhu. chiều qua em từ quê lên. đã cố gắng lên sớm để nghỉ ngơi nhưng tại em say xe quá. ko thể nhấc nổi người đi nữa. tiếc thật, chắc hôm qua zui lém ah. anh Minh có ảnh thì post lên cho em xem nhé.
 
huhu. chiều qua em từ quê lên. đã cố gắng lên sớm để nghỉ ngơi nhưng tại em say xe quá. ko thể nhấc nổi người đi nữa. tiếc thật, chắc hôm qua zui lém ah. anh Minh có ảnh thì post lên cho em xem nhé.

anh Minh có ảnh thì post lên cho em xem nhé

Đừng có mơ....hix. Toàn hàng khủng không ah. Nói ra đã thấy tiếc, nhìn ảnh còn tiếc hơn... Thôi để bận sau đi vậy.


Hôm đấy mỗi mình với cô bé .... là nói chuyện lâu nhât và muộn nhất. mãi tới khi quán bia đóng cửa mới đi về.
 
Đừng có mơ....hix. Toàn hàng khủng không ah. Nói ra đã thấy tiếc, nhìn ảnh còn tiếc hơn... Thôi để bận sau đi vậy.


Hôm đấy mỗi mình với cô bé .... là nói chuyện lâu nhât và muộn nhất. mãi tới khi quán bia đóng cửa mới đi về.

cô bé là cô bé nào thế anh Minh? mà sao lại chỉ có 2 người, nghe có vẻ mờ ám quá nha. lại còn say xưa nói chuyện đến tận đêm khuya nữa chứ
 
Ôi hôm ấy em về rồi phải đi công tác luôn, giờ mới thăm topic được.
Chuyện là: Nhậu xong về anh Minh đi thăm vài quán bia nữa. Quán thứ nhất thì anh biết anh ý ngồi với cô nào, quán thứ 2 thì chịu. Anh Minh này mò mẫm nhiều mối gớm
 
Các Bác, các ACE ơi!.....Chuẩn bị tống tiễn năm cũ. Đón năm mới Tân Mão nhà mình có chương trình "ọp ẹt" gì không nhỉ ?.
 
Gần hai năm từ ngày thành lập lớp VBA khóa đầu rồi đấy nhỉ. Không biết dạo này mọi người thế nào rồi. Trình VBA đến mức nào rồi. Tự dưng nhớ mọi người, nhớ các thầy quá
 
Web KT
Back
Top Bottom