Cuộc thi "Viết bài cảm nhận về Giaiphapexcel"

Liên hệ QC
@ Tigon-ETC: Thật tiếc là anh không thể dự sinh nhật GPE được nên không thể nhận quà trực tiếp từ BTC. Địa chỉ của anh là:
Hoàng Nghĩa Phúc - Trường THPT Lê Thánh Tông - thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai, ĐT: 0932.416.235
Mà thôi, khỏi chuyển qua đường bưu điện cũng được Gôn, xin nhờ anh bebo021999 nhận quà giùm luôn. Khoảng 10 ngày nữa nghiaphuc sẽ có mặt tại Sài Gòn, khi đó mấy anh em gặp nhau luôn (cũng cần phải có một cái cớ gì đó để Offline chứ nhỉ!).
Hôm qua được 2 trái ổi, xực hết rồi Phúc ơi..
 
Hôm qua được 2 trái ổi, xực hết rồi Phúc ơi..

Hèn chi sáng tới giờ anh Bé Bo nhà mình cứ "chạy ra, chạy vào" điện thoại thì lúc được lúc không.

"Trăm năm bia đá vẫn còn
Ngàn năm bia lạnh uống vào mới phê"

Bé bo chiều nay có chương trình gì hong??????
 
Hôm qua được 2 trái ổi, xực hết rồi Phúc ơi..
Thế đấy, lúc nãy hoamattroicoi mới nói với em là 2 trái bưởi, bây giờ nó biến thành 2 trái ổi hả anh?
Vậy thì bữa sau vào SG em phải đòi 1 ký ổi mới được. Khoảng ngày 13/7 em sẽ có mặt trong đó, anh em mình lại gặp nhau chứ nhỉ?
 
Hôm nay nghe nói có chương trình gì đó với thầy BNTT, sao theo dõi suốt mà không thấy ai nói gì nhỉ.
 
Hôm nay nghe nói có chương trình gì đó với thầy BNTT, sao theo dõi suốt mà không thấy ai nói gì nhỉ.

Anh BEBo đang thiết kế chương trình. Anh Nhím liên hệ với BÉBO qua số dt anh ấy nhé.

Em đang trên đường xuống đó đây. hẹn gạp nhau HCM nhé
 
Anh BEBo đang thiết kế chương trình. Anh Nhím liên hệ với BÉBO qua số dt anh ấy nhé.
Em đang trên đường xuống đó đây. hẹn gạp nhau HCM nhé
Cạp cạp cạp, mới đó mà tungnguyen_KT đang trên đường từ BD xuống, KTGG, Nhím điện thoại tứ tung không biết kế hoạch thế nào? Bebo mới nghe tin lần đầu, vậy mà tung tin "đang thiết kế chương trình"...
...Ặc...Ặc...
 
Cạp cạp cạp, mới đó mà tungnguyen_KT đang trên đường từ BD xuống, KTGG, Nhím điện thoại tứ tung không biết kế hoạch thế nào? Bebo mới nghe tin lần đầu, vậy mà tung tin "đang thiết kế chương trình"...
...Ặc...Ặc...
Được tín nhiệm đến thế rồi còn gì nữa anh! Vậy thì bây giờ vận dụng tốc độ tối đa đi chứ. Nếu bây giờ em đang ở trong đó thì em cũng đã gọi điện hỏi kế hoạch rồi đấy... chẹp... chẹp...
 
Cạp cạp cạp, mới đó mà tungnguyen_KT đang trên đường từ BD xuống, KTGG, Nhím điện thoại tứ tung không biết kế hoạch thế nào? Bebo mới nghe tin lần đầu, vậy mà tung tin "đang thiết kế chương trình"...
...Ặc...Ặc...

Chời ơi ai đồn kỳ quá, anh BNTT hướng hôm nay qua chỗ bé còi ăn pizza muh, quận 7 đó-\\/.-0-/./-*+/
 
Thế đấy, lúc nãy hoamattroicoi mới nói với em là 2 trái bưởi, bây giờ nó biến thành 2 trái ổi hả anh?
Vậy thì bữa sau vào SG em phải đòi 1 ký ổi mới được. Khoảng ngày 13/7 em sẽ có mặt trong đó, anh em mình lại gặp nhau chứ nhỉ?
Chắc tại trời nóng quá! Để lát nữa chắc thành trái chanh...
Túm lại nếu Nghiaphuc thích bưởi thì 13/7 vô SG đi, bebo dẫn xuống BD gặp Tungnguyen_KT dẫn đi tham quan Tràm chim.
 
Chắc tại trời nóng quá! Để lát nữa chắc thành trái chanh...
Túm lại nếu Nghiaphuc thích bưởi thì 13/7 vô SG đi, bebo dẫn xuống BD gặp Tungnguyen_KT dẫn đi tham quan Tràm chim.
Thôi kệ, 2 trái gì cũng được, nhưng chắc đến ngày 13/7 thì chắc còn mỗi... 2 hạt thôi anh bebo nhỉ!
Nhưng mà đừng dẫn em đi tham quan Tràm Chim nhé, em chỉ sợ:
"Chưa đi chưa biết Tràm Chim
Đi rồi mới biết..."
 
(ha này chưa thuộc địa vật lí!

Túm lại nếu Nghiaphuc thích bưởi thì 13/7 vô SG đi, bebo dẫn xuống BD gặp . . . dẫn đi tham quan Tràm chim.

Bưởi thì Biên hoà, chứ lại đi Bình dương tìm bưởi thì hơi kì?

Bình dương chỉ có đinh rải dọc đường mà thôi! & trốn lẹ, kẻo bị wính te tua!
 
Bưởi thì Biên hoà, chứ lại đi Bình dương tìm bưởi thì hơi kì?

Bình dương chỉ có đinh rải dọc đường mà thôi! & trốn lẹ, kẻo bị wính te tua!
Bác cứ yên tâm, hoamattroicoi nói là 2 trái bưởi. Vậy nghiaphuc cứ tìm ai nói mà đòi, tràm chim ở Tp.HCM thì nhiều lắm không cần lên tận BD đâu--=0
 
@nghiaphuc: Hông bít quà của nghiaphuc đang ở mô nữa

@ anh bebo021999: Hông hiểu sao cái nick của anh em toàn dịch là anh Bê Bò :D
 
Bê Bò, Bé Bo, sao cũng đúng. Learning_excel còn đòi đổi nick anh thành Be he nữa đó...

Phỏng vấn nhanh:

Sau khi kết thúc cuộc thi, anh là người giành được giải nhất. Anh có muốn "tâm sự" thêm điều gì về sự kiện này không ạ?

Và cái nick bebo021999 nghĩa là gì vậy anh?

Xeng kiu
 
Bác cứ yên tâm, hoamattroicoi nói là 2 trái bưởi. Vậy nghiaphuc cứ tìm ai nói mà đòi, tràm chim ở Tp.HCM thì nhiều lắm không cần lên tận BD đâu--=0
Em chạy đây, đừng tìm em đòi nha, hihi! Anh nghiaphuc tìm người xơi 2 trái ổi của anh nhé! hihi.
(--=0Có dịp vào Sài Gòn phải tìm anh Nhím xù lông xử vụ này mới được hihi--=0)
 
Phỏng vấn nhanh:
Sau khi kết thúc cuộc thi, anh là người giành được giải nhất. Anh có muốn "tâm sự" thêm điều gì về sự kiện này không ạ?
Vui sao một buổi tối July
Cặp ổi Ti Gôn, ôi quá hay
Số mình chết tiệt , chưa chắc đậu (#37)
May nhờ chị em, vớt vát thay

Mùa bưởi chưa qua, mùa ổi đến
Ổi chưa ăn hết, đã đến chanh.
Muốn bưởi, Ti Gôn lại cho ổi
Thôi thì dùng tạm, đỡ hơn chanh.


Và cái nick bebo021999 nghĩa là gì vậy anh?
Người ấy thường hay hỏi nick tôi
Cười buồn tôi bảo cái số thôi,
Tháng hai, cánh hồng bay qua lối
Mười hai mùa ổi thấm thoát trôi

Giận người, cám cảnh chim lẻ đôi
Không ổi, chẳng chanh, cũng chẳng xôi,
Ao bèo tĩnh lặng, chẳng thèm đá
Nắng cực, bọt bia cũng hết rồi
Trưa hè tháng 7,
Beobot021999


Biết ý nghĩa của nick chưa, còn théc méc gì nữa không...Ặc...Ặc...cả ngày hôm qua chỉ vì 2 trái ổi giải thưởng cảm nhận mà bị rượt, lỡ mất mấy cuộc gọi nhậu chia tay BNTT đó...
 
Vui sao một buổi tối July
Cặp ổi Ti Gôn, ôi quá hay
Số mình chết tiệt , chưa chắc đậu (#37)
May nhờ chị em, vớt vát thay

Mùa bưởi chưa qua, mùa ổi đến
Ổi chưa ăn hết, đã đến chanh.
Muốn bưởi, Ti Gôn lại cho ổi
Thôi thì dùng tạm, đỡ hơn chanh.



Người ấy thường hay hỏi nick tôi
Cười buồn tôi bảo cái số thôi,
Tháng hai, cánh hồng bay qua lối
Mười hai mùa ổi thấm thoát trôi

Giận người, cám cảnh chim lẻ đôi
Không ổi, chẳng chanh, cũng chẳng xôi,
Ao bèo tĩnh lặng, chẳng thèm đá
Nắng cực, bọt bia cũng hết rồi
Trưa hè tháng 7,
Beobot021999


Biết ý nghĩa của nick chưa, còn théc méc gì nữa không...Ặc...Ặc...cả ngày hôm qua chỉ vì 2 trái ổi giải thưởng cảm nhận mà bị rượt, lỡ mất mấy cuộc gọi nhậu chia tay BNTT
đó...

Hổng bít anh bị ổi rượt hay anh rượt ổi? Mà đính chính nha, ổi là của anh Bình đó
 
Thank Ptm0412, điểm "văn chương" 8.5 Ptm chấm đúng bằng điểm môn Văn của Đại học Sư phạm khi mình đi thi đại học năm 2000 và kém 5 điểm nữa là số điểm môn Văn của Phân viện báo chí tuyên truyền. (mình được 9điểm môn Văn mờ).
Lâu lắm rồi không có cảm xúc không viết gì hết và cũng là khi ra trường, đi làm thì không liên quan gì tới văn chương cả. Cũng may có dịp "trổ tài" thi thố trong GPE, lâu lắm rồi mới lại có cảm xúc như vậy...
Hic....xúc động.... quan trọng là có người cũng cảm nhận được bài viết của mình trong topic này. hic hic..hic hic...
Và quan trọng hơn là hy vọng có nhiều người cũng có cảm nhận như vậy về GPE.
Cảm ơn GPE và cảm ơn mọi người!
 
Web KT
Back
Top Bottom