Cuộc thi "Viết bài cảm nhận về Giaiphapexcel"

Liên hệ QC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
22/9/06
Bài viết
997
Được thích
5,158
Các bạn thân mến !

Mỗi người sinh ra đều có một ngày, mỗi sự kiện ra đời cũng đều gắn với 1 ngày nhất định, và GPE của chúng ta cũng thế, không nằm ngoài quy luật ấy.

5 năm đã trôi qua, kể từ ngày GPE được tách ra từ 1 box nhỏ trong ngôi nhà lớn webketoan. Và tới ngày hôm nay, GPE vẫn là 1 trang diễn đàn có chất lượng và số lượng thành viên truy cập nhiều.

Để chào mừng sự kiện sinh nhật lần thứ 5 của diễn đàn http://www.giaiphapexcel.com, BTC mở cuộc thi "Viết bài cảm nhận về Giaiphapexcel".

Thể lệ tham dự & giải thưởng

A. Thể lệ:
1. Thể lệ tham dự:

- Tất cả mọi thành viên GPE đều có thể tham dự, kể cả thành viên Ban điều hành và thành viên khác (trừ thành viên Ban giám khảo, BGK được quyền viết bài cảm nhận, nhưng không được tính để trao giải)
- Một người có nhiều nick, chỉ được tham dự 1 nick chính (tuỳ chọn)

2. Thể lệ nộp bài:

- Bài dự thi được gửi tại topic này

3. Thời hạn cuộc thi:

- Thời hạn nhận bài kể từ hôm nay 27/05/2011 đến 24:00 ngày 22/06/2011
- Thời điểm nhận bài căn cứ vào ngày và giờ gửi bài
- Kết quả sẽ công bố trước ngày tổ chức SN, trên topic này.

4. Thể lệ chấm điểm:


- Bài dự thi được chấm theo 2 tiêu chí:
+ Thứ 1: Căn cứ vào số lượng bình chọn (được tính bằng số lần cảm ơn của mỗi bài viết) lấy thang điểm là 10 và tính theo chiều giảm dần từ bài viết có số lượng bình chọn cao nhất
+ Thứ 2: Căn cứ vào điểm của BKG (được tính tổng cộng số điểm của BGK cộng lại chia trung bình và cộng với điểm bình chọn)

Ba bài viết có số điểm cao nhất sẽ căn cứ để trao giải 1, 2, 3.

Thành phần Ban giám khảo gồm:


1. Smod ptm0412
2. Mod Tigon-ETC
3. Thành viên camchuong

- Nếu 2 bài bằng điểm nhau, sẽ ưu tiên cho người nộp bài sớm hơn.


B. Giải thưởng:

1. Các giải thưởng:

Sẽ có 3 giải nhất, nhì, ba và 1 giải khuyến khích
- Giải nhất: Bằng hiện vật hoặc hiện kim trị giá 200.000 đồng, dành cho thí sinh đạt điểm cao nhất. Nếu đồng điểm, thì chọn thí sinh nộp bài trước.
- Giải nhì: Bằng hiện vật hoặc hiện kim trị giá 150.000 đồng, dành cho thí sinh bằng điểm hạng nhất nhưng nộp bài trễ hơn, hoặc thí sinh có số diểm cao thứ nhì. Nếu đồng điểm, thì chọn thí sinh nộp bài sớm hơn.
- Giải 3: Bằng hiện vật hoặc hiện kim trị giá 100.000 đồng, dành cho thí sinh bằng điểm với hạng nhất hoặc hạng nhì, nhưng nộp bài trễ hơn, hoặc có số điểm cao thứ 3. Nếu đồng điểm, thì chọn thí sinh nộp bài sớm hơn.
- Giải khuyến khích: Giành cho thí sinh nộp bài sớm nhất

Trao giải:

Các giải thưởng sẽ trao trong ngày tổ chức SN, ai trúng giải nhưng không tham dự được, sẽ tìm cách chuyển giải thưởng sau khi có họ tên và địa chỉ nhà chính xác.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sự phát triển như vũ bão của Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) đóng vai trò không nhỏ trong sự phát triển chung của nhân loại. Mặc dù vậy, lâu nay chúng ta vẫn coi Tin học là môn "phụ", hầu hết các học sinh khá, giỏi không chọn con đường trở thành giáo viên (GV) môn "phụ". Chính vì vậy, khi chủ trương đưa Tin học trở thành môn chính, hầu hết các trường đều thiếu GV! Các trường "chữa cháy" bằng cách chuyển GV các môn khác như Toán, Lý, Hóa,... sang dạy "kiêm nhiệm" Tin học hoặc tuyển các cử nhân Tin học của các trường ngoài Sư phạm tham gia giảng dạy. Điều này dẫn đến tình trạng chung là chuyên môn và nghiệp vụ Sư phạm không đi liền nhau. Làm thế nào để giải quyết thực trạng này là một câu hỏi khó! Bên cạnh đó, việc tất cả các ban học chung một giáo trình Tin học là điều bất cập cần giải quyết hiện nay.
Tại trường CĐ KT tôi theo học ,tôi nhận thấy rằng: chỉ có sinh viên (SV) các khối kỹ thuật mới học về lập trình (thường là ngôn ngữ lập trình C/C++, trừ các SV ngành CNTT còn học thêm một số ngôn ngữ lập trình khác), các ngành còn lại thường học Windows, Word, Exce, mà GV dạy 1 cách sơ sài ,qua loa còn SV thì học theo kiểu chống đối ( trong đó có tui ). Cũng vì thế mà khi ra trường đi làm tui gặp rất nhiều khó khăn.

Tôi dự định tìm 1 lớp học để nâng cao trình độ tin học , nhưng qua sự giới thiệu của bạn bè tôi đã tìm đến với GPE , qua 1 lần tình cờ….8 chuyện ( Hình như với Ngọc Ngố thì pải )
Chúng ta rất cần những người tâm huyết và có chuyên môn cao cho việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ thích nghi tốt với công nghệ hiện đại.Và ở GPE tôi đã dc gặp họ, ko chỉ giỏi về chuyên môn mà các anh chị trong GPE còn nhiệt tình giúp đỡ các member còn non trẻ như tôi.Tham gia GPE tôi ko chỉ dc tìm hiểu về chuyên môn mà còn tìm ở đây dc những tình cảm mà ko ở đâu có dc.Qua bài cảm nhận này tôi xin dc chân thành gửi lời cám ơn đến các anh chị trong GPE như chị Tigon ,Linh , a Phương…đã giành thời gian giúp những câu hỏi khó trả lời của tôi.

Tôi hi vọng các bạn tham gia GPE cũng sẽ tìm dc những gì mình chưa biết trong GPE và cả niềm vui nữa chứ nhỉ :D

Lại sắp SN GPE rùi nhỉ,chúc cho GPE ngày 1 lớn mạnh cộng đồng BPX có sức khỏe tốt để chào đón và tham gia SN GPE dc vui vẻ toàn phần nhé.

Chào đón SN GPE rinh quà về nhà thui bà con }}}}} }}}}} }}}}}
 
Bài dự thi "Viết bài cảm nhận về GPE"

Tôi rất thích GPE
Tôi yêu qúy tất cả thành viên dù đã gặp hoặc chưa gặp, dù .....đã nhậu hoặc chưa nhậu
Cám ơn GPE
Cám ơn tất cả thành viên
(Nếu không phải bài gởi sớm nhất xin Smod xóa giúp)
 
Diễn tả cảm nhận của mình về GPE thì thật là khó. Không có ngôn từ nào có thể miêu tả cho cảm nhận của mình. Thực sự GPE là một diễn đàn hay, ý nghĩa và có giá trị.
Là một thành viên cũng không phải mới mà cũng không phải là quá cũ. Nhưng xin được chân thành cảm ơn các anh chị trong ban quản trị, các thành viên của diễn đàn và tất cả mọi người không phải là thành viên của GPE.
Chúc GPE ngày càng "vươn cao, vươn xa".
 
Tôi rất thích GPE
Tôi yêu qúy tất cả thành viên dù đã gặp hoặc chưa gặp, dù .....đã nhậu hoặc chưa nhậu
Cám ơn GPE
Cám ơn tất cả thành viên
(Nếu không phải bài gởi sớm nhất xin Smod xóa giúp)
Tại sao phải xoá bài hở Cò? Mọi cảm nhận đều đáng trân trọng mà?
Hay là thấy có giải khuyến khích nên vội vã quẹt 3 chữ lên nhận giải đây?

Hên quá, giải thưởng là 1 nụ hôn của lão chết tiệt, vậy thì lão chết tiệt không bị lủng mỏ do kiss nhầm râu kẽm cò già. Khà khà!
 
Ta yêu, mỗi ngày online
Được gặp bạn bè, những nick quen, lạ
Được mơ tưởng, hình dung những khuôn mặt, dáng người
Xa lạ đó, mà gần gũi đó
Được vật vã, bứt tóc,chắp tay sau...đi qua đi lại
Để rồi tự hào khi được Cám Ơn
Vẫn biết rằng không thể dùng con thuyền Cám Ơn
Để vượt qua Bão Giá
Vần thầm cười một mình.
Được vểnh râu lên với bạn bè, đồng nghiệp
Với những gì góp nhặt được
...
Và, điều này, ta chưa thổ lộ cùng ai
Online với GPE,
Để được thấy nick của em ... tỏa sáng.

Góp vui để lấy món quà
Phân vân không biết ai sẽ là chủ nhân
Em xin hết!
 
Tôi thích GPE, không biết từ bao giờ nữa! Thích từ một lần post bài mà được các anh chị giúp đỡ nhiệt tình. Rồi từ những lần giúp đỡ ấy tôi đã đứng được bằng chính đôi chân của mình , để tự mình giải các bài tập mà mình mắc phải. Bây giờ thì giúp được rất nhiều các bạn khác nữa. Tôi yêu quý tất cả các thành viên trên GPE. Cám ơn GPE nhiều lắm!
 
Tôi xin được lấy lại cái bài viết năm rồi để gửi vào đây, Đây kông phải lf bài dự thi, bởi vì văn chương không đựoc trao chuốt lắm và lần này cảm xúc và suy nghỉ về GPE lại ở một kiểu khác. Sẽ cố gắng viết bài dự thi, và mong mọi người tích cực tham gia cuộc thi này, sự tham gia nhiệt tình của các bạn cũng đã nói lên phần lớn tình cảm của các ban với diễn đàn rồi.

Xin gửi đến các bạn bài viết xa xưa với cảm xúc của 1 năm truớc.
Hôm nay vào GPE, bổng nhớ tới câu " Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Trường lớp đổi thay, bạn cũ đâu rồi!". Thật là nhiều cảm xúc. Và đặc biệt là hồi tưởng lại quá khứ gần 4 năm qua của GPE và hỏi rằng : "Bạn cũ đâu rồi?".

Có lẻ tôi là một thành viên "quái lạ "trong GPE! Dùng từ "quái lạ "để cho đở ngượng để khỏi nói rằng mình quá dốt về Excel chứ đùng nói gì tới những cái cao siêu hơn. Hơn nữa, dùng từ "quái lạ" có lẻ phù hơp hơn là từ " dốt" bởi vì tôi cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để học hỏi với rất rất nhiều cao thủ trong GPE, và đã có học rồi đó ( dốt gần như là bản chất khó thay đổi của tôi rồi. học xong lại quên, lâu lâu cần dùng lại chỉ có giỏi là nhớ có cái name của kiến thức đó để hỏi lại). Nhưng tôi lại khá gắn bó với GPE mặc dù tôi không nâng cao trình độ Excel của mình như các thành viên gắn bó khác; măc dù trong 2 năm nay tôi không có thời gian dành cho GPE.

Jenni muốn lập kỹ yếu GPE, muốn mọi người tham gia viết bài gọi là "Kỹ Yếu" thì tôi cảm thấy nội dung mình viết như vầy có vẻ không phù hợp. Nhưng có lẻ tôi thấy đây là một dịp để tôi trãi đươc lòng mình với GPE, với các anh, các chị, các ban và các em của tôi trên diễn đàn này.

Lâu lắm rồi, kể từ sinh nhật lần 3, sau khi tàn chương trình ra về tôi không đi Karaoke với mọi người được, và liên tiếp thời gian sau đó tôi luôn ấp ủ việc sắp xếp hôm nào đó để gặp mặt mọi người. Để cùng trò chuyện, cùng bàn luận, cùng chia sẻ, cùng cụng ly với nhau, hay cùng vui với nhau về niềm vui của một ai đó trong diễn đàn...v.v.... Lâu lắm rồi không cùng ngồi ăn nhậu, cafe với Anh Phuong, voi bac Sa, voi anh My, voi Duyet, voi Tedaynui, Binh. và nhiều nhiều người nữa. Mong gặp nhưng đến giờ tôi vẫn chưa làm được điều đó

Có lẻ tôi quá nhạy cảm. Mà cũng có thể là tôi hơi vô lý! Lâu lắm rồi tôi cũng không có dip gặp BNTT, thậm chí khi vợ em sinh tôi cũng không đi thăm em ấy được. Thế nhưng mấy hôm nay mới biết em đã về ĐL thì tôi lại cảm thấy rất buồn. Chợt nhớ lại những khi mấy chị em cũng bàn tính với nhau về đủ thứ chuyện, từ việc của GPE đến việc cá nhân. Thấy buồn buồn vì mình vô tâm quá!

Lùi một chút về quá khứ, lai nhớ lại những thời gian sau khi Bắp mất. Suốt mấy tháng liên tục trên đường từ sân bay TSN về nhà tôi vẫn hay nghỉ tới em, nhớ tới là đã từng ngồi những quán thịt chó nào, quán cafe nào với em, ngồi quấn lẫu dê nào với em. Rồi tôi nhớ đến những khi cùng Bắp, TSF ăn bánh mì Kebap của em và bàn tính chuyện làm ăn đủ thứ. Ăn chơi có, làm ắn có , chuyện GPE có, đùa giỏn, trò chuyện đủ thứ hết. Thế nhưng mỗi cái việc em bị bệnh là tôi không biết. Dù rằng tôi không biết rằng khi tôi biết em bệnh như vậy thì tôi có thể nói gì với em đây, nhưng tôi vẫn lấy làm buồn vì em không nói cho mình biết em bệnh.

Lại nhớ đến cả gia đinh GPE với đám cưới của Anh Phương gần như tất cả moi người đi đám cứới hôm đó cùng vui như chính mình là Anh Phuong. Nhớ một thời gian dài hầu như mỗi khi GPE có dịp họp mặt là anh đều chạy xe máy từ Đồng Tháp lên HCM, mà lúc đó gần như là hàng tuần. Nhớ những ngày đầu tiên Tedaynui gặp thành viên của GPE, nhớ sư chu đáo nhiệt tình của anh Thu Nghi mỗi khi họp mặt, nhớ tới chị Dung âm thầm làm những việc để ghi nhận lại từng bước phát triển- từng dấu ấn của GPE; nhớ tới Trần Thanh Phong thầm lặng & cần mẫn đem kiến thức đến cho mọi người. Uh! Sao mình không nhớ tới Over nhỉ! Uh! Có lẻ mấy người lâu rồi mình không "thấy hơi" nên mới nhớ.

Ah! Anh Hồ nữa! Hình như là muốn gặp anh chỉ có Sinh Nhật thôi. Có lẻ ai dự sinh nhật GPE lần 1 đều còn giữ ấn tượng về anh Hồ, trầm lăng nhưng hết sức nhiệt tình

Nhớ tới nhứng ngày chuẩn bị cho SN lần đầu tiên của GPE: tôi, Jenni, Thuận và Act chạy lung tung để kiếm chổ và đặt tiệc cho SN lần 1. MỘt tiệc SN đầu tiên, tuy chỉ hơn 20 người nhưng thật vui, thật đầm ấm và thân thương

Sinh nhật GPE lần 4 này mong rằng sẽ gặp lại thật nhiều, nhiều hơn những người mà tôi đã kể trên. Hẹn gặp nhé!

Tôi muốn dùng câu này để kết thúc bài viết của mình: " GPE là một diễn đàn online, là nơi mà những có tấm lòng đã sẳn lòng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của mình cho cộng đồng. Chúng ta vui vì được sự chia sẻ của công đồng;niềm vui của chúng ta là chia sẻ và được chia sẻ. Những tấm lòng đó hôm nay gặp lại nhau đây để cùng cùng chung vui và chúc mừng GPE vừa tròn 1 tuổi"- Đây là nôi dung mà tôi đã dùng trong phần tuyên bố lý do cho buổi Sinh Nhật lần đầu tiên của GPE. Và tôi mong rằng mỗi thành viên của GPE cũng đồng ý với tôi điều này và tinh thần vẫn sẽ tồn tại mãi mãi ở GPE
 
[FONT=&quot]Buổi trưa hôm nay 02/6 trôi qua trong sự mệt mỏi vì rằng cô ả không được nghỉ trưa như mọi hôm, lại theo thói quen “xấu” có bức xúc gì , buồn gì là té vào GPE lượn lờ vài góc rồi dừng chân ở nhật ký để viết lách coi như xả nỗi buồn hay cơn bực tức :d Bất chợt thấy topic này…………ả lóe lên suy nghĩ mình sẽ viết vài dòng cảm nhận về GPE, ơ nhưng văn chương thì lủng củng mà với cả ả cũng ko có đóng góp đc gì cho diễn đàn, có lẽ thôi vậy…….Dừng ! dừng ngay suy nghĩ ấy lại, tại sao ả ko viết ra tình cảm ả dành cho GPE này nhỉ? Í ẹ đã sao? Lủng củng đã sao? Cái quan trọng là tình cảm của ả cơ mà …Quyết định thế, viết nào, viết nào, viết những cảm nhận của ả về GPE. [/FONT]

[FONT=&quot]Bắt đầu ………………. :p[/FONT]

[FONT=&quot]GPE là 1 trang web có ích cho bao người thì thực tế đã chứng minh bằng lượng thành viên onl mỗi ngày, rồi số lượng, chất lượng bài viết…….. Đấy là 1 thành công lớn của diễn đàn và biết bao member cảm ơn BQT vì điều đó. Riêng với ả, ả “gắn bó” với GPE vì rằng nơi đây ả học hỏi đc cách sống, sống sao cho tốt, sao cho lành mạnh và nơi đây là ả phơi bày những niềm vui nỗi buồn của mình ( mà có lẽ nỗi buồn nhiều hơn ). Tại sao lại nói vậy ??? Vì rằng ả ko có rành ex, công việc của ả thì thực tình ko dùng nhiều đến ex nên dù ả rất ư là “gà” trong việc sử dụng ex thì ả cũng ko có mấy khi tìm hiểu. Ả online trang web này đọc và cảm nhận từ những bài chia sẻ, những câu chuyện dí dỏm của các mem khác, cười đấy nhưng lại để ả suy ngẫm, ngẫm về cuộc sống, ngẫm về tình người…………Ả thấy mình lớn lên nhiều lắm khi đọc những bài viết ấy ![/FONT]

[FONT=&quot]Ả đến với GPE sao nhỉ? À ! cũng giống nhiều người lắm đó là qua google.com, bẵng đi 1 thời gian dài thiệt dài ả quay lại đây, đọc các bài viết sao mà ả thấy họ dí dỏm quá, một sức hút lạ kì, những member này sơ qua thông tin cá nhân thì đã khá lớn tuổi……….ả gọi web này là web Già :d Ả vẫn nhớ ngày ấy, bon chen, ả cũng “chém gió “ vui chút với “con ếch xanh” để rồi bị “choảng” ngay câu, thay vì ngồi chém gió vậy bạn gửi các bài ……ơ đại loại câu từ ko nhớ chính xác nhưng ý tứ là gửi bài nghiệp vụ đó đó…………….Hơ, hụt hẫng, bùn thiu, cái mặt xị xuống ( cân luôn khéo đc mấy yến =)) ) Động chạm rồi nha, người ta biết gì về ex đâu, có dùng lắm chi đâu, bít chi mà hóng hớt vô mấy chỗ đó, hic, tủi quá vì những tình cảm chớm nở với GPE đã bị “Con ếch xanh “ đáng ghét dập bẹp luôn ………..Không hiểu cho là người ta onl ở đây người ta học được gì về cuộc sống hả? các mem chọc vui nhau đó nhưng là những bài học về đời mà…….Giận rồi, dỗi rồi, khóc rồi đấy, cơ mà kẻ gây ra “tội” chẳng an ủi toàn mí chú, mí bác, mí chị an ủi thế là ấm lòng lắm lại cười toe, laị online mỗi khi rảnh ( hoặc có lúc chẳng rảnh cũng cứ onl :p )[/FONT]

[FONT=&quot]Vậy đấy, ả mới gắn bó với nơi đây vài tháng thôi, chưa đi dự SN GPE lần nào hết, chưa offline, chưa gặp mặt 1 ai và cũng chưa trò chuyện với ai nhiều nhiều lắm, nhưng đến giờ ả có thể kể 1 vài nick name……….”con ếch xanh” là đầu tiên này, nhiệt tình nhưng mà vô duyên chọc ko đúng chỗ chọc này, chị tramy dịu dàng hay có những bài ở nhật ký viết về cuộc sống của chị làm ả thấy ghen tỵ luôn này, anh trai nghiaphuc hiền lành và thực sự nhiệt tình, đi góc nào cũng thấy anh và anh luôn chân thành, chàng trai tơ vui vẻ chọc vui ả để rồi bị ả vơ vào là có tình cảm và ả cũng dành tình cảm cho này………..hì đấy là vài nick name ả có nói chuyện và chia sẻ , còn rất nhiều nick name khác mà ghé chốn nào ở diễn đàn cũng có mặt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các mem khác, đọc thì ả ko hiểu đâu cơ mà thấy người ta cám ơn có lẽ đúng rồi, thế là thầm ngưỡng mộ về sự nhiệt tình rồi kiến thức của họ, điển hình kể tới là chú Ndu, anh nghiaphuc, chú thanhlanh, anhphuong, XuanThanh………….[/FONT]

[FONT=&quot]Hi ! Mèo mướp ko có ý viết bài bon chen dự thi gì cả vì biết văn dài dòng, lủng củng nhưng Mèo muốn viết ra những suy nghĩ trong mình, mới chỉ vài tháng onl ở đây lại ko thường xuyên lắm, nên Mèo chưa thể hiểu được nhiều thành viên, chưa có kỉ niệm gì về những buổi sinh nhật và buồn chút là chưa học hỏi được gì nhiều về Ex, trong khi các thành viên vô cùng nhiệt tình giúp đỡ và Ex quả thực là tuyệt vời, có lẽ thời gian tới Mèo sẽ ráng học hỏi thêm về Ex và đương nhiên Mèo tin GPE nhà mình sẽ giúp đỡ Mèo ![/FONT]

[FONT=&quot]Sắp tới sinh nhật GPE rồi, chúc cho diễn đàn ta mãi phát triển để giúp ích nhiều hơn nữa cho cộng đồng !

Từ trái tim mình Mèo cảm ơn GPE rất nhiều -\\/.
[/FONT]
 
/(/)ột đêm khó ngủ

Bạn với hắn, khi hắn trong bụng mẹ
Ta: cặp kè bên nách cái sổ hưu;
(Ta với hắn hơn kém nhau năm con giáp)
(/ẫn thân thương, nhung nhớ đầy vơi
(/ẫn là bạn bao tâm đầu, í hợp

Hắn bao tuổi, ta bao ngàn bài viết;
Lời iêu thương, chất chứa nhỏ to
Là viên gạch hồng ta tích góp
(ùng xây trường thành, vũng trãi với thời gian

*
* *
Bạn với hắn, ta thấy mình còn hữu ích
Với đời & với tương lai;
Bạn với hắn, ta như trẻ lại
Là bạn già, fải ngoại nội gì đâu?


 
Chỉ còn 12 ngày nữa là hết thời gian dự thi, cả nhà ơi nhanh tay viết bài nào
 
Viết 10 bài cũng được bạn ah. Điểm chắc được cộng dồn
Thực ra tôi viết cảm nhận về GPE không phải để đoạt giải mà đơn giản vì tất cả tình cảm mà tôi dành cho diễn đàn này. Từ ngày biết tới GPE cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi trở nên bận rộn hơn không còn thời gian rảnh để nghĩ vu vơ nữa. Tôi thích cái cảm giác được ngồi bên chiếc laptop của mình vò đầu giật tóc, thích cái cảm giác được giúp đỡ ai đó và được nhận cảm ơn. Thích cái cảm giác hồi hộp mình là người đầu tiên upload bài giải lên diễn đàn, thích được ai đó chỉ bảo rằng :"Em test lại đi, công thức của em sai rồi đó". Thích cả cái cảm giác ngồi cười một mình mà lẩm bẩm :" Mình thật thông minh" Hihi! Đấy, hình tượng của tôi khi đứng trước GPE đó. Đôi lúc thật điên rồ nhưng cũng thật thú vị biết bao! Diễn đàn thực sự là một nơi học tập bổ ích, lý thú và là nơi tôi được tranh luận, được trao đổi, chia sẻ với một người, người mà luôn cười với tôi trên yahoo vào mỗi buổi sáng online dù chưa từng gặp một lần, rất xa mà cũng thật gần!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bài cảm nhận về các thành viên GPE

<Bài thơ con cóc dưới đây đã được đăng trên báo Văn Nghệ - hội nhà văn nhà thơ Việt nam - ngày 12/06/2012, xin cóp lại gửi qua mục này hòng rinh giải thưởng. Vì Bebo chưa biết hết các bạn trên DĐ nên chi' đưa vào đây 1 số nick mà mình biết thôi, hẹn bài sau >

Phiếm luận Nickname

Mỗi người riêng một cái tên
Nickname phân biệt, xướng lên biết liền
...
Anhtuan quyền pháp vô biên (Anhtuan1066)
Cũng cỡ đại bác, đại liên khổng lồ
Rời xa giường chiếu, đánh lô
Online là gặp Nờ Du ngay mà (NDU)

Ét A – Đê Qúy: bác Sa (SA-DQ)
Hát Y mười bảy chỉ là người yêu (HYEN17)
Tên là Hải Yến, yêu kiều
Xuân xanh mười bảy, đánh liều làm quen
Hàng ta bác chẳng có thèm,
Xơi hàng Trung Quốc, một phen kinh hoàng (ChanhTQ: kỷ niệm 1 lần bị Tào Tháo rượt)
...
Chơi sang đệ nhất cái bang,
Wave tàu không cỡi, chỉ màng DYLAN (VioletDylan)
...
Còn một lão bị chết tên,
Hùng danh một cõi, viết nên sử vàng
VB, Access…tình tang,
Excell, Project, … dễ dàng trở tay
Tính tình chất phác thẳng ngay,
Dũng sĩ diệt rác, xuống tay suốt ngày. (PTM 0142-Lão Chết Tiệt)
….
Bây giờ em bí vần “ay”,
Mạn phép xin đổi ngay sang vần “ình”.
Excel ta quyết Learning (Learning-Excel)
Minhthien đích thị, có tin không nào? (Minhthien 321)
Ếch ngồi đáy giếng nhìn sao,
Mơ ngày với được chòm sao trên trời.

Admin: Trên Cả Ăn Chơi (Over AC)
Ác thì không Ác, chịu chơi nhất nhà
Em trai Siu Black, danh ca,
Đảm đang nhất tổng, nhà nhà ngợi khen

Trung niên, chững chạc hơn teen,
Mày râu nhẵn nhụi, áo quần tả tơi..
Già Gân đích thị lão rồi,
Thịt da đi mất, gân ngồi nhớ nhung.
Quyết định, nghị quyết…bùng nhùng
Cả ngày vật lộn, vẫn sung “ét nài” (at night) (KTGG)

Đến đây lại bí…vần “ai”,
Năn nỉ cho đổi sang ngay vần “èm”
Ông trời ngó xuống mà xem,
Có chàng dũng sĩ Bi En Ti Tì (BNTT)
Tả xung hữu đột, ngựa phi,
Kiến thức đóng góp rất chi là nhiều
Vừa qua phách lạc, hồn xiêu
Có con đi lạc, “Tuyệt Chiêu Ếch Xèo”
Mông to, ngực nở, mắt nheo
Công bố nuôi dưỡng, phăng-teo bất ngờ.
Thế mà thiên hạ nhởn nhơ,
Dù không đau đẻ, cứ vơ vào người (xem chủ đề tại đây:http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?37188-Th%C3%B4ng-c%C3%A1o-v%E1%BB%81-th%E1%BB%B1c-tr%E1%BA%A1ng-%C4%91%C4%83ng-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-c%E1%BB%A7a-GPE-kh%C3%B4ng-ghi-r%C3%B5-ngu%E1%BB%93n. )

Nick kế là bông mặt trời, (hoamatroicoi)
Tuy là phận gái, ai ngờ sung ghê.
Index, lookup...tài ghê,
Múa rìu offset ..., chẳng chê chỗ nào.
Dsum, sumif, max, count
Thẳng tay nàng bửa, nàng cào từa lưa.
...
Liệt kê đến đấy đủ chưa,
Xin thưa chưa đủ, chưa vừa lòng nhau.
...
Trọn đời mót lúa, trồng rau...
Chàng chưa vừa ý, thử mau...Ếch xèo (Excel)
Mặc cho rau héo,lúa teo,
Lợn kêu, con khóc, vợ nèo...tòm tem. (Hai Lúa - Domfootwear)
...
Ông trời ngó xuống mà xem,
Tùng Nguyện Keep Tiết, chẳng thèm gái tơ.
Chị em phụ nữ ngẩn ngơ,
Tơ kia cứ giữ, cứ thờ đến...khuya (Tungnguyen_KT)

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ sắc, khéo mà…đụng nhau
Chí phèo nhìn thấy chạy mau,
Bờm thời ôm mặt, phát rầu vì thua.
Miệng thì ăn nói như cua,
Người thì như lụa, phất phơ trước hè.
Excel kiến thức mỏng te,
Post bài như sấm, chẳng dè một ai. (Tui đó: bebo021999)

Thơ em như con cóc xé phay,
Tuy nó xù xì, ý nó hay
Thiên hạ có thương thì chép lại,
Xin đừng tiếc nuối tiếng vỗ tay.

---THE END ---

(Nguồn: tuyển tập những bài thơ hay được giải thưởng PULITZE 2012)

<Nhanh nhanh nhanh, cám ơn mau,
Không thì đưa nick vào bài sau bi giờ>
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thơ hay, người chắc cũng hay
Ra tay xiexie bebo thật nhiều!
Hihi!
 

Tôi yêu gii pháp excel
Yêu vì học được những điều rất hay
Giải cho những thắc mắc này
Pháp sư” là những người thầy excel
Exce yêu thật là yêu”
Đó là những lời từ đáy lòng tôi khi đến với diễn đàn GPE, có lẽ dù có nói ngàn lời, vạn chữ, triệu câu cũng không thể truyền tải hết được những gì tôi muốn nói. Đến với GPE tôi học được nhiều điều bổ ích và có thêm những người bạn mới, dù chỉ là gặp nhau trên diễn đàn, xa mặt nhưng không cách lòng. Tôi được mở rộng tầm mắt, được biết đến những người thầy, những người có kiến thức sâu rộng về excel như anh tranthanhphong,concogia,ndu96081631,tungnguyen_kt⠠, nghiaphuc,hoangdanh282vn,phantuhuong................và rất nhiều người khác nữa.Tất cả để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp về 1 chân trời tri thức, về những con người luôn sẻ chia cả về kiến thức đến những chuyện trong xã hội.
GPE là nơi gặp gỡ, là nơi sẻ chia, là nơi kết vòng tay bè bạn khắp đất nước và xa hơn nữa là sẽ đến khắp năm châu (điều này sẽ xảy ra khi tất cả GPE là sự đoàn kết, là khối sức mạnh tri thức mà ít diễn đàn nào có được).
Tôi có thể văn dốt, chữ nát, nhưng tôi muốn bộc bạch và truyền tải rất nhiều điều đến những người chưa biết đến GPE, và đến mọi người về những điều bổ ích mà exel mang lại.
Tôi có thể chỉ là 1 giọt nước nhỏ nhoi trong 1 biển lớn của GPE, và tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Bới sống trong vòng tay yêu thương của diễn đàn GPE, tôi dần lớn lên, lớn lên cả về kiến thức excel và những kiến thức về xã hội khác mà GPE mang lại.
Thời gian qua đi, một mái tóc xanh có thể ngả màu tiêu muối, 1 làn da căng mọng mỡ màng sẽ hằn sâu những nếp nhăn và thời gian cũng có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng với GPE thì vượt ra khỏi quy luật và sự băng hoại của thời gian đó để trường tồn cùng năm tháng. Có thể 40 năm nữa, tôi đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng nếu khi đó, mắt tôi còn sáng, tim tôi còn đập, còn có thể gõ bàn phím, có thể lướt web, tôi sẽ vấn cố gắng "đăng nhập" vào GPE để được nói với thế hệ sau rằng: "Bà đã gắn bó với GPE nửa cuộc đời rồi các cháu ạ...". hihi.
Ngôn ngữ Việt Nam phong phú và đa dạng, mỗi lời nói, mỗi cảm nhận về GPE cũng như là suy nghĩ của các bạn đều là xuất phát từ tấm lòng, tôi không nói hay, nói giỏi, không viết được những lời hoa mỹ như các bạn và cũng không phải viết bài này để tranh giải…(nhưng nếu đạt giải cũng là cái tốt..) tôi chỉ muốn nói rằng: Tôi yêu GPE như chính nhịp đập, hơi thở và trái tim của mình. Tôi sẽ cùng GPE đi tiếp chặng đường mà GPE đang đi để hướng tới 1 chân trời mới đầy tri thức... (Dấu ....của tôi thể hiện rất nhiều điều muốn nói mà tôi chưa nói hết về GPE, về những thành viên trong GPE mà tôi yêu mến).
Tôi mạn phép mượn lời nhà thơ Xuân Quỳnh để diễn tả cảm xúc của mình thay cho lời kết của bài viết này:
"Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn GPE
Để ngàn năm còn vỗ..."
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi thi bằng cái này được không?(Nếu được thì nhờ Ban quản trị chèn file video ra giúp)
http://www.4shared.com/video/l3ib8gSL/GiaiphapExcel-Vongtaylon.html
(Bài hát này sau khi đã đươc anh BNTT góp ý và tôi có chỉnh lại một tí về cao độ chỗ cụm từ "mỗi ngày"; Chúc gia đình GPE sinh nhật vui vẻ!)
Nếu xem file video trên thì có thể cảm nhận được cả lời và nhạc. Tuy nhiên, thể theo yêu cầu của bác ptm0412 tôi xin được viết phần lời của bài hát ra đây luôn:

GIẢI PHÁP EXCEL-VÒNG TAY LỚN

Bạn gặp khó khăn vấn đề Ex - cel
Hãy để chúng tôi cùng bạn sẻ chia
Cuộc sống mấy ai tài trí vẹn toàn
Và có mấy ai chẳng học mà hay

Ba miền đất nước nối tròn vòng tay
Giải pháp Ex-cel nối nhịp tương lai
Để những khó khăn tan biến mỗi ngày
Bạn ơi hãy đến góp một cánh tay

Hãy đến đây để thấy "mọi người vì một người"
Và hãy đến đây để biết thêm nhiều điều thật hay
Hãy đến đây để thấy mọi người đều thật gần
Dù chẳng biết nhau vẫn như đã quen nhau từ lâu

Hãy đến đây để thấy "mọi người vì một người"
Và hãy đến đây để biết thêm nhiều điều thật hay
Hãy đến đây để thấy tình người thật diệu kì
Chỉ biết giúp nhau, chẳng toan tính cho riêng mình đâu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi thi bằng cái này được không?
Nội dung cuộc thi trong topic này là "Viết cảm nhận về GPE", do đó sẽ nhận các bài dự thi: thơ, văn, nhạc, ... miễn là trong bài có ghi lại cảm xúc của người viết.
Ban giám khảo sẽ chấm điểm các bài dự thi dựa trên các tiêu chí:
- Giọng văn, thơ
- Trình bày, bố cục
- Và quan trọng nhất, là nhận định cảm xúc của người viết và cách truyền lại cảm xúc đó cho người đọc. Và dĩ nhiên, truyền cảm xúc bằng giai điệu nhạc cũng là 1 cách.

Do đó, để có thể chấm điểm, bạn hãy viết lại lời của bài hát ra đây để mọi người đọc và cảm nhận những cảm xúc của bạn đối với GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom