Cuộc thi "Viết bài cảm nhận về Giaiphapexcel"

Liên hệ QC
Tôi thấy Anne1811 cứ mân mơ ai cái mướp dài. Hỏng biết có phải dùng để làm quà cho giải thưởng đã nói ở trên không?

Có 2 trái mướp, mà kể ra cũng tội, lúc tôi về và nhờ anh Nhím "trụi" lông chở dùm cái màn chiếu, còn tôi ôm cái máy chiếu để trả thì mọi người cũng đã về, để lại trên bàn máy một món quà (tưởng bở ... mở ra coi thử ... ặc ặc ... 2 quả mướp!). Thương thay...

Hahaha, xác nhận có 2 trái mướp thiệt , ko biết anh nào có may mắn được nhận món quà này vậy chai
 
Lâu lắm rồi mới đọc lại những bài này, môt thời kỳ "hưng thịnh" với sự tham gia nhiệt tình của các thành viên. Người xưa nay đã đâu hết roài nhỉ?
Huhu, nhớ quá! nhớ quá!
 
Lâu lắm rồi mới đọc lại những bài này, môt thời kỳ "hưng thịnh" với sự tham gia nhiệt tình của các thành viên. Người xưa nay đã đâu hết roài nhỉ?
Huhu, nhớ quá! nhớ quá!
Bưởi ngọt xưa kia nay thành mướp
Chim én hôm nao hóa đại bàng
Sáu năm, Xuân hữu trùng lai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi mình
 
Người xưa giờ toàn nằm nhà quăng bom thôi :D

Hihi, dạo này bom nó rẻ quá anh ạ. Mua ít rồi thỉnh thoảng châm ngòi quăng lung tung. Nhưng mà vụ Thu Hằng thì bác quên em thật rồi ợ!
Tuy già nhưng mà vẫn trụ được hai chục vại! Bác tỷ thí với em đê!

:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Bưởi ngọt xưa kia nay thành mướp
Chim én hôm nao hóa đại bàng
Sáu năm, Xuân hữu trùng lai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi mình

Chim nào mà chẳng là chim...........................(én hay đại bàng thì cũng gọi là chim- cùng loài chim)
Mướp hay là bưởi cũng tìm đến em........
Mướp nhà em ngọt như ....kem
...............................................................................
 
Hihi, dạo này bom nó rẻ quá anh ạ. Mua ít rồi thỉnh thoảng châm ngòi quăng lung tung. Nhưng mà vụ Thu Hằng thì bác quên em thật rồi ợ!
Tuy già nhưng mà vẫn trụ được hai chục vại! Bác tỷ thí với em đê!

:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Tưởng gì, 30 vại thì mới trụ được với anh cô nhé :p:p
 
(/ậy 2uán đó có bán nược ngọt không? Chục vại loại này chắc cũng ngắt ngứ rồi!
 
hi em chào các anh chị GPE
Lần đầu được chào mọi người :)
Không hiểu sao nhưng biết đến GPE em thấy vui lắm
Mọi người nhiệt tình.. đặc biệt rất ngưỡng mộ anh chị excel siêu kinh khủng luôn ạ
Nhờ có GPE mà excel của em cũng nguy hiểm lên bao nhiêu so với trình độ của em ngày trước
Cảm ơn GPE rất nhiều
Nhất định các anh chị GPE sẽ thành đạt lắm ạ..hihi chúc mọi người thành công .-.
 
Anh nhớ, hình như là thơ tứ tuyệt từng cặp câu phải đối nhau thì phải.
Đây thuộc thể thơ tự do Anh ạ,sau cách mạng tháng tám
Còn tứ tuyệt thì phải 4 câu, 7 chữ mang âm hưởng hoài cổ.
Giờ khó làm lắm.
Còn thể thơ đối như Anh nói là thất ngôn bát cú,theo bố cục: đề,thực ,luận và kết.
Phải đối nhau từng cặp, ví dụ như trong bài "Chạy Tây" có câu
Bến Nghé của tiền tan bọt nước
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây
Có các nhóm đối như:Bến Nghé-Đồng Nai,của tiền-tranh ngói,tan bọt nước-nhuốm màu mây.
 
Thời trai trẻ vấn vương còn nợ bút.
Thả hồn mình, ru nhẹ gót chân ai !
Giờ tình mộng, thời gian là đôi chút
Ánh mắt nào, sưởi ấm giọt thu phai.


Nhớ khi xưa thức khuya cùng luyện code
Dim với hàm chải chuốt cả một đêm
Ngừoi đông vui tình cảm cũng êm đềm
Trao yêu thương ngọt mềm từng câu chữ...
Mà ngày nay ... Xa rồi đâu còn nữa?
Chả thấy ai ngừoi cũ nửa xa vời
Đôi lúc buồn em cũng nhảy lên chơi
Gặp bạn cũ vui cười cho đỡ nản...

Hớ hớ... Ngày xưa ơi đi đâu mất tiêu rồi?
 
Đây thuộc thể thơ tự do Anh ạ,sau cách mạng tháng tám
Còn tứ tuyệt thì phải 4 câu, 7 chữ mang âm hưởng hoài cổ.
Giờ khó làm lắm.
Còn thể thơ đối như Anh nói là thất ngôn bát cú,theo bố cục: đề,thực ,luận và kết.
Phải đối nhau từng cặp, ví dụ như trong bài "Chạy Tây" có câu
Bến Nghé của tiền tan bọt nước
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây
Có các nhóm đối như:Bến Nghé-Đồng Nai,của tiền-tranh ngói,tan bọt nước-nhuốm màu mây.[/QUOTE

Mình cứ thích thì bắn thơ thôi. Chả cần luật vần gì cho dễ đọc ạ.
Hihi
 
Anh nhớ, hình như là thơ tứ tuyệt từng cặp câu phải đối nhau thì phải.

Hi. Cứ lên là gặp bac be09
Lâu lắm rùi bac nhỉ?
Nguoi cũ ít lên diễn đàn
Có khi lập hội rủ rê nhậu nhẹt mới ló mặt dc ạ.
 
Người xưa đã cuốn gói gác bút theo ông đồ Vũ Đình Liên, giờ chỉ còn con cháu cụ mà thôi[/
Nhớ khi xưa thức khuya cùng luyện code
Dim với hàm chải chuốt cả một đêm
Ngừoi đông vui tình cảm cũng êm đềm
Trao yêu thương ngọt mềm từng câu chữ...
Mà ngày nay ... Xa rồi đâu còn nữa?
Chả thấy ai ngừoi cũ nửa xa vời
Đôi lúc buồn em cũng nhảy lên chơi
Gặp bạn cũ vui cười cho đỡ nản...

Hớ hớ... Ngày xưa ơi đi đâu mất tiêu rồi?
"Thời gian thấm thoát đưa thoi
Nó đi đi mất có chờ đợi ai"
nếu cảm thấy buồn thì anh, chị cứ tâm sự, có thể tâm sự trên gpe, hoặc mạng xã hội cũng được. Hi.
 
Web KT
Back
Top Bottom