Vui sao một buổi tối July
Cặp ổi Ti Gôn, ôi quá hay
Số mình chết tiệt , chưa chắc đậu (#37)
May nhờ chị em, vớt vát thay
Mùa bưởi chưa qua, mùa ổi đến
Ổi chưa ăn hết, đã đến chanh.
Muốn bưởi, Ti Gôn lại cho ổi
Thôi thì dùng tạm, đỡ hơn chanh.
Người ấy thường hay hỏi nick tôi
Cười buồn tôi bảo cái số thôi,
Tháng hai, cánh hồng bay qua lối
Mười hai mùa ổi thấm thoát trôi
Giận người, cám cảnh chim lẻ đôi
Không ổi, chẳng chanh, cũng chẳng xôi,
Ao bèo tĩnh lặng, chẳng thèm đá
Nắng cực, bọt bia cũng hết rồi
Trưa hè tháng 7,
Beobot021999
Biết ý nghĩa của nick chưa, còn théc méc gì nữa không...Ặc...Ặc...cả ngày hôm qua chỉ vì 2 trái ổi giải thưởng cảm nhận mà bị rượt, lỡ mất mấy cuộc gọi nhậu chia tay BNTT
đó...