Cuộc thi "Viết bài cảm nhận về Giaiphapexcel"

Liên hệ QC
Người ấy thường hay hỏi nick tôi
Cười buồn tôi bảo cái số thôi,
Tháng hai, cánh hồng bay qua lối
Mười hai mùa ổi thấm thoát trôi

Giận người, cám cảnh chim lẻ đôi
Không ổi, chẳng chanh, cũng chẳng xôi,
Ao bèo tĩnh lặng, chẳng thèm đá
Nắng cực, bọt bia cũng hết rồi
Trưa hè tháng 7,
Beobot021999


Té ra bèo bọt vậy sao?
Nghe xong sao thấy tào lao vậy trời
Đang chanh, đang ổi, lại xôi
Eo ơi, chẳng biết lẻ đôi thế nào

Không (0), hai (2), đến một (1) biết rồi
Còn ba số chín, ơ hời chưa nghe
 
Cảm nhận về GPE thì thật nhiều, Em chỉ muốn nói lời cảm ơn tới tất cả các anh, các chị, các bác đã tạo nên diễn đàn này, tạo nên một sân chơi thú vị cho chúng em đươc giao lưu được gặp gỡ, được trao đổi với nhau những kiến thức,rồi niềm vui nỗi buồn.... Sau lễ kỷ niệm SN GPE lần 5 em đã cảm nhận đươc thực sự tình cảm mà các thành viên trên diễn đàn GPE dành cho nhau, tuy xa mà thấy gần biết bao! Cám ơn GPE nhiều lắm!
 
eck eck, nhắm mãi xem ai giựt giải: cuộc thi viết bài cảm nhận, mà mình chui vô toàn đụng bưởi với ổi với chanh, bộ ......đi lộn dzười trái cây hả ta?
 
Té ra bèo bọt vậy sao?
Nghe xong sao thấy tào lao vậy trời
Đang chanh, đang ổi, lại xôi
Eo ơi, chẳng biết lẻ đôi thế nào
Cô đơn thì mới chẳng có xôi
Không bưởi, không ổi, chanh cũng thôi
Trai tơ vừa độ băm mấy nhát,
Không bèo để đá, chết cho rồi
 
Không (0), hai (2), đến một (1) biết rồi
Còn ba số chín, ơ hời chưa nghe
Ai ơi lẳng lặng mà nghe

021999:

Tháng hai mùa trái ổi chín cây
Sau tháng là năm, lịch vòng quay
Chín chín cộng thêm mấy mùa vậy:
Mười hai mùa ổi, là năm nay.
 
Điểm cảm nhận từ cả 3 người chấm:
(Tigon-ETC và camchuong gởi kết quả)

untitled.JPG

Sao chêng lệch quá vầy nè,

Cẩm Chướng, Ti Gôn quả là hay,
Cảm nhận văn chương dễ mấy tay.
Pivot, đồ thị ...không cần biết
Cứ thấy thơ hay là kết ngay.
 
ôi đến giờ mèo mới vào đây .......... Nếu biết giải thưởng là ."hai trái" thì đã ráng chau chuốt hơn xíu để đánh bật Bé Bò or Bế Bộ ( thích bế bộ hơn :d ) để nhận giải rồi. Buồn quá , quá buồn :(
 
Ai ơi lẳng lặng mà nghe

021999:

Tháng hai mùa trái ổi chín cây
Sau tháng là năm, lịch vòng quay
Chín chín cộng thêm mấy mùa vậy:
Mười hai mùa ổi, là năm nay.


Tháng 2, chín nẫu (99), còn dư chín (9)
Giải nghĩa giùm đi bò bê ơi
 
eck eck, nhắm mãi xem ai giựt giải: cuộc thi viết bài cảm nhận, mà mình chui vô toàn đụng bưởi với ổi với chanh, bộ ......đi lộn dzười trái cây hả ta?
À, lúc đầu là viết bài cảm nhận, sau đó giựt giải, mà giải thưởng là bưởi, ổi hay chanh gì đó nên bây chừ mới thấy toàn bưởi, ổi với chanh vậy đó. Đang thưởng thức giải thưởng mà bạn...--=0--=0--=0
 
Sao chêng lệch quá vầy nè,

Cẩm Chướng, Ti Gôn quả là hay,
Cảm nhận văn chương dễ mấy tay.
Pivot, đồ thị ...không cần biết
Cứ thấy thơ hay là kết ngay.

Bài thi của bé bo, xét về điểm chọt thì 9.5, điểm cảm nhận chỉ có 6, điểm truyền cảm nhận 1 là 7.
Chuyện nào ra chuyện đó, thơ hay chọt giỏi, nhưng lạc đề.
 
À, lúc đầu là viết bài cảm nhận, sau đó giựt giải, mà giải thưởng là bưởi, ổi hay chanh gì đó nên bây chừ mới thấy toàn bưởi, ổi với chanh vậy đó. Đang thưởng thức giải thưởng mà bạn...--=0--=0--=0

Èo, rứa thì phải hỏi anne nà, Anne chuẩn bị quà nà, tiếc lộ cho pà kon biết thèm chơi nha: giải thuởng bao gồm rất nhiều phần quà có giá trị dưới 1 tỷ đồng, đặc sản nhất là "2 trái" ai nấy cũng phải "tò mò" xem và đoán (thông củm nha, tại nhiều quà quá ko kịp chụp hinh)

to và bự nhất là: dưa hấu
to nhì:
2 trái bưởi (có luôn)
to tiếp: 2 trái bom
tiếp nữa: 2 trái cam
rồi thì là:
2 trái ổi (xác nhận có quà)
kế tiếp:
2 trái chanh (có tất)
tiếp tiếp 2 trái gì đố các bạn hehehe (tổng đặc sản là 10 loại trái + nhiều phần quà lưu niệm cho các giải thưởng khác nữa)

Đề nghị pà kon có quà đặc sản chụp "trái" của mình lên đi chúng ta cùng "chiêm ngưỡng" nàooooooooooooooooooooooooo
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ptm4012 chú cháu cũng cảm ơn giaiphapexcel đã cho cháu quen chú.. hỳ hỳ.. đúng là lão già chít tiệc/... chú choa cháu nụ hôn đê.. k sợ bị lủng mỏ đâu á khà khà
 
chú Ptm4012 cháu cũng cảm ơn giaiphapexcel đã cho cháu quen chú.. hỳ hỳ.. đúng là lão già chít tiệc/... chú choa cháu nụ hôn đê.. k sợ bị lủng mỏ đâu á khà khà

Một cái thôi à nhen!
Đây nè: Muốn cái nào lấy cái đó, 1 cái thôi:


:kissing::kiss1:
 



tiếp tiếp 2 trái gì đố các bạn hehehe (tổng đặc sản là 10 loại trái + nhiều phần quà lưu niệm cho các giải thưởng khác nữa)



Tôi thấy Anne1811 cứ mân mơ ai cái mướp dài. Hỏng biết có phải dùng để làm quà cho giải thưởng đã nói ở trên không?
 



to và bự nhất là: dưa hấu
to nhì:
2 trái bưởi (có luôn)
to tiếp: 2 trái bom
tiếp nữa: 2 trái cam
rồi thì là:
2 trái ổi (xác nhận có quà)
kế tiếp:
2 trái chanh (có tất)
tiếp tiếp 2 trái gì đố các bạn hehehe (tổng đặc sản là 10 loại trái + nhiều phần quà lưu niệm cho các giải thưởng khác nữa)

Đề nghị pà kon có quà đặc sản chụp "trái" của mình lên đi chúng ta cùng "chiêm ngưỡng" nàooooooooooooooooooooooooo
Hình như là chưa thấy trái hồng xiêm nhỉ? Mùa này hồng xiêm ngon và ngọt lắm, không to quá, không nhỏ quá, vừa miệng...., không chọn quả quá mềm, không chọn quả quá cứng,
Miền Bắc gọi là hồng xiêm, miền Nam gọi là gì các bác nhỉ?
Mà hồng xiêm thì dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ sài...đâu đâu cũng có.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình như là chưa thấy trái hồng xiêm nhỉ? Mùa này hồng xiêm ngon và ngọt lắm, không to quá, không nhỏ quá, vừa miệng...., không chọn quả quá mềm, không chọn quả quá cứng, cứng là xanh và non, hồng xiêm ương ương là ngon nhất. Quả to chưa chắc đã ngon...Nhưng lưu ý mua hồng xiêm phải chọn, có những quả bị tiêm thuốc, ngoài vỏ rất cứng nhưng lõi bị mềm, ăn không ngon.
Miền Bắc gọi là hồng xiêm, miền Nam gọi là gì các bác nhỉ?
Mà hồng xiêm thì dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ sài...đâu đâu cũng có.

Có 2 trái mướp, mà kể ra cũng tội, lúc tôi về và nhờ anh Nhím "trụi" lông chở dùm cái màn chiếu, còn tôi ôm cái máy chiếu để trả thì mọi người cũng đã về, để lại trên bàn máy một món quà (tưởng bở ... mở ra coi thử ... ặc ặc ... 2 quả mướp!). Thương thay...
 
Web KT
Back
Top Bottom