Bố ơi cái anh đầu hói, mặc áo trắng đứng bên chị áo hồng là ai thía ạ?
Có đóng dấu thì đóng vào chỗ ....chỗ nào dễ nhớ đi em
Đừng trêu ghẹo em, cũng không muộn khi đến sẽ biết, không bật mí đâu.
Bố ơi cái anh đầu hói, mặc áo trắng đứng bên chị áo hồng là ai thía ạ?
Có đóng dấu thì đóng vào chỗ ....chỗ nào dễ nhớ đi em
Bố ơi cái anh đầu hói, mặc áo trắng đứng bên chị áo hồng là ai thía ạ?
Em hỏi người đó làm gì, chỉ chém gió và bão thoai.
Hehe...tại em tưởng anh í là hotboy nên hỏi bố cho chắc ăn đó mà. Ai ngờ hỏng phải....Em hỏi người đó làm gì, chỉ chém gió và bão thoai.
Tuổi đời của chú được lắm bao nhiêu, cớ sao ai lại nỡ rắc muối tiêu lên đầu. Hụ hụ hụ. Đừng bảo với con là chú bị máu xấu nhe. Ẹc ẹc ẹc.
Nàng ơi, bây chừ có mốt muối tiêu. Anh phải đi nhuộm từng sợi một đó
Nàng còn trẻ mà sao ho hụ hụ giống cái lão GG ghê
Còn tên em là tên nick luôn!
Tình hình là có ACE nào ở khu vực Lĩnh Nam - Vĩnh Hưng - Hoàng Mai không nhỉ? Em định đi dự SN GPE xong roài về nhà Dì ở đó mà không biết đường xá ra sao (Em không ở HN nên không thuộc đường). ACE nào ở gần đó thì cho em đi cùng nhé. Hoặc nhờ ACE chỉ giúp đường đi xe buýt hoặc xe máy ạ! Thanks ACE nhìu lắm ạ!
Tel của em: 0974 857 286
Còn tên em là tên nick luôn!
Tình hình là có ACE nào ở khu vực Lĩnh Nam - Vĩnh Hưng - Hoàng Mai không nhỉ? Em định đi dự SN GPE xong roài về nhà Dì ở đó mà không biết đường xá ra sao (Em không ở HN nên không thuộc đường). ACE nào ở gần đó thì cho em đi cùng nhé. Hoặc nhờ ACE chỉ giúp đường đi xe buýt hoặc xe máy ạ! Thanks ACE nhìu lắm ạ!
Tel của em: 0974 857 286
Còn tên em là tên nick luôn!
Thay mặt chủ quán cafe ANH 96 Lương Định Của, thay mặt KTGG và các con gái nuôi của lão, trân trọng thân mời các bạn gần xa tới thưởng thức bánh bông lan (do chủ quán tự tay làm) và ăn rượu nếp cẩm, uống mật ong rừng của bố mỳ KTGG mang từ Điện Biên xa xôi về.
Thời gian: 19h chủ nhật, ngày 24/6
Địa điểm: cafe ANH - 96 Lương Định Của
Các thành viên ở xa báo sớm để bố mỳ và má mỳ bố trí chỗ ngủ
Không thua gì các bạn nữ khác, con gái cưng của KTGG, bí danh má mì "Lê Anh" cũng muốn làm 1 cái gì đó để tặng BTC và thành viên khu vực Hà Nội 1 món quà, nên nàng đã cất công luyện tập làm bánh kem "nháp" vào chiều nay để mọi người thưởng thức và cho ý kiến để nàng hoàn thiện hơn. Thay mặt BTC cùng cô Lê Anh xin hân hạnh được đón tiếp các bác trong nhà đến dự vào chiều nay
Buồn Buồn Buồn!
cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác bị lãng quên, cảm giác của kẻ đơi chờ ............ cảm giác cảu kẻ bị giận mà không biết vì sao...!!!!!!!!
Đây là 1/3 số bánh đã hì hụi làm ngày hôm qua!
và đây nữa cậu chàng lăng xăng giúp đỡ mẹ
Vậy Chị cho em nhờ chiều về nhé. Vì khi đi em cũng không xuất phát từ Vĩnh Hưng. em đi từ Hưng Yên tới địa điểm luôn ạ. Em đã rất lo sợ sẽ bị lạc đường nhưng bây giờ thì em yên tâm rồi. Em cảm ơn chị nhé!Bạn hiện tại ở đâu? Đến hôm đi dự sinh nhật thì vẫn đi từ Vĩnh Hưng?
Nếu bạn đi từ Vĩnh Hưng bằng xe buýt, đi 04 lên Mai Động (điểm dừng đầu Kim Ngưu) và đi bộ sang đường Minh Khai (tầm 50m) bắt xe 26 như anh Tuânnv chỉ đuờng.
Tớ sẽ cùng đường với bạn, chiều về okie còn chiều đi thì tớ ko dám hứa trước vì có thể bận việc và đi thẳng lên sn luôn. Nếu tớ bắt đầu xuất phát từ L.Nam. tớ sẽ pm cho bạn. Thân
Chắc Anh muốn hỏi em còn cái đuôi hhtb sau cái tên họ viết liền roài? hjhj! Chứng minh thư của em có nhưng không phải tên mà là địa danh, nơi sinh của em: Hưng Hà - Thái Bình.Vậy tên bạn viết trong giấy chứng minh nhân dân thì như thế nào (ý tôi là viết đầy đủ có cả dấu) ?
Tiếc quá, bánh này để lâu được không? Anh chiều tối hôm qua mới từ Cát Bà về, 10h30' mới đến HN do biển động, mãi mới có tàu.
Tặng chủ quán mấy cái ảnh đào rượu hạ thổ (rượu Thanh Hóa ngâm dứa dại...) ở khu du lịch mới Tùng Thu (???), uống ít mà lê tê phê suốt chiều .
Và trên đường về (đi tàu cánh ngầm) thấy mấy con tàu Hải quân Việt Nam bé tí teo... liền chụp
DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL Group 1
DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL Group 2