Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng

Liên hệ QC
Thực ra, bác Bạt Mạng có chỉnh tôi rằng trong thành ngữ người ta chỉ nói cái rốn của vũ trụ chứ không ai nói cái đinh.
Tôi đâu dám chỉnh bác. Tôi chỉ nói là chưa nghe tới cái đinh
Đúng là lúc ấy tôi viết lầm. Ý tôi muốn nói cái đinh (tức là cái mốc nổi nhất) của buổi tiệc. Diễn đàn chỉ có thể là một buổi tiệc (họp mặt) chứ không thể là vũ trụ.
Cái này thì đúng, nghe nhiều rồi. Chương trình, tiết mục đặc biệt của buổi tối, buổi tiệc.

Mà bác viết thế lúc đầu tôi không để ý, mãi sau mới giật mình. Nhưng mà tôi nhút nhát lắm. Lúc nào liều thì cũng phải cân nhắc, phòng trước đỡ sau chứ không dám bạt mạng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không. Nó là e+ (viết tắt)
 
Kêu anh hùng mà "núp"... ấy. Thôi, không nói nữa... ngại lắm.

Anh vẫn còn mơ mộng cái chuyện "phở" mà anh batman1 đã để cập mấy hôm trước à. Ngay trong cái thớt này, nơi là "chia sẻ tâm sự, xả lỗi lòng" mà anh vẫn thích úp mở đối với các thành viên khác sao? Dũng cảm lên anh, đừng có ngại. Tinh thần chung là thẳng thắn, không quanh co, anh cứ thích vậy rồi mọi người vào ném đá bóc cái "desktop" thì đẹp mặt lắm.

"Ngại gì chân bước mà run, bảo rằng anh cứ ung dung.
Em hái tặng anh một chùm hoa."

"Tìm nàng như thể tim chim, chim bay biển bắc mênh mông anh suôt đời đi tìm biển đông"
 
Anh vẫn còn mơ mộng cái chuyện "phở" mà anh batman1 đã để cập mấy hôm trước à. Ngay trong cái thớt này, nơi là "chia sẻ tâm sự, xả lỗi lòng" mà anh vẫn thích úp mở đối với các thành viên khác sao? Dũng cảm lên anh, đừng có ngại. Tinh thần chung là thẳng thắn, không quanh co, anh cứ thích vậy rồi mọi người vào ném đá bóc cái "desktop" thì đẹp mặt lắm.

"Ngại gì chân bước mà run, bảo rằng anh cứ ung dung.
Em hái tặng anh một chùm hoa."

"Tìm nàng như thể tim chim, chim bay biển bắc mênh mông anh suôt đời đi tìm biển đông"
Cảm ơn bạn quan tâm
 
Thư mục là chia sẻ tâm tư , xả nỗi lòng. Nên xin được xả chút.
Hôm nay mình ngu thật, ý tưởng là muốn tự mình cài lại phần mềm kế toán trên máy chủ; mà giây phút dùng tay ấn Shilf+Del, Enter xóa dữ liệu xong rồi mới biết là ngu. Hệ quả là ngay lập tức em thu ngân đứng ngẩn ngơ không bán được hàng, chị kế toán không thể vào tra cứu được danh mục hàng. Mọi người chạy tới hỏi máy bị làm sao, mình đành bảo là phải chờ.
Rồi âm thầm Khôi phục lại dữ liệu của ngày hôm qua, nhập lại dữ liệu ca bán hàng buổi sáng. Giờ nhìn thấy cái máy chủ là hãi không dám đụng tới.
@!>><
Cảm ơn diễn đàn; anh befain đã tạo thư mục này, để được gõ bàn phím đúng nghĩa là xả nỗi lòng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rốt cuộc rồi thớt có lẽ đã chia sẻ tâm tư xong, nhưng đã xả nỗi lòng chưa?
 
Chơi nghịch với phân bò để nó bắn tung tóe, nó xịt vào mặt thì đúng là dại thật. Không có dại nào như cái dại nào.
Còn chơi xấu người khác thì là con nhà vô giáo dục. Trẻ trâu có nhiều trò nhưng kiểu như này là ngu là vô giáo dục.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đó là câu chuyện cách đây vài chục năm rồi. Thời đó cái ăn, cái mặc còn không đủ, e rằng khó lòng đánh giá...
Và thời đó, pháo (ở Việt Nam) còn được đốt... canh dịp nhà ai có lễ nạp có đốt pháo thì nhặt quả pháo xịt về để chơi. Nghịch dại hay bẩn** thì cũng kệ lũ trẻ ngày xưa.
Cũng tùy quan điểm lấy tiêu chuẩn đánh giá như nào. Chứ hồi đó (ngày xưa), dùng tay không bốc c** mà con trâu vừa i* vẫn còn nóng về bón gốc cây là chuyện bình thường. Dùng tay không bốc c** ném xuống ruộng bón lót cho một vụ lúa mới là chuyện bình thường.
 
Còn nối dài thêm dây cháy chậm, rồi canh có người gần đi qua mới châm lửa. :D:D
Thì đó... canh canh sao thấy lâu nó không nổ, lại gần kiểm tra thử thì.... oành phát vào mặt
Chứ hồi đó (ngày xưa), dùng tay không bốc c** mà con trâu vừa i* vẫn còn nóng về bón gốc cây là chuyện bình thường. Dùng tay không bốc c** ném xuống ruộng bón lót cho một vụ lúa mới là chuyện bình thường.
Thời của tôi còn bóc sịt bò (trâu) chọi nhau ấy chứ
 
Trẻ trâu thích chơi với nhau kiểu đó thì bình thường thôi. Chấp nhận, thích chơi như thế mà. Còn nếu rình để chơi xấu người khác, mà rõ ràng họ không tự nguyện chơi, thì ở thời nào cũng là không có giáo dục.

Mấy chục năm trước mà ai chơi xấu kiểu đó và bắn vào mặt, vào người ông A thì ông A cười như không có gì sảy ra? Hay ông A có phản ứng thế nào?
 
Web KT
Back
Top Bottom