Đề tài nóng hổi! Bàn tán chuyện gặp gỡ, hẹn hò bên lề SN GPE Hà Nội! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Mỗi năm đến hè là cũng ngày SN GPE, nhìn lại sức khỏe không còn như xưa nhưng thấy các bạn ai nấy cũng đam mê GPE, nôn nóng gặp mặt nhau để tay bắt mặt mừng. Tính dến nay, đã 2 tuần lễ ở Thái Bình mà công việc vẫn chưa xong, thấy các bạn nhộn nhịp họp kín họp mở để phân công góp sức cho buổi SN mà lòng em xôn xao chưa về được. Tuy vậy, em cũng cố gắng họp kín cùng các cô con gái nuôi để tập dợt các vũ điệu tango cho hoành tráng để đóng góp ra mắt anh chị trong ngày SN lần 6 này. Đây là 1 trong những bức ảnh vào những buổi chiều sau giờ làm việc mà gia đình em đang tập dợt

a7099577ba265140c26686814bde45a7_45434664.file050.jpg

Nếu các bạn đam mê khiêu vũ hãy nhanh chóng đăng ký với Thầy Minh, Phantuhuong (minhlev, Phan Tự Hướng -giáo sư khiêu vũ) để hai Thầy tập dợt cấp tốc cho các bạn với những vũ điệu hoàn hảo ra mắt nhân ngày SN lần 6.
Mong các bạn đồng hưởng ứng.
 
Bác cho cái hình nhỏ bớt để mọi người còn đọc được nội dung nữa chứ ạ. Với lại hình này....
 
--=0--=0--=0
Hớ hớ " " " Thu Hằng " " " ở chỗ mô a Minh lép ơi --=0

Có nhiều "Thu Hằng" lắm. Anh cũng chỉ biết anh Violet Dylan đã đặt chỗ tại "Thu Hằng" thôi.
Để đỡ mất công tìm đường cũng như tìm chỗ ngồi, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với bác Violet Dylan nhé.
Ới anh Violet Dylan ơ...............i! Anh nhớ đừng ngồi chỗ mất sóng nhé
 
Xuan.nguyen82 ơi, hình này làm sao hả em?

Hình này .....? Có gì em "nói nhỏ" với thôi sau nhé. Anh nhớ đúng hẹn về việc hôm qua em có nói với anh về thời gian anh em mình gặp nhau để hoàn thiện xong kịch bản MC anh nhé.--=0
 
--=0--=0--=0

Có nhiều "Thu Hằng" lắm. Anh cũng chỉ biết anh Violet Dylan đã đặt chỗ tại "Thu Hằng" thôi.
Để đỡ mất công tìm đường cũng như tìm chỗ ngồi, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với bác Violet Dylan nhé.
Ới anh Violet Dylan ơ...............i! Anh nhớ đừng ngồi chỗ mất sóng nhé

Từ chiều tới giờ anh Nghĩa "trốn" rồi ạ. Gọi điện thoại nhiều lần xem anh ngồi ở "Thu Hằng" nào? Điện thoại toàn: Bố cháu đang ngủ, lát bố cháu dậy, cháu nói bố cháu gọi điện cho cô/chú nhé. Cháu cảm ơn cô/chú.
................

Thông báo: Anh Vio vừa gọi điện lại cho em, nói là 9h hẹn gặp ở Cafe: "Vầng trăng khuyết" trên đường Tô Hiệu. Có bác nào rảnh thì alo lại ạ.
 
Thông báo: Anh Vio vừa gọi điện lại cho em, nói là 9h hẹn gặp ở Cafe: "Vầng trăng khuyết" trên đường Tô Hiệu. Có bác nào rảnh thì alo lại ạ.

Trên đường Tô Hiệu có quán "Vầng trăng khuyết" à???
Trước đây chỉ có mỗi quán có chữ "Trăng" là quán "TRĂNG RẰM" mà.
Lạ thật, lạ thật.
 
Trên đường Tô Hiệu có quán "Vầng trăng khuyết" à???
Trước đây chỉ có mỗi quán có chữ "Trăng" là quán "TRĂNG RẰM" mà.
Lạ thật, lạ thật.

Quán này mới đổi tên anh ạ. Cafe ở đó ngon, bổ, rẻ...nhưng anh Nghĩa nói 9h nhờ xuống "lôi" anh ấy từ công trường ngập nước lên mới đi được ạ...--=0
 
Quán này mới đổi tên anh ạ. Cafe ở đó ngon, bổ, rẻ...nhưng anh Nghĩa nói 9h nhờ xuống "lôi" anh ấy từ công trường ngập nước lên mới đi được ạ...--=0
À anh hiểu rồi. Vầng trăng đang tròn thành khuyết vì bị người ta chém nhiều quá chứ gì :)
 
Chả bít bác nào đến chứ iem ngồi chờ ở "Thu Hằng" đến "tịn" 10h30 mà chả thấy mống nào cả, đúng là mình thật thà quá hu hu.
 
Chiều nay uống bia phê quá, thấy trời đẹp mình tranh thủ ra street vừa thư giãn vừa kiếm ít money. --=0
[video=youtube;uXMuWi0dUBc]http://www.youtube.com/watch?v=uXMuWi0dUBc&feature=related[/video]​
 
Chả bít bác nào đến chứ iem ngồi chờ ở "Thu Hằng" đến "tịn" 10h30 mà chả thấy mống nào cả, đúng là mình thật thà quá hu hu.

Chém thế này thảo nào hôm qua e đang ngồi ăn thịt nướng thấy gió to quá lửa cứ tắt hoài --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mỗi năm đến hè là cũng ngày SN GPE, nhìn lại sức khỏe không còn như xưa nhưng thấy các bạn ai nấy cũng đam mê GPE, nôn nóng gặp mặt nhau để tay bắt mặt mừng. Tính dến nay, đã 2 tuần lễ ở Thái Bình mà công việc vẫn chưa xong, thấy các bạn nhộn nhịp họp kín họp mở để phân công góp sức cho buổi SN mà lòng em xôn xao chưa về được. Tuy vậy, em cũng cố gắng họp kín cùng các cô con gái nuôi để tập dợt các vũ điệu tango cho hoành tráng để đóng góp ra mắt anh chị trong ngày SN lần 6 này. Đây là 1 trong những bức ảnh vào những buổi chiều sau giờ làm việc mà gia đình em đang tập dợt

a7099577ba265140c26686814bde45a7_45434664.file050.jpg

Nếu các bạn đam mê khiêu vũ hãy nhanh chóng đăng ký với Thầy Minh, Phantuhuong (minhlev, Phan Tự Hướng -giáo sư khiêu vũ) để hai Thầy tập dợt cấp tốc cho các bạn với những vũ điệu hoàn hảo ra mắt nhân ngày SN lần 6.
Mong các bạn đồng hưởng ứng.


Bố bố bố c ấy sắp ngã rùi bố giữ chặt nhé --=0--=0
Chị ui nhớ là mặc quần áo độn có đệm nhé k bố già rùi lỡ tay cái thì chít k thấy điệu tango đâu lại chỉ thâý tang chân tang tay --=0
 
Chém thế này thảo nào hôm qua e đang ngồi ăn thịt nướng thấy gió to quá lửa cứ tắt hoài --=0

Đừng chém vậy, không qua mắt chị Gôn được đâu. Sáng nay anh đã thú nhận với Gôn là hôm qua "đạp vịt" với em ở hồ Tây rồi --=0

A Nghĩa tha cho a đi mà, e còn muốn có đường về nhà nói nhỏ nhé " chị nhà a có ghé đây không thế " e e e e sợ chị đọc được e lại khỏi cần đi SN lun á. nhà e còn bố mẹ già với ông chok luẩn quẩn đâu chưa được gặp nữa --=0.

Nếu em qua đón anh, mirinda sẽ cảm ơn em nhiều nhiều đấy. Em cứ hỏi ba nuôi đi, mirinda của các anh trên GPE, bà nào cũng yêu chồng lắm
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chém thế này thảo nào hôm qua e đang ngồi ăn thịt nướng thấy gió to quá lửa cứ tắt hoài --=0
Đừng chém vậy, không qua mắt chị Gôn được đâu. Sáng nay anh đã thú nhận với Gôn là hôm qua "đạp vịt" với em ở hồ Tây rồi --=0
Chả trách, tối qua gọi cho anh mãi không được, chỉ thấy thông báo của tổng đài : "Thuê bao quý khách vừa gọi đang bị thuê bao khác đạp sóng. Xin qúy khách vui lòng gọi lại sau".
 
Chả trách, tối qua gọi cho anh mãi không được, chỉ thấy thông báo của tổng đài : "Thuê bao quý khách vừa gọi đang bị thuê bao khác đạp sóng. Xin qúy khách vui lòng gọi lại sau".

Soorry minhlev nhé, bichthuy296 "đạp" mạnh quá, anh phải cố mới theo đc.
 
Xời, chắc tại bác ý tối qua xem phim 3D "Ngày tận thế" xong sợ quá, "ngất" ở đâu đó rồi í mà. Chém được vài câu lại "ngất".
Không yahoo thì alo đi bạn ạ!

MÀ đúng là anh Nghĩa phải "viết bản kiểm điểm" lại đi, có lúc cần hỏi vài vấn đề liên quan đến sinh nhật sắp tới, nhưng không liên lạc được. Khoảng 5h đồng hồ sau mới mang được cái "Dạ" lên yahoo. Trong thời gian này, rất nhiều người cần liên lạc với các Mod, nên "kính đề nghị" Mod xem lại điện thoại có vấn đề gì không.
????????
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xời, chắc tại bác ý tối qua xem phim 3D "Ngày tận thế" xong sợ quá, "ngất" ở đâu đó rồi í mà. Chém được vài câu lại "ngất".
Không yahoo thì alo đi bạn ạ!

MÀ đúng là anh Nghĩa phải "viết bản kiểm điểm" lại đi, có lúc cần hỏi vài vấn đề liên quan đến sinh nhật sắp tới, nhưng không liên lạc được. Khoảng 5h đồng hồ sau mới mang được cái "Dạ" lên yahoo. Trong thời gian này, rất nhiều người cần liên lạc với các Mod, nên "kính đề nghị" Mod xem lại điện thoại có vấn đề gì không.
????????
Nghiêm túc nhắc nhở anh Nghĩa. Tối qua em và xuan.nguyen82 định khoe với anh về sự phát triển "tác phẩm" chung của chúng em mà liên lạc mãi chẳng được. Đành phải cùng nhau xem đá bóng.
Mệt.
 
Nghiêm túc nhắc nhở anh Nghĩa. Tối qua em và xuan.nguyen82 định khoe với anh về sự phát triển "tác phẩm" chung của chúng em mà liên lạc mãi chẳng được. Đành phải cùng nhau xem đá bóng.
Mệt.

Hình như minhlev nhầm roài, đêm qua anh và XN82 vưà xem phim 3 dê, vừa đá banh đến gần sáng, XN82 sợ ngất lên ngất xuống mấy lần.
 
Ớ...ớ....ớ.....................ớ!
"Dư thiá lày" là "dư thía lào" nhỉ? Chiều nay hẹn anh minhlevvioletdylancafe XuanNguyen số 14 Cầu Diễn, để giải quyết việc "tác phẩm" kịch bản MC (đứa con tinh thần) chung mà em và anh minhlev xây dựng, cần có sự góp ý của Mod để hoàn thiện kịch bản này. Đồng thời giải quyết việc trình chiếu 3D trong ngày sinh nhật mà em với anh Vio đã đề cập.
Đúng 19h! Đề nghị các anh đến đúng giờ nhé!

Ai đến sớm sẽ nhận được 1 món quà!

(Ặc, tối qua mình có phép phân thân của DDorremon hay sao thía nhỉ? )--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kịch bản Thầy Nghĩa đóng kỳ này:Lâu đài tình ái. Các thành viên tham dự đóng chung với Thầy Nghĩa em hoaquynh407 và nàng Cindy, your baby (Du học sinh từ bên Úc về cũng là cựu thành viên của GPE)

Mời các bạn đón xem vở hài kịch Lâu đài Tình Ái đã bật mí của Thầy Nghĩa cùng các thành viên công phu tập dợt bấy lâu nay, hãy vén màn lên xem.

xuan.nguyen82 : Sau khi xem vở kịch trên, hãy thề độc (trích theo lời kịch bản trên) với KTGG rằng sau này nếu có ai gọi đến nàng thì nhớ để tone phone luôn reng nhe và cũng xin hứa rằng chớ vội lống chầy sớm làm gì để bao anh phải u sầu.
 
Đừng chém vậy, không qua mắt chị Gôn được đâu. Sáng nay anh đã thú nhận với Gôn là hôm qua "đạp vịt" với em ở hồ Tây rồi --=0

chít a N nói nhỏ thôi k e lại được ăn dép rách giờ.đang định nói nhỏ với a hqua e nhìn thấy ai giống a đi đạp vịt ở Hồ Tây với chị nào tình củm lắm .Nói nhỏ cho a thôi chớ BX a bit , a lại k cho e tham dự fong vấn MC đến vong gửi xe cũng k được thì bùn lắm |||||
-\\/. thía nào mà a lại khai lun e ra là thía nào -\\/.

Nếu em qua đón anh, mirinda sẽ cảm ơn em nhiều nhiều đấy. Em cứ hỏi ba nuôi đi, mirinda của các anh trên GPE, bà nào cũng yêu chồng lắm

hehe thía sao a k qua đón e nhỉ --=0 để xem ny e có ghen k.Nếu ghen chắc chắn sẽ xuất hiện.Mà xuất hiện e sẽ tẩn cho 1 trận vì tội trốn e hoài làm e tìm mãi --=0--=0
 
Chả trách, tối qua gọi cho anh mãi không được, chỉ thấy thông báo của tổng đài : "Thuê bao quý khách vừa gọi đang bị thuê bao khác đạp sóng. Xin qúy khách vui lòng gọi lại sau".
Thía a Minhlep hum qua đi đâu mà e gọi toàn thấy giọng con gái nghe máy .Nói nhỏ a nghe nhé " cô gái ấy bảo chị ui đừng làm phiền a minh lép a ấy đang mải cưa e, nhưng khổ a ấy cưa cùn quá cưa mãi mà e không đổ --=0 "
 
xuan.nguyen82 : Sau khi xem vở kịch trên, hãy thề độc (trích theo lời kịch bản trên) với KTGG rằng sau này nếu có ai gọi đến nàng thì nhớ để tone phone luôn reng nhe và cũng xin hứa rằng chớ vội lống chầy sớm làm gì để bao anh phải u sầu.

xuan.nguyen82 mà không "chống lầy" thì sẽ thành bà cô ế già mất ạ??? Mà lấy chồng là thành viên của GPE thì sẽ thía nào đây? Hihi, thành viên Bắc, Trung, Nam đều về uống ly rượu nồng mừng đám cưới. --=0
GPE có thêm 1 gia đình nhỏ trong đại gia đình, rồi còn có xuan.nguyen82 đời lai F2 ra đời nữa...
Nói đến chuyện lấy chồng mới nhớ rằng "Tình hình chiến sự" ở nhà đang căng lắm rồi ạ, kiểu gì thì muộn nhất sang năm cũng phải "xuất giá tòng phu".
//////
 
Kịch bản Thầy Nghĩa đóng kỳ này:Lâu đài tình ái. Các thành viên tham dự đóng chung với Thầy Nghĩa em hoaquynh407 và nàng Cindy, your baby (Du học sinh từ bên Úc về cũng là cựu thành viên của GPE)

Mời các bạn đón xem vở hài kịch Lâu đài Tình Ái đã bật mí của Thầy Nghĩa cùng các thành viên công phu tập dợt bấy lâu nay, hãy vén màn lên xem.

xuan.nguyen82 : Sau khi xem vở kịch trên, hãy thề độc (trích theo lời kịch bản trên) với KTGG rằng sau này nếu có ai gọi đến nàng thì nhớ để tone phone luôn reng nhe và cũng xin hứa rằng chớ vội lống chầy sớm làm gì để bao anh phải u sầu.
--=0--=0 haha chờ đón vở kịch này a N đóng --=0quá
 
hehe thía sao a k qua đón e nhỉ --=0 để xem ny e có ghen k.Nếu ghen chắc chắn sẽ xuất hiện.Mà xuất hiện e sẽ tẩn cho 1 trận vì tội trốn e hoài làm e tìm mãi --=0--=0

Đây đây, hôm trước anh và lão già đã thống nhất chọn cho em một chàng. Khi nào gặp thì em tẩn cho một trận nhé

Chàng đeo kính trắng, đã nói chuyện với em rùi đó
d560f53a.jpg


--=0--=0 haha chờ đón vở kịch này a N đóng --=0quá

Mai anh sẽ dẫn em đi xem bọn anh diễn nhé
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đây đây, hôm trước anh và lão già đã thống nhất chọn cho em một chàng. Khi nào gặp thì em tẩn cho một trận nhé

Chàng đeo kính trắng, đã nói chuyện với em rùi đó
d560f53a.jpg




Mai anh sẽ dẫn em đi xem bọn anh diễn nhé

Giống "5 anh em trên 1 chiếc xe tăng"! Hihi.
5 anh em đẹp...giai!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thoai, anh ơi, nếu có chăng thì giới thiệu mem GPE thôi nhé. Không trai Hàn Cuốc, hàn Xẻng gì đâu.
"Ta về ta tắm ao ta.
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn". hihi.}}}}}
.--=0
 
Từ xửa từ xưa, từ khi đăng ký là mem của GPE nhưng không được viết -> bức xúc ít, dỗi nhiều hơn... hì hì. Bao năm đều biết sn GPE (mail e còn lưu thư mời tham dự sn lần 2 cơ. khẹc ẹc ẹc...) nhưng không thèm đi (vì có nhảy vào viết được câu nào đâu mà đăng ký....) hì hì. Năm nay cũng tính "ăng lê phớt" một phần vì tổ chức quá xa chỗ e...nhưng bố GG vừa nhẹ nhàng (bố con mình tham gia cho vui, bên này cũng vui lắm con à..) vừa rắn (bố đăng ký rồi đó nha, con phải đi chứ không đi không được đâu, tiếc xiền lắm... heheheh) nên em cũng bon chen một suất.hì. Em cũng hay phải đi công tác nhưng sẽ cố gắng sắp xếp để hôm 30.6 sẽ có mẹt em... Tài lẻ thì không có gì nhưng được cái to mồm và nóng tính (suỵt... ) nên BTC có cần chân "đuổi ruồi" hay làm chân "chuột bạch" thử thức ăn thì em xung phong đầu tiên
 
Bố bố bố c ấy sắp ngã rùi bố giữ chặt nhé --=0--=0
Chị ui nhớ là mặc quần áo độn có đệm nhé k bố già rùi lỡ tay cái thì chít k thấy điệu tango đâu lại chỉ thâý tang chân tang tay --=0

Hơ hơ. Cái ảnh bố GG lại đã bị lôi sang đây rừi hử? Cái ảnh này là "đươc" bác Phong 2v bên WKT gắp thả cả một mảng trời đen kịt vào đây chứ không á... hơi bị lãng mạn đóa... ánh sáng xung quanh cực kỳ lung linh. Mà nói thật em cũng không biết điệu này là điệu nhảy gì nữa, chắc là tango (takes two to tango mừ). Chỉ biết lúc đó bố bẩu "ngã nè", em chưa kịp định thần thì đã nghe bác Phong2v hô "Lại, lại anh Trí ơi, lại) Em tính giơ tay đầu hàng đó các bác.. nhưng mừ mới kịp giơ có một tay...hức hức
 
--=0 e sợ chưa kịp tẩn đã có ng chặn đường tẩn cho e 1 trận tơi bời luôn rùi ấy a Ng ạ **~**

Em cứ yên tâm, chàng đó đang tìm ng "nâng khăn sửa túi"

Em cứ mạnh dạn tẩn vài trận cho chàng đó quen. Các cụ có câu: "dạy chồng từ thủa bơ vơ mới về" mà
 
Em cứ yên tâm, chàng đó đang tìm ng "nâng khăn sửa túi"
Câu nè nghe nghiêm trọng quá a ui |||||

Em cứ mạnh dạn tẩn vài trận cho chàng đó quen. Các cụ có câu: "dạy chồng từ thủa bơ vơ mới về" mà

haha e là e thích cái câu nè na " dạy chồng từ thủa bơ vơ mới về" --=0--=0
Ơ rằng thì là mà nhưng câu nè đâu liên quan đến e **~**
A ui nói nhỏ thui chớ mà có ng nghe thấy lại chặn đầu@$@!^% không cho e đi SN GPE giờ **~**
 
có 5 thành viên từ HCM ra là những ai vậy chị ?
 
hehe hoan nghênh c ui thía là lại được nghe đàn ghita rùi, hehe e thjk đàn bầu cơ, về kiếm lớp đi học, rùi đến SN GPE lần 7 sẽ tham gia cùng các a chị đàn khác --=0


Em thích đàn bầu hả? Thế thì hỏi đúng chỗ rồi. Hôm nào rỗi anh sẽ biểu diễn riêng cho em, đảm bảo em thích.


Anh Violetdylan thường xuyên nhận dạy kèm khóa học Đàn Bầu Tại Nhà. Bích Thủy liên hệ học chỗ này đảm bảo chất lượng tốt, hình như có cả học bổng thì phải.
 
Anh Violetdylan thường xuyên nhận dạy kèm khóa học Đàn Bầu Tại Nhà. Bích Thủy liên hệ học chỗ này đảm bảo chất lượng tốt, hình như có cả học bổng thì phải.

Đàn bầu ai gảy nấy nghe, làm thân con gái chớ nghe đàn bầu =))
 
Anh Violetdylan thường xuyên nhận dạy kèm khóa học Đàn Bầu Tại Nhà. Bích Thủy liên hệ học chỗ này đảm bảo chất lượng tốt, hình như có cả học bổng thì phải.

Không riêng đàn bầu, mà đầy đủ các môn phối hợp em à. Lão già gân, Tuân một thời là đệ tử học đàn , học hát ở trung tâm của anh

[video=youtube;3kdPTg-4a7A]http://www.youtube.com/watch?v=3kdPTg-4a7A&feature=youtube_gdata_player[/video]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình chỉ mong mọi người dù đây là topic 888 nhưng cũng cần giữ nét văn hóa của 888 và sử dụng ngôn ngữ phù hợp. (đối với từng người, và cần tôn trọng các thành viên khác)

Mình tạo topic này để mọi người trao đổi và chia sẻ, giúp mọi người gần gũi nhau hơn, 888 chuyện nhưng vẫn cần tập trung vào chủ đề chính.

Tất cả các thành viên sẽ thấy được không khí háo hức, tinh thần cao độ chuẩn bị cho sinh nhật GPE lần 6 này.

Thời gian còn rất ngắn, các bạn nhanh tay ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Để cùng tham dự sinh nhật GPE Hà Nội.
Cảm ơn các bạn!
 
Mỗi chúng ta đều là những con người có văn hóa, văn hóa giao tiếp, ngôn ngữ giao tiếp dù là viết hay nói cũng cần tôn trọng người lắng nghe, người đọc. Một số bài viết lợi dụng topic này để viết những câu không phù hợp với tinh thần của diễn đàn sẽ bị Mod xóa bài.
Tôi đưa topic này lên để các bạn có thể trao đổi thông tin, hỏi chuyện, có thể hài hước, dí dỏm nhưng hãy hài hước dí dỏm có văn hóa, không nên lạm dụng mà tập trung châm chọc hay nói về bất kỳ 1 thành viên nào (như 1 số bài trong topic này ).

Rất mong các bạn ủng hộ topic cũng như diễn đàn theo hướng tích cực, xây dựng diễn đàn bằng tinh thần có văn hóa, có ý thức của bản thân mình.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin lỗi, các bạn xóa bài của mình cũng nên có lý do.
Cám ơn.
 
Hình ảnh đội văn nghệ Hà Nội đang tích cực "luyện giọng" để tham gia trổ tài trong ngày sinh nhật sắp tới (xin lỗi mọi người mình chụp hơi rung hình) -
Nam ca sĩ đang "phiêu diêu": nick Codacungbietyeu (tên thật: Lưu Quang Hùng).


Hinh0155.jpg
 
Phút giải lao sau khi hò hét khản cổ (hình như hơi tối):

Hinh0156.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ghi chú thêm:

Từ trái qua: xuan.nguyen82;
2,3,4,5: bạn của xuan.nguyen82
6: giangquynh1888,
7,8: bạn của bokem1102.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ơi xem quán Karaoke Thùy Linh ở Nguyễn Khánh Toàn (đầu gần bờ sông Tô lịch) trên tầng 3 có chỗ rộng lắm, chứa được 40-50 người, có cả sân khấu. Âm thanh và phục vụ tốt!

Chỗ đó thì hay rồi, chỗ rộng. Mình cũng vừa đi đợt gặp mặt các bạn học cũ, nhưng quan trọng nhất là sự kết hợp chất lượng phục vụ + âm thanh + giá cả.
 
Chỗ đó thì hay rồi, chỗ rộng. Mình cũng vừa đi đợt gặp mặt các bạn học cũ, nhưng quan trọng nhất là sự kết hợp chất lượng phục vụ + âm thanh + giá cả.

Cách đây 1 tuần, 40 người 80% là đàn ông, 1 tiếng hát hò, nhảy múa, bia hết 4.300.000 đồng, khoảng 100K/người.
Thực ra tốn kém là hoa quả và bia thôi, chứ hát 1 tiếng khoảng 300K. Quán này phục vụ tốt.
Đối diện đó là tầng 5 Vũ Hải (thang máy) có 3 bên ngồi xung quanh, bàn ở giữa khoảng 30 người. Nếu để mình liên hệ chắc cũng được giảm giá 10%, hay trên tầng 2- Wayblue 11 đường bờ sông gần đó cũng được, có sân khấu rộng hơn.
Khu vực đó gần Hồ Tùng Mậu hơn, di chuyển cũng gần.
 
Mỗi chúng ta đều là những con người có văn hóa, văn hóa giao tiếp, ngôn ngữ giao tiếp dù là viết hay nói cũng cần tôn trọng người lắng nghe, người đọc. Một số bài viết lợi dụng topic này để viết những câu không phù hợp với tinh thần của diễn đàn sẽ bị Mod xóa bài.
Tôi đưa topic này lên để các bạn có thể trao đổi thông tin, hỏi chuyện, có thể hài hước, dí dỏm nhưng hãy hài hước dí dỏm có văn hóa, không nên lạm dụng mà tập trung châm chọc hay nói về bất kỳ 1 thành viên nào (như 1 số bài trong topic này ).

Rất mong các bạn ủng hộ topic cũng như diễn đàn theo hướng tích cực, xây dựng diễn đàn bằng tinh thần có văn hóa, có ý thức của bản thân mình.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

em mong nhận được một lý do bài e bị xoá nếu coi những câu từ e nói (đã bị xoá) là thiếu văn hoá thì em nhất định không đồng ý e không châm trọc, ác ý! đề nghị MOD giải thích! Thế nào là có văn hoá? hay, ko hay dc coi là không có văn hoá??????????????????
 
em mong nhận được một lý do bài e bị xoá nếu coi những câu từ e nói (đã bị xoá) là thiếu văn hoá thì em nhất định không đồng ý e không châm trọc, ác ý! đề nghị MOD giải thích! Thế nào là có văn hoá? hay, ko hay dc coi là không có văn hoá??????????????????

Bạn LEANH 01 thân mến!
Thứ 1: bạn xuan.nguyen nói lên quan điểm chung khi viết bài ở Topic này, và tất nhiên không nói bạn là người viết bài không có văn hóa, và chưa chắc là những bài của bạn bị xóa là do thiếu văn hóa.

Thứ 2: Như đã nói ở trên có lẽ người xóa bài của bạn không phải cho rằng do bạn viết thiếu văn hóa mà xóa, có lẽ do không đi đúng theo nội dung, tình thần của Topic cho nên bạn yêu cầu Mod giải thích như thế nào là thiếu văn hóa là một yêu cầu không phù hợp.

Cá nhân mình rất mong bạn hiểu, cảm thông (nếu có có gì chưa đúng) và vì một topic vui vẻ, tạo không khí vui tươi mong rằng chuyện này không đề cập ở đây nữa.

Thân!

tungnguyen_kt
 
Bạn LEANH 01 thân mến!
Thứ 1: bạn xuan.nguyen nói lên quan điểm chung khi viết bài ở Topic này, và tất nhiên không nói bạn là người viết bài không có văn hóa, và chưa chắc là những bài của bạn bị xóa là do thiếu văn hóa.

Thứ 2: Như đã nói ở trên có lẽ người xóa bài của bạn không phải cho rằng do bạn viết thiếu văn hóa mà xóa, có lẽ do không đi đúng theo nội dung, tình thần của Topic cho nên bạn yêu cầu Mod giải thích như thế nào là thiếu văn hóa là một yêu cầu không phù hợp.

Cá nhân mình rất mong bạn hiểu, cảm thông (nếu có có gì chưa đúng) và vì một topic vui vẻ, tạo không khí vui tươi mong rằng chuyện này không đề cập ở đây nữa.

Thân!

tungnguyen_kt
e chỉ yêu cầu MOD giải thích vì sao xoá bài e thôi chứ cái ý sau là e hỏi chung chung thía ạ!
Mọi chuyện chấm ở đây ạ!

Ngày gặp nhau nhân Sn e muốn tham gia Ctrình văn nghệ bác nào song ca cùng e không ạ, nhạc đỏ, nhạc vàng, đều dc ạ mỗi nhạc trẻ e non gan hơn vì e ko thích nhạc trẻ bi giờ cho lắm ạ!
 
e chỉ yêu cầu MOD giải thích vì sao xoá bài e thôi chứ cái ý sau là e hỏi chung chung thía ạ!
Mọi chuyện chấm ở đây ạ!

Ngày gặp nhau nhân Sn e muốn tham gia Ctrình văn nghệ bác nào song ca cùng e không ạ, nhạc đỏ, nhạc vàng, đều dc ạ mỗi nhạc trẻ e non gan hơn vì e ko thích nhạc trẻ bi giờ cho lắm ạ!

Nếu âm thanh tốt anh mới tự tin hát với em bài "Người đi xây hồ kẻ gỗ". Nếu âm thanh kém anh không dám đâu. He he.
 
Ngày gặp nhau nhân Sn e muốn tham gia Ctrình văn nghệ bác nào song ca cùng e không ạ, nhạc đỏ, nhạc vàng, đều dc ạ mỗi nhạc trẻ e non gan hơn vì e ko thích nhạc trẻ bi giờ cho lắm ạ!

Ơ, hôm trước anh với em đã bàn rồi mà, mình sẽ hát song ca 2 bài:

1/ Gửi em ở cuối sông Hồng

2/ Con đường mầu xanh (Trịnh Nam Sơn)

Thứ bảy này ghép nhạc với thầy Tuân em nhé
 
Ơ, hôm trước anh với em đã bàn rồi mà, mình sẽ hát song ca 2 bài:

1/ Gửi em ở cuối sông Hồng

2/ Con đường mầu xanh (Trịnh Nam Sơn)

Thứ bảy này ghép nhạc với thầy Tuân em nhé

3. Người đi xây hồ kẻ gỗ.

Bài 1, 3 có thể song ca, bài 2 chỉ "song phi" được thôi anh à --=0
 
Ơ, hôm trước anh với em đã bàn rồi mà, mình sẽ hát song ca 2 bài:

1/ Gửi em ở cuối sông Hồng

2/ Con đường mầu xanh (Trịnh Nam Sơn)

Thứ bảy này ghép nhạc với thầy Tuân em nhé
Ok nhé! nhưng bài con đường mầu xanh e không thuộc lời đâu ná!!!!!! để e học đã!
có lần2 dẫn show 2/9 cho Huyện hịc vừa dẫn vừa học thuộc 1 bài hát hí hí kỷ niệm chẳng phai!
 
Ớ, ai song ca với em bài "Lời của gió" không ạ? Tuy hát không hay nhưng em hay hát thôi ạ.
Trước khi em hát, em sẽ xin 3 tràng pháo tay cổ vũ tinh thần...

Bài "lời của gió" là bài tủ của anh, khi anh hát chắc không ai dám giật mic đâu.

Nhưng bài này anh đã bố trí, sẽ có 1 thành viên ở SG ra hát với em. Em cứ tự tin mà hát
 
Ớ, ai song ca với em bài "Lời của gió" không ạ? Tuy hát không hay nhưng em hay hát thôi ạ.
Trước khi em hát, em sẽ xin 3 tràng pháo tay cổ vũ tinh thần...
Anh rất muốn song ca với em. Nhưng ngặt nỗi anh Violetdylan đăng ký trước
Bài "lời của gió" là bài tủ của anh, khi anh hát chắc không ai dám giật mic đâu.

Nhưng bài này anh đã bố trí, sẽ có 1 thành viên ở SG ra hát với em. Em cứ tự tin mà hát
anh sẽ không giật mic của anh violetdylan. Nhưng anh sẽ múa phụ họa cho bài hát với vai "gió".
 
Mời các bạn tham gia offline chiều nay theo thông tin dưới đây.

Nhân dịp bác Kế Toán Già Gân xuống núi (về Hà Nội). Mời tất cả các thành viên đến giao lưu cùng, hỏi thăm sức khỏe và làm vài vại bia để xoa dịu cái nóng gay gắt ở Hà Nội. Nhân dịp gặp mặt này, cùng BTC chúng ta cũng xem có thể đóng góp ý tưởng gì cho buổi SN GPE Hà Nội tới đây không.

Thời gian & địa điểm: đúng 5h30 ngày 14/06/2012 tại quán bia hơi Thu Hằng - Số 1 Nguyễn Khánh Toàn - Nghĩa Tân - Cầu Giấy.

Hẹn gặp lại.

%5B1310200909021918973%5D.jpg

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...gày-14-06-2012-tại-Hà-Nội&p=407760#post407760
 
LEANH 01 là 1 cô bé giọng thật trong trẻo, dễ thương lắm. Chiều này đi quán bia Thu Hằng đi
 
Em và Hà (saobienht114 - Nguyển Cẩm Hà) đăng ký 1 chân, 1 tay giúp việc với anh Nghĩa. Có hò hét gì thì nói, Hà sẽ đăng ký ca những bài ca về Nghệ An, còn Phương Lan với những bài hát về Tây Bắc và em với bài hát: Nồng Nàn Hà Nội

Hic. Hôm nay mới đọc được bài này. Các mem chém kinh quá nên không để ý. Mà tui có bít hát gì gì đâu Y? Cái giọng bò rống này và cất lên làm mọi người chạy hết thì chết, lúc đó tớ to tội roài (Bác Violetdylan thù thì nguy). Miềng biết thân biết phận chỉ xin đăng ký chân sai vặt loăng quoăng mừ có được đâu... Lách cửa hẹp ko gọi chú - cháu nữa mà gọi hẳn bằng anh Violet mừ chẳng ăn thua Y àh?
 
Cách đây 1 tuần, 40 người 80% là đàn ông, 1 tiếng hát hò, nhảy múa, bia hết 4.300.000 đồng, khoảng 100K/người.
Thực ra tốn kém là hoa quả và bia thôi, chứ hát 1 tiếng khoảng 300K. Quán này phục vụ tốt.
Đối diện đó là tầng 5 Vũ Hải (thang máy) có 3 bên ngồi xung quanh, bàn ở giữa khoảng 30 người. Nếu để mình liên hệ chắc cũng được giảm giá 10%, hay trên tầng 2- Wayblue 11 đường bờ sông gần đó cũng được, có sân khấu rộng hơn.
Khu vực đó gần Hồ Tùng Mậu hơn, di chuyển cũng gần.

Mèng ơi! Em này 24 tuổi, cao 1m57 nặng 43kg mà sành điệu quá ta?
 
em mong nhận được một lý do bài e bị xoá nếu coi những câu từ e nói (đã bị xoá) là thiếu văn hoá thì em nhất định không đồng ý e không châm trọc, ác ý! đề nghị MOD giải thích! Thế nào là có văn hoá? hay, ko hay dc coi là không có văn hoá??????????????????

c Leanh là cứ búc xúc hoài cái vụ bị xóa bài , hum qua ức quá cứ ngồi uống thôi à --=0

nhát gan thế hử????????????????????????? âm thanh ko tốt thì a phải "tiếng hát át tiếng Bom" chớ !


ĐÚng đó c Leanh ạ hehe a Tuân k được nhát gan thía --=0

Hic. Hôm nay mới đọc được bài này. Các mem chém kinh quá nên không để ý. Mà tui có bít hát gì gì đâu Y? Cái giọng bò rống này và cất lên làm mọi người chạy hết thì chết, lúc đó tớ to tội roài (Bác Violetdylan thù thì nguy). Miềng biết thân biết phận chỉ xin đăng ký chân sai vặt loăng quoăng mừ có được đâu... Lách cửa hẹp ko gọi chú - cháu nữa mà gọi hẳn bằng anh Violet mừ chẳng ăn thua Y àh?

Chạy càng tốt chị ạ, c ở lại hát 1m càng thoải mái hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thầy Tuân ơi! hôm nào tôi với ông tập 1 bài nhé, 2 cái đàn ghi ta song ca thử xem, nhưng toàn nhạc cũ thôi, ra F5 tập được đó!
 
Được biết bạn Xuannguyen gởi tặng cho anh em khu vực miền Bắc bánh kem to, bự, màu sắc lung linh. Em chả có gì đóng góp, chỉ xin được hưởng ứng 1 tí khô trâu gác bếp, rượu táo mèo (ưu tiên dành cho phái nữ). Em có ngâm cả chục lít rượu lấy từ sáp ong, không biết các Thầy có dùng được không? Hay các Thầy thích rượu HAT? Đang xin ý kiến các Thầy để hôm đó vìa dự, sẽ mang luôn thể.
 
Được biết bạn Xuannguyen gởi tặng cho anh em khu vực miền Bắc bánh kem to, bự, màu sắc lung linh. Em chả có gì đóng góp, chỉ xin được hưởng ứng 1 tí khô trâu gác bếp, rượu táo mèo (ưu tiên dành cho phái nữ). Em có ngâm cả chục lít rượu lấy từ sáp ong, không biết các Thầy có dùng được không? Hay các Thầy thích rượu HAT? Đang xin ý kiến các Thầy để hôm đó vìa dự, sẽ mang luôn thể.

Bác Kế toán già gân có con gái "rượu" tặng bánh sinh nhật bự ơi là bự kìa bà con ơi!

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...hật-Giải-Pháp-Excel-lần-6&p=408226#post408226
 
Hic. Chị Xuân Nguyễn có bánh kem tặng GPE, Bố KTGG có khô trâu gác bếp và rượu... Em nghĩ mãi không biết nên tặng gì bây giờ nữa.. chắc thử kiếm cây nhà là vườn xem có gì hay ho tặng SN GPE nhỉ???
 
Hic. Chị Xuân Nguyễn có bánh kem tặng GPE, Bố KTGG có khô trâu gác bếp và rượu... Em nghĩ mãi không biết nên tặng gì bây giờ nữa.. chắc thử kiếm cây nhà là vườn xem có gì hay ho tặng SN GPE nhỉ???

Em tặng cả tấm lòng với GPE là được rồi. Hiện vật là 1 phần nhỏ, món quá vô hình và to lớn là chính bản thân mình đến dự SN, mang theo cả tấm lòng yêu mến GPE.
Chúc vui vẻ nhé em!
 
nhất thì e k biết nhưng vẫn nhát :)) để cô thư ký cứ ngồi 1m --=0

Vì lần đầu cô ý đi giao lưu nên còn bẽn lẽn và lại chưa quen ai nữa, hy vọng gặp các em nhiều thì sẽ hòa nhập hơn. Anh không thể nhất với thư ký được. :)
 
Vì lần đầu cô ý đi giao lưu nên còn bẽn lẽn và lại chưa quen ai nữa, hy vọng gặp các em nhiều thì sẽ hòa nhập hơn. Anh không thể nhất với thư ký được. :)

Anh Tuân ơi, em có thể gì được cho cô ấy không?

Làm cách nào để em cô ấy tham dự trong Nam đây?
 
Anh không thể nhất với thư ký được. :)
Hic. Không biết GPE thù hằn gì em mà cứ ngồi máy cty là không post được bài, chui vào wifi or lap thì okie. hức hức. Thầy Tuân sao phải bôi mờ dòng này thế. Anh không là nhất thì là duy nhất cũng được mừ.... kekeke
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom