Đề tài nóng hổi! Bàn tán chuyện gặp gỡ, hẹn hò bên lề SN GPE Hà Nội!

Liên hệ QC
Hic, tối qua Anh mờ lờ vờ minhlev chốt hạ với Xuan.nguyen82 một vấn đề là nhờ Xuan nguyen Tìm cho một nữ MC giúp Anh ý. Mấy em đi nhầm cửa Anh Vio rồi. Giờ chỉ qua chế độ một cửa thôi. Đừng qua những chỗ Anh Vio nói nhé. Đến gặp chị mới là cửa chính...không Cần đến quán bia Thu hằng hay lẩu ếch gì cả. Cửa kia tốn kém quá nhỉ?
hehe thía c ui đi cửa c phải làm thế nào ạ --=0 Nói nhỏ với e thui nhỡ mọi ng nghe thấy -\\/.-\\/.
 
Hy vọng có dịp được nghe anh Duy Tân đàn ghi ta, em rất thích nhạc chơi bằng đàn guitar, hi!!

Lâu quá mình không chơi guitar (sau khi lấy được vợ), giờ không tự tin lắm, kiểu này phải cố ôn luyện để không phụ sự PR nhiệt tình của các anh em bạn bè. }}}}}
 
Lâu quá mình không chơi guitar (sau khi lấy được vợ), giờ không tự tin lắm, kiểu này phải cố ôn luyện để không phụ sự PR nhiệt tình của các anh em bạn bè. }}}}}

Ước gì mình biết chơi guitar nhỉ? Mình sẽ trổ tài trong buổi sinh nhật! Ẹc ... Ẹc ...
 
To ngocpt: chị vẫn online yahoo thường xuyên nhé.
To moon87: Ơ hờ, cũng có thể chị là MC nữ đó...nhưng mọi chuyện chị còn có thể thay đổi mà....cứ có điều kiện gì nhẹ nhẹ thôi, càng nhẹ càng mỏng thì càng tốt...hihi.,
To bichthuy296: chế độ 1 cửa chỗ chị thoáng lắm, hành lang thông thoáng cho dân tình làm việc mà.

Hihi. Được Anh Minhlev "ủy quyền" nhờ chị chọn 1 MC nữ, công việc này quả thực khó khăn, toàn là các em trẻ đẹp dễ thương thía này....Hic hic. Chả muốn từ chối ai.
 
To ngocpt: chị vẫn online yahoo thường xuyên nhé.
To moon87: Ơ hờ, cũng có thể chị là MC nữ đó...nhưng mọi chuyện chị còn có thể thay đổi mà....cứ có điều kiện gì nhẹ nhẹ thôi, càng nhẹ càng mỏng thì càng tốt...hihi.,
To bichthuy296: chế độ 1 cửa chỗ chị thoáng lắm, hành lang thông thoáng cho dân tình làm việc mà.

Hihi. Được Anh Minhlev "ủy quyền" nhờ chị chọn 1 MC nữ, công việc này quả thực khó khăn, toàn là các em trẻ đẹp dễ thương thía này....Hic hic. Chả muốn từ chối ai.

Cầu trời cho XN không phải là MC nếu là MC thì.............
 
Ước gì mình biết chơi guitar nhỉ? Mình sẽ trổ tài trong buổi sinh nhật! Ẹc ... Ẹc ...
Nếu mà điều ước thành sự thật. Sau khi đọc được những dòng dưới
Hic, tối qua Anh mờ lờ vờ minhlev chốt hạ với Xuan.nguyen82 một vấn đề là nhờ Xuan nguyen Tìm cho một nữ MC giúp Anh ý. Mấy em đi nhầm cửa Anh Vio rồi. Giờ chỉ qua chế độ một cửa thôi. Đừng qua những chỗ Anh Vio nói nhé. Đến gặp chị mới là cửa chính...không Cần đến quán bia Thu hằng hay lẩu ếch gì cả. Cửa kia tốn kém quá nhỉ?
thì giờ đây mình chỉ ước là xuan.nguyen82 đừng nói hết những gì mình đã nói với em.
 
Yên tâm đi em Tùng Nguyễn, em ra HN tham dự mới thấy được hết cái hay và thú vị bởi cặp đôi hoàn hảo MC của GPE Hà Nội. Có thể không phải chị Xuân Nguyễn của em nhưng nữ MC HN nhiều bạn duyên dáng đáng yêu, sánh đôi với tài tử minhlev.
Đồng thời còn có nhiều mem nữ xinh xắn khác tham dự nữa, em mà ra tham dự rồi muốn ở lại miền Bắc luôn ấy em ạ! --=0
 
Yên tâm đi em Tùng Nguyễn, em ra HN tham dự mới thấy được hết cái hay và thú vị bởi cặp đôi hoàn hảo MC của GPE Hà Nội. Có thể không phải chị Xuân Nguyễn của em nhưng nữ MC HN nhiều bạn duyên dáng đáng yêu, sánh đôi với tài tử minhlev.
Đồng thời còn có nhiều mem nữ xinh xắn khác tham dự nữa, em mà ra tham dự rồi muốn ở lại miền Bắc luôn ấy em ạ! --=0


Em xin lỗi có lẽ "quơ đũa cả đống" là: Sao "ẻm" XN tự tin quá dzậy.??????????
 
Lần chỉnh sửa cuối:
thì giờ đây mình chỉ ước là xuan.nguyen82 đừng nói hết những gì mình đã nói với em.

Hic!!!!!!"Bí mật" vẫn chưa được "bật mí" đâu anh ạ!
Những gì anh ...dặn dò, ..."trao đổi" vẫn còn qua 10 lần khóa cửa ...nữa mới tới mà. Mà khóa này em oánh dấu mật mã rồi, khó mở lắm!
Chẳng ai biết đâu! Hihi.
 
Hic!!!!!!"Bí mật" vẫn chưa được "bật mí" đâu anh ạ!
Những gì anh ...dặn dò, ..."trao đổi" vẫn còn qua 10 lần khóa cửa ...nữa mới tới mà. Mà khóa này em oánh dấu mật mã rồi, khó mở lắm!
Chẳng ai biết đâu! Hihi.
Thưa với các pác trong GPE và anh em gần xa!
Thực ra tối hôm rồi em chỉ nói với em xuan.nguyen82 một số điều. Nhưng, em khẳng định những lời nói đó chẳng qua đơn giản là những lới nói giữa những người khác phái vẫn thường nói với nhau.
Để khẳng định chắc chắn những gì em vừa khẳng định ở trên, em đã nhờ anh Violet Dylan (Giám đốc Trung tâm phát thanh GPE tại khu vực phía Bắc) tổ chức một buổi họp báo. Hy vọng rằng đây là cơ hội tốt để em và xuan.nguyen82 có thể bán đấu giá những chìa khóa mà xuan.nguyen82 đang giữ.
 
Em xin lỗi có lẽ "quơ đũa cả đống" là: Sao "ẻm" XN tự tin quá dzậy.??????????
Hi em Tùng Nguyễn!
Thời buổi này, sự tự tin là nét đẹp của phụ nữ hiện đại em nhé. Tự tin vào những gì mình đã và sẽ làm được. Ngoài sự dịu dàng, đằm thắm cần thiết thì phụ nữ luôn cần chút mạnh mẽ, sự tự tin...Nếu không có sự tự tin, không ai làm được bất cứ điều gì. (kể cả đàn ông hay đàn bà nhé).
Nếu thiếu tự tin như ánh mặt trời mất 1 nửa hào quang, như con chim mất nửa giọng hót líu lo, như Tùng Nguyễn mất 1 nửa...trai tơ vậy.

Rất cần thiết sự tự tin. Giống như: Phải giản dị mà không giản đơn, bình dị mà không tầm thường. Khiêm nhường khi trở lại.
Tự tin nhưng lại không tự kiêu....
Đó là nét đẹp của phụ nữ hiện đại=--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình định off trước sinh nhật một tuần, nhưng có lẽ phải thay đổi, tổ chức off chui ngay.

6h chiều mai, thứ sáu ngày 08/6, mời anh minhlev, chị xuan.nguyen82, moon87, ngocpt, bichthuy296, lynguyencattuong có mặt tại "Thu Hằng" để bàn một số việc. Anh Phantuhuong, Nguyễn Duy Tuân và chị Tigon đi cùng để chứng kiến

Đề nghị các anh chị có mặt đúng giờ, xin cảm ơn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày mai mà là ngày 16/6 hả trời (?!)
 
Hi em Tùng Nguyễn!
Thời buổi hiện đại này, sự tự tin là nét đẹp của phụ nữ hiện đại em nhé. Tự tin vào những gì mình đã và sẽ làm được. Ngoài sự dịu dàng, đằm thắm cần thiết thì phụ nữ luôn cần chút mạnh mẽ, sự tự tin...Nếu không có sự tự tin, không ai làm được bất cứ điều gì. (kể cả đàn ông hay đàn bà nhé).
Nếu thiếu tự tin như ánh mặt trời mất 1 nửa hào quang, như con chim mất nửa giọng hót líu lo, như Tùng Nguyễn mất 1 nửa...trai tơ vậy.

Rất cần thiết sự tự tin. Giống như: Phải giản dị mà không giản đơn, bình dị mà không tầm thường. Khiêm nhường khi trở lại.
Tự tin nhưng lại không tự kiêu....
Đó là nét đẹp của phụ nữ hiện đại=--=0

nói hay lắm c XN ui. hehe c ui chế độ 1 cửa thoáng mát quá c ạ. Những nơi nguy hiểm thưởng là nơi an toàn, nơi an toàn quá mới là nơi nguy hiểm á --=0
 
Mình định off trước sinh nhật một tuần, nhưng có lẽ phải thay đổi, tổ chức off chui ngay.

6h chiều mai, thứ sáu ngày 08/6, mời anh minhlev, chị xuan.nguyen82, moon87, ngocpt, bichthuy296, lynguyencattuong có mặt tại "Thu Hằng" để bàn một số việc. Anh Phantuhuong, Nguyễn Duy Tuân và chị Tigon đi cùng để chứng kiến

Đề nghị các anh chị có mặt đúng giờ, xin cảm ơn

Vậy là không có phần mình roài, buồn quá. Hụ hụ hụ. Sao không đợi em về để cùng đến hẹn lại lên nhỉ? Chơi vậy chơi với ai chời ;;;;;;;;;;; Cố 1 vài hôm (cuối tuân) không được sao?
 
Vậy là không có phần mình roài, buồn quá. Hụ hụ hụ. Sao không đợi em về để cùng đến hẹn lại lên nhỉ? Chơi vậy chơi với ai chời ;;;;;;;;;;; Cố 1 vài hôm (cuối tuân) không được sao?

Hà Nội không vội được đâu anh nhé, hôm nào anh về lại off chui tiếp, có sao đâu anh
 
Web KT
Back
Top Bottom