Đề tài nóng hổi! Bàn tán chuyện gặp gỡ, hẹn hò bên lề SN GPE Hà Nội!

Liên hệ QC
Hà Nội không vội được đâu anh nhé, hôm nào anh về lại off chui tiếp, có sao đâu anh

Mai ra 02 Ngọc Hà gần Lăng Bác Hồ nhậu, ngồi nghe ngóng tình hình. buồn quá hỏng biết c1o ai khu vực đó nhậu cùng không? ở Bia Thu Hằng em hỏng biết chỗ nào nên hỏng tới được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu quá mình không chơi guitar (sau khi lấy được vợ), giờ không tự tin lắm, kiểu này phải cố ôn luyện để không phụ sự PR nhiệt tình của các anh em bạn bè. }}}}}

Anh ui. Trước là nhờ guita, thì lấy được vợ, năm nay sau vụ sinh nhật có khi có VOHAI cũng nên, và năm sau, nếu vẫn tiếp tục, có khi anh xây dựng được code VBA, tạo thành "bộ sưu tập...Vợ".

Em thích bài này lắm nè!
[video=youtube;EUPnopUsXvY]http://www.youtube.com/watch?v=EUPnopUsXvY[/video] .--=0
 
Mai ra 02 Ngọc Hà gần Lăng Bác Hồ nhậu, ngồi nghe ngóng tình hình. buồn quá hỏng biết c1o ai khu vực đó nhậu cùng không? ở Bia Thu Hằng em hỏng biết chỗ nào nên hỏng tới được.

Có có cháu nè chú ui cho cháu nhậu với |||||

Mình định off trước sinh nhật một tuần, nhưng có lẽ phải thay đổi, tổ chức off chui ngay.

6h chiều mai, thứ sáu ngày 08/6, mời anh minhlev, chị xuan.nguyen82, moon87, ngocpt, bichthuy296, lynguyencattuong có mặt tại "Thu Hằng" để bàn một số việc. Anh Phantuhuong, Nguyễn Duy Tuân và chị Tigon đi cùng để chứng kiến

Đề nghị các anh chị có mặt đúng giờ, xin cảm ơn


Đến đó có phải luồn lách qua cửa nào k a N
--=0
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Anh không am hiểu thơ lắm nhưng đọc bài này có cảm giác "bồng bềnh". Hii.


Thưa anh, anh chỉ cần 2 câu này làm em vui lắm rồi


Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh



Hãy say vui với 2 câu thơ trên anh ạ.
Mèo chỉ mong tất cả thành viên luôn trẻ trung, hăng say, nhiệt tình với công việc và dành chút thời gian hướng dẫn cho các thành viên non kém về Excel.
Mong sớm gặp lại các anh, chị để Mèo trao nụ hôn nồng thắm nhất.
 
Mai ra 02 Ngọc Hà gần Lăng Bác Hồ nhậu, ngồi nghe ngóng tình hình. buồn quá hỏng biết c1o ai khu vực đó nhậu cùng không? ở Bia Thu Hằng em hỏng biết chỗ nào nên hỏng tới được.

Hây za, anh ni chỉ chém gió là giỏi, có giỏi thì bắt taxi tới THu Hằng bia chứng kiến luôn đê,, sao phải nghe ngóng ở đó, ngồi 1 mình thế thảo nào mãi chẳng gỡ được cái biển giai tơ --=0
 
Hây za, anh ni chỉ chém gió là giỏi, có giỏi thì bắt taxi tới THu Hằng bia chứng kiến luôn đê,, sao phải nghe ngóng ở đó, ngồi 1 mình thế thảo nào mãi chẳng gỡ được cái biển giai tơ --=0


Hà Nội hai tiếng nghe sao mà thân thương quá.
 
Mình định off trước sinh nhật một tuần, nhưng có lẽ phải thay đổi, tổ chức off chui ngay.

6h chiều mai, thứ sáu ngày 08/6, mời anh minhlev, chị xuan.nguyen82, moon87, ngocpt, bichthuy296, lynguyencattuong có mặt tại "Thu Hằng" để bàn một số việc. Anh Phantuhuong, Nguyễn Duy Tuân và chị Tigon đi cùng để chứng kiến

Đề nghị các anh chị có mặt đúng giờ, xin cảm ơn

Tiếc là hôm nay em bận đi thăm người ốm rồi, mong BTC để hé lại cửa cho em còn đường " lo lót" vụ MC nhé.
 
Bác Nghĩa sau khi chém gió đã mỏi tay, do vậy không đến "Thu Hằng" vào chiều nay được. Anh Minh lép chủ trì vụ chiều nay nhé.
 
xuan.nguyen82 đang đợi ở quán Thu Hằng, uống hết 5 vại bia, 1 đĩa lạc... để chờ giờ G cũng họp mặt với các anh chị em. Đã đánh dấu chỗ ngồi
--=0
 
Đến 17h59 a Minh lep sẽ thông báo a có việc bận k đến được --=0

Anh MinhLEV không chém gió đâu, đúng 18h sẽ có mặt và tiếp mấy bạn. Mong các bạn đến đúng giờ, anh MinhLEV vào xác nhận giùm đi

xuan.nguyen82 đang đợi ở quán Thu Hằng, uống hết 5 vại bia, 1 đĩa lạc... để chờ giờ G cũng họp mặt với các anh chị em. Đã đánh dấu chỗ ngồi
--=0


Sao lại đến sớm thế nhỉ? Hẹn 18h cơ mà
 
Sau khi bàn bạc với anh minhlev suốt đêm qua, em và anh minhlev đã quyết định hé mở 1 chút về kịch bản MC để cho các bạn thành viên gần xa được biết. Em chỉ xin trích 1 số đoạn trong hội thoại thôi ạ.

Minhlev: Này em nhanh lên, đưa anh kéo nốt khóa valy để cất đồ cho mà ra sân khấu, đến giờ G rồi.
MC nữ: Từ từ đã nào anh. Anh dắt tay em ra nhé…


Minhlev:
Buổi lễ sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Kính mời các bạn thành viên cùng tiến vào hội trường, ổn định chỗ ngồi để chúng ta có thể bắt đầu chương trình …..Lưu ý ai đi trước ngồi sau, ai đi sau ngồi trước, không chen lấn, xô đẩy
( em đứng lui ra đi tý nào, đứng sát thế anh không tập trung chuyên môn được..)


Giới thiệu chương trình:

Minhlev
: Xin nồng nhiệt chào đón tất cả các bạn thành viên đã có mặt trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay của diễn đàn giải pháp Excel.
MC nữ (chưa biết ai)
: Diễn đàn GPE là 1 trong những diễn đàn được bình chọn là diễn đàn của văn hóa, tri thức và tình cảm. Để có được “thương hiệu” đó là do sự nỗ lực, công sức đóng góp của tất cả các thành viên từ khắp mọi miền của Tổ quốc.
Minhlev
: Ngày hôm nay chúng ta cùng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn thành viên của đại gia đình GPE và chúc mừng những thành tựu mà GPE đã đạt được trong thời gian qua thông qua buổi họp mặt thân tình ấm áp này. Đặc biệt buổi hội ngộ hôm nay là dịp để GPE tỏ lòng tri ân tới những người đã đóng góp tích cực trong thời gian qua và mong muốn gắn kết được các thành viên mới trong những năm tiếp theo để GPE ngày càng lớn mạnh..

Đoạn giới thiệu về anh Tuân lên sân khấu:


MC nữ
: Á, anh ơi, anh giẫm vào chân em rồi…hu hu..
Minhlev
: Ai bảo em đứng sát anh làm gì, cứ dính lấy người ta cơ. Đã bảo “nam nữ thụ thụ bất thân” mà. Em đứng lùi ra đi, cứ thấy …lẹp chai sán vào à?
À xin lỗi các bạn, “sự cố nghề nghiệp í mà”.

Để quý vị không phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin phép được tiếp tục chương trình

MC nữ
: Được biết đến như 1 nghệ sĩ trong làng âm nhạc Việt Nam, với vẻ hào hoa phong nhã, anh đã làm cho biết bao cô gái rung động từ những bài tình ca từ cây đàn guita. Vâng, xin trân trọng được giới thiệu anh Nguyễn Duy Tuân lên sân khấu biểu diễn 1 tiết mục đặc sắc chưa từng được công diễn…
Xin kính mời anh!
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất mong chờ những tiết mục giao lưu văn nghệ của bạn thành viên. Nếu các bạn có nhu cầu đăng ký bài hát, xin vui lòng đăng ký tại bàn lễ tân ( phía bên kia ) để chúng tôi có thể chuẩn bị. Và tôi cùng nữ MC duyên dáng sẽ mở đầu chương trình với bài hát: “Lời của gió”

Đoạn cuối:
Minhlev
: Thưa các bạn, chúng ta đã có những giờ phút thật đm ấm và vui vẻ bên nhau, chúng tôi xin được kết thúc chương trình ở đây. Một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể các bạn thành viên đến dự buổi họp mặt trong buổi tiệc mừng GPE tròn 6 tuổi. Chúc cho GPE sẽ mãi là diễn đàn: văn hóa, tri thức, tình cảmti Việt Nam.
Xin cảm ơn và hẹn được gặp lại
năm sau.

Đề nghị có bạn nào tiếp tục tăng 3 xin ở lại để chúng ta tiến hành tác chiến!



Ô la, trên đây là một số đoạn trong chương trình vô cùng hấp dẫn của buổi gặp gỡ giao lưu trong ngày kỷ niệm GPE tròn 6 tuổi. Còn rất nhiều thông tin thú vị khác còn nằm trong "bí mật". Các bạn hãy nhanh tay ĐĂNG KÝ DỰ SINH NHẬT GPE HÀ NỘI TẠI ĐÂY, để cùng chúng tôi hòa mình vào không khí tưng bừng của buổi tiệc. Và cũng hỗ trợ BTC bằng cách nhanh tay chuyển tiền đăng ký tham dự (chỉ còn ít ngày nữa thôi, BTC sẽ phải cong....lên mà chạy để lo khâu tổ chức)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau khi bàn bạc với anh minhlev suốt đêm qua, em và anh minhlev đã quyết định hé mở 1 chút về kịch bản MC để cho các bạn thành viên gần xa được biết. Em chỉ xin trích 1 số đoạn trong hội thoại thôi ạ.

Minhlev: Này em nhanh lên, đưa anh kéo nốt khóa …..valy để cất đồ cho mà ra sân khấu, đến giờ G ...

Trời ơi, chuyện cá nhân cũng đem lên đây nữa sao ta??? Ẹc ẹc ...
 
Oh, mình tưởng Xuân Nguyên bịa chuyện nhưng đọc đoạn văn này thì đúng là giọng của đ/c Minhlev rồi.
MC nữ: Á, anh ơi, anh giẫm vào chân em rồi…hu hu..
Minhlev: Ai bảo em đứng sát anh làm gì, cứ dính lấy người ta cơ. Đã bảo “nam nữ thụ thụ bất thân” mà. Em đứng lùi ra đi, cứ thấy …lẹp chai nà sán vào à?
À xin lỗi các bạn, “sự cố nghề nghiệp í mà”.

Trong đoạn trích trên Xuân Nguyên thiếu một câu của Minhlev là "Hết chương trình anh cho em hả giận, cho em giẫm cả chân cả người lên anh..."}}}}}.
 
MC nữ: Á, anh ơi, anh giẫm vào chân em rồi…hu hu..
Minhlev
: Ai bảo em đứng sát anh làm gì, cứ dính lấy người ta cơ. Đã bảo “nam nữ thụ thụ bất thân” mà. Em đứng lùi ra đi, cứ thấy …lẹp chai sán vào à?

thui chết rùi, chỉ cần câu này là biết ai là MC nữ hức hức,
Mà a minh lép cứ nấp nó ở cái khe cửa hẹp nào ấy có chịu ra mặt đâu haz! Thui thì tối nay hok có bia thì e đi cafe vậy. C XN ui uống it thui c hok hết bia nhà ng ta
|||||
 
Trời ơi, chuyện cá nhân cũng đem lên đây nữa sao ta??? Ẹc ẹc ...

Anh ui, sao lại là chuyện cá nhân???? Cái valy đựng đồ nghề của MC như là có mic, tai nghe, trang điểm...hiih, nó đầy quá kéo khóa đóng nó lại thì khó nên anh minhlev kéo giúp có gì đâu nhỉ?
à , hình như chữ "va ly" của em nó hơi bị mờ nên ....ai đó hiểu lầm. hihi
 
Anh MinhLEV không chém gió đâu, đúng 18h sẽ có mặt và tiếp mấy bạn. Mong các bạn đến đúng giờ, anh MinhLEV vào xác nhận giùm đi
Xác nhận là anh Violet Dylan đã đặt chỗ tại "Thu Hằng".
Để khỏi phụ lòng anh Violet Dylan, mong các bạn đến đúng 18 giờ.
 
Web KT
Back
Top Bottom