Đề tài nóng hổi! Bàn tán chuyện gặp gỡ, hẹn hò bên lề SN GPE Hà Nội!

Liên hệ QC

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,041
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
/-*+/Để các thành viên GPE Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận có thể hiểu hơn về buổi offiline GPE và có thể dễ dàng hỏi, trao đổi thông tin, đặc biệt là các thành viên mới còn e ngại nhiều vấn đề. Mình đã xin phép Mod GPE Hà Nội mở topic này để chúng ta trao đổi một cách thoải mái những chuyện bàn tán hẹn hò, những ý kiến, những suy nghĩ của các thành viên...
Các bạn cứ thoải mái 888 trong topic này nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đến với GPE Hà nội, chúng ta sẽ được trải nghiệm không khí tưng bừng của buổi offline đầy ý nghĩa. Được gặp gỡ và trao đổi những thông tin hữu ích về Excel, về các vấn đề khác, hoặc biết đầu lại tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình ở đây nhỉ? hihi...}}}}}
Sau buổi offiline này, các bạn sẽ thấy được sự gắn bó, thân thiện và gặp gỡ những người bạn đáng yêu, đáng mến....
Tạm gác sang bên lề những công việc và các vấn đề khác của cuộc sống, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ, giao lưu...

Đăng ký dự SN GPE Hà nội Ở ĐÂY

Theo thông tin "thông tấn xã con vịt Bầu" cho biết, có 5 thành viên GPE HCM sẽ ra Hà Nội tham sự SN. Có 1 thành viên ở Huế cũng sẽ tham gia....

--=0
 
Nói về 888, vụ này khoái nhe. Chắc ai cũng rõ là mình khoái 8 lắm, thích đùa cợt trêu chọc những ai thương mình, hoặc những ai bực mình, càng bực mình càng trêu, trêu để cho huề vui vẻ cả làng.

Mình đã gởi bức tranh thần vệ nữ về cho bác Nghĩa để bác Nghĩa format lại đôi chút. Thế nhưng, hôm nay bác Nghĩa và Thầy Vũ Ngọc bảo trả lại em cái khung hình đó vì chỉ thích lấy người thôi.

lwwshihsyjeqswy.jpg


Em ra đây cũng gần 4 tháng, đi khắp vùng Đông Bắc và thấy nhiều tập quán của địa phương. Mỗi vùng miền có cái đặc sản riêng như Thái Bình: Món Tiểu hổ, còn Tây Bắc thì có nậm pịa,...

Nậm pịa là một trong những món ăn rất phổ biến của người Thái. Đồ chế biến món này chủ yếu là tiết đông, đuôi, dạ dày, bầu dục, cuống tim... bò hoặc dê, nhưng tiêu điểm của món gọi theo tiếng Thái là pịa. Đó chính là cái chất sền sệt bên trong ruột non con bò. Khi làm, người Thái chọn rất kỹ đoạn ruột non lấy pịa để riêng ra, đến khi nồi nước ninh xương và lục phủ ngũ tạng con bò sôi già, họ đổ pịa vào. Pịa ngon khi đun kỹ phải nở bồng, xốp, có mùi thơm ngầy ngậy thêm gừng, xả, mấy món rau gia vị. Có nơi còn cho thêm mật bò vào pịa.
 
Hilu, mhung12005 nhớ tham gia nhé. Đăng ký đi. Để còn gặp ai đó chứ???? A, thấy lấp ló rồi, đừng có trốn!
 
Hilu, mhung12005 nhớ tham gia nhé. Đăng ký đi. Để còn gặp ai đó chứ???? A, thấy lấp ló rồi, đừng có trốn!

Mình chưa chắc chắn là sẽ đi được (mặc dù rất gần). Mình sẽ có lời trước ngày sinh nhật GPE 1 một tuần nhé. Thanks
 
Mình chưa chắc chắn là sẽ đi được (mặc dù rất gần). Mình sẽ có lời trước ngày sinh nhật GPE 1 một tuần nhé. Thanks

Hi, đến nhé, hình như còn 1 lời hứa gì đó thì phải.

Có gì thông báo nhé!
Cảm ơn bạn! Rất mong được gặp lại!
 
Bản thân em từ nhỏ đến chừ nói chuyện nghiêm túc em khó nói lắm ngoại trừ trao đổi nghiệp vụ. Thế nên cả nhà chớ vội hờn trách chi cho nhức đầu rồi phải uống Aspirin, Optalidon

Để hình dung rõ về bức tranh trên, em xin gởi lên đây để mọi người cho ý kiến vì đang có sự tranh chấp giữa Thầy Nghĩa và Thầy Vũ Ngọc (Ai cũng đòi lấy người không thèm lấy ảnh, kể cả bebo và trai tơ)
 
Bản thân em từ nhỏ đến chừ nói chuyện nghiêm túc em khó nói lắm ngoại trừ trao đổi nghiệp vụ. Thế nên cả nhà chớ vội hờn trách chi cho nhức đầu rồi phải uống Aspirin, Optalidon

Để hình dung rõ về bức tranh trên, em xin gởi lên đây để mọi người cho ý kiến vì đang có sự tranh chấp giữa Thầy Nghĩa và Thầy Vũ Ngọc (Ai cũng đòi lấy người không thèm lấy ảnh, kể cả bebo và trai tơ)
Theo hình của bác, có 3 khuôn mặt, hông lẽ mấy thầy Nghĩa, Ngọc lại chọn khuôn mặt bên phải (theo đúng câu: "lấy người không thèm lấy ảnh")
)(&&@@
 
Em đã đặt máy ghi âm tại một số nơi mà các thành viên GPE đang "ngự" để tìm hiểu rõ hơn về sự "chuẩn bị" cho buổi offline GPE HN, và có may mắn ghi lại được cuộc hội thoại như sau:

1.Tại nhà anh Nguyễn Duy Tuân:

-Mẹ nó ơi, hôm tới cho anh đi dự SN GPE nhé. Từ giờ tới hôm ấy, em bảo gì anh cũng dạ, em nói ạ thì anh vâng...(hình như tiếng của anh Tuân)
-Anh là lắm tài lẻ, đàn ca sáo nhị, ca hát đều làm được, thế nên k đi đâu hết.
-Thôi mà em, anh thế này không ai thèm để ý đâu.
-À, em biết rồi nhé, em nghe nói anh hý hửng đi dự SN là gặp em nào đó chứ gì? Khai mau, nếu không...tối nay anh chết với em.
-Không, anh chỉ có mình em thôi, em là duy nhất, Mai, Hoa, hồng, Cúc, Ngọc, Đào, Hương, Lan, TRang, Yến..bạn nào cũng không bằng em..
-Á, à..anh vào đây...vào đây ngay lập tức cho em............
(Trời đất) thế này tối nay anh Tuân có mà....không biết có chuyện gì xảy ra không???hic hic...(sao anh ý lắm...ẻm thế nhỉ)
(Liệu có nên ghi âm buổi tối nay khong nhỉ? xem anh Tuân tiếp tục....thuyết phục như thế nào?).
 
Đã vào box thư giãn, thì làm sao phải cười, phải thoải mái, phải được chém gió, phải được buôn chuyện
 
Em đã đặt máy ghi âm tại một số nơi mà các thành viên GPE đang "ngự" để tìm hiểu rõ hơn về sự "chuẩn bị" cho buổi offline GPE HN, và có may mắn ghi lại được cuộc hội thoại như sau:

1.Tại nhà anh Nguyễn Duy Tuân:

-Mẹ nó ơi, hôm tới cho anh đi dự SN GPE nhé. Từ giờ tới hôm ấy, em bảo gì anh cũng dạ, em nói ạ thì anh vâng...(hình như tiếng của anh Tuân)
-Anh là lắm tài lẻ, đàn ca sáo nhị, ca hát đều làm được, thế nên k đi đâu hết.
-Thôi mà em, anh thế này không ai thèm để ý đâu.
-À, em biết rồi nhé, em nghe nói anh hý hửng đi dự SN là gặp em nào đó chứ gì? Khai mau, nếu không...tối nay anh chết với em.
-Không, anh chỉ có mình em thôi, em là duy nhất, Mai, Hoa, hồng, Cúc, Ngọc, Đào, Hương, Lan, TRang, Yến..bạn nào cũng không bằng em..
-Á, à..anh vào đây...vào đây ngay lập tức cho em............
(Trời đất) thế này tối nay anh Tuân có mà....không biết có chuyện gì xảy ra không???hic hic...(sao anh ý lắm...ẻm thế nhỉ)
(Liệu có nên ghi âm buổi tối nay khong nhỉ? xem anh Tuân tiếp tục....thuyết phục như thế nào?).

Chết chết! Không ngờ mình bị đặt máy ghi âm, may là chưa có đặt máy ghi hình !$@!!. Anh chưa biết phải thuyết phục tiếp theo như thế nào cho tốt, nhưng có thể phải mượn danh mấy anh bạn uy tín và Xuân Nguyên trợ giúp thêm. Hihi. Anh Nghĩa ơi phân công em làm gì đi, ví dụ như trong Ban tiếp tân ý }}}}}. Vợ em chỉ thích em phải lao động thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em và Hà (saobienht114 - Nguyển Cẩm Hà) đăng ký 1 chân, 1 tay giúp việc với anh Nghĩa. Có hò hét gì thì nói, Hà sẽ đăng ký ca những bài ca về Nghệ An, còn Phương Lan với những bài hát về Tây Bắc và em với bài hát: Nồng Nàn Hà Nội
 
Chết chết! Không ngờ mình bị đặt máy ghi âm, may là chưa có đặt máy ghi hình !$@!!. Anh chưa biết phải thuyết phục tiếp theo như thế nào cho tốt, nhưng có thể phải mượn danh mấy anh bạn uy tín và Xuân Nguyên trợ giúp thêm. Hihi. Anh Nghĩa ơi phân công em làm gì đi, ví dụ như trong Ban tiếp tân ý }}}}}. Vợ em chỉ thích em phải lao động thôi.

Anh Tuân ơi, có phải đây là ảnh của anh và your wife không?

2713_1136483807578_5761544_n.jpg


SN này, anh khảy đàn cho em hót với. Em đăng ký bài hát: Nồng Nàn Hà Nội anh ạ. Hay chiều chiều em ghé anh, anh tập cho em nhe.
 
Sao bài của m ai cứ thích xoá là xoá sao?

Đừng làm tổn thương người yêu thương bạn thật lòng
Họ sẽ không làm bạn tổn thương
Nhưng họ sẽ rời xa bạn mãi mãi
Hãy trân trọng yêu thương !!!

Khi đọc được 4 câu này,trước lúc đó m cũng mới nhận ra m đã làm cái điều mà k nên làm cái được gọi là tự tin vào bản thân k bao giờ m có được khi đối diện với nó, nhận ra nó thì đã mụn bây giờ m có quyền gj mà để nhận lấy sự yêu thương đó nữa.

6544331250317074.jpg

Trời hết mưa chưa chắc trời đã sáng
Tình hết buồn chưa chắc đã quên anh.


 
Sao bài của m ai cứ thích xoá là xoá sao?



Không có ai xóa bài của bạn cả, bạn có thể nói rõ hơn được không. Có thể có một chút nhằm lẫn nào đó.
BQT rất vui khi có rất là nhiều các anh chị, các bạn nhiệt tình ủng hộ và giúp sức cho sự kiện sinh nhật GPE ở cả 03 miền lần này.

Cảm ơn bạn....meoluoi84
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không có ai xóa bài của bạn cả, bạn có thể nói rõ hơn được không. Có thể có một chút nhằm lẫn nào đó.
BQT rất vui khi có rất là nhiều các anh chị, các bạn nhiệt tình ủng hộ và giúp sức cho sự kiện sinh nhật GPE ở cả 03 miền lần này.

Cảm ơn bạn....meoluoi84 :huglove:

Tôi có viết 1 bài nói về văn hoá từ giảng đường đến doanh nghiệp (ảnh ấy được 2 anh chị Tuân cùng chụp nhau sao ai lại xóa của tôi), qua đó tôi muốn đăng ký bài hát: Nồng Nàn Hà Nội để anh Tuân tập dợt cho tôi hát

2713_1136483807578_5761544_n.jpg


Tôi không thích làm nóng hỏi, hâm nóng topic mà bạn nói tôi "nhiệt tình ủng hộ và giúp sức cho sự kiện sinh nhật GPE ở cả 03 miền lần này". Tôi thích hội hè, ham vui là chính.
 
Tôi có viết 1 bài nói về văn hoá từ giảng đường đến doanh nghiệp (ảnh ấy được 2 anh chị Tuân cùng chụp nhau sao ai lại xóa của tôi), qua đó tôi muốn đăng ký bài hát: Nồng Nàn Hà Nội để anh Tuân tập dợt cho tôi hát

Tôi không thích làm nóng hỏi, hâm nóng topic mà bạn nói tôi "nhiệt tình ủng hộ và giúp sức cho sự kiện sinh nhật GPE ở cả 03 miền lần này". Tôi thích hội hè, ham vui là chính.

Thứ 1: Bài của bạn còn nguyên không ai xóa cả, trừ những bài mà BQT cho là không phù hợp với ý nghĩa topic.
Thứ 2: Tôi nói rất rõ là "Các anh chị và các bạn" và ở đây là những người ủng hộ và giúp đỡ cho sự kiện này chứ không nói riêng gì ai cả.

Nếu bạn có nằm trong số những anh chị, bạn bè đó thì quá tốt, còn không thì cũng không sao cả, diễn đàn có hàng trăm ngàn thành viên, và tất nhiên với bạn cũng như trăm ngàn thành viên khác chúng tôi đều có sự tôn trọng cả.

Vài lời tâm sự với bạn, chúc bạn luôn vui khi đến với GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao bài của m ai cứ thích xoá là xoá sao?

Chào bạn

Tôi thấy bạn đưa hình của thầy Tuân lên, nhưng không hiểu là thầy Tuân có đồng ý hay không nên tạm thời che bài viết của bạn đi.

Tôi đã khôi phục lại bài viết của bạn, tuy nhiên nếu có ý kiến phản đối của thầy Tuân, tôi sẽ xoá.

Thân
 
Chào bạn

Tôi thấy bạn đưa hình của thầy Tuân lên, nhưng không hiểu là thầy Tuân có đồng ý hay không nên tạm thời che bài viết của bạn đi.

Tôi đã khôi phục lại bài viết của bạn, tuy nhiên nếu có ý kiến phản đối của thầy Tuân, tôi sẽ xoá.

Thân

Oh, thì ra anh này xoá bài của em, làm em cứ tưởng anh Tùng Nguyễn xoá bài của em, bo bo xịt anh Nghĩa ra nhé, em chính là Hoàng Yến con gái nuôi của Bố KTGG đây anh ạ. Em chưa bao giờ dám và cũng chả làm gì vớ vẩn để anh chị Tuân phiền cả. Anh chị ấy là thần tượng của em lúc em còn đang học tại trường. Em cũng chả muốn tăng bốc, thổi phòng anh chị (nhân vật) nào cả, chả qua, em thấy anh Tuân biết đàn, thích văn nghệ nên em muốn đóng góp 1 tiết mục nho nhỏ cho vui vào ngày lễ SN lần thứ 6 của GPE.
Nay biết anh xoá bài của em, vậy em phải xin lỗi thầm với anh Tùng mến yêu của diễn đàn. Mong có dịp gặp lại anh Tùng ở Hàm Cá Mập - Hà Nội 1 ngày gần đây. Nghe đâu, đợt này có đoàn *thành viên trong Nam* ra ngoài Bắc dự sinh nhật, không biết có anh đi theo không? Em mong gặp mọi người (Hoàng tử béo - Admin trên cả cái ác "OverAC" - ThuNghi 2 má lúm đồng tiền,...) Ra đây đi, em sẽ dẫn mọi người thưởng thức những đặc sản của miền Bắc
 
Càng gần đến ngày sinh nhật GPE Hà Nội, càng cảm thấy sức nóng của nó nhiều hơn. Cảm giác không khí của GPE vui tươi, sinh động.
Đến với GPE Hà Nội, ngoài các chương trình như Mod đã thông báo, còn có rất nhiều ...chương trình Kép, ngoài lề, thú vị, hấp dẫn và vô cùng bổ ích, mà chỉ khi tham dự mới có thể cảm nhận hết được. Hé lộ thông tin...mật: Rất nhiều chương trình "cực sốc" đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. bạn hãy sẵn sàng và nhanh tay đăng ký...T[URL="http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?66312-%C4%90%C4%83ng-k%C3%BD-Offline-t%E1%BA%A1i-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-(Th%E1%BB%A9-7-ng%C3%A0y-30-6-2012)-M%E1%BB%ABng-sinh-nh%E1%BA%ADt-di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-GPE"]I ĐÂY![/URL] để tham gia buổi gặp mặt đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 6 năm trên con đường phát triển của GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom