Đề tài nóng hổi! Bàn tán chuyện gặp gỡ, hẹn hò bên lề SN GPE Hà Nội! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Sáng nay nghe loáng thoáng thấy quảng cáo của quán cà phê Anh 96 Lương Định Của có món mới là Gân non hầm.

Nếu vậy ta với chàng qua đó ăn thử xem sao nhé. Má mỳ của quán hứa giảm giá ưu đãi 50%, mua 1 tặng 1 (sau khi đã nâng giá 200%)
 
Thường những khuyến mãi, sale giảm giá họ đều tính tăng giá bán trước khi giảm giá rồi. Hổng biết Cô Hương (LeAnh_01) có hấp tinh pháp này để chiêu dụ khách hàng không? Nghi quá, chắc vụ này anh Nghĩa bày ra đấy, chứ con gái nuôi em còn thơ ngây, ngây ngô có biết chi về kinh doanh.
Hoặc giảm chất lượng cung cấp dịch vụ (thay vì cho 2 thìa đường vào cốc cafe, đằng này không bỏ tí đường nào cả)
 
Nếu vậy ta với chàng qua đó ăn thử xem sao nhé. Má mỳ của quán hứa giảm giá ưu đãi 50%, mua 1 tặng 1 (sau khi đã nâng giá 200%)

này bác VIo ko ăn đc đạp đ ổ hay sao, ai bảu chờ bác đến quá 11h mà chẳng đến đành hầm nồi gân non chớ sao ????????
 
Thường những khuyến mãi, sale giảm giá họ đều tính tăng giá bán trước khi giảm giá rồi. Hổng biết Cô Hương (LeAnh_01) có hấp tinh pháp này để chiêu dụ khách hàng không? Nghi quá, chắc vụ này anh Nghĩa bày ra đấy, chứ con gái nuôi em còn thơ ngây, ngây ngô có biết chi về kinh doanh.
Hoặc giảm chất lượng cung cấp dịch vụ (thay vì cho 2 thìa đường vào cốc cafe, đằng này không bỏ tí đường nào cả)
trùi ui vưa mới làm xong có vài cái phiếu thu chi mà vào đây đã tai tiếng quá rồi, con chã bao vờ nàm cái trò dư bac vio nói đâu bố nhé, bố biết đấy thường hem ăn dc lại đạp đổ ấy mà!

Nghe nói má mì quán này là " Bồ Nhí" của anh Violet phải k nhể?
đấy đấy tiếng tai thì nổi còn hơn cồn cát Quảng Bình vậy mà đã dc miếng nào ra trò đâu ???? oan vụ này oan à nha!
 
Có ai đã gút được kế hoạch trang phục đến dự SN lần thứ 6 chưa chú Nghĩa (Chú hôm qua xóa bài của em, cốc thèm nhìn mặt nữa - Đểu thật, cạch cạch)


Các chị ơi, em nôn nóng quá goài, không biết phải chưng diện gì đây để khỏi thua má mì


Hôm qua thấy chị moon87 mặc đồ cực đẹp trong ao sen tại Long Biên cùng Uma ạ. Hôm bão từ Điện Biên đỗ về Hà Nội thấy má mì mặc short trông thất khỏe mạnh, thể hiện sức sống trẻ đẹp của phụ nữ ngày nay.
 
Có ai đã gút được kế hoạch trang phục đến dự SN lần thứ 6 chưa chú Nghĩa (Chú hôm qua xóa bài của em, cốc thèm nhìn mặt nữa - Đểu thật, cạch cạch)


Các chị ơi, em nôn nóng quá goài, không biết phải chưng diện gì đây để khỏi thua má mì


Hôm qua thấy chị moon87 mặc đồ cực đẹp trong ao sen tại Long Biên cùng Uma ạ. Hôm bão từ Điện Biên đỗ về Hà Nội thấy má mì mặc short trông thất khỏe mạnh, thể hiện sức sống trẻ đẹp của phụ nữ ngày nay.

hê hê gứm cứ gọi nà nàm người ta ngượng chít. đang định nàm quả quần lửng lơ áo đợi chờ cho giống "rới" trẻ đây!
 
Anh TrungChinhs, ơi hôm nào về Hà Nội cho em theo xe anh về chung được không?

Chào hoataybac ! cách đây khoảng 3 tuần Tôi đã mở riêng 1 Topic để đón nhận thông tin như thế này. Bạn cho tôi địa chỉ và số điện thoại Tôi sẽ đón bạn với điều kiện không ngược đường quá xa.

Lưu ý bạn có thể ăn chung, ở chung; tiền ăn thì miễn phí nhưng tiền ngủ thì phải cưa đôi.
 
Có ai đã gút được kế hoạch trang phục đến dự SN lần thứ 6 chưa chú Nghĩa (Chú hôm qua xóa bài của em, cốc thèm nhìn mặt nữa - Đểu thật, cạch cạch)


Các chị ơi, em nôn nóng quá goài, không biết phải chưng diện gì đây để khỏi thua má mì


Hôm qua thấy chị moon87 mặc đồ cực đẹp trong ao sen tại Long Biên cùng Uma ạ. Hôm bão từ Điện Biên đỗ về Hà Nội thấy má mì mặc short trông thất khỏe mạnh, thể hiện sức sống trẻ đẹp của phụ nữ ngày nay.

Vậy hôm đó c Leanh mặc quả sóc đi nhé c --=0
 
Chào hoataybac ! cách đây khoảng 3 tuần Tôi đã mở riêng 1 Topic để đón nhận thông tin như thế này. Bạn cho tôi địa chỉ và số điện thoại Tôi sẽ đón bạn với điều kiện không ngược đường quá xa.

Lưu ý bạn có thể ăn chung, ở chung; tiền ăn thì miễn phí nhưng tiền ngủ thì phải cưa đôi.

C hoataybac ui vấn đề này hổi hổi thật na |||||
 
Chào hoataybac ! cách đây khoảng 3 tuần Tôi đã mở riêng 1 Topic để đón nhận thông tin như thế này. Bạn cho tôi địa chỉ và số điện thoại Tôi sẽ đón bạn với điều kiện không ngược đường quá xa.

Lưu ý bạn có thể ăn chung, ở chung; tiền ăn thì miễn phí nhưng tiền ngủ thì phải cưa đôi.

thân gái dặm trường mình nghĩ Hoataybac nên riêng ra đừng chung chung như ăn và đi nhé!
 
Chào hoataybac ! cách đây khoảng 3 tuần Tôi đã mở riêng 1 Topic để đón nhận thông tin như thế này. Bạn cho tôi địa chỉ và số điện thoại Tôi sẽ đón bạn với điều kiện không ngược đường quá xa.

Lưu ý bạn có thể ăn chung, ở chung; tiền ăn thì miễn phí nhưng tiền ngủ thì phải cưa đôi.

Em thật cảm động khi đọc bài viết và được vinh dự cùng trao đổi với anh qua điện thoại vừa rồi. Thú thật là em cũng muốn tháp tùng cùng anh đi lắm nhưng giờ em đang công tác ở bên Thái Bình nên không có về Điện Biên. Anh ơi, nếu anh đã lo cho có xe đi chung, ăn chung còn tiền phòng ngủ anh cũng lo luôn nữa thì hay quá. Ngày nào đó, mong anh đến Trái Tim Điện Biên để em dẫn anh đi các hồ nước khoáng cho khoẻ người. Giọng nói của anh thật trẻ trung lắm. Rất mong sớm có dịp để tiếp anh.

Hoặc hôm nào, anh nói tía em (KTGG) đưa anh về Đồng Tu - Tiến Đức Huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình, em sẽ đón tiếp anh để cùng lai rai rượu dừa.

Anh Nghĩa ơi, sao anh cái gì cũng ôm đồm cả, liệu qua sinh nhật này, chị nhà có mở cửa cho anh vào nữa không? Đừng để sự việc lặp lại như SN lần 3 bị quở trách "Thành viên nhiết tình quá đáng" đưa vào box "Chia sẻ" mới là xôm.

Chào các chị thân yêu của hoataybac,
Phụ nữ chúng ta cần trau chuốt, làm đẹp không khéo các ông nhà bảo là lôi thôi, bà bành thi toi cả đời chúng ta. Có ai biết đâu, nhiều chị phụ nữ mem của GPE, nhiều chị đã có 2 mặt con rồi, bước ra đường ai nghĩ là đã có gia đình nhỉ như: chị má mi LanAnh_01, Phương Lan,...Vậy cớ sao chúng ta còn ngần ngại gì không làm đẹp để cho các ảnh lé mắt 1 phen. Chúc các chị mãi mãi là những phụ nữ trẻ "sinh" đẹp của GPE. Em hoataybac cưng của các chị.

P/S: Short ngắn + Áo sát tay trên cả tuyệt vời các chị ơi. /(hông tin hỏi chị Gôn xem sao.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em thật cảm động khi đọc bài viết và được vinh dự cùng trao đổi với anh qua điện thoại vừa rồi. Thú thật là em cũng muốn tháp tùng cùng anh đi lắm nhưng giờ em đang công tác ở bên Thái Bình nên không có về Điện Biên. Anh ơi, nếu anh đã lo cho có xe đi chung, ăn chung còn tiền phòng ngủ anh cũng lo luôn nữa thì hay quá. Ngày nào đó, mong anh đến Trái Tim Điện Biên để em dẫn anh đi các hồ nước khoáng cho khoẻ người. Giọng nói của anh thật trẻ trung lắm. Rất mong sớm có dịp để tiếp anh.

Hoặc hôm nào, anh nói tía em (KTGG) đưa anh về Đồng Tu - Tiến Đức Huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình, em sẽ đón tiếp anh để cùng lai rai rượu dừa.

hoataybac oi, đừng nghe anh Chính nha. AE mình ở Thái Buồn thì có gì chia sẽ--=0. Anh ở taybac nhưng quê ở vùng tay bị tay gậy (Tiền Hải), em mà đi vs anh Chính là anh không nhận đồng hương đâu nhé.
P/S: Anh Nghia, anh Hướng ơi, hôm trươc em trót dại trêu anh Tuân giờ em gọi anh ấy không nghe máy nữa, anh thu xếp cho em 1 buổi để em Xo Ry anh Tuân với //////.
Anh ấy giận em , pm không trả lời, gọi điện từ chối, chết em rồi anh Nghĩa anh Hướng ơi//////
 
thân gái dặm trường mình nghĩ Hoataybac nên riêng ra đừng chung chung như ăn và đi nhé!
Nick này nhìn quen lắm, vơ anh cứ hỏi đứa nào trên GPE tranh mic với vợ chông mình hát song ca Leanh01 à, nguyên văn Vợ anh nói: Hôm đấy em bực lắm nhưng vì anh, anh Hướng, anh Nghĩa, anh Tuân mà em nhịn. Chứ em mà ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nick này nhìn quen lắm, vơ anh cứ hỏi đứa nào trên GPE tranh mic với vợ chông mình hát song ca Leanh01 à, nguyên văn Vợ anh nói: Hôm đấy em bực lắm nhưng vì anh, anh Hướng, anh Nghĩa, anh Tuân mà em nhịn. Chứ em mà ...
oạch trót nhỡ mồm hát, trót nhỡ tay tranh ......... gieo thù chuốc oán đến 2 nhân sự lận giờ pải làm sao bố, hiện e đang bị khan giọng, mới cắt amidan xong bác có cuộc nào đi hát call e lần này e bó gối ngồi nghe thoai à, hết vợ giận, hết chồng điên ngay ấy mà! bố trí đi e mời bác Tuân cho????
 
Nick này nhìn quen lắm, vơ anh cứ hỏi đứa nào trên GPE tranh mic với vợ chông mình hát song ca Leanh01 à, nguyên văn Vợ anh nói: Hôm đấy em bực lắm nhưng vì anh, anh Hướng, anh Nghĩa, anh Tuân mà em nhịn. Chứ em mà ...

Kỷ niệm ngọt ngào

Thứ sáu hai vợ chồng về HN để bàn mấy việc rồi thứ bảy dự sinh nhật nhé. Le Anh hứa sẽ bố trí để em gặp Tuân roài --=0
 
Em nghe đồn chị Leanh01 nhờ bác Minhlev thức canh nồi "gân non hầm" chứ không quá lửa cháy mất không có gì đãi GPE
Sao ới ời. Leanh01 chỉ nhờ anh thức cùng nữ chủ quán thôi.
Đã non gân rồi mà đem hầm thì ai ăn nổi hả anh?--=0
Đây là loại gân đặc biệt: hầm càng lâu -> gân càng giòn.
 
Nhà mình dạo này phải phong tặng danh hiệu chiến sỹ anh Hùng cho Cụ Non gân ấy nhỉ: Bằng khen đạt danh hiệu thi đua : Anh hùng Núp
 
oạch trót nhỡ mồm hát, trót nhỡ tay tranh ......... gieo thù chuốc oán đến 2 nhân sự lận giờ pải làm sao bố, hiện e đang bị khan giọng, mới cắt amidan xong bác có cuộc nào đi hát call e lần này e bó gối ngồi nghe thoai à, hết vợ giận, hết chồng điên ngay ấy mà! bố trí đi e mời bác Tuân cho????

Híc! cắt amidan thì giọng hay lắm đây! để anh về Vân Đình tìm mấy "con giống nam" (vịt hotboy đấy ạ) về thi cùng cô!--=0
 
Phải nói 6 năm sinh nhật của GPE, chưa thấy năm nào nổi đình nổi đám như năm nay. Đặc biệt năm nay, nhiều thành viên từ các diễn đàn, từ các Tỉnh Thành không ngại đường xa cũng về đóng góp, chung tay với anh Nghĩa, Cô Gôn nói riêng và GPE nói chung. Số anh chàng Nghĩa này quả thực có thời khi đảm chức làm cầu nối giữa các thành viên. Hèn chi, anh này được hân hạnh các em níu bám.
Năm nay, có nhiều thành viên của webketoan đến dự (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An,...) được anh ketoannongan - Mod WKT triệu về đóng góp, chung vui. Mình cố gắng mang về 1 bình rượu mật ong (10 lít), rượu nếp cẩm (20 lít). Rượu nếp cẩm thay cho rượu táo mèo. Còn khô thịt trâu gác bếp đang cố vào bản làng lấy cho đúng hàng do mấy hôm nay trên đây mưa quá không có hàng. Nhỡ thịt trâu gác bếp không có thì em cũng trốn không dám vìa dự đâu? Vì sợ và sợ ai đó quây lại thì không còn miếng da thịt nào.

PS: Thời của anh minhlev phụ trách đâu thấy huy hoàng vậy đâu chời. Hay do anh bị các em ép quá nên lép chăng!!! Hụ hụ hụ

Xin lỗi thất hẹn, thất hứa với các anh vụ rượu HAT, hiện đang bị truy lùng, kiểm soát quá chặc chẽ nên không dám mang về.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hẹn gặp nhau ở "ngày hội GPE", chỉ còn ít ngày nữa thôi là đến dịp được diện kiến các anh tài, những người mà em ngưỡng mộ bấy lâu của diễn đàn GPE....
Còn ai chưa đăng ký nhỉ? hãy nhanh tay đăng ký tham dự với GPE đi thôi!!!!!!!
 
Hẹn gặp nhau ở "ngày hội GPE", chỉ còn ít ngày nữa thôi là đến dịp được diện kiến các anh tài, những người mà em ngưỡng mộ bấy lâu của diễn đàn GPE....
Còn ai chưa đăng ký nhỉ? hãy nhanh tay đăng ký tham dự với GPE đi thôi!!!!!!!

Chiêu dzụ này hay quá ta. :''"
 
Chào các huynh/tỉ, muội có đứa cháu gái sống tại Quận Long Biên không biết có gần Hà Nội không? Cháu vốn năng động, xinh đẹp chân dài, giọng nói như Tây (líu lo như chim hoàng anh). Hiện cháu chưa là thành viên của GPE, muốn đăng ký tham dự nhưng cháu có nói riêng với muội là vốn cháu thích ăn mặc gọn gàng (Do cháu sống một thời ở Paris Pháp) nên không quen mặc áo dài truyền thống được nên ngại đến dự. Vả lại mùa này, cháu về đây sống thời tiết oi bức, cháu chỉ thích hợp các quần đùi ngắn và áo ngắn tay. Không biết như vậy có bị truất phế, xem là phạm thuần phong mỹ tục không nên cháu nhờ tôi hỏi trước anh em để liệu bề đăng ký tham dự

Đây là hình ảnh cháu về Quảng Ninh chung vui với gia đình webketoan vừa qua

gt2sqm37z5bocbt.jpg


ycutqomcfa41ds8.jpg


Và đây là ảnh cháu (Cháu mang mắt kiếng) đến Hồ Sen tại Quận Long Biên chụp chung với người bạn đang sống tại VN (Cô mặc áo yếm, bạn của cháu qua online trên mạng mà hai người trờ nên thân thiết)

556449_348307961908155_1790550518_n.jpg
 
Phải nói 6 năm sinh nhật của GPE, chưa thấy năm nào nổi đình nổi đám như năm nay. Đặc biệt năm nay, nhiều thành viên từ các diễn đàn, từ các Tỉnh Thành không ngại đường xa cũng về đóng góp, chung tay với anh Nghĩa, Cô Gôn nói riêng và GPE nói chung. Số anh chàng Nghĩa này quả thực có thời khi đảm chức làm cầu nối giữa các thành viên. Hèn chi, anh này được hân hạnh các em níu bám.<br>
Năm nay, có nhiều thành viên của webketoan đến dự (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An,...) được anh ketoannongan - Mod WKT triệu về đóng góp, chung vui. Mình cố gắng mang về 1 bình rượu mật ong (10 lít), rượu nếp cẩm (20 lít). Rượu nếp cẩm thay cho rượu táo mèo. Còn khô thịt trâu gác bếp đang cố vào bản làng lấy cho đúng hàng do mấy hôm nay trên đây mưa quá không có hàng. Nhỡ thịt trâu gác bếp không có thì em cũng trốn không dám vìa dự đâu? Vì sợ và sợ ai đó quây lại thì không còn miếng da thịt nào.<br>
<br>
PS: Thời của anh minhlev phụ trách đâu thấy huy hoàng vậy đâu chời. Hay do anh bị các em ép quá nên lép chăng!!! Hụ hụ hụ<br>
<br>
Xin lỗi thất hẹn, thất hứa với các anh vụ rượu HAT, hiện đang bị truy lùng, kiểm soát quá chặc chẽ nên không dám mang về.
<br>

Bố phải nói là... năm nay nhờ các con gái của bố mới thía đấy ạ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiêu dzụ này hay quá ta. :''"

Nhức đầu quá, ghét ai chơi búa bổ vào đầu như thế.
Nghe đâu, chiều nay các bạn có buổi họp kín tại HN để tổng kết sơ bộ việc phân công trong BTC và rà soát lại các tiết mục trong chương trình. Chiều nay, cho Tiểu Thư sẽ ghé tham gia với nếu các bạn không chê em gái quê mùa làng Bắc Ninh này.
 
CON GÁI NUÔI CUẢ KTGG đã viết:
Thưa chú, sau khi đọc hết và đọc kỹ các bài viết trong "Đề tài nóng hổi! Bàn tán chuyện gặp gỡ, hẹn hò bên lề SN GPE Hà Nội!" cháu nhận thấy BTC sinh nhật GPE Hà Nội nên tổ chức cuộc thi cho các bạn gái mặc trang phục đáng yêu nhất. Sở dĩ cháu có ý như vậy vì đây là dịp, cơ hội để cho các bạn gái mê excel như cháu có thể nói với tất cả mọi người rằng: chúng cháu rất linh hoạt, mềm mại và đẹp như những công thức, name, code trong bảng tính excel. Trên đây là ý kiến nhỏ của cháu, mong chú cùng ban tổ chức lưu tâm. Xin trân trọng.
Trên đây là nội dung tin nhắn mà em nhận được vào lúc 17:08:42 ngày hôm nay từ 1 số điện thoại mà xin phép không nêu ra đây. Mạn phép các bác trong BTC sinh nhật GPE miền Bắc, em xin có một số ý kiến với bạn gái đã gửi sms cho em như sau:
Cháu gái thân mến! Trước tiên, chúng tôi rất vui khi nhận được ý kiến đóng góp của cháu. Về cá nhân, chú có ý kiến với cách xưng hô trong sms cháu gửi cho chú như sau: BTC sinh nhật của GPE miền bắc là một tập thể gồm nhiều cá nhân, lớn tuổi có, trẻ tuổi có. Đối với những thành viên như violetdylan, PhanTuHuong, Nguyễn Duy Tuân ... Thì cháu gọi bằng chú là hợp lý. Còn với chú, đề nghị cháu hãy gọi chú là ANH. Chính vì vậy từ đoạn sau của bài viết này, chúng ta hãy xưng hô là anh và em.
Về ý kiến trang phục của em, anh rất tán đồng. Anh dự kiến sẽ đề xuất với BTC sinh nhật GPE miền bắc về hội đồng giám khảo của cuộc thi sẽ là toàn bộ các bạn nam có mặt tại buổi sinh nhật (không phân biệt tuổi tác). Em có đồng ý với anh không?
Ngoài ra, anh cũng còn đôi lời khuyến cáo riêng với em về trang phục đi dự SN lần 6 là:
- Không mặc đồ dày vì thời tiết Hà Nội mùa này rất nóng.
- Không dài vì chẳng may trời mưa, Hà Nội ngập thì em không cần phải xắn ống mà vẫn lội nước bình thường.
Mong được gặp em tại buổi sinh nhật lần 6.
Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao tin nhắn này giống của tôi thế ông ơi... và tôi nhắn lại cho người gửi là:
Cháu.. à em thân mến! nếu/giá như anh có thể làm được điều em nói thì sung sứơng biết bao, anh sẽ tổ chức cuộc thi người mẫu hay hoa khôi GPE 2012 và các em sẽ được chưng diện và trả lời câu hỏi với ban giám khảo cho điểm như trên truyền hình vẫn thấy (đảm bảo không có scandal như biết trước kết quả__--__), nhưng điều kiện anh đưa ra là trang phục 70-30 (30 là phần vải phủ trên bề mặt cơ thể), riêng vải lấy từ khăn bông bay hoặc khăn quàng của học sinh phổ thông. Nhưng anh không làm đựơc điều đó, đành phải có ý kiến ở đây vậy, tháng 11 này anh sẽ tạo cơ hội cho em và các bạn sẽ trình diễn ở Webketoan.vn nhé!}}}}}

Còn bức ảnh "2 Thiếu nữ suýt ngã ở đầm sen": đã có comment trên facebook, mọi người giữ bí mật comment này cho mình.--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúng em vô vàng cám ơn những lời đề xuất và kiến nghị của 1 số thành viên v/v tổ chức nhân ngày trọng đại sinh nhật lần thứ 6 của GPE. Thế thì, BTC đã có suy nghĩ gì cho việc chấm thi cho những thành viên với những trang phục tự do cởi mở cho buổi "dạ hội" này chưa?

Ban giám khảo từ vòng sơ kết: Các thành viên bình chọn qua tin nhắn hoặc bầu chọn kín. Mỗi người 1 lá phiếu vote cho thành viên, góp phần cho buổi tổ chức tăng thêm phần long trọng, giúp cho ngày hội được nhiều thành công.

Vòng chung kết: Bầu chọn Ban giám khảo, dám nói dám làm, sống thực tế, không ảo tưởng để chấm đểm chọn thí sinh: hoa hậu, á hậu, mẫu hậu (Tạm dùng vương miện, ý nói càng sinh càng đẹp). Gợi ý một số thành viên trẻ hot girl, bình chọn anh Nghĩa, anh minhlev, anh Nguyễn Duy Tuân và chị Gôn vào Ban Giám Khảo để chọn 3 thí sinh hoàn hảo nhất trong ngày dạ hội năm nay.

Giải hoàn vũ: Cặp Đôi và Đồng Đội
Giám Khảo chính, Ketoannongan, Thầy Ketoannongan của hoataybac đã dìu, hướng dẫn cho hoataybac với những vũ điệu: Bài tanggo cuối cùng. hoataybac được vinh dự thách đấu với các cặp đôi hoàn hảo từ khắp các Tỉnh Thành về tham dự

[video=youtube;VnwfAa3pnLs]http://www.youtube.com/watch?v=VnwfAa3pnLs&amp;feature=channel&amp;list=UL[/video]

Không vui chơi lãng phí hối tiếc cuộc đời thanh xuân. Không gắn kết như sống ở ốc đảo. Thế nên chúng ta đừng lãng phí cuộc đời để khi về già, cố níu kéo sức khỏe, tìm tình bạn 4 phương trời thì đã muộn. Mỗi thời khắc qua đi là không bao giờ lấy lại được. Tiền bạc co thể tìm, nay hết mai có thể đi tìm cái khác, nhưng tình bạn đánh mất đi thì không bao giờ tìm lại được. Ai cũng 1 thời tuổi trẻ có nhiều sức khỏe và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ không ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai không biết hưởng thụ tuổi thanh xuân. Và đây cũng là cơ hội không dàng đến với chúng ta trong đời. Thế thì tại sao chúng ta không nhanh chân đến tham dự, thể hiện sức sống tràn đầy của bạn để cho mọi người chiêm ngưỡng, học tập. Không học tập, bộ não sẽ không bao giờ kích hoạt
 
Thông báo thực đơn hộ cho anh Nghĩa do anh đang theo dõi thi công tại công trường nên không viết bài được


8ea88cdwjnsg1zu.jpg

 
Cho em đăng ký 1 suất quần đùi áo 3 lỗ đi thi ạ, còn trang phục bikini em cũng chuẩn bị sẵn rồi... giờ chỉ hóng hớt xem có tổ chức như bạn Minhlev và bạn Kế toán non gân nói không thôi
 
Cho em đăng ký 1 suất quần đùi áo 3 lỗ đi thi ạ, còn trang phục bikini em cũng chuẩn bị sẵn rồi... giờ chỉ hóng hớt xem có tổ chức như bạn Minhlev và bạn Kế toán non gân nói không thôi

Quần đùi, áo 3 lỗ chỉ dành cho thành viên nam thoai em nhé. Hay em mới đi Thái về, thích cùng anh đá banh???
 
Mình thấy cái vụ thi thời trang dạ hội cũng được đó, tuy nhiên các bạn phải tự chuẩn bị trang phục. Nếu các bạn đồng ý thì mình đăng ký, đến hôm sinh nhật BTC sẽ giành thời lượng để tổ chức cuộc thi.

Và lưu ý là sẽ không phân biệt già, trẻ, gái, trai, tất cả đều được tham gia. Nếu số lượng đăng ký tham gia quá đông thì sẽ tiến hành xét sơ khảo chọn ra 12 bạn để vào vòng chung kết

Nếu ai đồng ý thì nhấn nút tks nhé. Sau khi tổng kết mà có nhiều người đồng ý thì sẽ lập 1 topic riêng để các bạn đăng ký
 
Ngó xuống thấy có nhõn 1 mình ở trong lày tranh thủ
cả nhà ui e vừa cắt amidan hôm trước roài nhé Sn có cuộc thi giề choa e làm ban bánh khảo dc ko chứ e chả có ô có lọng gì có thi biết cũng rớt nên cho e làm bánh khảo để an ủi phần nào nhé!
 
Mình thấy cái vụ thi thời trang dạ hội cũng được đó, tuy nhiên các bạn phải tự chuẩn bị trang phục. Nếu các bạn đồng ý thì mình đăng ký, đến hôm sinh nhật BTC sẽ giành thời lượng để tổ chức cuộc thi.

Và lưu ý là sẽ không phân biệt già, trẻ, gái, trai, tất cả đều được tham gia. Nếu số lượng đăng ký tham gia quá đông thì sẽ tiến hành xét sơ khảo chọn ra 12 bạn để vào vòng chung kết

Nếu ai đồng ý thì nhấn nút tks nhé. Sau khi tổng kết mà có nhiều người đồng ý thì sẽ lập 1 topic riêng để các bạn đăng ký

Vụ này lại thuộc lĩnh vực chị em mềnh roài, nguyên liệu năm rồi e vẫn còn giữ
 
Vụ này lại thuộc lĩnh vực chị em mềnh roài, nguyên liệu năm rồi e vẫn còn giữ

Hi, cái này là mỗi cá nhân tham gia thì tự chuẩn bị và thi hẳn hỏi --> đồng nghĩa với việc có giải....thưởng hoặc giải rút
 
Mình thấy cái vụ thi thời trang dạ hội cũng được đó, tuy nhiên các bạn phải tự chuẩn bị trang phục. Nếu các bạn đồng ý thì mình đăng ký, đến hôm sinh nhật BTC sẽ giành thời lượng để tổ chức cuộc thi.

Và lưu ý là sẽ không phân biệt già, trẻ, gái, trai, tất cả đều được tham gia. Nếu số lượng đăng ký tham gia quá đông thì sẽ tiến hành xét sơ khảo chọn ra 12 bạn để vào vòng chung kết

Nếu ai đồng ý thì nhấn nút tks nhé. Sau khi tổng kết mà có nhiều người đồng ý thì sẽ lập 1 topic riêng để các bạn đăng ký

Đây là 1 quyết định suy nghĩ đúng đắn từ BTC. Vậy các bạn sao không nhanh tay nhấn nút like (Thank) để sớm có tiết mục này.
Nói nhỏ cô Gôn nè, chú tham dự mặc xà rông theo người Cam được hông? - Đừng nói là vi phạm thuần phong mỹ tục, đó là Y Phục Cổ truyền của Xứ Chùa Tháp của chú đó, Ẹc ẹc ẹc

http://i48.***********/2prtwmb.jpg​
 
Chị Gôn ơi, thấy tiết mục này cũng hấp dẫn nè

Crystal Rose đã viết:

Niềm hạnh phúc của em là được chụp hình chung với Hoa Hậu vừa mới đăng quang. Các anh chị ơi......
Hoa Hậu của chúng ta có đáng yêu không ạ?

 
hehe hay là GPE cũng làm thía này nhỉ cho các a các chú các bác diễn thời trang , chớ thời trang nữ nhiu rồi đổi mới không khí --=0
Cháu thấy các anh các chú các bác nhà mềnh toàn các hot boy chân dài dáng chuẩn k à, k có buổi thời trang nam như kiểu nì hơi phí khi tạo hóa đã ban tặng các đấng mày râu thân hình chuẩn k cần chỉnh nè |||||
 
Hôm nay lừa được một "tên" ở Hàm Cá Mập, kaka.....

Chắc "tên" này chưa có kinh nghiệm, hic
 
Cả nhà e đang ước có được ít gốc sen để trồng hịc ai coá thể kím đc cho em Hem ạ! iu người đoá nhất nha!
 
Vừa rồi trên FB, nghe chú Tùng của con phán rằng: "Đằng sau sự thành đạt của chú là nhờ chú có mụ {béo}". Nhờ vào FB, mới biết được hư thực của chú giờ không còn Trai tơ nữa rồi. Bao ôm ấp, mộng mơ để tay bắt mặt mừng, trao nụ hôn nồng thắm đến chú, giờ tịt ngòi luôn goài. Hụ hụ hụ. Chú ơi, chú có nhiều chiêu pháp đánh Tây, dẹp Bắc quá, con xin bái phục chú.
Mãi mãi là đứa cháu thơ ngây, duyên dáng, nết na, đầm thắm của chú.
 
Vừa rồi trên FB, nghe chú Tùng của con phán rằng: "Đằng sau sự thành đạt của chú là nhờ chú có mụ {béo}". Nhờ vào FB, mới biết được hư thực của chú giờ không còn Trai tơ nữa rồi. Bao ôm ấp, mộng mơ để tay bắt mặt mừng, trao nụ hôn nồng thắm đến chú, giờ tịt ngòi luôn goài. Hụ hụ hụ. Chú ơi, chú có nhiều chiêu pháp đánh Tây, dẹp Bắc quá, con xin bái phục chú.
Mãi mãi là đứa cháu thơ ngây, duyên dáng, nết na, đầm thắm của chú.

Hoataybac yêu quý.

Giờ Chú đã có gia đình (có Mụ Béo) tiếc là không mời được các anh chị GPE HN vào tham dự, mong rằng lần cưới vợ sau sẽ được tổ chức ở quê hương cô ấy (HN mến yêu của tôi).
 
Con thấy hãi, cả trên này và cả FB đầy xôn xao vụ mặc trang phục đi sinh nhật quá chời. Chị Lê Anh bảo rằng, chị thì cao ráo, người dáng thanh tao nên chỉ thích hợp với các Mini Jupe mà thôi, còn bichthuy296 vòi vĩnh với ngoại gân, tía ơi: con chỉ thích mặc robe de soie thôi (áo đầm bằng lụa), còn nhiều ý kiến của các chị khác lắm các cô chú ơi. Cố gắng theo dõi topic này để có thêm nhiều thông tin từ phái nữ xinh đẹp, nàng da mịn màng, nụ cười luôn hé mở trên đôi môi trái tim nồng cháy của các mem's xinh đẹp GPE.
 
Các anh chị cũng sẽ có dịp chiêm ngưỡng những khuân mặt, những bộ trang phục khá đẹp mắt từ các anh chị khắp 03 miền Bắc - Trung - Nam trong ngày sinh nhật GPE lần 6 này.

Chú ý chờ đợi đón xem nhé!
 
Vậy là từ cái quần đùi của Leanh01 mặc hôm chụp ở Cafe96 mà ra đến 3 miền thi trang phục! bái phục mình quá, may hôm đấy có cái Nokia đểu thế mà nên chuyện, sau đó là tin nhắn To All 1 số VIP GPE nên buôn bán ra cái trò này! phải nói là công nghệ thông tin cực nhanh và có phản ứng tích cực đến mọi thứ trong cuộc sống, đặc biệt là trang http://www.Giaiphapexcel.com Vậy sao còn chần trừ không đăng ký dự sinh nhật nhỉ? mình muốn thật đông khoảng 2000 người ở Hà Nội cho Ban tổ chức phải rời địa điểm ra sân Vận động Mỹ Đình gần đó luôn, BTC phen này chạy đôn chạy đáo, tuyến thêm thành viên BTC là Ketoannongan này --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hoataybac yêu quý.

Giờ Chú đã có gia đình (có Mụ Béo) tiếc là không mời được các anh chị GPE HN vào tham dự, mong rằng lần cưới vợ sau sẽ được tổ chức ở quê hương cô ấy (HN mến yêu của tôi).
ôi nghĩ mà buồn cho con gái của bố già nhà tui quá, hoataybac Pm cho e là thấy quý anh tungnguyen nhưng cũng chợt buồn vì anh ấy có mụ BÉO hịc. Ôi em tôi!!!!!
 
Vậy là từ cái quần đùi của Leanh01 mặc hôm chụp ở Cafe96 mà ra đến 3 miền thi trang phục! bái phục mình quá, may hôm đấy có cái Nokia đểu thế mà nên chuyện, sau đó là tin nhắn To All 1 số VIP GPE nên buôn bán ra cái trò này! phải nói là công nghệ thông tin cực nhanh và có phản ứng tích cực đến mọi thứ trong cuộc sống, đặc biệt là trang http://www.Giaiphapexcel.com Vậy sao còn chần trừ không đăng ký dự sinh nhật nhỉ? mình muốn thật đông khoảng 2000 người ở Hà Nội cho Ban tổ chức phải rời địa điểm ra sân Vận động Mỹ Đình gần đó luôn, BTC phen này chạy đôn chạy đáo, tuyến thêm thành viên BTC là Ketoannongan này --=0
nè cụ nongan e mẹc wuan đùi bao vờ vậy hở hở? dã vậy hôm sn sẽ mẹc tổng vị chi chiều dài 11cm luôn cho oắm chuyện luôn thể
nhá!
 
Cô con gái tình nghĩa của em vừa bảo: Anh Tùng cứ trêu con hoài đó bố ơi, ván đã đóng thuyền rồi, không thì con cho ảnh bít tay con.

Xin thưa cùng BTC, trẻ em có được đi kèm theo không, có tính phí không? Vì có cô con gái muốn mang theo bé để hông ai trêu gheo con nữa bố ạ. Ai cũng bảo con là chưa có gia đình và không tin rằng con đã có 2 lứa đâu?

534163_239418952836455_939096271_n.jpg


308414_103187726459579_1083703728_n.jpg

 
Ê bé này, sao bé lại hôn chị của tớ thế, chị của tớ nhé. Chỉ riêng của tớ thôi nhé.
Chị của em, càng sinh càng đẹp ạ.
 
Cô con gái tình nghĩa của em vừa bảo: Anh Tùng cứ trêu con hoài đó bố ơi, ván đã đóng thuyền rồi, không thì con cho ảnh bít tay con.

Xin thưa cùng BTC, trẻ em có được đi kèm theo không, có tính phí không? Vì có cô con gái muốn mang theo bé để hông ai trêu gheo con nữa bố ạ. Ai cũng bảo con là chưa có gia đình và không tin rằng con đã có 2 lứa đâu?

534163_239418952836455_939096271_n.jpg




Trông LEANH 10 rất giống diễn viên hài ...
Đáng lẽ phải tổ chức cho diễn hài để còn tuyển diễn viên |||||
 
Trông LEANH 10 rất giống diễn viên hài ...
Đáng lẽ phải tổ chức cho diễn hài để còn tuyển diễn viên |||||
hịc e ứ diễn hài đâu nhá!
mà bố chộp mấy bô này của con trên face hử hịc hịc hôm qua bố Già nói e lại chưa hiểu ra! lộ hết hàng họ rồi còn giề bố ơi!
Tungnguyen: chị hem thích đàu dai quá trớn nhé! liệu đấy!
 
ôi thấy anh lấp ló ở đó mà chã thấy anh xác nhận gì là sao Anh Tuân????????????????
 
ơ ơ ơ chị đã làm gì đâu anh em chỉ hẹn gặp nhau cái thoai mà số của anh nhà chị đây e gọi mà méc hí hí
Em méc nhé...mà số điện thoại của anh nhà đây là đâu mà em hỏng thấy. (hỏng dám cho số điện thoại đâu, coi chừng mất chồng á...hic+-+-+-+)
 
Cô Leanh01 định làm LIVESHOW TOPIC này luôn hả, toàn thấy bài của cô! nếu tôi là Mod chắc chết vì đọc bài của cô quá, mà méo hết cả miệng vì ngôn ngữ, hay chém nhiều méo miệng méo luôn từ nhỉ!....
(Anh xin té luôn/out luôn để khỏi bị bắn tiểu liên! hic)
 
em xin phép nói 1 câu này nữa thôi ạ:
em hay nói ngọng vì ở nhà e đang có 2 thiên thần bé con tập nói cứ ngọng níu nô làm e cũng ngọng ạ hịc! thôi vậy từ giờ đến mai cấm túc hí hí
 
Bực mình quá đi, mãi đến giờ này cũng chưa có ai hò hẹn đi sinh nhật chung cùng em cả.
Chứ không phải "tỷ tỷ" đã hẹn ra dự sinh nhật cùng "muội muội" rồi sao. ẹc...kiểu này lại muốn hẹn hò với anh đẹp giai rồi đây. Vậy "tỉ tỉ" hỏng ra nữa đâu, hic...
 
Hôm nay em đã sai khi đùa quá trớn với một người, muốn nói lời xin lỗi nhưng có xin lỗi thì chuyện cũng đã xảy ra, tiếc là người ấy ở HN nên em không gặp để tạ tội được, xin phép GPE mượn topic này gởi lời xin lỗi và mong chị ấy bỏ qua cho.

Hứa rằng: một ngày không xa sẽ ra HN tạ tội.
 
Hôm nay em đã sai khi đùa quá trớn với một người, muốn nói lời xin lỗi nhưng có xin lỗi thì chuyện cũng đã xảy ra, tiếc là người ấy ở HN nên em không gặp để tạ tội được, xin phép GPE mượn topic này gởi lời xin lỗi và mong chị ấy bỏ qua cho.

Hứa rằng: một ngày không xa sẽ ra HN tạ tội.

Chú ơi cháu xl mạn phép nói câu này. Sao thứ người ta không có chú lại cứ đi xin hả, xin cái gì mà ng mình muốn xin có và có thể cho được chớ, Ng chú muốn xin làm gì có lỗi mà chú cứ đi xin
Sao mà toàn đi xin thứ người ta không có á -\\/.
 
Chú ơi cháu xl mạn phép nói câu này. Sao thứ người ta không có chú lại cứ đi xin hả, xin cái gì mà ng mình muốn xin có và có thể cho được chớ, Ng chú muốn xin làm gì có lỗi mà chú cứ đi xin
Sao mà toàn đi xin thứ người ta không có á -\\/.

Tâm trạng chú đang bất an, đừng chọc phá chú nữa.
 
Để tặng thêm phần hấp dẫn cho chương trình offline mừng SN tại HN, đề nghị BTC ngâm cứu chương trình này.
Hôm qua các bác VioletDylan Minhlev đã đi tiền trạm rồi.
Tùng Nguyễn cũng xem thử có tổ chức được trong Nam hay không, nhà hàng số 1 ở ngay cạnh bờ sông xanh trong thoáng mát như thế mà không tổ chức được thì phí lắm.
Tiếc quá không có bác KTGG tham gia trong Nam nhỉ?
 
hự đọc xong câu của chị mà e chóng cả mặt hoa mắt luôn -\\/.

Những gì em đã muốn nói thì em đã giải bày, "mật thư" tâm sự cùng chị và anh Nghĩa đêm qua sau cơn bão đỗ về Hà Nội rồi. Nếu là em được thay thế chị lúc ấy, em sẽ không tha cho anh Nghĩa đâu, em sẽ vồ bám iu anh Nghĩa đến cho anh thở hổn hển.

Tía ơi. Lúc nào rỗi, tía mở hộ con 1 topic trêu anh Nghĩa và anh Solomon2211 dùm con. Sau cơn bão đỗ về đêm qua, các anh ấy nhận làm em của con tía ạ. Bó tay chấm cơm chấm canh các anh ấy tía ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Để tặng thêm phần hấp dẫn cho chương trình offline mừng SN tại HN, đề nghị BTC ngâm cứu chương trình này.
Hôm qua các bác VioletDylan Minhlev đã đi tiền trạm rồi.
Tùng Nguyễn cũng xem thử có tổ chức được trong Nam hay không, nhà hàng số 1 ở ngay cạnh bờ sông xanh trong thoáng mát như thế mà không tổ chức được thì phí lắm.
Tiếc quá không có bác KTGG tham gia trong Nam nhỉ?

Cha mẹ ơi, sông Hồng còn có cát vàng tựa bãi biển, nước sông Thị Nghè mà như vậy chắc khỏi "đầu thai" luôn quá!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom