Đề tài nóng hổi! Bàn tán chuyện gặp gỡ, hẹn hò bên lề SN GPE Hà Nội!

Liên hệ QC
Hôm gặp con sẽ bẻ gẫy cái chân già của bố nè, vặt hết tóc của lão Vio nè, ăn thịt 1 số người nữa nè, chỉ iu mỗi Cụ Nongan thôi nè!!!!!!!!!!!!!====> Cho voi tin nhung loi trach dang yeu cua nang. Hum (Gau truc) gian du nao an thit ai, ec ec ec.

/(hong phai loi tai qua cung khong phai loi o nang, tai ai do lam lech thoi khac bieu de cho qua phai ngoi cho ai day, cho banh kem lung linh da duoc ai do cong phu nhoi bot ma khong duoc thuong thuc. Thu that, ve Ha Noi, cong viec cua qua khong chu dong gi ca, tu cai an den cai ngu cung duoc nhac nho, giam sat ca. Ai do oi, cho buon trach de qua them dau long. Co trach thi nen trach cai lao Vio, nongan gi do di con qua bo toi va a.

Dạo này Topic xuất hiện nhiều bài viết không dấu quá.
 
huhu hôm qua lịch hẹn sao mà cứ tùm lum hết lên vậy ạ, e muốn ăn bánh của chị mừ tại hum qua k có đi được, e cũng nói trước rồi xong lúc nt cho chị Yến bảo gọi cho c mà tại a Hiển gọi điện làm e quên mât. HUHUHU đừng giận e mà @$@!^%

Đình Hiển nhận lỗi, chị má mì đừng trách e nó nha! Qua e măm măm cả phần bánh của e nó rùi đoá, nên coi như xoá lỗi vụ này nha chị!
 
Đình Hiển nhận lỗi, chị má mì đừng trách e nó nha! Qua e măm măm cả phần bánh của e nó rùi đoá, nên coi như xoá lỗi vụ này nha chị!

ừa ô tê xa nỗi choa Bichthuy nhớ hôm Sn phải về phe chị giúp chị bẻ cái chưn gà của bố nè, giúp chị vặt hết tóc lão Vio nè, và giúp chị đỡ cái bụng (xấu) của anh ngon gân nhá!
 
Chết rồi chết rồi bố già nhà e hem mang đc rượu điện biên về hịc bà ngoại của cháu Tít, Dế lại bắt gửi ra cho bố già 10 lít rượu "BA LÀNG" ! Cấp báo cấp báo!

Giếng Ba Làng vừa trong vừa mát (Giếng hem có 1 giọt nước nào) đọc hí hí
Đường Ba Làng đất cát dễ đi ( đường thì toàn cát biển đi mỏi cái bàn toạ mún chít) đọc hí hí
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối qua tiếc cái mấy cái bánh bông bông quá, hôm nào làm lại nhé LEANH
 

Tiếc quá, bánh này để lâu được không? Anh chiều tối hôm qua mới từ Cát Bà về, 10h30' mới đến HN do biển động, mãi mới có tàu.
Tặng chủ quán mấy cái ảnh đào rượu hạ thổ (rượu Thanh Hóa ngâm dứa dại...) ở khu du lịch mới Tùng Thu (???), uống ít mà lê tê phê suốt chiều !$@!!.
Và trên đường về (đi tàu cánh ngầm) thấy mấy con tàu Hải quân Việt Nam bé tí teo... liền chụp
Hơ bác. Hôm qua em cũng ở Cát Bà, không biết bác cũng ở đó mà mời sang giao lưu và chơi trò chơi trên biển với công ty em. kekeke. Tuy nhiên, bọn em "nổ neo" sớm hơn và có mặt tại HN lúc 6h30'pm
 
Bánh sáng nay đã cứng cứng kho khô rrồi ăn mất ngon rồi hu hu may có anh xin cho mọi người nhá, nhưng thù này ắt hẳn thù dai nhé! sẽ trả thù hừ hừ.

Hôm gặp con sẽ bẻ gẫy cái chân già của bố nè, vặt hết tóc của lão Vio nè, ăn thịt 1 số người nữa nè, chỉ iu mỗi Cụ Nongan thôi nè!!!!!!!!!!!!!

Em thấy đấy, chẳng khác lần trước chút nào, có mỗi em là GPE còn lại là WKT hết, thấy tủi thân quá nên đành rủ nhau đi ăn tiết canh vịt trời và xôi chim cu... cô saobienht114 về muộn cũng được mút mát và thấy khen ngon lắm! --=0
 
Em thấy đấy, chẳng khác lần trước chút nào, có mỗi em là GPE còn lại là WKT hết, thấy tủi thân quá nên đành rủ nhau đi ăn tiết canh vịt trời và xôi chim cu... cô saobienht114 về muộn cũng được mút mát và thấy khen ngon lắm! --=0


Ôi giời... Nghe loa phóng thanh đồn bac nongan đãi tiệc chim trời. Vừa đi xa về cũng cố phi lên ngay và luôn tưởng vớ được quả bở... Ai dè, xôi chim cu toàn xương với đá dăm... vịt trời thì chắc là phải cụ vịt "80 tuổi chuyên chạy bộ"... suýt gãy răng. May mà vớt vát được hộp sữa chua của tía em. Bác chỉ được cái vơ quàng vơ xiên thì giỏi nắm... em khen ngon là khen sữa chua nếp cẩm của tía em chứ bộ. )(&&@@
 
Thuong cho ai do phai an banh kem lung linh thay cho com, ec ec ec. Ngoi an banh ma long tuc tui nhu hom qua ai do cung di an bun chui. A la nhe cac bac oi, tp, ha noi khi tham gia giao thong, den do thi chay, den xanh thi dung lai. Chem gio mhu the moi goi la chem gio ne, ec ec ec
Sao bạn cứ thích gõ chữ không có dấu tiếng Việt vậy? Phạm quy đấy nhé!
 
Vậy Chị cho em nhờ chiều về nhé. Vì khi đi em cũng không xuất phát từ Vĩnh Hưng. em đi từ Hưng Yên tới địa điểm luôn ạ. Em đã rất lo sợ sẽ bị lạc đường nhưng bây giờ thì em yên tâm rồi. Em cảm ơn chị nhé!

Okie bạn. Mặc dù tớ ở trên Mai Động cơ, đi xuống Vĩnh Hưng cũng mất mấy km nữa. hehehe. Nếu bạn không có mũ bảo hiểm thì nhớ aloha nhé, chứ tớ ko iêng hùng được như đệ đệ Vio của tớ đâu (hiên ngang đầu đội trời đi từ LVL về Văn Quán) hì
 
Okie bạn. Mặc dù tớ ở trên Mai Động cơ, đi xuống Vĩnh Hưng cũng mất mấy km nữa. hehehe. Nếu bạn không có mũ bảo hiểm thì nhớ aloha nhé, chứ tớ ko iêng hùng được như đệ đệ Vio của tớ đâu (hiên ngang đầu đội trời đi từ LVL về Văn Quán) hì

C ui hôm trước ở family a Vio nhận c làm tỷ tỷ nhưng k chịu nhận e làm tỷ tỷ, nhưng mà hôm ở bia Thu Hằng có sự chứng kiến của mọi ng đã công ngận là đệ đệ rồi c na --=0
 
Okie bạn. Mặc dù tớ ở trên Mai Động cơ, đi xuống Vĩnh Hưng cũng mất mấy km nữa. hehehe. Nếu bạn không có mũ bảo hiểm thì nhớ aloha nhé, chứ tớ ko iêng hùng được như đệ đệ Vio của tớ đâu (hiên ngang đầu đội trời đi từ LVL về Văn Quán) hì
Em cảm ơn Chị nhé. Cái khoản đội mũ bảo hiểm thì Chị khỏi lo, vì em quen dùng nó ngay cả khi đi xe đạp roài! hjhj. Hôm đó em sẽ mang theo ạ!
 
Chủ nhà này dạo này mất tăm mất tích ở đâu mà không thấy ló mặt ra nhỉ?
 
Vắng mặt mấy hôm mà đọc bài không xuể. Các bạn đã đăng ký tham gia hỗ trợ BTC, đồng thời nhận được sự phân công công việc thì ráng giúp mình hoàn thiện nha. Khoảng ngày 28 sẽ tổng duyệt chương trình. Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau.

Cảm ơn tất cả các bạn đã và sẽ tham gia.

Trân trọng

Tigon
 
Vắng mặt mấy hôm mà đọc bài không xuể. Các bạn đã đăng ký tham gia hỗ trợ BTC, đồng thời nhận được sự phân công công việc thì ráng giúp mình hoàn thiện nha. Khoảng ngày 28 sẽ tổng duyệt chương trình. Thời gian và địa điểm sẽ thông báo sau.

Cảm ơn tất cả các bạn đã và sẽ tham gia.

Trân trọng

Tigon


Trong danh sách thì thấy có tên nhưng trong phân công cụ thể tìm lòi con mắt ko biết chị phải làm gì Gôn ơi
 
Trong danh sách thì thấy có tên nhưng trong phân công cụ thể tìm lòi con mắt ko biết chị phải làm gì Gôn ơi

Hi, mấy hôm rồi mình bận nên cũng chưa có xem lại được cái vụ phân công công việc của anh Nghĩa cho mọi người. Lúc trưa nay anh Nghĩa có nói Gôn thay anh ý "Tổng chỉ huy" vụ chuẩn bị sinh nhật mấy hôm, để chiều mình xem lại các đầu mục công việc rùi sẽ thông báo cụ tỷ tới bạn nhé

Tks
 
Web KT
Back
Top Bottom