Thế nào là thành công?

Liên hệ QC
Cái nào quan trọng hơn, có ích hơn thì còn tùy anh đang ở giai đoạn nào của cuộc đời nữa. Là giai đoạn “Ăn no mặc ấm” hay “Ăn ngon mặc đẹp”. Nếu ở giai đoạn đầu thì đậu hũ quan trọng hơn còn ở giai đoạn sau thì đất sét quan trọng hơn.
Ngang ngược chả kém tui, mà nói chung nàng cũng đã nhận ra giá trị của đất sét là được rồi.
Anh đừng quên là anh còn nợ em 2 tô bún bò nha, thêm tô này nữa là 3 tô, chừng nào trả em thế? Không trả lẹ lên thì em tính lãi suất đấy, đừng quên Finance là em được đào tạo rất bài bản ở đại học. Em tốt nghiệp chuyên nghành Finance anh nhé, nhắm nợ dai dẳng được không, em charge [long] overdue interest bây giờ.
Không quên đâu, chỉ sợ lúc tui có tiền mời nàng thì lại là:
Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kiếp xa hoa
Ngậm ngùi thương tiếc riêng ta tìm đâu giây phút mặn mà

Tui copy nguyên văn đấy, không có DDOB đâu, đừng tưởng tui cho ăn dưa bở nhé!!!!!!!!!!!!

Những ý còn lại thì đành nợ vậy, có khi tui sẽ trả lời qua tin nhắn riêng.

Thì tui có hỏi đến lý thuyết "ngang bằng", "tỏ bảy" và "lụy tình" rồi đấy, kế hoạch "Đóng Băng" cũng xuất phát từ cái "ngang bằng" mà tui đã có sự trao đổi với nàng rồi đấy. Thế mà chiều nay tui lại yếu lòng, NTLH có nhờ tui đăng bài để tìm việc, nội dung nàng ấy gửi tui nó sơ sài, chả chuyên nghiệp tí nào, nếu tui là nhà tuyển dụng thì tui cũng chẳng thèm quan tâm: nào thì chả có đầu có đuôi, nào là viết tắt tùm lum. Ấy vậy mà tui lại rỗi hơi nghĩ đến việc biên tập lại cho nàng ấy, thậm chí còn nghĩ cách tô hoa chát phấn cho bài ý. Làm cho bài đăng ý trở lên nổi bật. Tui lại mắc lỗi với mã lỗi "hạ thấp mình" sao? Thế là tui lại bỏ ý nghĩ đó đi. Tui vẫn chưa đăng bài được vì nhóm fb ý nó chưa phê duyệt tui làm thành viên, mà từ hôm qua tới chiều nay nàng ý có hỏi han gì đâu, tui thật là lo bò trắng răng, cầm đèn chạy trước ô tô mất rồi. Kế hoạch Đóng Băng của tui suyt không thành công do sự yếu lòng của tui. Đên ngay giờ tui cũng chưa online fb, hề hề, đang Đóng Băng mà.
 
NTLH có nhờ tui đăng bài để tìm việc, nội dung nàng ấy gửi tui nó sơ sài, chả chuyên nghiệp tí nào, nếu tui là nhà tuyển dụng thì tui cũng chẳng thèm quan tâm: nào thì chả có đầu có đuôi, nào là viết tắt tùm lum. Ấy vậy mà tui lại rỗi hơi nghĩ đến việc biên tập lại cho nàng ấy, thậm chí còn nghĩ cách tô hoa chát phấn cho bài ý. Làm cho bài đăng ý trở lên nổi bật. .
Cũng còn nhiều cô khác tìm việc mà không có người thương để nhờ. Bạn sửa thế có khác nào trong cuộc chạy nước rút tới cty bạn lại lắp cho NTLH một động cơ nhỏ. Các cô kia đã thua ngay trước khi xuất phát rồi.
 
Cũng còn nhiều cô khác tìm việc mà không có người thương để nhờ. Bạn sửa thế có khác nào trong cuộc chạy nước rút tới cty bạn lại lắp cho NTLH một động cơ nhỏ. Các cô kia đã thua ngay trước khi xuất phát rồi.
Thì em cũng có ý giúp NTLH mà, nàng ý thành công thì em cũng có thêm điểm tích lũy. Chỉ sợ NTLH không có để ý đến cái chuyện đó, em càng giúp thì NTLH lại có xu hướng bơ em nhiều hơn ý. Em vừa check fb, mà NTLH có thèm hỏi han chuyện đó đâu, cứ như là chuyện của em ý. Có khác nào em "lụy tình" như nói ở bài #126. Cái người ta dễ dàng có được thì họ càng không quý, mà chỉ thích đuổi bắt cái gã T3 hát hay. Ghét! em mà hát hay ý à, em nhảy bổ vào chiến với nó luôn ý chứ. À, nó cũng có đang ở VN đâu. Nói chung là em vẫn phân vân về cái bài viết đó, dẫu sao cũng chưa được phê duyệt nên chưa sợ lắm.
 
Cũng còn nhiều cô khác tìm việc mà không có người thương để nhờ. Bạn sửa thế có khác nào trong cuộc chạy nước rút tới cty bạn lại lắp cho NTLH một động cơ nhỏ. Các cô kia đã thua ngay trước khi xuất phát rồi.
Đâu có sao. Tự xa xưa đến giờ vẫn có câu "thân không bằng quen", "nó lú mà chú nó khôn"
Bằng chứng là thiếu gì người chả cần học tính toán gì cả, có vấn đề về dữ liệu đem lên đây là giải tất.

Mà nói cho cùng thì đối với một cô giỏi kỹ năng nhờ vả, kiếm được việc chỉ là một bước đầu nhỏ nhoi. Sau kkhi vào làm việc rồi, còn một đống bạn đồng nghiệp trai để nhờ, kế đó là trưởng phòng, sau này thăng chức đến trưởng phòng rồi thì còn giám đốc...
Chỉ mới giúp có cái bài đăng tìm việc mà cũng kể là công lớn sao?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đâu có sao. Tự xa xưa đến giờ vẫn có câu "thân không bằng quen", "nó lú mà chú nó khôn"
Bằng chứng là thiếu gì người chả cần học tính toán gì cả, có vấn đề về dữ liệu đem lên đây là giải tất.
Nó là các lợi thế mà anh, ai càng có nhiều lợi thế, lợi thế càng lợi hại thì càng tốt.
 
Mà nói cho cùng thì đối với một cô giỏi kỹ năng nhờ vả, kiếm được việc chỉ là một bước đầu nhỏ nhoi. Sau kkhi vào làm việc rồi, còn một đống bạn đồng nghiệp trai để nhờ, kế đó là trưởng phòng, sau này thăng chức đến trưởng phòng rồi thì còn giám đốc...
Chỉ mới giúp có cái bài đăng tìm việc mà cũng kể là công lớn sao?

Bạn biết rằng càng nhiều càng tốt thì tại sao bạn lại trách người ta có nhiều?
Chẳng phải căn bản là bạn muốn tốt cho người mình yêu sao?

Đấy là anh nói đến một cô giỏi kỹ năng nhờ vả đấy thôi, còn NTLH thì không hẳn, em thì em không có tiếc gì NTLH, cũng không hề tính đến chuyện kể công gì đâu, nàng ý bảo em đăng bài thì em cứ đăng đúng như yêu cầu là xong, là hết trách nhiệm, chả ai kêu ca gì được em. Em muốn tốt cho nàng ấy mới có suy nghĩ giúp đỡ đấy chứ, nỗi lòng của em thì đã viết ở bài #126, #129. Nhiều khi chính em cũng đơ đơ nhiều chuyện lắm:
+Mình nhiệt tình giúp đỡ người ta, muốn kết nối tới họ, nhưng họ cứ bơ mình, đó chả phải là một dạng tín hiệu phản hồi rằng: " làm ơn đừng quan tâm tui nữa, làm ơn tha cho tui, tui rất khó chịu đấy". Anh sẽ làm gì với tín hiệu đó.
+Em sẽ phải đối mặt thế nào với những người quan tâm em đây, người ta quan tâm em thì em bơ người ta, còn người bơ em thì em cứ lao vào.

À thôi, muộn rồi, nhắc chuyện NTLH là lại khó ngủ, hôm nay còn chưa nghe BNCD ( Bên nhau chọn đời). Chúc anh ngủ ngon ( vẹt nhỏ)!
 
...
+Mình nhiệt tình giúp đỡ người ta, muốn kết nối tới họ, nhưng họ cứ bơ mình, đó chả phải là một dạng tín hiệu phản hồi rằng: " làm ơn đừng quan tâm tui nữa, làm ơn tha cho tui, tui rất khó chịu đấy". Anh sẽ làm gì với tín hiệu đó.
Tôi chả làm gì với "tín hiệu" đó cả. Bởi vì những "tín hiệu" bạn nói chỉ là phân tích chủ quan của mình.

...
+Em sẽ phải đối mặt thế nào với những người quan tâm em đây, người ta quan tâm em thì em bơ người ta, còn người bơ em thì em cứ lao vào.
Điều này cho thấy là bạn không hề thiệt thòi gì. Trước mắt thì hãy về kiếm một xô nước đá, ngâm đầu vào cho thật nguội rồi đặt mình vào địa vị cô gái kia.
Trước một người đàn ông tài hoa (có khả năng giúp đỡ người khác), có nhiều "người quan tâm" như bạn thì cô gái kia có cửa hay không?
E rằng cô ta cũng biết rằng mình chỉ là một món hàng chưa bị bạn chinh phục.
 
Tôi chả làm gì với "tín hiệu" đó cả. Bởi vì những "tín hiệu" bạn nói chỉ là phân tích chủ quan của mình.
Đó là anh nói thế thôi, chứ lâm sự thì nó khác hẳn. Ví dụ nhá, như chính anh cũng đang "phân tích chủ quan" về cái phân tích của em. Phân tích là đặc điểm đặc chưng của con người, dù là chủ quan hay khách quan thì vẫn phải dùng. Anh định từ trối khả năng phân tích của mình? Có chăng là phải nâng cao khả năng phân tích, và đừng dựa dẫm hoàn toàn vào nó, mà phải tính thêm yếu tố thực tại. Em cũng nói luôn là nhận định em bị bơ không phải chỉ là nhất thời, mà là được thực hiện trong thời gian khá dài. Tiện đây em có ý nhờ khả năng phân tích của anh giúp em phân tích những khả năng khi mình bị bơ để em tham khảo, hí hí, không được từ chối khéo đâu nhá.

Điều này cho thấy là bạn không hề thiệt thòi gì. Trước mắt thì hãy về kiếm một xô nước đá, ngâm đầu vào cho thật nguội rồi đặt mình vào địa vị cô gái kia.
Trước một người đàn ông tài hoa (có khả năng giúp đỡ người khác), có nhiều "người quan tâm" như bạn thì cô gái kia có cửa hay không?
E rằng cô ta cũng biết rằng mình chỉ là một món hàng chưa bị bạn chinh phục.

Anh chưa hiểu tình hình của em rồi, NTLH là mục tiêu duy nhất của em, cái này có @Đỗ Tú Anh là rõ. Người quan tâm em là em ám chỉ ba mẹ, anh chị em, họ hàng cô bác, rồi còn người "mới" sau này nữa ( nếu chuyện NTLH thất bại) họ sẽ bảo em là vì NTLH mà không màng tới họ nữa, trong khi NTLH lại bơ em. Em làm gì có người quan tâm ở mức độ đó, à trên gpe có mỗi cái bạn DTA, nhưng mà nàng ấy thì cũng đỏng đảnh chả kém, toàn đi câu rùa vàng. Thật là: "Người ấy của tôi thường hay đón mộng ngoài trời, chạy theo tiếng gọi một người, chả xót thương gì tôi"

Anh có lời khuyên gì cho em không? Em thì cũng chỉ mới nghĩ thôi, ai biết được ngày mai lại bị NTLH "bớm nhớt", rồi lại đi giúp cho mà xem, em bị yếu lòng trước gái đẹp ( nên có người mới nói em dễ bị lợi dụng tình cảm).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
...
Anh chưa hiểu tình hình của em rồi, NTLH là mục tiêu duy nhất của em, cái này có @Đỗ Tú Anh
Tôi đâu phải là người bạn cần thuyết phục.
Bạn thấy chỗ sai của mình chưa? Muốn đạt mục tiêu thì phải chú ý vào nó chứ!
Bạn chỉ lo chứng minh với người ngoài trong khi đối tượng mới là nơi bạn cần phải chứng minh.
Tôi nhắc lại, tôi là cô gái kia thì dù có cảm tình tôi cũng không dám để bạn tiến tới.
Muốn chinh phục 1 trái tim, bạn phải chứng tỏ cho chủ trái tim ấy rằng "ngoài em ra, không còn cái gì trên đời quan trọng nữa cả"
Nếu bạn cần 1 lời phân tích là bạn quá sai lầm. Bạn đã quên rằng con tim nó có những lý lẽ riêng của nó.

Chú: người dễ bị lợi dụng tình cảm không hề biết biết mình bị lợi dụng, và có biết cũng không hề màng. Bạn cứ sắn đắng so đo ba cái "giúp đỡ" và "lợi dụng" này mãi khiến không ai, kể cả cô ta, tin là bạn giúp thật lòng cả.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có nghĩa là cùng nhau, sát cánh bên nhau "chọn" đời? Nhưng định "chọn" đời nào? :D
Chán! Bệnh chính tả anh ạ! Nói nhiều, mà ban đầu bị nhầm thành ra nó thành thói quen, anh không nhắc là nhầm hoài nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
mà nói chung nàng cũng đã nhận ra giá trị của đất sét là được rồi.
Em nhận ra từ lâu rồi [không có nói điêu nhé, nếu điêu thì thiên địa bất dung]. Chả qua là em muốn thử xem anh có biết giá trị của anh hay không mà thôi. Biết là mình có ích & quý giá rồi thì bớt thở than, tự ti dở hơi nữa dùm cái. Tự tin lên cho tôi nhờ. ;)
Không quên lời hứa vậy là được. :p
đăng bài để tìm việc, nội dung nàng ấy gửi tui nó sơ sài, chả chuyên nghiệp tí nào, nếu tui là nhà tuyển dụng thì tui cũng chẳng thèm quan tâm
Vậy là NTLH của anh kém cỏi hơn em rồi. Ngày xưa ông Chairman người UK từng nhận xét rằng em trình bày Resume & viết Cover Letter của em quá hay cho nên ông ấy mới quyết định phỏng vấn em đấy [nếu điêu thì trời tru đất diệt], nhờ vậy em mới có công việc ở công ty chuyên cung cấp đồ chơi trẻ em hàng đầu của UK. Ngay cả khi được tuyển vào công ty hiện tại ở VN thì cũng nhờ cái Resume & Cover Letter quá ấn tượng nên em mới vượt mặt tất cả ứng cử viên khác mà có việc tốt này đấy thôi. Thật lòng mà nói, làm việc ở tập đoàn leading Consulting Services ở VN với 2/3 thương hiệu leading trên toàn cầu thì cảm thấy rất là phóng khoáng. Vậy là NTLH của anh phải học hỏi ở em nhiều rồi.
Mà NTLH của anh nộp đơn xin việc mà chỉ có cái Resume thôi à, còn cái Cover Letter thì vứt ở đâu rồi? Cover Letter chính là competitive advantage trong cuộc cạnh tranh với các ứng cử viên khác đấy, vô cùng quan trọng, đừng bao giờ quên nó. Em thắng hơn 1000 ứng cử viên khác chính là nhờ nó đấy, đừng coi thường cái tờ giấy A4 xinh xinh, nhỏ bé, tầm thường ấy.

Kế hoạch này đang giúp anh tiến gần tới kế hoạch thành quỷ già thất tình, vậy mà còn hớn hở, vui vẻ nữa mới kinh ngạc. :eek:
Các cô kia đã thua ngay trước khi xuất phát rồi.
Lo gì anh, hữu xạ tự nhiên hương mà. Sao thua được, chỉ cần anh có năng lực thật sự thì không kiếm được việc ở công ty này thì cũng kiếm được việc ở công ty khác. Công ty này không nhận anh là họ thấp kém, HR không có tầm, là mất mát lớn của công ty họ chứ.
kế đó là trưởng phòng, sau này thăng chức đến trưởng phòng rồi thì còn giám đốc...
Thành công kiểu này hình như không được căn bản cho lắm. Còn sắc đẹp thì còn thành công, đến khi sắc đẹp tàn tạ theo thời gian thì nhờ vả ai để leo thang danh vọng đây? Đâu có phụ nữ nào trên cõi đời này đều thoát khỏi quy luật lão hóa của thời gian đâu. Kiến thức & kinh nghiệm thì tăng trưởng cùng với thời gian giống như ½ bên phải của Concave Upward Parabola còn sắc đẹp là ½ còn lại. Trước hay sau gì những phụ nữ lợi dụng sắc đẹp của mình để leo thang danh vọng cũng sẽ bị những đàn em đẹp hơn, trẻ hơn đạp khỏi thang danh vọng ấy cho chúng cỡi lên đầu để leo lên & cái vòng xoáy ấy cứ mãi nối tiếp liên tu bất tận.
1525925132168.png
Nhiều khi chính em cũng đơ đơ nhiều chuyện lắm:
+Mình nhiệt tình giúp đỡ người ta, muốn kết nối tới họ, nhưng họ cứ bơ mình, đó chả phải là một dạng tín hiệu phản hồi rằng: " làm ơn đừng quan tâm tui nữa, làm ơn tha cho tui, tui rất khó chịu đấy". Anh sẽ làm gì với tín hiệu đó.
Em cho anh lời khuyên chân tình nhé, thành thật ngồi lại nói chuyện 1 lần thẳng thắn để giải tỏa tất cả những khuất tất trong lòng anh với NTLH xem sao, biết đâu có những hidden truth trong mối quan hệ này thì sao? Biết đâu nhờ cuộc nói chuyện thẳng thắn, chân tình ấy mà cuộc tình của anh với NTLH được mở ra 1 cơ hội mới với 1 chân trời mới. Còn nếu thất bại, thì anh lại tiếp tục lặng lẽ âm thầm kiên trì chứng minh cho NTLH biết rằng anh yêu NTLH hơn cả phần còn lại của nhân loại. Biết đâu nhờ vậy mà NTLH hiểu được tấm chân tình của anh rồi cả 2 lại có happy ending thì sao. Đời mà, khó nói lắm, biết đâu đời đang muốn thử thách anh tí tí để anh biết trân trọng tình yêu của mình trước khi cho anh thật sự hạnh phúc trọn vẹn bên NTLH thì sao. Hy vọng đi anh nhé để thấy đời đáng sống anh nha. ;)
Em làm gì có người quan tâm ở mức độ đó, à trên gpe có mỗi cái bạn DTA, nhưng mà nàng ấy thì cũng đỏng đảnh chả kém, toàn đi câu rùa vàng.
Chả phải em đã message riêng cho anh rồi sao? Cha sinh mẹ đẻ em lẳng lơ, mê trai, ham tiền & Thị Nở. Trai chúng nó chê em Thị Nở nên chúng không thèm yêu còn rùa vàng thì chúng nó chê em nghèo nên chúng nó không thèm ăn mồi của em để dính câu. Rốt cuộc đời em chả có cái đách gì cả, chỉ thui thủi cô độc 1 mình thôi. Nói câu rùa vàng cho nó sang chảnh, đỡ mất mặt vậy thôi [vì em sĩ diện mà] chứ trai mà còn không câu được thì huống hồ chi tới rùa vàng nên bây giờ vẫn còn đang đi tìm trai để câu đấy thôi, nếu may mắn gặp rùa vàng thì trúng mánh lớn. Nếu có trai hay rùa vàng dính câu của em thì em có phải vác câu đi câu nữa đâu, giờ đang ngồi khoanh tay rung đùi chỉ tay 5 ngón rồi. Chả phải là em đang giống anh sao, mình là anh em cột chèo cùng hội cô đơn anh ạ nên đừng có mà tủi thân & tự ti vớ vẩn, nhảm nhí nhé. Em không rãnh để an ủi mấy cái tủi thân & tự ti khùng khùng, dở hơi đó của anh đâu vì em đang bận mê mải tìm trai để câu. :p
Anh em cột chèo mà sao cứ thích làm mất thể diện nhau thế nhỉ?

Anh có lời khuyên gì cho em không? Em thì cũng chỉ mới nghĩ thôi, ai biết được ngày mai lại bị NTLH "bớm nhớt", rồi lại đi giúp cho mà xem, em bị yếu lòng trước gái đẹp (nên có người mới nói em dễ bị lợi dụng tình cảm).
Chuyện thường tình ở huyện, đàn ông ai mà lại chả thế "Yểu điệu thục nữ quân tử háo cầu" mà. Ngày xưa đã thế, bây giờ đang thế & muôn đời sau mãi thế!
Tôi đâu phải là người bạn cần thuyết phục.
Bạn thấy chỗ sai của mình chưa? Muốn đạt mục tiêu thì phải chú ý vào nó chứ!
Bạn chỉ lo chứng minh với người ngoài trong khi đối tượng mới là nơi bạn cần phải chứng minh.
Tôi nhắc lại, tôi là cô gái kia thì dù có cảm tình tôi cũng không dám để bạn tiến tới.
Muốn chinh phục 1 trái tim, bạn phải chứng tỏ cho chủ trái tim ấy rằng "ngoài em ra, không còn cái gì trên đời quan trọng nữa cả"
Nếu bạn cần 1 lời phân tích là bạn quá sai lầm. Bạn đã quên rằng con tim nó có những lý lẽ riêng của nó.
Chú: người dễ bị lợi dụng tình cảm không hề biết biết mình bị lợi dụng, và có biết cũng không hề màng. Bạn cứ sắn đắng so đo ba cái "giúp đỡ" và "lợi dụng" này mãi khiến không ai, kể cả cô ta, tin là bạn giúp thật lòng cả.
Cái này là chuẩn không cần chỉnh luôn. Phải công nhận là bác VetMini tâm lý đến phát hờn luôn. Phải chi bác VetMini còn trẻ & chưa có vợ con gì ha.... Giá như........ Ôi, giá như!
Đúng là nếu người con trai mà chứng minh được rằng người họ yêu quan trọng hơn cả phần nhân loại còn lại của thế giới & tất cả mọi thứ thì họ đã có key to her heart rồi, không chừng là her heart cũng đang jumps all over the place [đập thình thịch] vì họ nữa ấy chứ. Điều quan trọng dễ dàng thế nhưng hiếm có người con trai nào nhận ra, chỉ toàn để tâm những tiểu tiết màu mè hoa lá hẹ không quan trọng đâu đâu không hà.
 
Có nghĩa là cùng nhau, sát cánh bên nhau "chọn" đời? Nhưng định "chọn" đời nào?
Chán! Bệnh chính tả anh ạ! Nói nhiều, mà ban đầu bị nhầm thành ra nó thành thói quen, anh không nhắc à nhầm hoài nữa.
Em đã message riêng nhẹ nhàng nhắc nhở anh về cái vụ sai chính tả rồi mà anh có nghe em đâu, nó thành bệnh mãn tính của anh rồi nên em mặc kệ anh luôn. Trong 1 cái post có 10 từ mà anh sai chính tả mất 3 từ, có nghĩa tỉ lệ sai chính tả của anh là 30%. Thấy chưa, bây giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi đấy.
Anh Cả batman1 là anh ấy chỉ đùa vui thôi, anh em bạn bè thân hữu giao lưu chả có ý gì cả chứ anh mà gặp người cố tâm có ý bới móc, cạnh khóe, ném đá, dìm hàng hay đem anh ra làm trò cười trước toàn thể GPE vì cái tật này là anh lủng đầu rồi, có thấy là tốn tiền "thuốc & bác sĩ" vì chuyện vô duyên chả đáng chưa? Trên đời này không phải ai cũng dễ dãi [đừng nhầm lẫn là bừa bãi nhé] như em mà kiên nhẫn chịu đựng cái tật sai chính tả 30% của anh đâu. Thế nhân nhiều người nhỏ mọn, hẹp hòi & ti-ểu nhân lắm. Sửa đi là vừa anh ạ. ;)
 
Tôi đâu phải là người bạn cần thuyết phục.
Bạn thấy chỗ sai của mình chưa? Muốn đạt mục tiêu thì phải chú ý vào nó chứ!
Bạn chỉ lo chứng minh với người ngoài trong khi đối tượng mới là nơi bạn cần phải chứng minh.
Tôi nhắc lại, tôi là cô gái kia thì dù có cảm tình tôi cũng không dám để bạn tiến tới.
Muốn chinh phục 1 trái tim, bạn phải chứng tỏ cho chủ trái tim ấy rằng "ngoài em ra, không còn cái gì trên đời quan trọng nữa cả"
Nếu bạn cần 1 lời phân tích là bạn quá sai lầm. Bạn đã quên rằng con tim nó có những lý lẽ riêng của nó.

Chú: người dễ bị lợi dụng tình cảm không hề biết biết mình bị lợi dụng, và có biết cũng không hề màng. Bạn cứ sắn đắng so đo ba cái "giúp đỡ" và "lợi dụng" này mãi khiến không ai, kể cả cô ta, tin là bạn giúp thật lòng cả.

Tất nhiên là em không có muốn thuyết phục anh, em thì đang hụp lặn trong cơn xoáy tình yêu, có biết gì đâu, cứ để con tim và cái đầu nó điều khiển. Nghĩ bụng như là anh đã trải đời, có nhiều kinh nghiệm muốn học hỏi, tham khảo thôi.
 
Em đã message riêng nhẹ nhàng nhắc nhở anh về cái vụ sai chính tả rồi mà anh có nghe em đâu, nó thành bệnh mãn tính của anh rồi nên em mặc kệ anh luôn. Trong 1 cái post có 10 từ mà anh sai chính tả mất 3 từ, có nghĩa tỉ lệ sai chính tả của anh là 30%. Thấy chưa, bây giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi đấy.
Anh Cả batman1 là anh ấy chỉ đùa vui thôi, anh em bạn bè thân hữu giao lưu chả có ý gì cả chứ anh mà gặp người cố tâm có ý bới móc, cạnh khóe, ném đá, dìm hàng hay đem anh ra làm trò cười trước toàn thể GPE vì cái tật này là anh lủng đầu rồi, có thấy là tốn tiền "thuốc & bác sĩ" vì chuyện vô duyên chả đáng chưa? Trên đời này không phải ai cũng dễ dãi [đừng nhầm lẫn là bừa bãi nhé] như em mà kiên nhẫn chịu đựng cái tật sai chính tả 30% của anh đâu. Thế nhân nhiều người nhỏ mọn, hẹp hòi & ti-ểu nhân lắm. Sửa đi là vừa anh ạ. ;)
Cảm ơn nàng và anh batman1, tật này của tui nó xuất phát từ lúc học tiểu học cơ. Khi gõ máy tính thì nó càng nặng, bởi tui thường suy nghĩ đi trước chân tay. Có khi tui đang gõ một câu a chưa xong chẳng hạn, đầu tui nó lại nghĩ tới câu b rồi, thế là lúc gõ câu a có khi lại bị xen nội dung của câu b vào, mà cũng mất khả năng nghĩ về chính tả. Bao giờ mới cai thành công cái tật này đây?
 
Anh đừng quên là anh còn nợ em 2 tô bún bò nha, thêm tô này nữa là 3 tô, chừng nào trả em thế? Không trả lẹ lên thì em tính lãi suất đấy, đừng quên Finance là em được đào tạo rất bài bản ở đại học. Em tốt nghiệp chuyên nghành Finance anh nhé, nhắm nợ dai dẳng được không, em charge [long] overdue interest bây giờ
Èo! Hôm trước nhân ngày sinh nhật của tui, tui có đòi NTLH phải tặng quà tui, tui đòi như vậy là có ý của tui, chắc nàng hiều rồi ha. Sao hôm nay nàng lại áp dụng chiến thuật đó với tui. Chưa gì mà nàng đã lằng nặc tính bát bún bò Huế thứ 3. Tui chỉ nói là nếu tui thành công, và tổ chứ ăn mừng thành công, lúc đó sẽ có lời mời nàng. Mọi thứ đều là dự định mà. Nên bát bún bò thứ 3 này chưa thể tính được nhé. Tui tự hỏi rằng sao nàng sốt sắng thế, đừng nói là vì ham tiền, ham ăn nhá, tui nghĩ là đang ham cái khác.... Tỉnh mộng đi. Cứ như muốn buộc cuộc đời người ta vào cuộc đời mình ý, à coi như tui chưa nói gì.
 
Công ty này không nhận anh là họ thấp kém, HR không có tầm, là mất mát lớn của công ty họ chứ.
Tui rất tán thành với quan điểm này, Cái gì cũng thế thôi, mọi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, công ty không nhìn nhận được giá trị của ứng viên đương nhiên họ sẽ lĩnh trái đắng. Ai biết được rằng ứng viên đó sau khi trượt, sang công ty khác, họ được trọng vọng, tài năng được sử dụng, rất có thể công ty đó sẽ thôn tính công ty kia. Các ứng viên thường có tâm lý là đi xin việc, là chìa tay để người khác cho việc, vì vậy khá nhát, phải nói rằng cá nhân ứng viên và công ty là ngang bằng nhau (kể cả sau nay được nhận việc đi nữa). Buổi phóng vấn chính là hai bên tìm hiểu nhau, cá nhân có quyền bỏ công ty bất cứ lúc nào nếu thấy công ty không hợp với mình ( trong lúc phỏng vấn, cũng như sau này).

Vậy là NTLH của anh kém cỏi hơn em rồi. Ngày xưa ông Chairman người UK từng nhận xét rằng em trình bày Resume & viết Cover Letter của em quá hay cho nên ông ấy mới quyết định phỏng vấn em đấy [nếu điêu thì trời tru đất diệt], nhờ vậy em mới có công việc ở công ty chuyên cung cấp đồ chơi trẻ em hàng đầu của UK. Ngay cả khi được tuyển vào công ty hiện tại ở VN thì cũng nhờ cái Resume & Cover Letter quá ấn tượng nên em mới vượt mặt tất cả ứng cử viên khác mà có việc tốt này đấy thôi. Thật lòng mà nói, làm việc ở tập đoàn leading Consulting Services ở VN với 2/3 thương hiệu leading trên toàn cầu thì cảm thấy rất là phóng khoáng. Vậy là NTLH của anh phải học hỏi ở em nhiều rồi.
Mà NTLH của anh nộp đơn xin việc mà chỉ có cái Resume thôi à, còn cái Cover Letter thì vứt ở đâu rồi? Cover Letter chính là competitive advantage trong cuộc cạnh tranh với các ứng cử viên khác đấy, vô cùng quan trọng, đừng bao giờ quên nó. Em thắng hơn 1000 ứng cử viên khác chính là nhờ nó đấy, đừng coi thường cái tờ giấy A4 xinh xinh, nhỏ bé, tầm thường ấy.
Dùng nhiều tiếng anh quá, tui không hiểu. Giải thích hộ tui mấy cái từ tiếng anh cái. Thế là nàng toàn chơi đồ chơi trẻ con à. Nàng có chịu dạy NTLH của tui không? Tui copy gửi cho NTLH nhé.
Thành công kiểu này hình như không được căn bản cho lắm. Còn sắc đẹp thì còn thành công, đến khi sắc đẹp tàn tạ theo thời gian thì nhờ vả ai để leo thang danh vọng đây? Đâu có phụ nữ nào trên cõi đời này đều thoát khỏi quy luật lão hóa của thời gian đâu. Kiến thức & kinh nghiệm thì tăng trưởng cùng với thời gian giống như ½ bên phải của Concave Upward Parabola còn sắc đẹp là ½ còn lại. Trước hay sau gì những phụ nữ lợi dụng sắc đẹp của mình để leo thang danh vọng cũng sẽ bị những đàn em đẹp hơn, trẻ hơn đạp khỏi thang danh vọng ấy cho chúng cỡi lên đầu để leo lên & cái vòng xoáy ấy cứ mãi nối tiếp liên tu bất tận.
Tui lại một lần đồng ý, nhưng mà nàng thấy đấy cái vòng đó nó cứ diễn ra vậy, có người còn bảo đó là biết tận dụng các tài nguyên sẵn có ( vẻ đẹp). Có một điều rằng khi không có tài năng, mà cứ cố theo kiểu đó rồi sẽ gây hai cho chính mình, rồi cho cả người khác, chức càng cao thì quyết định càng ảnh hưởng lớn. Khi có sự sai trái do không đủ tài năng lúc đó là lúc gãy gánh và phải trả giá. Một sự tương đồng khác, là hiện nay có rất nhiều ca sỹ trẻ họ hát hay lắm, nhanh chóng nổi tiếng chỉ trong một đêm. Và được phong tặng đủ nghệ danh, đương nhiên họ lại phải thực hiện các nghĩ vụ khác cho xã hội khi nhận được các nghệ danh đó. Tuổi trẻ mà, kinh nghiệm, vốn sống, kiến thức ít ỏi. Cuối cùng là không thể hoàn thành các trách nhiệm kia, bế tắc. Cuối cùng ai là người nhận hậu quả, chắc chắn là có phần của những người đó.

À, cái pa ra bon nàng vẽ nó chưa đúng cho lắm thì phải, tui nghĩ có lẽ nó nên được quay một góc 90 theo chiều kim đồng hồ thì mới rõ nghĩa hơn, không biết nữa.
Em cho anh lời khuyên chân tình nhé, thành thật ngồi lại nói chuyện 1 lần thẳng thắn để giải tỏa tất cả những khuất tất trong lòng anh với NTLH xem sao, biết đâu có những hidden truth trong mối quan hệ này thì sao? Biết đâu nhờ cuộc nói chuyện thẳng thắn, chân tình ấy mà cuộc tình của anh với NTLH được mở ra 1 cơ hội mới với 1 chân trời mới. Còn nếu thất bại, thì anh lại tiếp tục lặng lẽ âm thầm kiên trì chứng minh cho NTLH biết rằng anh yêu NTLH hơn cả phần còn lại của nhân loại. Biết đâu nhờ vậy mà NTLH hiểu được tấm chân tình của anh rồi cả 2 lại có happy ending thì sao. Đời mà, khó nói lắm, biết đâu đời đang muốn thử thách anh tí tí để anh biết trân trọng tình yêu của mình trước khi cho anh thật sự hạnh phúc trọn vẹn bên NTLH thì sao. Hy vọng đi anh nhé để thấy đời đáng sống anh nha.
Cảm ơn nàng nhắc nhở, tui cũng biết mình khổ phần lớn vì cái đầu đậu hũ của mình, suốt ngày nó chỉ thích đoán đoán, tính tính, trong khi nó có hiểu sự đời cái gì đâu. Sẽ cố gắng kìn nén những cái giận hờn vu vơ vậy. Hôm nay đã đọc BNTD đến đoạn Hà Dĩ Thâm cưới Mặc Sênh rồi. Lúc Mặc Sênh gọi điện cho Hà Dĩ Thâm ( Hà Dĩ Thâm đi công tắc ở Quảng Châu thì phải, không nhớ lắm) để hỏi mấy cái chuyện lặt vặt, Hà Dĩ Thâm đã chủ động tắt máy, tui đoán là Mặc Sênh sẽ hờn Hà Dĩ Thâm lúc đó, vì cô ta cho rằng HDT ( Hà Dĩ Thâm) không muốn nói chuyện với mình. Nhưng kỳ thực lúc đó HDT đang gặp khách hàng của mình. Tui mà cứ đoán mò như Mặc Sênh thì có ngày vỡ nợ mất. NÓi là đóng băng, nhưng tui vẫn 8 chuyện suốt mà, tui cũng đang tìm cách "tranh thủ", đang tám với một cô bạn thân của NTLH, tình cảm đang nên ngất trời đây nè. Bạn của NTLH còn bảo rằng khi về nước sẽ gặp mặt tui để kết bạn. Hà, đời còn dài, hơn năm nữa, ai biết chuyện gì, nhưng nếu mà chuyện đó xảy ra thì tất nhiên là chuyện của tui với NTLH sẽ viên mãn, nếu không thì tui cũng chả biết gặp để làm gì.

Chả phải em đã message riêng cho anh rồi sao? Cha sinh mẹ đẻ em lẳng lơ, mê trai, ham tiền & Thị Nở. Trai chúng nó chê em Thị Nở nên chúng không thèm yêu còn rùa vàng thì chúng nó chê em nghèo nên chúng nó không thèm ăn mồi của em để dính câu. Rốt cuộc đời em chả có cái đách gì cả, chỉ thui thủi cô độc 1 mình thôi. Nói câu rùa vàng cho nó sang chảnh, đỡ mất mặt vậy thôi [vì em sĩ diện mà] chứ trai mà còn không câu được thì huống hồ chi tới rùa vàng nên bây giờ vẫn còn đang đi tìm trai để câu đấy thôi, nếu may mắn gặp rùa vàng thì trúng mánh lớn. Nếu có trai hay rùa vàng dính câu của em thì em có phải vác câu đi câu nữa đâu, giờ đang ngồi khoanh tay rung đùi chỉ tay 5 ngón rồi. Chả phải là em đang giống anh sao, mình là anh em cột chèo cùng hội cô đơn anh ạ nên đừng có mà tủi thân & tự ti vớ vẩn, nhảm nhí nhé. Em không rãnh để an ủi mấy cái tủi thân & tự ti khùng khùng, dở hơi đó của anh đâu vì em đang bận mê mải tìm trai để câu. :p
Anh em cột chèo mà sao cứ thích làm mất thể diện nhau thế nhỉ?
Tui biết mà, chỉ là tui "Ném ngói dụ ngọc", có thế nàng mới thể hiện ra chứ.

"ngoài em ra, không còn cái gì trên đời quan trọng nữa cả" Viết luôn vào sổ tay, để không thể quên được.
 
Tui tự hỏi rằng sao nàng sốt sắng thế, đừng nói là vì ham tiền, ham ăn nhá, tui nghĩ là đang ham cái khác.... Tỉnh mộng đi. Cứ như muốn buộc cuộc đời người ta vào cuộc đời mình ý, à coi như tui chưa nói gì.
Kỹ năng copy & paste của em đã điêu luyện lắm rồi mà anh cứ bắt em phải thực tập hoài là sao vậy ta? Thắc mắc ghê! :p
Copy & Paste = "Anh coi chừng cứ đưa đẩy em là có ngày bị chém chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay à nha. Sợ chưa, phải sợ thôi, không sợ mới lạ. Sợ rồi thì đừng có giở cái thói đẩy đưa ong bướm ra nữa nghen. Anh coi chừng em thèo lẽo lại với NTLH của anh cho nàng ấy chém anh xấc bấc xang bang luôn. NTLH của anh không chém anh thì đám trai của em cũng chém anh. Nói chung có chạy đằng trời thì đường nào cũng bị ăn dao phay phập phập. Ha ha!"

Dùng nhiều tiếng anh quá, tui không hiểu. Giải thích hộ tui mấy cái từ tiếng anh cái. Nàng có chịu dạy NTLH của tui không? Tui copy gửi cho NTLH nhé.
Tiếng Anh còn chưa rành thì làm sao mà đòi em chỉ cho NTLH. Chỉ làm sao đây? Resume [đọc là re-zu-mei là danh từ đồng nghĩa với CV [Curriculum Vitae], nếu là động từ thì đọc ri-zum có nghĩa là bắt đầu lại] còn Cover Letter là Thư Xin Việc, thường trình bày gói gọn trong 1 trang A4. Em chưa từng làm việc cho công ty VN nên không có kinh nghiệm viết Resume tiếng Việt. Em chả rành là công ty VN có đòi hỏi Cover Letter không nhưng hầu hết tất cả các công ty, tập đoàn lớn của thế giới đều buộc ứng cử viên tiềm năng phải nộp Cover Letter alongside with Resume. Em có thể chia sẻ với anh sample Resume in English còn tiếng Việt thì chịu, em không biết. Nếu đồng ý thì em sẽ gởi message riêng cho.
Thế là nàng toàn chơi đồ chơi trẻ con à.
Sao người VN mình cứ nghĩ tới đồ chơi trẻ em là mấy cái nhỏ bé tầm thường thế không biết nữa? Sản phẩm đồ chơi trẻ em ở công ty UK cũ của em có giá ≥ AUD250 & nhiều sản phẩm có giá AUD7K là chuyện rất bình thường.
Đồ chơi trẻ em chính là bán những sản phẩm này nè, mở mang đầu óc ra giùm em cái, đừng giống như em suốt ngày cứ mãi u u mê mê như trong hũ.

1526108489551.png
À, cái pa ra bon nàng vẽ nó chưa đúng cho lắm thì phải, tui nghĩ có lẽ nó nên được quay một góc 90 theo chiều kim đồng hồ thì mới rõ nghĩa hơn, không biết nữa.
Àhhhhhhhhh, Parabolas thì có nhiều biến thể lắm, Parabola mà em đề cập ở post #140 là dạng chuẩn - Vertical/Standard Parabolas. Parabola mà anh đề cập đến chắc là Horizontal/Sideway Parabolas rồi. Anh nhìn số trong hình bên dưới rồi xem tên từng Parabola mà em list nha.
  1. Right Horizontal/Sideway Parabola
  2. Left Horizontal/Sideway Parabola
  3. Concave Vertical/Upward/Standard Parabola
  4. Concave Vertical/Downward/Standard Parabola
1526108562149.jpeg
Nếu anh muốn ôn lại Parabolas thì em chia sẻ với anh link này.
http://www.davidwills.us/math103/quadraticF/

Tui mà cứ đoán mò như Mặc Sênh thì có ngày vỡ nợ mất.
Biết là sẽ “vỡ nợ” sao cứ đâm đầu vào “mượn nợ” mà làm chi? +-+-+-+
Thấy mình điên triền miên, khùng dài dài, tửng thường xuyên, stupid truyền kiếp chưa?

NÓi là đóng băng, nhưng tui vẫn 8 chuyện suốt mà, tui cũng đang tìm cách "tranh thủ"
Ngừng chiến dịch đóng băng rồi à? Nhanh thế? Sao hôm qua ai đó còn mạnh miệng bô bô oang oang là nhất quyết phải kiên trì phát động chiến dịch đóng băng mà ta? Đóng băng nữa đi anh, chiến dịch ấy quá cao siêu hơn người mà, đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, em nghĩ anh nên tiếp tục đóng băng cho nó fair. NTLH bơ anh thì anh phải đóng băng lại cho nó huề, cho thế cuộc cân bằng. Thế là, NTLH chỉ việc hớn hở 1 chân đạp anh 1 phát ra khỏi cuộc đời nàng ấy luôn, vậy là khỏe & rãnh nợ. Ừa, cũng fair, anh đóng băng vô lý thì anh phải nhận hậu quả thành quỷ già đơn côi. Chúc mừng anh thành công thành quỷ già. Cần mở tiệc ăn mừng không? Àhhhhhh, hay là ta recycle lại kế hoạch ăn mừng thất tình lần trước nhưng lần này phải làm lớn hơn & quy mô hơn vì anh thành công hơn 1 bậc là vừa thất tình vừa là quỷ già cô độc. Chủ đề xuyên suốt của buổi tiệc sẽ là quỷ già thất tình cô độc. Mở đầu tiệc thì em nghĩ là phải đọc diễn văn về sự kiện trọng đại này, anh muốn mấy trang A4? 3 trang đi, 1 trang thì lẻ loi, 2 trang thì không đủ thôi thì 3 trang đi để thể hiện đầy đủ tình yêu chân thành, đã ăn năn giác ngộ được sự sai lầm & tuyệt đối không thay lòng đổi dạ chấp nhận tự nguyện làm quỷ già suốt kiếp chờ NTLH. What's next? Đọc diễn văn xong còn phải sắp xếp mướn người hâm mộ tặng hoa cho anh nữa chứ, anh thích hoa gì, mấy bông, thôi càng nhiều càng tốt nha, bó hoa càng to thì càng thể hiện sự trang trọng đúng với chủ đề của buổi tiệc. Vậy anh muốn mướn bao nhiêu người tặng hoa cho anh đây? Còn xin chữ ký nữa chứ, bao nhiêu người? 30 người đủ không? Bắn pháo hoa thì sao? Muốn bắn mấy đợt? Đủ chưa ta? Vô tiệc được chưa ta? Em lên thực đơn cho anh rồi, phác thảo sơ thôi, chừng nào chính thức ký hợp đồng thì em sẽ chốt thực đơn.
Gỏi Hải Sản thống khổ”
Súp Bào Ngư “quằn quại” với Vi Cá “xơ xác”
“thất tình” quay mật ong “hồi ức viên mãn”
Bồ Câu “ân hận” Tiềm Thảo Mộc “khóc lóc” & Hạt Sen “nước mắt”
Hải Sâm “hoang mang” Hầm Tứ Bửu “nghi ngờ, luyến tiếc, tuyệt vọng, mất mát”
Măng Tây “đớn đau” Xào Nấm Ngũ Vị “không cam tâm buông tay”
Chè Bạch Khúc “muộn phiền”
Trái cây 4 mùa “mất ăn mất ngủ”
Rau câu dừa “vùng vẫy ngụp lặn trong day dứt oán hận”
Vì lần này tổ chức tiệc trang trọng hơn, hoành tráng hơn, rầm rộ hơn nên đòi hỏi nhiều nhân công & chất xám hơn nên em sẽ tăng tiền fee lên gấp 5 lần. Số tài khoản của em vẫn như cũ, chừng nào anh deposit 50% giá trị hợp đồng thì em sẽ bắt tay thực hiện kế hoạch ngay. Mọi điều khoản trong hợp đồng đều chẳng thay đổi gì nhiều cả, có bất cứ thay đổi nào thì sẽ thông báo bằng văn bản có chữ ký MD & đóng mộc công ty đến anh sau [to be adivsed]. Rất hân hạnh được hợp tác với anh lần này. Nếu bạn bè anh mà có cặp có đôi, hạnh phúc viên mãn tình đôi lứa thì em sẽ tặng anh voucher giảm 50% cho lần tổ chức tiệc quỷ già thất tình cô đơn lần tiếp theo để khuyến khích anh luôn luôn phát động chiến dịch đóng băng với người thương để anh luôn luôn thất tình, mãi mãi ở trong trạng thái lẻ loi, đơn độc, giây phút nào cũng hào hứng với việc chia uyên rẽ thúy thiên hạ cho bỏ tức vì GATO do mình ăn không được thì mình phải đạp đổ cho bỏ ghét. :p
Tui biết mà, chỉ là tui "Ném ngói dụ ngọc", có thế nàng mới thể hiện ra chứ.
Ừa, ai mà chả biết em Thị Nở, thèm trai, bèo bọt, giả nai, anh cứ cái kiểu làm bộ làm tịch đó không hà. Sáng mắt chưa! Em còn thê thảm & tơi tả hơn anh nữa đấy mà còn không thèm thở than 1 tiếng nào, tí tí xíu xíu đó thì chả nhằm nhò, xi nhê gì với em cả. Cho nên anh cứ cái kiểu thở than khùng điên, tửng tửng & tự ti dở hơi với em nữa là em bỏ mặc không thèm điếm xỉa anh nữa đâu. Tự tin & mạnh mẽ lên cho tôi nhờ! Phải tự tin rằng anh sẽ chinh phục được NTLH & có tương lai viên mãn với người con gái anh yêu. Chúc anh tự tin thành công!
"ngoài em ra, không còn cái gì trên đời quan trọng nữa cả" Viết luôn vào sổ tay, để không thể quên được.
Sao lại viết vào sổ tay, lỡ 1 ngày đẹp trời nào đó bị mất cuốn sổ tay thì sao? Phải khắc vào tim thì mới chuẩn không cần chỉnh. ;)
 
Web KT
Back
Top Bottom