Thư giãn cuối tuần

Liên hệ QC
10 đô la tồi tệ
Một nhà kinh doanh trung niên đem vợ sang Paris. Sau khi đi khắp thành phố mua sắm, ông xin với vợ cho một ngày xả hơi.
Vừa thoát khỏi bà vợ già, ông đến ngay quán rượu và cuối cùng vớ được một ả gái điếm xinh đẹp. Ả đòi năm chục đô la còn ông thì trả mười đô la. Thế là không thỏa thuận được.
Tối hôm đó ông đưa vợ đến một hiệu ăn sang trọng và ở đó ông thấy ả gái điếm xinh đẹp ban chiều ngồi bên chiếc bàn gần cửa.
- Thấy chưa, quý ông – ả nói, lúc vợ chồng ông đi ngang qua – Xem ông kiếm được thứ như thế nào với mười đô la tồi tệ của ông?
 
Ăn gì không chết?

Cán bộ họp gia đình, vợ bảo chồng:
- Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá!
- Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi! Thịt thì ... lở mồm long móng, H5N1, tăng trọng, phoóc-môn ...
- Không được đâu! Cá thì bị ướp... urea! Hay ta chuyển sang... ăn chay!
- Ăn chay cũng chết, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì chứa 3-MCPD, gây ung thư...
Vợ thở dài: Ăn gì cũng... chết! Biết ăn cái gì đây?
Thằng con góp ý:
- Chỉ có ..."ăn hối lộ" là không chết!
Con thấycao lắm người ta chỉ bị ..."nghiêm khắc phê bình" hoặc ..."hưởng án treo" là cùng!


Hay ta chuyển sang...ăn hối lộ đi bố mẹ!

(sưu tầm)


 
Ăn gì không chết?

Cán bộ họp gia đình, vợ bảo chồng:
- Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá!
- Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi! Thịt thì ... lở mồm long móng, H5N1, tăng trọng, phoóc-môn ...
- Không được đâu! Cá thì bị ướp... urea! Hay ta chuyển sang... ăn chay!
- Ăn chay cũng chết, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì chứa 3-MCPD, gây ung thư...
Vợ thở dài: Ăn gì cũng... chết! Biết ăn cái gì đây?
Thằng con góp ý:
- Chỉ có ..."ăn hối lộ" là không chết!
Con thấycao lắm người ta chỉ bị ..."nghiêm khắc phê bình" hoặc ..."hưởng án treo" là cùng!


Hay ta chuyển sang...ăn hối lộ đi bố mẹ!

(sưu tầm)


Bộ trẻ con nói vậy anh nghe theo chăng? Ăn thì ăn kín kín một tí chứ đừng lộ có ngày chết thật anh ơi
 
Bộ trẻ con nói vậy anh nghe theo chăng? Ăn thì ăn kín kín một tí chứ đừng lộ có ngày chết thật anh ơi

Trẻ con nó đâu có thấy bố mẹ nó ăn nên nó mới "khuyên" bố mẹ nó "ăn" như vậy! Cái nó thấy là báo đăng, dân than, thanh tra đụng đâu là tham nhũng, hối lộ tới đó, ganh ăn, tức ở, kiện cáo um sùm lại lòi ra hối lộ, tham nhũng, tham ô, lãng phí v.v... nên nó đâu cần phải biết đúng hay sai... ẹc ... ẹc ...
 
ĐÀN BÀ GIỎI THẬT


Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi:

"Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?"

"Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ!"

Bà quay sang ông chồng:

"Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày.
Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?"

"Xin thưa bả đi ăn mày thay cho tôi ạ.”




 
Mặc cho dông bão tới nơi.
Ông đi "chống bão" còn ngồi lai rai.
Gà ta xương chắc, thịt dai.
Vài cô em nữa mấy chai cho vừa!

Ngồi ngẫm nghĩ cũng đúng!................
 
Tí : đố mày , 1 em mặc váy + 1 em mặc váy + 1 em mặc váy bằng mấy em mặc váy ?
Tèo: Ba em mặc váy !
Tí : Ồ, thế ba mày mặc váy lâu chưa ? :))
 
Đố các bác: Một người bị bệnh gì mà bác sĩ cũng đành Pó-tay luôn?????????
Trong tiếng Việt từ nào có 9 chữ H??
Chúc các bác sớm giải được câu đố và cuối tuần vui vẻ ạ!
I hope you always find a reason to SMILE
( `'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)
»~:¤.•º`•.tixiudeghet.•´º•.¤:~«
(¸.•'´(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•.¸)
 
Suy gẩm về Quyền Sở hữu

Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị. Hai người có một đứa con trai chung. Tòa tuyên xử lỗi về người chồng. Do đó người vợ được nuôi con và người chồng phải cấp dưỡng hàng tháng.

Ông chánh án hỏi người chồng:

- Anh có điều gì muốn nói nữa không?

- Tôi muốn nói tòa đã bất công khi không cho phép tôi được nuôi con tôi.

- Anh căn cứ vào đâu mà nói như vậy?

- Thưa ông chánh án, tôi xin phép hỏi ông khi bỏ một đồng vào cái máy bán nước giải khát rồi bấm nút. Một hộp Coca Cola rơi ra, thì hộp nước đó của ông hay vẫn còn là của cái máy.

ST


Trong tiếng Việt từ nào có 9 chữ H??

là Chính
 
Suy gẩm về Quyền Sở hữu

Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị. Hai người có một đứa con trai chung. Tòa tuyên xử lỗi về người chồng. Do đó người vợ được nuôi con và người chồng phải cấp dưỡng hàng tháng.

Ông chánh án hỏi người chồng:

- Anh có điều gì muốn nói nữa không?

- Tôi muốn nói tòa đã bất công khi không cho phép tôi được nuôi con tôi.

- Anh căn cứ vào đâu mà nói như vậy?

- Thưa ông chánh án, tôi xin phép hỏi ông khi bỏ một đồng vào cái máy bán nước giải khát rồi bấm nút. Một hộp Coca Cola rơi ra, thì hộp nước đó của ông hay vẫn còn là của cái máy.

ST




là Chính
từ có 9 chữ H là chín giờ (9h) bác già gân ui! .....^^
 
Vậy từ có 6 chữ S thì sao nhỉ?

"từ có 9 chữ H là chín giờ (9h) bác già gân ui! .....^^ "]từ có 9 chữ H là chín giờ (9h) bác già gân ui! .....^^

Bác ui, cũng may là vậy!!! Ngại ghi là G9, gân chín rồi Good Night (G - Good, 9 là Nine)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
:=\+
vậy tức là không có hả chú
 
Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt, đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lổ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này ??
 
Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt, đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng 1 lổ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này ??
Lâu không thấy Anh. Câu này để em thì chắc thôi tắm cho sướng. Đã tưởng tượng thì phải tưởng tượng nốt cái kết cho khoái.--=0
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom