Offline tất niên tại Hà Nội, quán HIGHWAY 4 - 575 KIM MÃ lúc 6h30 tối thứ 2(19/01/09)

Liên hệ QC
Người yêu của anh Tuân dễ thương quá! }}}}}

Vợ chứ hỏng phải người yêu, người yêu của a.Tuân để bữa nào em chỉ cho :-=, em quên mất cái link nó nằm chỗ nào rùi. Hihi...Nhưng mà anh khen câu này, coi chừng có người ghen, lúc nãy em mới bị mắng vốn xong. Khen thì phải khen hết. **~**
 
DSC00469.jpg


Trên trần nhà có con chi chi mà cái cô áo xanh ngó chăm chú thế nhỉ...
 
Mình ở Quảng Ngãi làm sao tham dự offline được có bác nào tổ chức ở Quảng Ngãi không? cho mình tham gia với
 
Không biết anh Minhlev có nhớ gởi "quà" của Miền Trung đến Miền Bắc không nhỉ?!}}}}}
 
Sao mà mấy anh, mấy chị ngoài bắc...đẹp giai thế.

LVD
 
Chào cả nhà

Thấy mọi người đi tất niên vui quá mà chẳng tham dự được, thật đáng tiếc.

Hi vọng đầu năm mới mình lại tổ chức gặp mặt tân niên (nếu được thì cả ba miền cùng tổ chức vào một ngày thì vui biết mấy)

Chúc toàn thể thành viên GPE năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.
 
Mọi người chú thích dùm hình được hôn? Có nhiều thành viên mà em không biết quá! |||||
Ví dụ: cô nhìn lên trần nhà, cô đeo kính tóc dài, với mấy anh đẹp trai kia nữa! Còn anh phuong1604 là anh nào vậy?
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Tổng số thành viên tham gia: 12 người à vượt dự kiến.
Bao gồm Anh Tuấn (Dat2007), Anh Phan Tự Hướng, Anh Minhlev và bạn (hoặc là vợ -- Lúc đó em phê quá rồi nên không nhớ mong anh thông cảm --=0 ), Anh TuanVNUI và bạn, Anh Lâm A0, Anh Cu tý sành điệu(Đào Việt Cường), Phương1604, anh PH Nam, Chị WhoamIBạn Cà phê sữa đá (là bạn ngắm con thạch thùng trên trần nhà ý)

Giải người đến sớm nhất: Chị WhoamI – khoảng 17h (trong khi hẹn là 18h30)
Nguyên nhân: Công ty của chị đúng 5h là nhân viên phải cuốn gói ra về, không biết lang thang đi đâu vì HN tắc đường kinh khủng nên đành phải đến sớm ăn bánh ngọt và uống nước ngô.

Giải “GPE miền Bắc đệ nhất tửu”: Được trao cho anh Dat2007. Mặc dù mới trong Nam ra, và trong máu vẫn còn lượng cồn nhất định, nhưng anh vẫn đến đúng giờ, cùng mọi người cưa thêm 2 chai nữa rồi xin phép về sớm để … tiếp tục đi nhậu.

Còn một số giải nữa nhưng mà em phải họp bây giờ nên để tối post nốt.

@ mọi người: Không hiểu sao thành viên nữ cũng như Vợ/bồ/bạn gái các thành viên nam của GPE đều rất xinh ??? Không tin các bạn cứ thử ngắm mấy cái ảnh ở trên xem.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
DSC00471.jpg


Chị nhà xinh quá, càng ngày càng trẻ
Chỉ tiếc rằng bác Tuân ngày càng "Xuống cấp", đến râu mọc mà cũng chẳng có thời gian cạo nữa. Nhìn hom hem quá

lại nhớ đến bài hát của Phương Thảo Ngọc Lễ : Âm thịnh dương suy, nhà mình, âm thịnh dương suy.

Rõ khổ !! Hu hu hu


DSC00472.jpg


Mỗi người một vẻ, trời ơi là trời!!
Sao ai cũng xinh thế nhỉ

Người có cái mặn mà, tròn trịa của gái có chồng
Kẻ có cái hừng hực mơn mởn của tuổi trẻ

bác Tuân đúng là Số hưởng!!


DSC00466.jpg


Chim rơi bịch bịch vì thấy tủi
Cá nhào xuống suối bởi hờn ghen


DSC00469.jpg


Còn trời còn nước còn non
Có em, có rượu, anh còn say sưa


Bác Minh và bác Hướng sao có vẻ căng thẳng thế?? Có phúc cùng hưởng, có họa thì cùng chia chứ!!!


DSC00468.jpg


Toàn là anh hùng hào kiệt, hùng khí vang rền võ lâm

Người già tóc vẫn chưa kịp mọc
Lớp trẻ đã đến sát sau lưng


Cứ như thế này thì GPE không ngày càng phát triển mới là chuyện lạ.


DSC00467.jpg


Đúng là GPE Miền Bắc Đệ nhất tửu

Thật là danh bất hư truyền

Chỉ tiếc rằng ngồi gần bác Hướng nên nhìn phong độ có vẻ giảm


DSC00476.jpg


Làm "Chai" cho đáng nên "chai"
Đi đâu cũng có một vài cái ly


Lâm Ao nhìn vẫn phong độ nhỉ.
Có em gì đó bên cạnh xinh quá nên có vẻ cần đến nhiều rượu đấy.

DSC00475.jpg

Có rượu, có lẩu, có đệ huynh
Sương khói bay lên, quyện nghĩa tình
Quê hương sưởi ấm hồn tráng sĩ
Mắt vẫn mơ màng dáng kiều xinh





DSC00473.jpg


Nhớ lại chuyện "cô bé quàng khăn đỏ" khi cô bé hỏi con sói : Bà ơi, sao mắt bà to thế ???








 
Xem các anh chị Miền Bắc offline thây thích ghê. Hy vọng có dịp offline cùng các anh chị.

To Anh OkBap : Dạo này kinh tế khó khăn nên anh Bắp nhà mình chuyển từ Chứng khoán sang Nhà văn mất rồi.
Nhớ lại chuyện "cô bé quàng khăn đỏ" khi cô bé hỏi con sói : Bà ơi, sao mắt bà to thế ???
Em nhớ là còn thêm câu nữa : "Bà ơi, sao miệng bà to thế, lưỡi bà sao dài vậy " <- Anh Bắp nhà mình :-=
 
Giải “GPE miền Bắc đệ nhất tửu”: Được trao cho anh Dat2007. Mặc dù mới trong Nam ra, và trong máu vẫn còn lượng cồn nhất định, nhưng anh vẫn đến đúng giờ, cùng mọi người cưa thêm 2 chai nữa rồi xin phép về sớm để … tiếp tục đi nhậu.

Anh ui, anh ở trong Nam hồi nào, mà sao hổng báo gì hết trơn hết trọi vậy?.@!##
 
Cường dạo này thấy có vẻ mập ra đấy nhỉ, không như dạo anh gặp ở Nha Trang.
 
@phuong: chú trao cho anh danh hiệu này này chắc mai mốt vào Nam gặp các bác trong đó thì anh tiêu mất
@Jenni: anh vào thanh lý hợp đồng trong đó rồi lại ra ngay, tranh thủ "chạy xô" mỗi nơi một lúc nên không kịp gặp mọi người, hẹn em lần khác vậy
 
Hôm qua, mình cũng được offline cùng với vài thành viên HN. Không khí lành lạnh, rượu thì cay...thiệt đã. Xin cám ơn các bạn.

Lê Văn Duyệt
 
Hôm qua, mình cũng được offline cùng với vài thành viên HN. Không khí lành lạnh, rượu thì cay...thiệt đã. Xin cám ơn các bạn.

Lê Văn Duyệt

Vài là thế nào anh, 20 người cơ mà (mọi người đến để nghe chuyên gia SAP demo). 6 đĩa thịt gà, 12 đĩa mỳ xào, 20 cút rượu thì vài người ăn uống sao hết. Ảnh thì chụp lia lịa, nhưng mà cái cậu nhiếp ảnh vừa gọi điện báo là trên đường đi về thì bị cướp mất cuộn phim nên giờ chả có cái nào cả.
 
.......... 6 đĩa thịt gà, 12 đĩa mỳ xào, 20 cút rượu thì vài người ăn uống sao hết. ...........
Anh ơi! "1 cút rượu" quy ra lít thì bằng bi nhiêu vậy anh?

Mí anh Hà Nội quả là cao thủ! Chả trách bác Hướng hay vào Nam. Vì ngoài đó bác Hướng hổng "đọ sức" nổi! --=0
 
Web KT
Back
Top Bottom